Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012

DU LỊCH

                                  
DU LỊCH TAM ĐẢO
Nhật Tiến

                           


Em đi du lịch Tam Đao (Tam Đảo)
Có rừng, có núi, dốc cao lưng trời
Su su, thịt thú, gà đồi
Lợn rừng, măng nứa, chim Trời cùng ăn
Ka-ra em nhảy cùng anh
Cong mông, ngoáy tít  tung hoành trời mây
Thua bài em phải ôm cây
Hai tay nắm chặt cái...chày giã cua
Đi chợ gì cũng muốn mua
Giá cả xem thấy cũng vừa phải thôi
Su su thì giá gấp đôi
Một phần tư triệu gà đồi 1 con
Lợn rừng vừa ngọt, vừa dòn
Xem ra giá cả lại còn mềm hơn
Về nhà chồng cứ sướng rơn
Vì rằng có món ngon hơn đồ nhà
Chồng vui vì được ăn quà
Hôm nay nó mới về nhà ă cơm.

Tam Đảo ngày 28.08.2011

DU LỊCH HÒN DÁU
Nhật Tiến

                           



Em đi du lịch hòn Dàu (Hòn Dáu)
Thấy một con khỉ có đầu...chim to
Về nhà sướng gáy o...o!
Ước nhà mình có chim to thế này
Chim gì mà như cái chày
Nâng lên, hạ xuống cả ngày sướng rơn
Không đi không biết Đồ Sơn
To, dài, hoành tráng thích hơn...đồ nhà.

Đồ Sơn tháng 12 năm 2010

DU LỊCH HONG KONG
Nhật Tiến

 

Không đi không biết Hong Kong
Đi thì mới biết phố Ông, phố Bà
Ai đi mà chẳng mua quà
Cho nên phải đến phố Bà, phố Ông
Mua quà tặng vợ, tặng chồng
Cho con, cho cháu, biếu ông, biếu bà
Giá cả họ thách gấp 3
Gấp 5, gấp 6 nghĩ mà phát kinh
Mua xong vẫn thấy bực mình
Hàng này trong nước giá bình ổn hơn
Đến giờ đói phải ăn cơm
Đồ ăn toàn mỡ láng trơn cả mồm
Chẳng gia vị, chẳng mùi thơm
Món nào cũng nhũn, thiếu cồn khó ăn
Anh xong phải chạy cho nhanh
Kẻo thằng "Tào Tháo" đuổi quanh khắp nhà
Càng ăn, càng nhớ cơm ta
Có hương, có vị đậm đà dễ ăn
Có rau, có thịt, có canh
Có mắm, có ớt, có hành, có tiêu
Có hương vị của tình yêu
Đi xa mới thấy nhớ nhiều cơm ta
Riêng mình lại nhớ em Hà
Hướng dẫn du lịch rất là đáng yêu
Thương em cứ phải nói nhiều
Lờ cao lẫn thấp là điều tất nhiên
Đôi khi cũng thấy hơi phiền
"Nôn" thì em lại nói liền thành"Lôn"
Làm cho du khách hết hồn
Khi em nhắc nhở: Chớ lôn vào tường!

Hongkong tháng 03 năm 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét