Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012

TUYỂN TẬP THƠ HÀI 21 + 22

TUYỂN TẬP THƠ HÀI 21

1.600. SỢ NHĂN
Nhật Tiến

Cô vợ rất thích thời trang
Riêng khoản mỹ phẩm lại càng đam mê
Hễ nghe có hàng ngoại về
Là cô lập tức mua bê về nhà
Phấn, son, các loại nước hoa
Dưỡng da, dưỡng tóc...toàn là ngoại thôi
Chưa dùng hết đã thay rồi
Hết tiền lại đến chồng vòi để chi
Chẳng biết thương chồng là gì
Suốt ngày vất vả mải đi kiếm tiền
Anh chồng thì lại rất hiền
Thành ra ai cũng than phiền thương thương
Một lần vợ đứng trước gương
Bảo chồng: Anh chớ coi thường đó nghe
Mỹ phẩm hàng ngoại hết chê
Càng dùng càng thấy say mê anh à
Em dùng nhiều nên làn da
Nếp nhăn biến hết mịn mà đáng yêu
Chồng rằng: Nhưng nếp nhăn nhiều
Trên mặt anh mới là điều đáng lo.

Nam Định ngày 26.11.2020

1.601. NỬA CUỘC
Nhật Tiến

Vợ chồng thỏa thuận với nhau
Ngay từ khi mới bắt đầu kết hôn
Số tiền là 2 chục tròn
Mỗi lần sinh hoạt bỏ hòm quĩ chung
Mấy năm sau mở ra dùng
Đếm tiền chồng thấy vô cùng ngạc nhiên
Nếu đem chia đôi số tiền
Thừa 10 nghìn lẻ mới phiền làm sao
Chồng rằng: Lẻ là thế nào
Mình đã thống nhất bỏ vào 20
Sao giờ lại lẻ ra 10
Chẳng lẽ lại xuất hiện người thứ 3?
Vợ rằng: Anh không nhớ à
Hồi con còn bú mình là "ấy" nhau
Giữa chừng nó khóc mới đau
Thế nên mình phải ngừng mau là gì
Cho nên em tính bữa ni
Chỉ là nửa cái nên chi 10 nghìn.

Nam Định ngày 26.11.2020

1.602. RÉT HƠN
Nhật Tiến

Cô gái đến tuổi lấy chồng
Lại vào đúng dịp mùa đông kéo về
Than rằng: Năm nay rét ghê
Trời lạnh buốt giá tái tê cả người
Cô bạn nghe thấy liền cười:
Tại mày chưa kiếm được người ôm thôi
Chỉ cần mày lấy chồng rồi
Ôm chồng sẽ ấm cả đời sợ chi
Cô rằng: Mày nói cái gì
Ôm chồng càng rét có khi toi đời
Quần áo nó lột hết rồi
Không rét mới lạ còn đòi ấm hơn?

Nam Định ngày 26.11.2020

1.603. TỪ LÂU RỒI
Nhật Tiến

Cô vợ đau đẻ ở nhà
Anh chồng lập tức đưa ra viện liền
Giục bác sỹ phải ưu tiên
Lại còn định dúi thêm tiền cho nhanh
Các bác sỹ an ủi anh
Nhưng anh vẫn sợ nên đành chiều thôi
Sau khi khám xét kỹ rồi
Xét nghiệm cũng được đồng thời làm ngay
Kết luận rằng: Ca sản này
Hiện tại diễn biến không gay cấn mà
Nhưng sao cô vợ vẫn la
Tưởng như đang có cháy nhà đó thôi
Đến khi hội chẩn kỹ rồi
Bác sỹ liền gọi chồng ngồi hỏi thêm:
Ở nhà chị ấy đã rên
Từ sáng, trưa, tối hay đêm vừa rồi?
Anh chồng rằng: Ối Trời ơi
Bả la từ lúc lấy tôi làm chồng.

Nam Định ngày 26.11.2020

1.604. MẬT KHẨU
Nhật Tiến

Trời cũng đã tối lâu rồi
Mà bà vợ vẫn cứ ngồi phấn son
Chồng rằng: Đã muộn sao còn
Trang điểm chắc để ngủ ngon hơn à?
Vợ rằng: Không phải đâu mà
Định lên fb gặp mấy bà bạn thôi
Lâu không nhìn thấy nhau rồi
Bây giờ tranh thủ vào ngồi tán chơi
Chồng rằng: Mấy bà dở hơi
Lên mạng đâu phải ở nơi đông người
Có chi phải sợ ai cười
Nửa đêm trang điểm ngược đời làm sao!
Vợ rằng: Ông nói tào lao
Trang điểm là để tôi vào mạng thôi
Mật khẩu điện thoại cài rồi
Phải là khuôn mặt của tôi ông à
Máy đã lưu ảnh rồi mà
Nếu không trang điểm mở là làm sao?

Nam Định ngày 28.11.2020

1.605. ĐÒN VỢ
Nhật Tiến

Anh thanh niên vào viện nằm
Trên trán quấn 1 vòng băng trắng là
Nằm cạnh có 1 ông già
Hỏi: Trán băng kín tại là làm sao?
Anh rằng: Hôm qua cháu vào
Quán kara hát với bao bạn bè
Về vợ cháu biết nó đe
Cháu cãi nó vác thanh tre phang liền
Ông già thương hại than phiền:
Đúng là sư tử nó điên quá mà
Nhưng mày còn may cháu à
Tuần trước có đứa cũng là vào đây
Toàn thân bị băng kín đầy
Là do con vợ lấy cây phang mà
Anh thanh niên liền khóc òa:
Cái thằng hôm trước vẫn là cháu đây.

Cổ Lễ ngày 28.11.2020

1.606. KHÔNG KỊP...
Nhật Tiến

"Đuổi hình bắt chữ" hôm qua
Xuân Bắc giới thiệu luôn 3 tranh liền:
Một tranh cảnh trước trận tiền
Toàn quân bị diệt không kiềng nể ai
Còn cảnh bức tranh thứ 2
Là 1 phụ nữ có thai ngoài luồng
Tranh thứ 3 thì thấy luôn
Bánh mì nướng cháy thật buồn làm sao
Mãi cũng không có người nào
Trả lời đáp án đúng vào trọng tâm
Ngay cả MC Lại Văn Sâm
Làm khán giả cũng đoán nhầm không ra
Cuối cùng Xuân Bắc giải là:
Đáp án "KHÔNG KỊP RÚT RA"...đúng rồi!
Không rút kịp bị diệt thôi
Không rút ra kịp cũng thời thành than
Không rút kịp khi bị "phang"
Thì lỡ kế hoạch có mang mất rồi.

Cổ Lễ ngày 28.11.2020

1.607. THÙ DAI
Nhật Tiến

Buổi tối vợ chồng cãi nhau
Đỉnh điểm dùng cả những câu cạn tình
Đến khuya trận chiến tạm đình
Vợ ôm gối đến phòng mình ngủ riêng
Nửa đêm chồng mò sang liền
Cô vợ chưa ngủ nằm yên xem chừng
Trong bụng nghĩ cũng thấy mừng
 Chắc chồng chỉ giận tý nhưng yêu mà
Nào ngờ anh chồng nhà ta
Cắt luôn 1 miếng màn là rõ to
Lẩm bẩm: Ông cắt để cho
Bọn muỗi vào hút máu no đã đời
Gần sáng chồng mò đến nơi
Cô vợ thầm nghĩ: Chắc thôi giận à?
Tối qua cãi lộn với bà
Bây giờ ân hận đúng là muốn đây
Lại thấy anh chồng dán ngay
Chỗ thủng đã cắt điều này đúng nha
Chồng biết hối hận mình tha
Cho lão 1 cái chắc là ổn thôi
Bỗng chồng lẩm bẩm rằng: Tôi
Đã thấy lũ muỗi vào rồi đó nha
Bây giờ không để nó ra
Tôi dán màn lại cho bà biết tay.

Cổ Lễ ngày 28.11.2020

1.608. GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG
Nhật Tiến

Cơ quan cho nghỉ ít ngày
Mấy anh bạn rủ ra ngay Vũng Tàu
Tắm biển, hú hí cùng nhau
Ra về họ mới bắt đầu chơi khăm
Dấu bao cao su trong khăn
Bỏ ba lô để cho anh mang về
May mà vợ sống dưới quê
Thật thà, chất phác không hề có nghi
Hỏi anh trả lời rằng: Thì
Cơ quan họ cấp để đi chơi mà
Nhưng nghĩ đến vợ ở nhà
Anh không sử dụng nên là còn nguyên
Thế rồi chuyện cũng lan truyền
Mấy anh bị vợ làm phiền quá thôi
Kiểm tra bao hết sạch rồi
Các bà vợ lập tức lôi ra hành
Tưởng là chọc bạn nào thành
Nạn nhân của chính các anh hại mình
Chỉ vì chọc ghẹo linh tinh
Cuối cùng lại bị dính hình phạt đau.

Nam Định ngày 04.12.2020

1.609. GIỐNG BÀ
Nhật Tiến

Đưa cháu ra công viên chơi
Thằng bé kháu khỉnh mọi người đều khen
Bà rằng: Họ bảo giống em
Mặt hồng, da trắng, mắt đen, chân dài...
Trong nhà nó chẳng giống ai
Kể cả bố mẹ trừ ngoài em ra
Đưa thằng đích tôn về nhà
Bà lại lải nhải: Giống bà quá thôi
Cái gì nó cũng giống tôi
Đúng là vật báu ông Trời ban cho
Cứ như khuôn đúc 1 lò
Có thả giữa chợ không lo lẫn mà
Ông rằng: Ừ nó giống bà
Tôi cởi quần nó xem là đúng không
Cái gì cũng chẳng giống ông
Chẳng lẽ của nó cũng trông giống bà?

Cổ Lễ ngày 05.12.2020

1.610. ĂN MIẾNG, TRẢ MIẾNG
Nhật Tiến

Anh chồng có thói la cà
Hàng ngày quen thói bỏ nhà rong chơi
Chỉ cần có người ngỏ lời
Rủ rê lập tức anh rời đi ngay
Vợ mắng: Anh thật mặt dày
Việc nhà thì nhác suốt ngày ham chơi
Chồng cãi: Rằng họ rủ thôi
Người ta quí mến sao tôi chối từ?
Một ngày anh thấy hình như
Vợ mình thường nhận được thư tỏ tình
Thế rồi cũng giống như mình
Bỏ nhà cùng với nhân tình chơi xa
Anh hỏi vợ bảo rằng là:
Cũng chỉ vì tại người ta gạ tình
Họ tấm tắc khen em xinh
Tán riết như thế sao mình chối đây?

Cổ Lễ ngày 05.12.2020

1.611. CHỈ CẦN TIÊM GIẢM ĐAU
Nhật Tiến

Tự nhiên súng ống bị viêm
Sưng, đau, nóng, đỏ thật phiền quá thôi
Đã qua 3-4 ngày rồi
Chồng không ăn uống chỉ ngồi kêu la
Cô vợ đành đưa chồng ra
Bệnh viện để khám chuyên khoa kịp thời
Bác sỹ thăm khám 1 hồi
Kết luận: Viêm cấp tính rồi!...chữa ngay!
Liệu trình điều trị bệnh này
Tiêm kháng sinh mạnh hàng ngày chống viêm
Giảm đau cần phải ưu tiên
Chống phù nề cũng dùng liền với nhau
Cô vợ rằng: Không cần đâu
Chỉ cần dùng thuốc giảm đau bác à
Dùng chống viêm em sợ là
Nó không sưng nữa thì là làm sao?

Nam Định ngày 11.12.2020

1.612. KHÔNG PHẢI CỔ TAY
Nhật Tiến

Bệnh nhân trùm chăn kín đầu
Hình như đang ngủ ngáy sâu quá mà
Còn cô điều dưỡng nhà ta
Sáng phải lấy mạch còn là giao ban
Thế nên cô mới vội vàng
Luồn tay bắt mạch cho chàng bệnh nhân
Đúng lúc anh chàng tỉnh dần
Cổ tay có vẻ đang dần to lên
Cô rằng: Anh hãy nằm yên
Tay anh chắc đã bị viêm mất rồi
Mạch thì nhanh quá đi thôi
Tay to lại lắm mồ hôi nhờn nhờn
Bệnh nhân rằng: Tôi vẫn ngon
Hai tay tôi vẫn đang còn ở đây
Cái mà cô nắm lúc này
Nó không phải cái cổ tay tôi mà.

Nam Định ngày 11.12.2020

1.613. RÀNH MẠCH
Nhật Tiến

Buổi sáng anh cùng với nàng
Sánh vai đi đến nhà hàng điểm tâm
Gọi 2 bát bún bò nầm
Nhưng khi anh chỉ vừa cầm đũa lên
Đã nhìn thấy ngay bên trên
Bát bún có cái lông đen xì xì
Anh gọi chủ quán tức thì
Rằng: Ông đã bỏ cái gì vào đây?
Lập tức đổi bát khác ngay
Ai mà ăn được lông này hả ông?
Cô nàng rằng: Anh nhớ không
Đêm qua anh đã thấy lông còn gì
Cả 1 đám đen xì xì
Anh đâu có ngại huống chi bây giờ?
Thôi thì anh cứ làm ngơ
Đừng có khó tính phải chờ đợi lâu
Anh rằng: Hai việc khác nhau
Tính anh rành mạch chứ đâu khó mà
Nếu vạch đám lông hôm qua
Lại có sợi bún em là biết tay.

Nam Định ngày 11.12.2020

1.614. ĐÁNH GHEN
Nhật Tiến

Cụ bà tuổi đã 80
Dẫn đầu cả 1 đám người đánh ghen
Lại còn đi xe suốt đêm
Từ tận Thanh Hoá kéo lên Hải Phòng
Lý do là tại cụ ông
Chín mươi mà vẫn lòng thòng gái tơ
Túm tay, giật tóc cô bồ
Lại còn chống nạnh bà hô: Chúng mày!
Ra đòn cấm có nương tay
Đánh cho con đĩ mặt dày chừa đi
Dù bà không dùng được gì
Có là đồ cổ cũng thì của tao
Mặc nó già, sun thế nào
Mày cũng không được đụng vào nhớ chưa!
Bà đánh để cho mày chừa
Cái thói dâm đãng lọc lừa đàn ông.

Nam Định ngày 14.12.2020

1.615. BÔI NƯỚC BỌT
Nhật Tiến

Cô giáo ra bài kiểm tra
Mà sao từ lúc cô ra đầu bài
Cu Tý vẫn xoa đầu hoài
Còn nhổ nước bọt ra ngoài bàn tay
Rồi nó xoa lên đầu ngay
Lặp đi, lặp lại việc này rất lâu
Chốc chốc lại thấy lắc đầu
Cô giáo thắc mắc đến sau hỏi là:
Em không làm được bài à
Sao lấy nước bọt mà xoa lên đầu?
Tý rằng: Không phải thế đâu
Tại em không nghĩ ra câu trả lời
Đêm trước mẹ kêu: Trời ơi
Không lấy nước bọt mà bôi lên đầu
Để thế không vào được đâu!
Em thấy mình nghĩ cũng lâu lắm rồi
Không vào đầu được phải bôi
Nước bọt chắc nghĩ ra thôi cô à.

Nam Định ngày 14.12.2020

1.616. TRÁI ĐẤT QUAY
Nhật Tiến

Ông bố vừa đi nhậu về
Bước chân lảo đảo, miệng lè nhè say
Thằng con thấy chạy ra ngay
Đón bố từ cửa, cầm tay kéo vào:
Bố về rồi may làm sao
Bài tập khó chẳng cách nào giải ra
Con chờ bố về giúp mà
Trái đất ta ở sao là lại quay?
Ông bố liền quát: Thằng này!
Rượu tao cất kỹ sao mày lấy ra
Uống trộm rượu của người ta
Thế thì trái đất nó là phải quay.

Nam Định ngày 18.12.2020

1.617. KHÔNG CÓ HIỆP HAI
Nhật Tiến

Nửa đêm vợ chồng làm tình
Xong rồi chồng lại như hình muốn thêm
Vợ nghĩ: Giờ đã nửa đêm
Sợ chồng ít ngủ lại quên đi làm
Nhỡ mai mà đến cơ quan
Ngủ gà, ngủ gật họ bàn, cười chê
Bảo chồng: Thôi anh ngủ đê
Mai xong công việc mình về xem phim
Chiều em mới biết được tin
Rạp vừa mới nhập 1 phim mới về
Vừa nghe đã thấy rất mê
Phim này đoạt giải chủ đề tình yêu
Tên phim nghe rất mỹ miều
"Hiệp hai không có" là điều đáng xem.

Nam Định ngày 18.12.2020

1.618. BẤT CÔNG
Nhật Tiến

Con bò hỏi 1 bà già:
Tại sao người lại bảo là tôi ngu?
Tôi có mắt, mũi, tai, u
Mồm, răng, chân, lưỡi, có cu, có đầu...
Tôi cũng có ăn không đâu
Kéo xe, cày ruộng canh thâu cùng người
Chúng tôi cũng không phải lười
Lại còn ngoan ngoãn nghe lời người thôi
Thế mà lại mắng chúng tôi
"Ngu như bò ấy", thói đời bất công
Bà rằng: Tại mày chạy rông
Nên làm ảnh hưởng giao thông trên đường
Xe to, xe nhỏ không nhường
Đã không tránh lại còn giương mắt nhìn
Cần đi thì mày đứng im
Cần đứng mày lại phi tìm đường đi
Bò rằng: Chuyện nhỏ tí ti
Thế mà lại bảo mình thì là ngu
Bình to, bình nhỏ họ tu
Sữa mình họ uống lu bù sao đâu
Họ lại còn khuyến cáo nhau
Uống sữa bò để con mau lớn mà
Uống nhiều sẽ thông minh ra
Nói gì cũng được, đúng là bất công!

Nam Định ngày 18.12.2020

1.619. ĐÒN HIỂM
Nhật Tiến

Anh chồng gia trưởng, vũ phu
Thường xuyên đánh vợ, chửi "ngu như bò!"
Nhưng mà anh lại rất lo
Bố mẹ biết được chửi cho thì phiền
Nên anh tỏ ra rất hiền
Không bao giờ đánh phần trên vợ mình
Không để dấu vết nhục hình
Đối xử với vợ chân tình biết bao
Ra đòn anh cứ véo vào
Cái chỗ nhạy cảm, làm sao bây giờ?
Nói ra thì thật là dơ
Cô vợ xấu hổ đành chờ đòn thôi
Đến lúc không chịu được rồi
Cô gọi bạn gái để ngồi nói ra
Mấy cô bạn cười: Thế à
Nó yêu mày đấy đúng là số may
Chúng tao ước được như mày
Chồng yêu nó véo cả ngày lẫn đêm.

Nam Định ngày 21.12.2020

1.620. RÚT ĐƠN THÔI
Nhật Tiến

Cô gái đưa đơn ra tòa
Kiện tay hàng xóm tội là cưỡng dâm
Để cho chắc chắn cô cầm
Đơn tìm anh bạn thì thầm nhỏ to:
Là luật sư cậu giúp cho
Để tôi thắng kiện khỏi lo thiếu tiền
Luật sư bảo: Vậy trước tiên
Cô hãy kể rõ chuyện đêm vừa rồi
Cô rằng: Thì chuyện của tôi
Đêm qua đang ngủ nó lôi xuống giường
Mà sao nó khỏe lạ thường
Làm luôn mấy cái không thương tiếc gì
Luật sư rằng: Viết lại đi
Rõ ràng, chi tiết tôi thì cãi cho
Nói xong lấy lọ mực to
Giấy, bút bảo tiếp: Viết cho rõ vào!
Nhưng mà chẳng hiểu tại sao
Mãi chẳng viết được chữ nào mới gay
Thì ra mỗi lần với tay
Chấm mực anh bạn lại xoay lọ liền
Cho dù cô chọc liên miên
Vẫn không vào lọ mới phiền làm sao
"Anh xoay tôi cắm thế nào
Có mà đến tết không vào được đâu!"
Luật sư: Tôi chốt 1 câu
Cô đừng kiện nữa đau đầu có khi
Nếu cô xê dịch "nó" đi
Thằng ấy cũng chẳng làm gì được cô.

Nam Định ngày 21.12.2020

1.621. CẦN VÚ LÀM GÌ
Nhật Tiến

Gà trống, gà mái yêu nhau
Ngày ngày vẫn cứ trước sau đi cùng
Bắt được mấy con côn trùng
Gà trống rủ mái ăn chung với mình
Bỗng nhiên cũng rất vô tình
Có con bò sữa thình lình đi qua
Nó nhìn đểu về con gà
Mái mơ điên tiết muốn là đánh nhau
Gà trống can: Thôi để sau
Đồ tươi, nóng hổi ăn mau đi nào
Mái rằng: Chẳng hiểu tại sao
Chúng nó có vú còn tao phẳng lì?
Trống rằng: Cần vú làm chi
Tay tao không có làm gì được đâu.

Nam Định ngày 22.12.2020

1.622. SỢ XẾP HÀNG
Nhật Tiến

Cô vợ xinh lại đa tình
Bao chàng máu gái cứ rình rập theo
Đàn ông ngày đến càng nhiều
Xếp hàng dài dặc đòi yêu cô nàng
Anh chồng rất là hoang mang
Thế này chẳng mấy tan hoang cửa nhà
Anh bạn thân mới khuyên là:
Lẳng lơ như thế giữ mà làm chi
Tốt nhất mày bỏ nó đi
Trên đời phụ nữ có gì thiếu đâu
Anh chồng buồn bã lắc đầu:
Như thế lại phải đợi lâu ông à
Bạn rằng: Thiếu chi đàn bà
Làm gì phải đợi, đúng là dở hơi!
Anh rằng: Không phải ông ơi
Tôi sợ mình phải đến nơi xếp hàng.

Nam Định ngày 22.12.2020

1.623. BỚT LẠI CÒN DÙNG
Nhật Tiến

Chồng sắp đi công tác xa
Cô vợ chuẩn bị sẵn va-ly rồi
Sợ chồng bỏ ra ngoài chơi
Nên cô gói sẵn 1 đôi "O kề"
Chồng khen: Em chu đáo ghê
Cứ bỏ cả hộp thừa về cất sau
Vợ rằng: Không có nhiều đâu
Chỉ còn 3 chiếc từ lâu rồi mà
Phải để lại cho người ta
Một chiếc cần đến còn là dùng ngay
Anh đi xa những mấy ngày
Ruộng nhà cũng phải xới cày chứ anh.

Nam Định ngày 22.12.2020

1.624. CẮT THÔI
Nhật Tiến

Vợ chồng rủ nhau ra toà
Lý do không sống được là cùng nhau
Tình cảm trục trặc từ lâu
Để kéo dài nữa đau đầu quá thôi
Nộp đơn ly dị xong rồi
Vợ chồng liền được toà mời đến ngay
Trụ sở toà tít tầng mây
Còn cao hơn cả cái cây trong rừng
Cô vợ lên trước vừa dừng
Thư ký toà đã đùng đùng mắng ngay:
Chồng cô có lên không đây
Định để toà đợi hết ngày phải không?
Cô vợ rằng: Nếu mà chồng
Của em lên được còn mong đợi gì
Em còn ly dị làm chi
Lão không lên được phải thì cắt thôi.

Nam Định ngày 22.12.2020

1.625. CẦU MAY
Nhật Tiến

Thằng cháu đi học về nhà
Thấy ông nội lại sao mà khỏa thân?
Trên người không mặc áo quần
Đang ngồi phơi nắng giữa sân hỏi là:
Sao ông không mặc gì à?
Lại ngồi giữa nắng vào nhà đi thôi!
Ông rằng: Bà bắt ông ngồi
Nếu vào bà đánh thì toi cháu à
Lý do là sáng hôm qua
Ông vô ý để hở ra ngoài quần
Lúc đó đang đứng ở sân
Bà cháu cũng ở cạnh gần ngay bên
Bà thấy hình như "nó" lên
Nghĩ rằng phơi nắng nó liền lên ngay
Thế nên ông bị bà mày
Bắt khỏa thân để cầu may cháu à.

Nam Định ngày 27.12.2020

1.626. SỢ MẤT GIỐNG
Nhật Tiến

Con đường mới sửa rất ngon
Chiếc xe du lịch bon bon trên đường
Bỗng nhiên phanh gấp bất thường
Gần chục hành khách bị thương mặt, đầu
Phải mất đến mấy phút sau
Mọi người bình tĩnh bắt đầu hỏi han:
Rõ ràng là đường rất quang
Mà sao xe lại quay ngang thế này?
Chắc là bị kẹt phanh đây
Hay là tài xế uống say thắng nhầm?
Trong lúc mọi người xì xầm
Tài xế thú nhận: Sai lầm tại tôi
Mình bị đi lạc đường rồi
Phải vòng đường khác ngay thôi ông, bà!
Mấy khách đồng thanh bảo là:
Đi đường này đúng rồi mà chú ơi!
Tài xế rằng: Nhưng mà tôi
Chưa có con giữ giống nòi tổ tông
Mọi người khuyên: Là đàn ông
Muốn con lấy vợ là xong sợ gì
Tại sao xe vẫn đang đi
Lại thắng gấp thế quá nguy hiểm mà?
Tài xế liền chỉ tay ra:
Cái bảng chỉ dẫn người ta viết kìa
CẦU XẺO CU rõ thế kia
Tôi không thắng gấp thì lìa "nó" luôn.

Nam Định ngày 03.01.2021

1.627. SO SÁNH
Nhật Tiến

Kỷ niệm 10 năm sống chung
Rượu vào chồng thấy vô cùng sướng vui
Rằng: Đã qua 10 năm rồi
Chúng mình chăn gối không rời xa nhau
Cho dù mình có đi đâu
Vẫn luôn chung thuỷ tình sâu, nghĩa nồng
Cô vợ ngả vào lòng chồng
Tỉ tê: Em mãi 1 lòng yêu anh
Xin thề có bầu trời xanh
Đời em chỉ có mình anh làm chồng
Lời thề nghe mà mát lòng
Anh chồng hưng phấn mới chòng vợ yêu:
Anh đố em làm 1 điều
Khiến anh hạnh phúc thật nhiều vì oai
Đồng thời lại giận em hoài
Nếu mà làm được phục tài em đây
Cô vợ lập tức nói ngay:
Của anh hoành tráng, dạn dày gió sương
Nhất là mỗi khi anh cương
Cứ như đại pháo lúc đương vươn nòng
Chứ không ẻo lả, lòng thòng
Như mấy anh bạn sống trong khu mình.

Nam Định ngày 04.01.2021

1.628. KHÔNG PHẢI HÀNG XÓM
Nhật Tiến

Anh chồng đi nhậu về khuya
Nhìn thấy cô vợ nằm chìa lưng ra
Rón ra, rón rén vào nhà
Lên giường ôm vợ muốn là cầu thân
Sau khi tự lột áo quần
Anh rằng: Em xích lại gần anh đi
Có giận dỗi chồng cái gì
Cũng quay người lại xem thì là ai
Không may nhỡ là người ngoài
Nó ôm nhầm có phí hoài không em?
Vợ rằng: Nếu là nhà bên
Nó vào hùng hục đâu êm thế này?
Ôm là nó chọc lưng ngay
Vừa to, vừa cứng như chày giã cua
Chứ đâu có mềm như dưa
Nhầm làm sao được...nói thừa! ngủ đi!

Cổ Lễ ngày 10.01.2021

1.629. CHUA NGOA
Nhật Tiến

Ba cô ngồi buôn dưa lê
Câu chuyện chủ yếu chủ đề chồng thôi
Một cô than: Khổ thân tôi
Lấy phải thằng nghiện cả đời đắng cay
Ngày nào cũng uống đến say
Cứ về là lại lăn quay ra nhà
Suốt ngày tôi phải chửi, la
Dần dần mình cũng sinh ra lắm lời
Cô thứ 2 bảo: Giống tôi
Chồng vô tích sự mình ngồi yên sao?
Ngày không chửi nó câu nào
Tức, ăn cũng chẳng nuốt vào được đâu
Cô thứ 3: Mình giống nhau
Nhưng em chẳng chửi được lâu chị à
Em thử nhiều lần rồi mà
Không thể chửi nổi thằng cha 1 giờ
Chỉ nửa tiếng là mệt phờ
Chân tay, mồm miệng cứng đờ ra ngay.

Cổ Lễ ngày 10.01.2021

1.630. DOẠ CHIA TAY
Nhật Tiến

Vợ chồng cãi lộn với nhau
Cô vợ tuyên bố: Bắt đầu chia tay
Rằng: Tôi thề từ hôm nay
Mỗi người 1 ngả không quay đầu về
Để thực hiện đúng lời thề
Bà bắt chồng phải áp kề lưng nhau
Tiến trăm bước không quay đầu
Vậy là nghĩa nặng, tình sâu hết rồi
"Trong trăm bước ấy ông, tôi
Quay đầu nhìn lại mình thời còn duyên"
Ông chồng lập tức tiến lên
Được 99 bước ông liền dừng ngay
Nghĩ tình chồng vợ bấy nay
Nên ông lập tức mới quay đầu nhìn
Nào ngờ ông bị đứng tim
Bà vợ đang đứng im lìm phía sau
Nghĩ vợ tức nói mấy câu
Nhưng mà tình vẫn thắm sâu mặn nồng
Còn vợ thì dấu ông chồng
Vứt ngay hòn gạch trong lòng hả hê:
Ông mà đi nốt bước kia
Tôi đập nát sọ không hề run tay.

Nam Định ngày 13.01.2021

1.631. CÁ CƯỢC
Nhật Tiến

Cả nhà ăn tối xong rồi
Vợ chồng, con gái cùng ngồi hàn huyên
Con gái muốn biết nhân duyên
Ngày xưa bố mẹ làm quen thế nào?
Bà mẹ có vẻ tự hào:
Ngày xưa còn trẻ có bao nhiêu người
Mê mẹ mày quá đi thôi
Đánh nhau loạn cả đất trời quê ta
Nhưng chỉ có bố mày là
Lọt vào mắt mẹ con à biết không?
Nghe thế lập tức ông chồng
Mặt buồn rười rượi, trong lòng không vui:
Đấy là bà tưởng tượng tượng thôi
Chẳng qua khi đó do tôi ốm mà
Chúng tôi thách đố nhau là
Đứa nào thua phải lấy bà thì toi
Bị chúng đánh cho tả tơi
Chứ đâu có phải là tôi yêu bà.

Nam Định ngày 14.01.2021

1.632. SAO ĐỦ SỐNG?
Nhật Tiến

Cuối tháng anh chồng về nhà
Mở ví đưa vợ rằng là: Tiền đây
Tháng lương chỉ có ngần này
Anh giữ 1 triệu hàng ngày chi tiêu
Vợ rằng: Giữ lại gì nhiều
Biết tôi cần tháng bao nhiêu không à
Quần áo, ăn uống cả nhà
Tôi đã lo hết giữ mà làm chi?
Chồng rằng: Tôi cũng có khi
Mua xăng, uống nước hoặc đi nhậu mà...
Nếu cứ theo ý của bà
Thì tôi giữ lại để mà làm chi
Chỉ cần bớt lại tý ti
Đủ mua thuốc chuột bà thì vui sao?

Nam Định ngày 14.01.2021

1.633. NGHỆ THUẬT QUẢNG CÁO
Nhật Tiến

Ông về hưu tuổi 60
Bà vợ đã mất con thời ở xa
Cần người phụng dưỡng tuổi già
Nên ông muốn lấy thêm bà vợ hai
Đăng tivi, báo, fb, đài
Rằng: Tiền bạc tỷ khoảng vài chục thôi
Năm nay tuổi mới 60
Muốn tìm vợ mới có người chăm nom
Quảng cáo đã đăng mấy hôm
Mà sao chẳng thấy cô con gái nào
Gái già cũng chẳng làm sao
Vậy mà không thấy người nào mới gay
Ông bạn già thấy khuyên ngay:
Ông mà quảng cáo tuổi này không xong
Nên tôi tư vấn cho ông
Cứ đăng tuổi khoảng trong vòng 90
Ông về liền làm theo lời
Hôm sau có mấy chục người đến ngay
Đủ loại đen, trắng, béo, gày...
Cô nào tuổi cũng chưa đầy 20.

Nam Định ngày 15.01.2021

1.634. CUA
Nhật Tiến

Buổi sáng vợ chồng đi cày
Nhìn thấy mặt ruộng chỗ này, chỗ kia
Từng đôi cua cái, đực kìa
Làm tình ôm, quắp còn chìa chân ra
Cô vợ tủm tỉm: Chồng à!
Lần sau muốn "ấy" cứ là bảo...Cua
Nói xong cô vợ quăng bừa
Túm từng đôi 1 không chừa 1 con
Trưa về hỏi chồng: Ăn cơm
Hay là Cua trước cho ngon hả chồng?
Chồng rằng: Cứ phải Cua xong
Rồi hãy cơm nước kẻo không con về
Nhà ông bà ngoại gần kề
Đã quen đến bữa con bê canh mời
Hôm nay sao trưa muộn rồi
Canh cua chưa thấy bà thời sang xem
Quay về bảo: Ông chờ thêm
Đợi nấu xong nó sẽ đem sang mà
Bây giờ mới bóc yếm mà
Hôm nay chắc muộn mới là có canh
Nghe bà ông bảo: Thôi đành
Nếu không có nước mình ăn thế nào?
Đợi mãi ông hỏi: Làm sao
Hôm nay muộn thế để tao sang tìm
Quay về thấy ông lặng im
Bà cười tinh quái: Ông nhìn thấy chưa?
Chắc giờ nó mới giã cua
Để tôi ra quán cơm mua canh về
Chúng đang say sưa thế kia
Giã xong còn lọc đến khuya ông à.

Cổ Lễ ngày 23.01.2021

1.635. QUÁI CHIÊU
Nhật Tiến

"Chống quấy rối tình dục thì
Không được ăn mặc sếch-si ra đường
Đi lại chỗ đông phải nhường
Thấy đàn ông chớ có giương mắt nhìn
Đi đường vắng thì phải tìm
Bạn đường phải thật đáng tin đi cùng
Cũng phải học thêm võ công
"Ù té quyền" để đề phòng thoát thân..."
Lời thày dạy thật ân cần
Giảng xong thày gọi: Đứng gần lại đây!
Tôi hỏi em gái điều này
Ra đường em lại gặp ngay thằng khùng
Nó đòi em phải "ấy" cùng
Trong tình huống ấy em tung chưởng gì?
Cô rằng: Tụt quần anh đi!
Còn em tốc váy nó thì bó tay
Các trò rồi cả ông thày
Lắc đầu ngao ngán: Cách này quá ngu!
Cô rằng: Em rút êm ru
Vén váy em sẽ chạy vù nhanh thôi
Còn nó khi tụt quần rồi
Làm sao mà đuổi kịp tôi làm tình
Ông thày há miệng thất kinh:
Trò này vận dụng bài mình quá siêu.

Cổ Lễ ngày 23.01.2021

1.636. MẸ CHẠY SIÊU HƠN
Nhật Tiến

Cuộc thi chạy Marathon
Trong khi đa số còn không thấy về
Mà 2 anh em nhà kia
Đã về tới đích cùng chia nhất, nhì
Phóng viên hỏi: Bí quyết gì
Anh, em giành giải cuộc thi chạy này?
Hai anh em trả lời ngay:
Vì chúng em phải hàng ngày chạy thôi
Mỗi khi uống rượu xong rồi
Bố say  rượu lại dọa lôi đánh đòn
Nếu không tập chạy cho ngon
Chúng em sao thể sống còn đến nay?
Cũng xin tiết lộ điều này
Mẹ em mà chạy còn hay hơn nhiều.

Cổ Lễ ngày 23.01.2021

1.637. LÀM LÀNH TRƯỚC
Nhật Tiến

Hai anh đang nhậu với nhau
Một anh dứng dậy: Tao mau phải về
Chậm thì vợ cho ra đê
Nó giận hàng tháng không hề tha đâu
Bạn rằng: Dù có giận lâu
Cả ngày chẳng có 1 câu nói gì
Nhưng rồi thời gian qua đi
Chỉ sau 1 tháng nó thì quên thôi
Không tin ông đến nhà tôi
Bao lần vợ dọa sau rồi lại quên
Vợ luôn làm lành trước tiên
Tháng nào cũng vậy hỏi: Tiền lương đâu?

Cổ Lễ ngày 23.01.2021

1.638. BẤT CÔNG
Nhật Tiến

Sáng ra vừa nhìn thấy nhau
Anh bạn đã hỏi: Có đau không mày
Tại sao mặt sưng thế này
Hôm qua quá chén bị say ngã à?
Anh rằng: Bất công quá mà
Ngày nào cô vợ cũng là phấn son
Toàn là đồ ngoại xịn, ngon
Đã dùng không hết lại còn đem cho
Hết tiền đã có tao lo
Mà tao có phải ki-bo đâu mày?
Thế mà sáng sớm hôm nay
Tao vừa tỉnh dậy ra tay tát liền
Lại còn gào thét như điên
Vợ con như thế thật phiền quá cơ
Đơn giản chỉ 1 lý do
Mặt tao có vết son tô lên mà.

Nam Định ngày 23.01.2021

1.639. KHÔNG SỢ KHÓ
Nhật Tiến

Sắp sửa đến ngày phải thi
Cậu trò vẫn chẳng học gì, đi chơi
Bạn khuyên: Ngày mai thi rồi
Đề năm nay khó cậu ơi chớ lười
Cậu trò liền nhăn nhở cười:
Chỉ là đề khó với người khác thôi
Chứ còn riêng bản thân tôi
Không sợ đề khó dù ngồi ở đâu
Sợ bạn ngồi cạnh làm lâu
Hoặc không làm được cho nhau chép bài
Bởi vì tớ có biệt tài
Liếc nhanh, chép giỏi không sai 1 từ.

Nam Định ngày 23.01.2021

1.640. ĐỪNG KÉN CÁ CHỌN CANH
Nhật Tiến

Đêm có tiếng động sau nhà
Vợ lay chồng gọi: Anh à dậy đi
Ra sau nhà xem có gì
Nếu mà có trộm phải thì ra tay
Anh chồng dậy mở cửa ngay
Vợ đẩy cửa sổ kéo tay thằng bồ
Vừa vào nó đã bô bô:
Giả làm kẻ trộm nhà cô thật phiền
Cô vợ: Thích thì làm liền
Trộm còn kén chọn, luyên thuyên cái gì
Tranh thủ trộm mà biến đi
Kẻo nó quay lại có thì về không.

Nam Định ngày 23.01.2021

1.641. CẤM VẬN ÔNG THÔI
Nhật Tiến

Con dâu đi làm công ty
Hôm nay về muộn bởi vì tăng ca
Thằng cháu nội ở với bà
Buổi tối khát sữa đúng là quá gay
Bà nội đành phải ra tay:
Mẹ đi về muộn thôi mày ra tao!
Nói rồi kéo thằng bé vào
Vạch áo rồi dỗ: Nín nào, bú đi!
Thằng cháu vừa ngậm vào ti
Nhả ra khóc thét, miệng phì phì...cay!
Ti bà khai mùi điếu cày
Lại có mùi rượu vừa say, vừa nồng
Bà liền vỗ nhẹ vào mông
Thằng cháu rồi bảo: Tại ông nội mày
Hôm nay đi uống rượu say
Lại còn hút thuốc suốt ngày miệng hôi
Làm hại cháu cưng của tôi
Để bà cấm vận ông thôi cháu à.

Nam Định ngày 26.01.2021

1.642. LÒNG THAM VÔ ĐÁY
Nhật Tiến

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam
Chị em được nghỉ không làm đi chơi
Khi đoàn vừa kéo đến nơi
Chủ khách sạn đón, chào mời chị em
Rằng: Các chị có thể lên
Tầng nào cũng được, không nên đổi phòng
Chủ khách sạn vừa nói xong
Chị em lập tức vào trong ngó liền
Tầng 1 được xem trước tiên
Trên bảng chỉ dẫn thật phiền làm sao
Thế nên các chị không vào
"Đàn ông ngắn tũn, người nào cũng sun"
Tầng 2 chị em bỏ luôn
"Dài nhưng lại nhỏ" thật buồn làm sao
Tầng 3 các chị không vào
Vì "To nhưng ngắn" ai nào thích đây?
Tầng 4 các chị đứng ngây
"Dài, to, cứng, khoẻ" kiểu này...hợp gu
Các chị chụm đầu gật gù
Nhưng tầng 5 chắc còn...Cu tuyệt vời?
Chẳng ai nói thêm 1 lời
Cùng nhau biểu quyết phải chơi đến cùng
Lên tầng thấy biển to đùng:
"Trên này phòng trống không cùng đàn ông"
Mọi người hãy đứng mà trông
Phụ nữ là cái thùng không đáy mà
Lòng tham lam của đàn bà
Đố ai đo được biết là bao nhiêu?

Nam Định ngày 26.01.2021

1.643. LẦN ĐẦU
Nhật Tiến

Anh chàng tìm hiểu cô nàng
Trẻ trung, xinh xắn, rõ ràng gái ngoan
Nhu mì, nhân hậu, đoan trang
Càng ngày anh thấy cô càng đáng yêu
Anh thề sẽ làm mọi điều
Vì cô không tiếc phải liều bản thân
Thời gian cứ thế trôi dần
Lòng chân thành khiến họ gần nhau hơn
Kết thúc bằng 1 nụ hôn
Tình yêu kết trái không còn là mơ
Cầm tay anh mới hỏi cô:
Trước kia em đã bao giờ hôn chưa?
Cô rằng: Anh hỏi em thưa
Lần đầu tiên đấy...em vừa hôn thôi
Nhưng em không hiểu anh ơi
Đàn ông ai cũng nói lời giống nhau
Đó là cùng hỏi 1 câu
"Với em có phải lần đầu hay không?".

Nam Định ngày 27.01.2021

1.644. PHẢI ĐỔI TÊN LÀNG
Nhật Tiến

Chủ tịch vò đầu, bứt tai:
Sao gái Lâu Thượng không ai ở làng?
Mà lại cứ kéo nhau sang
Lại Thượng làm vợ không màng trai quê
Cho dù làm lẽ, làm thê
Vợ 3, vợ 4 không hề kêu than
Còn đám con trai trong làng
Tỷ lệ ế vợ ngày càng tăng thêm
Chủ tịch xã lập tức đem
Nghi ngờ, thắc mắc hỏi xem thế nào
Gặp gỡ các cụ tuổi cao
Tất cả đều bảo: Do sao mệnh Trời
Muốn khắc phục cũng dễ thôi
Đổi tên làng sẽ tức thời khác ngay
Chủ tịch liền mang chuyện này
Gặp Chủ tịch huyện trình bày lý do
Xin cấp trên hãy xét cho
Đổi tên xã để khỏi lo mất người
Lý do chính đáng quá thôi
Cấp trên đồng ý kịp thời ký ngay
Tên Lâu Thượng bấy lâu nay
Thành Thượng Lâu đúng là hay quá mà
Từ đó chị em xã nhà
Không ai chịu lấy chồng xa mới tài
Còn lũ con gái làng ngoài
Đua nhau kéo đến tìm trai làng mình
Lâu Thượng - Thượng Lâu biến hình
Chỉ nhờ lộn chữ mà tình khác nhau.

Cổ Lễ ngày 31.01.2021

1.645. BẠN NHẬU TỐT THẬT
Nhật Tiến

Anh chàng bảo: Chúng mày à
Trên đời bạn nhậu vẫn là tốt hơn
Vợ mình dù đảm, dù ngon
Nhiều khi không tốt lại còn dã man
Hôm trước tao đi liên hoan
Khi về say quá nôn toang ra hè
Gọi cửa vợ nó không nghe
Cho dù tao chửi, tao đe...kệ mày!
Nhưng mà lúc đó rất may
Có thằng bạn nhậu mở ngay cửa nhà
Nó từ trong đó đi ra
Thấy tao lảo đảo thế là đỡ ngay
Lại còn khuyên tao từ nay
Ngày nào cũng cứ uống say hãy về.

Nam Định ngày 02.02..2021

1.646. CHẾT SƯỚNG HƠN
Nhật Tiến

Cụ ông bệnh nặng quá rồi
Thấy bạn già đến liền vời gọi ngay
Rằng: Tôi hỏi ông điều này
Chết có sung sương như tày trần gian?
Bạn rằng: Sướng gấp trăm ngàn
Chắc là dưới ấy muôn vàn gái xinh
Tiền, vàng nhiều giắt khắp mình
Mọi người đều sống chân tình với nhau
Ông cãi: Không phải thế đâu
Chắc để tôi dịu cơn đau thôi mà
Bạn rằng: Đúng vậy ông à
Nếu chết mà khổ người ta về rồi
Ông cũng nhìn thấy đó thôi
Có người nào đã chết rồi về đâu?

Nam Định ngày 02.02.2021

1.647. MU(MAI) CUA
Nhật Tiến

Bà thông gia bảo: Bác à
Từ ngày chồng chết em là buồn ghê
Lúc nào lòng cũng tái tê
Như con cua bấy chẳng hề còn vui
Càng, chân như rụng hết rồi
Lúc nào cũng mệt rã rời chân tay
Ông rằng: Tôi bảo bà này
Càng, chân rụng hết nhưng may vẫn còn
Cái mu chắc hẳn là ngon
Bà cho tôi mượn mấy hôm xem nào
Bỏ không phí phạm làm sao
Nó là mơ ước của bao người mà
Chứ còn cứ giữ như bà
Đến người còn hỏng nữa là cái mu.

Nam Định ngày 02.02.2021

1.647. LÝ DO THUYẾT PHỤC
Nhật Tiến

Một người phóng xe rất nhanh
Cảnh sát đang đuổi theo anh rầm rầm
Còi tín hiệu réo ầm ầm
Tiếng loa cảnh báo ngang tầm đại cao
Thế mà chẳng hiểu tại sao
Anh không dừng lại cứ lao đi hoài
Phải mất cả quãng đường dài
Cảnh sát ép được ra ngoài đường gom
Mặt anh giọt máu chẳng còn
Tái xanh, mắt lại trợn tròn, run run
Hình như còn bị ỉa đùn
Cảnh sát thấy thế cũng chùn lại ngay
Hỏi anh: Tại sao thế này
Anh hãy bình tĩnh trình bày lý do
Nếu thuyết phục sẽ tha cho
Không giữ xe lại, không lo phạt tiền
Thấy thế anh trả lời liền:
Xin lỗi tôi đã làm phiền các anh
Sở dĩ tôi phải phóng nhanh
Là vì lo sợ các anh trả mình
Vợ tôi trước kia ngoại tình
Với anh cảnh sát bên hình sự cơ
Thấy cảnh sát tôi nghi ngờ
Các anh trả vợ bây giờ thì toi
Lý do thuyết phục quá rồi
Cảnh sát đành thả anh thôi...thật hài.

Nam Định ngày 02.02.2021

1.648. CHÚA ƠI!
Nhật Tiến

Vợ chồng chờ trước phòng thi
Ông chồng sốt ruột hết đi lại ngồi
Con gái đã thi xong rồi
Cửa phòng bật mở 2 người hỏi ngay:
Thế nào bài thi hôm nay
Có gây khó dễ cho mày hay không?
Con gái 2 má ửng hồng:
Đề thi rất dễ ở trong sách mà
Nhưng thày giáo sùng đạo là
Cứ luôn miệng nói "úi dà!", "Chúa ơi!"
Cứ mỗi câu con trả lời
Là thày lại gọi "Chúa ơi!" mới kỳ
Con chẳng hiểu ý thày gì
Chắc là thày thích bài thi con làm.

Nam Định ngày 03.02.2021

1.649. CẶP BỒ
Nhật Tiến

Mấy cô buôn bán với nhau
Cô vợ lại bị sập cầu lỗ to
Phải nhờ cô bạn giúp cho
Vay tiền làm vốn rồi lo trả dần
Thế nhưng cô cứ khất lần
Mãi không trả nợ đến gần 1 năm
Cô bạn cũng gặp khó khăn
Đòi nhiều không được mới dằn mặt cô:
Không trả tao sẽ cặp bồ
Với chồng mày đấy xem cô thế nào
Khi nào trả hết tiền tao
Không thiếu 1 cắc sẽ trao trả chồng
Anh chồng nghe thấy bảo: Không!
Cái con chuyên cướp đàn ông sợ gì
Em cứ mặc kệ nó đi
Không trả 1 cắc có gì tính sau
Anh không hề sợ nó đâu
Có giỏi thì cứ cặp mau xem nào.

Nam Định ngày 03.02.2021

1.650. DẮT CHÓ ĐI DẠO
Nhật Tiến

Vợ đi siêu thị sắm đồ
Thấy chồng cùng với cô bồ khoác vai
Cô giả vờ như người ngoài:
Em chào anh chị trai tài, gái xinh
Em phải sắm đồ 1 mình
Có chồng như bị thất tình mới đau
Nhìn anh chị sánh vai nhau
Em thầm ước được chồng mau đi cùng
Cô bồ tưởng là bạn chồng
Đon đả tỏ vẻ cảm thông hỏi là:
Chồng cô không đi cùng à
Bỏ mình cô đúng chẳng ra cái gì!
Vợ rằng: Chồng em đang đi
Dắt chó dạo phố cần gì đến em.

Nam Định ngày 03.02.2021

1.651. LÝ DO RĂNG RỤNG SỚM
Nhật Tiến

So sánh đàn ông, đàn bà
Đàn ông rất sớm bị là rụng răng
Người ta cũng nhận ra rằng
Đàn ông không vợ thì răng rất bền
Tìm hiểu nguyên nhân gây nên
Thì ra từ lúc trở nên vợ chồng
Ngay lập tức người đàn ông
Trở thành cấp phó mà không cần bầu
Có vợ nếu muốn đi đâu
Phải xin cấp trưởng mấy câu đã đành
Tiền lương hay quĩ để dành
Cũng đều phải nộp đã thành thói quen
Cẩn thận còn bị đánh ghen
Nếu mà nhỡ miệng lại khen em nào
Nhiều lúc chẳng hiểu tại sao
Cũng bị vợ mắng, vợ cào, véo tai
Có lúc tưởng đúng vẫn sai
Phải ngồi nghe vợ nói dai, nói nhiều...
Lý do chỉ có 1 điều
Cắn răng chịu đựng quá nhiều...rụng răng.

Nam Định ngày 04.02.2021

1.652. XIN THA
Nhật Tiến

Cô vợ đi đâu về nhà
Quần áo xộc xệch, mặt là rõ tươi
Thấy chồng liền hớn hở cười:
May quá em đã thoát rồi anh ơi!
Lúc nãy gặp thằng dở hơi
Cầm dao kề cổ đòi chơi đến cùng
Nó ép em phải ngủ chung
Nếu mà đồng ý nó dùng xong tha
Chống cự sẽ lập tức là
Lấy dao cắt cổ, xẻ ra nhiều phần
Lúc đầu em cũng phân vân
Cuối cùng nghĩ thấy mình cần sống thôi
Cùng anh đi nốt cuộc đời
Thế là em đã quyết rồi...Giỏi không?
Nghe thế lập tức anh chồng
Hỏi rằng: Cô quyết ngủ cùng nó sao?
Vợ cãi: Ngủ là thế nào
Em xin tha chứ không vào ngủ đâu.

Cổ Lễ ngày 09.02.2021

1.653. THÓT TIM
Nhật Tiến

Anh vào siêu thị một mình
Thấy có cô gái rất xinh đang nhìn
Bồi hồi xao xuyến con tim
Tiến gần lại hỏi: cô nhìn gì tôi
Chắc mình quen ở đâu rồi
Hay vào quầy nghỉ cùng ngồi cà phê?
Cô rằng: Anh chóng quên ghê
Anh là cha lại chẳng hề nhớ sao
Anh nghĩ xem có lần nào
Một mình anh đã đi vào phòng em?
Thế mà sao giờ đã quên
Con anh là trẻ của em anh à
Anh chàng há hốc miệng ra:
Sao con cô ấy nhận cha là mình
Liệu có lần nào vô tình
Làm cho cô ấy bị ình bụng ra?
Nhìn anh có vẻ thật thà
Cô cười: Thú thật em là giáo viên
Trường mầm non Nguyễn Bình Khiêm
Lần trước em đã biết tên anh rồi
Hôm họp phụ huynh lớp thôi
Em vẫn nhớ rõ anh ngồi hàng trên.

Nam Định ngày 17.02.2021

1.654. MẤT NGỦ
Nhật Tiến

Sáng mẹ gọi con gái ra
Chất vấn: Con nhớ đêm qua không nào
Bố mẹ ngủ được làm sao?
Cả đêm thức trắng đi vào, đi ra
Con cãi rằng: Đêm hôm qua
Chúng con nói chuyện có là sao đâu
Chắc là nói chuyện quá lâu
Ảnh hưởng bố mẹ lần sau xin chừa
Mẹ rằng: Mày đừng nói bừa
Mẹ nghe thấy hết sao lừa được tao
Lúc chúng mày nói tào lao
Mẹ vẫn ngủ tốt có sao đâu mà
Đến khi thấy im lặng là
Tao mới sốt ruột đi ra, đi vào
Thà rằng mày nói ào ào
Đừng im lặng thế cho tao yên lòng.

Nam Định ngày 17.02.2021

1.655. LÝ DO TÓC BẠC
Nhật Tiến

Ông bố ngồi nhổ tóc sâu
Thấy thằng con nhỏ từ đâu chạy về
Gọi vào rằng: Thật may ghê
Lấy nhíp giúp bố nhổ đê...có tiền
Thằng con nghe lời làm liền
Nhưng mà nó cứ hỏi điên cả đầu:
Tại sao tóc bố lại sâu?
Tại sao nó lại bạc mau thế này?...
Bố rằng: Tại vì mỗi ngày
Con hư là tóc bố mày bạc thôi
Con rằng: Vậy con hiểu rồi
Thảo nào ông nội vẫn ngồi trước gương
Nhìn ông tóc bạc mà thương
Ngày nào cũng thấy rụng vương khắp nhà.

Nam Định ngày 23.02.2020

1.656. CHO KHÔNG
Nhật Tiến

Nhân ngày phòng chống sida
Dân phòng, cảnh sát kéo ra đầy đường
Đồng lòng thực hiện chủ trương
Quyết tâm xiết chặt kỷ cương nước nhà
Sau khi vây ráp quán bar
Bắt mấy cô gái rất là sếch si
Công an hỏi: Làm nghề gì?
Mấy cô đều bảo là thì: Bán dâm
Vì nghèo nên phải âm thầm
Bán thân chịu nhục, dãi dầm gió sương
Nói xong oà khóc thảm thương
Làm cho mấy cán bộ phường khóc theo
Công an thông cảm: Vì nghèo?
Nếu giàu cô sẽ làm điều gì đây?
Trả lời: Em tháo khoán ngay
Nếu ai mà thích cái này...cho không.

Nam Định ngày 23.02.2021

1.657. LÝ DO MỌC SỪNG
Nhật Tiến

Vừa vào sở thú tham quan
Thấy hướng dẫn nữ xinh đang thuyết trình:
Loài voi rất giỏi làm tình
Kéo dài hàng tiếng không đình cuộc chơi
Véo tai vợ bảo: Anh ơi
Khoẻ như voi mới đã đời nghe không?
Mọi người quay nhìn anh chồng
"Chắc là cái khoản đàn ông quá tồi?"
Tiếp theo cạnh chuồng con voi
Là 1 con cọp đang ngồi gốc cây
Hướng dẫn viên rằng: Loài này
Làm tình cũng phải nửa ngày mới thôi
Vợ lại bảo: Anh thấy rồi
Cố bằng nửa nó cho tôi được nhờ
Đến chuồng nhốt đôi nai tơ
Hướng dẫn viên nói: Bây giờ đến nai
Loài này làm tình không dài
Mỗi cuộc chỉ kéo 1 vài phút thôi
Chồng quay hỏi vợ: Sao rồi
Bây giờ còn dám chê tôi không nào?
Vợ cãi: Anh biết tại sao
Con nai đực lại mọc bao nhiêu sừng?

Nam Định ngày 23.02.2021

1.658. SAO KHÔNG XIN THÊM?
Nhật Tiến

Cô vợ vốn tính chua ngoa
Tham lam cũng chẳng kém là bao nhiêu
Chính vì cái thói lắm điều
Cho nên chồng phải nói điêu tránh đòn
Một lần thấy con cá ngon
Anh chồng liền xách cả con về nhà
Vợ hỏi anh chàng thật thà
Rằng mua ở chợ giá là bấy nhiêu
Thế là cô vợ lắm điều
Chửi cho 1 trận: Chi tiêu phí tiền!
Lần sau để tránh bị phiền
Anh về chỉ nói nửa tiền mua thôi
Thế mà con mụ Thiên Lôi
Vẫn chê đắt chửi đến Trời cũng thua
Cuối cùng 1 lần anh mua
Về nhà dối vợ nói bừa được cho
Là 1 con cá rất to
Lại còn nải chuối về kho với giềng
Nào ngờ vợ căn vặn liền:
Không xin con nữa đỡ tiền phải mua ?

Nam Định ngày 23.02.2021

1.659. ƯỚC MƠ
Nhật Tiến

Nửa đêm sấm sét đùng đùng
Bỗng nghe tiếng thét vô cùng thảm thương
Mọi người đều bật khỏi giường
Ngó sang hàng xóm phía đường bên kia
Tiếng gào vào giữa đêm khuya
"Hiếp dâm!" nguy quá mau kìa cứu ngay!
Hàng xóm lập tức ra tay
Mở cổng, đạp cửa xông ngay vào nhà
Chỉ thấy có 1 cụ bà
Tuổi khoảng 9 chục đang là ngồi chơi
Khi thấy mọi người đến nơi
Bà cười móm mém: Xin mời các anh!
Tóc tôi giờ chẳng còn xanh
Răng thì rụng hết cũng đành chịu thôi
Nhưng mà còn sống trên đời
Ước mơ thì có hại người nào đâu?

Nam Định ngày 24.02.2021

1.660. LỖ TO
Nhật Tiến

Vợ chồng không phải là giàu
Nhưng muốn tạo vốn về lâu, về dài
Thế nên giật gấu, vá vai
Đầu tư để đứa con trai nên người
Cố vay mượn khắp mọi nơi
Hy vọng nó trả nợ đời không lo
Nhà nuôi được 4 con bò
Cũng đem bán hết để cho nó tiền
Bốn năm đại học kề liền
Nó về tay trắng có điên không nào
Thế là bán nốt cái ao
Mua đôi bò giống biết sao bây giờ
Để nó về đi chăn bò
Biết yêu lao động, chăm lo mọi người
Biết cay, mặn giọt mồ hôi
Biết thương bố mẹ cả đời vì con.

Nam Định ngày 24.02.2021

1.661. LÍNH KHÔNG QUẦN
Nhật Tiến

Bão về mưa, sấm đùng đùng
Doanh trại ngập hết vô cùng khó khăn
Nhà dột ướt hết chiếu, chăn
Ba lô, quần áo cũng đành phải phơi
Lính ta đành ở nhộng thôi
Bỗng nhiên nghe tiếng: Trời ơi cá này!
Mọi người mở cửa thấy ngay
Cá lớn, cá bé giương vây diễu hành
Lính ta khoác áo mưa nhanh
Xách xô cùng chậu tiến hành bao vây
Mò, úp, bắt...khắp đó đây
Chỉ loáng 1 cái đã đầy mấy xô
Càng bắt càng thấy say sưa
Chẳng mấy đã đến giờ trưa mất rồi
Phải xuống bếp lấy cơm thôi
Lính ta lập tức lấy nồi, bê xoong
Cô nuôi quân trẻ, béo tròn
Giục: Mau vào lấy sao còn không nhanh!
Kẻo lại nguội hết cơm canh
Chốc mà ngập bếp các anh treo nồi
Mấy anh kéo vào bếp rồi
Cúi múc canh bỗng để chòi mông ra
Cô nuôi quân hét: Úi cha!
Không mặc mặc quần hả?...đúng là lũ hâm.

Nam Định ngày 25.02.2021

1.662. LẤY ĐỘC TRỊ ĐỘC
Nhật Tiến

Anh chồng hà tiện, ki bo
Với vợ mà vẫn giở trò ăn gian
Một hôm trước lúc đi làm
Vợ nhắc: Tiền chợ anh mang đưa nào
Anh chồng lấy gương chỉ vào
Tờ tiền 5 chục rằng: Tao bảo này
Tiền trong gương là của mày
Cấm được động đến tiền tay tao cầm
Buổi tối về vợ dọn mâm
Thịt gà, thịt ngỗng, bò hầm, giò heo...
Còn có chai rượu trong veo
Ăn xong dửng mỡ chồng leo lên giường
Vợ tốc váy chỉ vào gương:
Của ông trong ấy nó đương đợi mà
Ngoài này là của người ta
Cái lão hàng xóm cho gà, thịt heo.

Nam định ngày 02.03.2021

1.663. CHỌN CÁ
Nhật Tiến

Quầy hàng bán cá hôm nay
Khách hàng mua cá về đây rất nhiều
Toàn là những bà lắm điều
Dẫn đầu là 1 bà "siêu mẫu" gày
Thì ra là các bà này
Lần đầu mới đến nơi đây chơi mà
Chẳng ai trong số các bà
Biết chọn loại cá nào là tươi ngon
Một bà vừa béo, vừa tròn
Rằng: Con nào cứng là còn tươi nguyên
Mấy bà xông vào chọn liền
Nắn, sờ, lật, bóp...nhấc lên, bỏ vào
Mãi chưa chọn được con nào
Ông chủ xót ruột như dao đâm mà
Bực mình mới nói : Các bà
Bóp tôi thì nó mới là cứng thôi.

Nam Định ngày 05.02.2021

1.664.  KẺ YẾU TRẢ THÙ
Nhật Tiến

Vợ chồng thường xuyên cãi nhau
Nhiều lần vợ bị đòn đau nhớ đời
Đành nhẫn nhục chịu đựng thôi
Sức yếu chống lại toi đời có khi
Nhưng mà ấm ức vẫn thì
Nghĩ trả thù phải làm gì được đây?
Cuối cùng cũng có cách hay
Một hôm chồng mới đi cày đau lưng
Phải bỏ về nhà giữa chừng
Nhờ vợ xoa bóp, đấm lưng cho mình
Cô vợ làm như vô tình
Vẽ luôn chữ CHÓ chình ình giữa lưng
Cạo cho tấy đỏ, phỏng sưng
Thù đã trả được vui mừng biết bao
Còn chồng không hiểu tại sao
Ra đường họ cứ chỉ vào...Gâu! Gâu!

Nam Định ngày 05.03.2021

1.665. HÀNH HẠ
Nhật Tiến

Anh chị tìm hiểu đã lâu
Nhưng chưa có dịp cùng nhau bao giờ
Anh chàng vốn dĩ ngu ngơ
Cô gái thì lại lẳng lơ khát tình
Một lần cô đến nhà mình
Tự nhiên lại bất thình lình cởi ra:
Anh hành hạ em đi mà
Em đang khao khát muốn là yêu anh!
Anh chàng ngạc nhiên nhìn quanh:
Lấy gì mà để anh hành hạ em?
Cô rằng: Thì anh cứ đem
Cái vẫn đái ấy thử xem thế nào
Anh chàng chẳng hiểu làm sao
Ngó gầm giường túm luôn vào cái bô
Đập thẳng vào đầu cô bồ
Rằng: Tôi không muốn hành cô đâu mà.

Cổ Lễ ngày 06.03.2021

1.666. ĐÒN GHEN
Nhật Tiến

Sáng ngày mồng 9 tháng 3
Bạn gặp đã hỏi: Sao ra thế này
Ai tát má phải của mày
Mà vẫn còn vết bàn tay in vào?
Anh rằng: Đâu có đứa nào
Là cái con vợ của tao đấy mà
Nó tát vì phát hiện ra 
Tao có bồ nhí mới là ghen thôi
Bạn cười: Thế thì đáng đời
Không biết giữ kín mà đòi trăng hoa
Má trái nó cũng tát à
Sao mà cũng đỏ như cà chua kia?
Anh rằng: Hôm qua chơi khuya
Con bồ nó tát đòi chia tay mà
Vĩ nó cũng phát hiện ra
Tao đã có vợ nên là good bye!

Nam Định ngày 10.03.2021

1.667. CHỐNG ĐAU
Nhật Tiến

Bệnh nhân nữ vốn sợ đau
Bác sỹ an ủi mấy câu rằng là:
Tiêm cũng đơn giản thôi mà
Như kiến nó đốt không là làm sao
Đừng sợ để anh tiêm nào!
Nói rồi bẻ thuốc hút vào xi lanh
Bác sỹ thao tác rất nhanh
Sát trùng rồi bảo rằng: Anh tiêm này!
Bệnh nhân sợ nhắm mắt ngay
Miệng thì hét lớn còn tay túm vào...
Mọi người chẳng hiểu tại sao
Tự nhiên bác sỹ cũng gào: Ối đau!
Cô hãy bỏ tay ra mau
Thực ra tôi đã tiêm đâu mà gào
Còn bệnh nhân thấy chỗ nào
Nhô ra thì cứ túm vào...chống đau.

Nam Định ngày 12.03.2021

1.668. PHỤ HUYNH GIẢ
Nhật Tiến

Cậu trò nghịch ngợm quá trời
Thày yêu cầu nó phải mời phụ huynh
Hôm sau nó bất thình lình
Dẫn người đến bảo bố mình là đây
Thày nhìn "phụ huynh" đứng ngây:
Ba cũng là bố thằng này phải không
Đúng ra ba phải là ông
Già rồi mà vẫn lòng thòng là sao?
"Phụ huynh" thanh mình rằng: Tao
Sáng nay thể dục đi vào công viên
Tự nhiên nó đến cho tiền
Thế rồi nó kéo đi liền đến đây
Nếu biết là trò của mày
Tao đã từ chối nó ngay từ đầu
Con riêng, vợ bé gì đâu
Làm phụ huynh giả giúp nhau thôi mà.

Cổ Lễ ngày 13.03.2021

1.669. NGỒI TRÊN ĐỐNG TIỀN
Nhật Tiến

Thằng bạn là hậu vệ thòng
Hôm qua thi đấu vào vòng nốc ao
Thế mà chẳng hiểu thế nào
Bị một cú sút đúng vào khoản ta
Vỡ nát bét 1 quả cà
Anh phải đưa nó vào nhà thương ngay
Bác sỹ bảo: Vẫn còn may
Bỏ ra 2 tỷ để thay quả cà
Anh nghĩ: Đắt thế cơ à
Thò tay xuống dưới kiểm tra hàng mình
Hai quả cà vẫn chình ình
Tính ra 4 tỷ có kinh không nào
Cả 1 đống tiền mà sao
Mình lại không biết đã bao nhiêu ngày
Tối về phải khoe vợ ngay:
Vẫn ngồi trên đống tiền này biết không?

Nam Định ngày 14.03.2021

1.670. NGU NHƯ BÒ
Nhật Tiến

Gà trống đi qua chuồng heo
Thấy con bò đực chạy theo ngó vào
Ngạc nhiên không hiểu tại sao
Bò đang quì khấn thì thào nhỏ to:
Lạy Trời xin hãy giúp cho
Heo nái đừng đẻ ra bò, ra bê
Gà mắng: Bò mày ngu ghê
Heo sao mà đẻ ra bê, ra bò?
Thì ra đây là lý do
Thiên hạ lấy cớ làm trò mua vui
Vì mày ngu quá bò ơi
Heo thì phải đẻ heo thôi mày à
Bò tức quá liền chửi gà:
Chính gà mày đấy mới là đứa ngu
Mày đâu ngủ với họ Chư
Mà lại dám rủa tao "ngu như bò"?

Nam Định ngày 17.03.2021

1.671. LÀ CHA MÀY
Nhật Tiến

Tối anh chị ra bờ đê
Tâm sự trời muộn phải về nhà thôi
Đưa nhau đến gần ngõ rồi
Cô gái mới bảo: Anh ơi hãy về
Nhà em ngay ở đằng kia
Anh không phải tiễn kẻo khuya rồi mà
Xưa nay em đâu sợ ma
Một mình đi tối  có là sợ chi
Chàng rằng: Ma nói làm gì
Nhỡ gặp bọn cướp mới thì sợ thôi
Chỉ sợ nó cướp xong rồi
Lại lột quần áo thì toi em à
Nói rồi anh chàng quay ra
Chỉ người đi bộ ngay là phía sau:
Không tin được thằng này đâu
Đàn ông dê cụ như nhau cả mà
Bỗng người đi sau nói là:
Tối trời không nhận ra cha hả mày?

Nam Định ngày 17.03.2021

1.672. MƯU SÂU
Nhật Tiến

Nghi ngờ anh chồng ngoại tình
Vợ mở điện thoại chồng mình xem sao
Thấy danh bạ tên là Đào
Nhật ký, tin nhắn ngày nào cũng đăng
Chắc là lão chồng lăng nhăng
Cô vợ lập mẹo tìm bằng chứng ngay
Vẫn để nguyên danh bạ này
Lấy số điện thoại cô thay luôn vào
Nửa đêm bỗng thấy thuê bao
Nhắn tin thương nhớ dạt dào, đắm say
Anh chồng liền bật dậy ngay
Trốn vào nhà tắm mặt mày rõ tươi
Trả lời: Nhớ lắm em ơi
Nhưng bị vợ quản không rời người ta
Nhắn xong mới ngẩn người ra
Vợ cầm điện thoại đang là đứng sau
Lòi đuôi cáo biết trốn đâu
Đúng là bái phục mưu sâu đàn bà.

Nam Định ngày 17.03.2021

1.673. TÀU NHANH, TÀU CHẬM
Nhật Tiến

Anh lính đi phép về nhà
Thế nên anh phải ra ga chờ tàu
Ngồi chờ cũng đã lâu lâu
Bỗng có cô gái từ đâu đến ngồi
Gặp anh cô gái tươi cười
Hỏi han, chăm sóc như người đã thân
Rằng: Anh đi xa hay gần
Một mình vất vả có cần giúp không?
Hồi này hành khách rất đông
Em vừa đi hết 1 vòng quanh đây
Anh có muốn đi tàu ngay
Em đây phục vụ rất hay anh à
Tàu nhanh 200 thôi mà
Còn đi tàu chậm phải là 500
Anh lính nghĩ cứ băn khoăn:
Tàu chậm hơn giá tàu nhanh thật kỳ
Sao tôi chẳng hiểu cái gì
Tàu nhanh phải đắt hơn đi chậm mà?

Cổ Lễ ngày 20.03.2021

1.674. UỐNG THUỐC QUÁ LIỀU
Nhật Tiến

Tìm gặp bác sỹ sản khoa
Cô gái mới hỏi: Sao toa vừa rồi
Bác sỹ kê đơn cho tôi
Uống vào chóng mặt, hễ ngồi ngã ngay
Bác sỹ sờ bắt mạch quay
Hỏi cô: Đã uống thuốc này ra sao?
Cô rằng: Em uống liều cao
Năm viên như bác kê vào trong đơn
Chứ em đâu có uống hơn
Thế mà em vẫn bị nôn bác à
Bác sỹ rằng: Tôi kê toa
Năm viên cô uống chia ra 5 ngày
Bệnh nhân rằng: Bác xem này
Một viên phải  uống sau ngay làm tình
Đề phòng sẽ bị mất kinh
Chứ em có uống linh tinh đâu mà
Thì ra em bị nhầm à
Mỗi lần "xong" phải uống là 1 viên.

Cổ Lễ ngày 20.03.2021

1.675. BẠN CÙNG QUÊ
Nhật Tiến

Anh chồng buổi tối vắng nhà
Vợ rủ bồ đến cùng là mây mưa
Đang lúc cao trào say sưa
Chồng gọi điện bảo: Anh chưa thể về
Anh với thằng bạn cùng quê
Chắc là còn uống đến khuya em à
Cô vợ quay bảo bồ là:
Chồng em đang uống rượu mà anh ơi
Anh ta vừa báo em rồi
Giờ này anh ấy đang ngồi cùng anh.

Nam Định ngày 25.03.2021

1.676. MUA CẢ ĐÀN
Nhật Tiến

Nhân ngày mồng 8 tháng 3
Cô vợ chiêu đãi cả nhà liên hoan
Thế nên sáng sớm xách làn
Ra mua gà trống về làm bữa ngay
Nhưng rồi có chuyện không may
Cô vừa đóng cửa để quay ra ngoài
Dây mũ làm tuột khuyên tai
Cô nhặt bỏ túi, không cài đi luôn
Đến chợ gặp bà bán buôn
Bảy chú gà trống vàng ươm trong lồng
Sau khi chọn, ngã giá xong
Móc tiền trả nợ cái vòng rơi ra
Lập tức cả mấy con gà
Tranh nhau cướp, mổ vòng là mất tiêu
Chỉ còn mỗi cách mổ diều
Tìm khuyên tai mất là điều đáng lo
Sau cuộc tranh cãi, đôi co
Cô vợ đành bảo: Bán cho cả đàn!

Cổ Lễ ngày 28.03.2021

1.677. THẤT NGHIỆP
Nhật Tiến

Tối muộn ngồi viết luận văn
Cô gái thấy đói thèm ăn bánh mì
Thế là cô gọi điện đi
Gọi bánh tới gấp mình thì ăn ngay
Anh chàng shipper rất gày
Da sạm có vẻ dạn dày gió sương
Thấy anh cô chỉ ra giường:
Anh ngồi đợi tý em đương bận làm
Nói rồi cô quay ra bàn
Bấm máy vi tính kẻ hàng, vẽ ô
Khổ thân anh chàng shipper
Đã vội lại phải đợi cô lấy tiền
Đợi lâu quá anh phát điên:
Nếu cô cảm thấy không phiền để tôi
Thế là chỉ 5 phút thôi
Đề tài đã sửa xong rồi...ok!
Cô gái 2 mắt tròn xoe:
Luận văn anh sửa không chê điểm nào
Anh chưa được học mà sao
Giỏi hơn em học đã bao tháng ngày
Anh rằng: Môn kiến trúc này
Từ hồi đại học tô say mê rồi
Nhưng bị thất nghiệp nên tôi
Đi làm kiếm sống để rồi học thêm.

Cổ Lễ ngày 28.03.2021

1.678. LÀ NGÓN TAY TÔI
Nhật Tiến

Anh chồng đang khát con trai
Lần trước vợ đẻ đã 2 "vịt Trời"
Lần này sốt ruột quá thôi
Vợ đang đau đẻ anh ngồi chờ sinh
Cửa phòng sản bỗng thình lình
Mở ra thì thấy hộ sinh ra ngoài
Trên tay bế chắc con trai
Tã lót quấn kín không sai tý nào?
Anh chồng liền luồn tay vào
Xong rồi hớn hở miệng gào rất to:
Từ nay mình khỏi phải lo
Thiếu thằng chống gậy, cúng cho vợ chồng
Mình đang thò tay vào trong
Thấy chim của nó hơi cong, cứng là
Hộ sinh rằng: Bỏ tay ra!
Nắm ngón tay của người ta làm gì.

Nam Định ngày 29.03.2021

1.679. CU CỨNG
Nhật Tiến

Nhân ngày nghỉ tết Trung thu
Mấy gia đình bạn dự trù đi chơi
Khi vừa tập trung đến nơi
Cô bạn gái bảo: Anh ơi xem kìa
Cu nhà anh lớn thế kia
Vừa to lại cứng, đầm đìa mồ hôi
Anh bạn nhìn xuống: Chết rồi!
Lúc nãy tay ướt chót bôi lên mà
Cũng chỉ như của người ta
Nhỉnh hơn tý chút có là sao đâu
Anh chưa kịp nói hết câu
Cô bạn nói tiếp: Đã lâu lắm rồi
Chắc hạnh phúc nhất chị tôi
Có cu như thế thì đời lên Tiên
Anh bạn ngượng quá nói liền:
Mọi người hạnh phúc đâu riêng vợ mình
Cô bạn: Cu anh nặng kinh
Khoảng 30 ký phải đình lại ngay
Anh bạn nghĩ: Cái cô này
Tò mò lắm chuyện lại hay bốc đồng
Thích xen vào chuyện đàn ông
Người ta to, bé lại không biết à?
Nhưng rồi giật mình nhớ ra
Chuyện cô ấy hỏi đấy là thằng...Cu

Cổ Lễ ngày 05.04.2021

1.680. KẺ CẮP, BÀ GIÀ
Nhật Tiến

Trên đò có 1 bà già
Và 1 cô gái cùng là thanh niên
Bà lão làm nghề lái thuyền
Chàng trai, cô gái thường xuyên đi đò
Sau nhiều ngày phải đắn đo
Anh chàng quyết định bảo cô gái là:
Trông em xinh xắn, thật thà
Anh muốn được ngủ cùng nhà với em
Cô mắng: Vừa xấu, vừa đen
Chỉ là thằng nhóc ai thèm sánh đôi
Khi cô gái lên bờ rồi
Anh chàng nán lại đang ngồi buồn thiu
Bà già khuyên: Muốn nó yêu
Thì mày cứ phải làm liều xem sao
Đêm rằm nào nó cũng vào
Miếu Thần...mày có cách nào...hiểu không?
Vừa nghe bà gợi ý xong
Anh chàng chợt tỉnh trong lòng vui ghê
Thế là nhân lúc đêm về
Anh lẻn ra Miếu lắng nghe tình hình
Khi cô gái khấn Thần linh
Anh chàng liền bất thình lình hiện ra
Rằng: Ta là Thần đây mà
Hãy cho ta ngủ cùng là với cô
Cô gái thật thà, ngây ngô
Tưởng thật đồng ý cho vô tư vào
Đến khi hết đoạn cao trào
Anh chàng cười đểu: Là tao đây mà
Cái thằng nhóc mới hôm qua
Cùng đi đò của bà già nhớ không?
Cô gái vùng dậy chống hông:
Mày hãy đốt nến lên trông đi mày!
Anh chàng chết đứng như cây
Bà lão đang đứng trước ngay mặt mình.

Cổ Lễ ngày 07.04.2021

1.681. LẠC ĐỀ
Nhật Tiến

Cô giáo ra bài kiểm tra
Cho trò mang vở về nhà làm thêm
Đề bài yêu cầu các em
Phân  tích tác phẩm rồi đem nộp bài
Thế nên mới có chuyện hài
Một trò vốn sợ làm sai nên nhờ
Bố trò là 1 nhà thơ
Chính là tác giả bất ngờ làm sao
Thế nên bố nói ý nào
Trò đều ghi chép hết vào bài thôi
Đến khi trò nộp bài rồi
Cô giáo ngồi chấm đồng thời phê luôn:
Phân tích hay nhưng thật buồn
Lạc đề không hiểu ngọn nguồn bài thơ.

Cổ Lễ ngày 11.04.2021

1.682. VỪA ĂN CẮP, VỪA LA LÀNG
Nhật Tiến

Cô vợ vừa về đến nhà
Thấy 1 cô gái trông là rõ xinh
Đang ngồi cùng với chồng mình
Nghĩ ngay chồng rủ nhân tình về chơi
Thế nên lập tức máu sôi
Chửi chồng: Sao lại dám lôi gái về?
Anh là cái loại máu dê
Ăn tạp gái tỉnh, gái quê đều sài!
Chồng rằng: Cô đang nói ai
Tôi đâu thân thiết ai ngoài cô đâu?
Chúng tôi không quen biết nhau
Là bạn cô đấy, đợi lâu lắm rồi!
Vợ: Cô ta đâu quen tôi
Anh đừng chối cãi lôi thôi làm gì!
Chồng rằng: Hỏi cô ta đi
Chồng bỏ theo gái mới thì đến đây
Cô ta đang muốn ra tay
Trị con bồ ấy ở ngay nhà mình.

Nam Định ngày 12.04.2021

1.683. BÀI HỌC THỰC TẾ
Nhật Tiến

Thấy cô chị đang ngồi khâu
Cô em chồng hỏi chị dâu: Chị à
Chị đã có chồng rồi mà
Lần đầu chị thấy nó là làm sao?
Cô chị không nói câu nào
Cầm kim đâm thẳng ngay vào đùi em
Cô em giật mình thét lên
Xoa đùi ngồi khóc miệng rên hừ hừ:
Em hỗn chị dạy từ từ
Cớ sao lại đánh em như kẻ thù?
Chị rằng: Khi bị con Cu
Đâm vào không có êm ru đâu mà
Nó như kim đâm người ta
Lần đầu cũng giống như là thế thôi
Có điều cũng rất nực cười
Bị đâm cảm giác lại thời khác nhau
Kim đâm vào thịt thì đau
Thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời.

Nam Định ngày 14.04.2021

1.684. RĂNG GÀ
Nhật Tiến

Nghe đồn có quán Vua gà
Ăn ngon, giá cả rất là bình dân
Nhất là cái món gà tần
Bổ, thơm thưởng thức 1 lần không quên
Anh chàng liền rủ cô em
Đối tượng anh mới làm quen cùng vào
Chẳng hiểu quảng cáo thế nào
Mà cô bạn gái cớ sao bỏ về?
Bữa ăn kết thúc nhanh ghê
Chủ quán đến hỏi: Anh chê dở à?
Anh rằng: Đoán tuổi con gà
Tôi phải căn cứ vào là số răng
Chủ quán mắng: Nói lăng nhăng
Gà làm gì lại có răng...nực cười!
Anh rằng: Là răng của tôi
Đã lung lay mấy chiếc rồi ông ơi
Chỉ cần dựa vào răng thôi
Là tôi biết được tuổi đời gà ăn.

Nam Định ngày 28.04.2021

1.685.  CHỌN BẠN GÁI
Nhật Tiến

Đến tuổi phải lấy vợ rồi
Bố mẹ thì giục, mọi người động viên
Anh chàng vẫn thấy buồn phiền
Làm sao lấy được vợ hiền lại xinh
Nhỡ mà gái nó lừa mình
Lấy phải vợ dở tình hình sẽ gay
Anh bạn thân khuyên: Nghe này
Muốn kén chọn vợ tao bày cách cho
Kiếm bạn gái mày hẹn hò
Cách nào để nó ra hồ tập bơi
Khi nào mà nó nhận lời
Là mày có dịp chọn thôi sợ gì
Anh rằng: Mày khuyên thật kỳ
Tập bơi thì giúp được chi hả mày?
Bạn rằng: Ôi cái thằng này
Tập bơi sẽ thấy ra ngay vấn đề
Trước hết bơi ít vải che
Thế là nó đã tự khoe thân mình
Trắng, đen sẽ hiện nguyên hình
Đồng thời cái mặt xấu, xinh rõ rồi
Trang điểm xuống nước bị trôi
Sẽ lộ rõ mặt thật thôi mày à
Còn chuyện quan trọng nữa là
Nó bơi giỏi đỡ phiền hà mai sau
Nhỡ nó hỏi mày 1 câu:
Thuyền đang đi giữa sông sâu lật nhào
Anh sẽ nhảy cứu người nào
Là em hay mẹ anh vào bờ đây?
Mày sẽ trả lời được ngay
Không phải suy nghĩ có hay không nào.

Nam Định ngày 28.04.2020

1.686. CHẾT THÈM
Nhật Tiến

Quản lý bãi tắm Đồ Sơn
Quê xa, nhà lại chỉ còn bố thôi
Mẹ anh cũng mất lâu rồi
Tháng trước anh mới về chơi thăm nhà
Là con anh rất thương cha
Thế nên quyết đón cha ra với mình
Biển khơi sóng vỗ rập rình
Dù bận anh vẫn tận tình chăm cha
Ông bố thương bảo anh là:
Con bận cứ để mặc ta 1 mình
Chỉ cần mỗi sớm bình minh
Đưa ta ra biển hít tinh khí trời
Anh con trai rất nghe lời
Sáng nào anh cũng dậy mời bố ra
Ngồi ngắm bãi biển cạnh nhà
Ngày ngày lại thấy ông già trẻ ra
Ăn uống cũng khoẻ gấp 3
Anh con trai thấy lòng là rất vui
Thế rồi 1 ngày đẹp trời
Ông bố giở chứng đang ngồi lăn quay
Chớp mắt đã đột tử ngay
Anh con trai nghĩ không may thật rồi
Chắc là bị đầu độc thôi
Đang ăn ngủ khoẻ qua đời làm sao?
Thế nên mời pháp y vào
Mổ tử thi để xem sao vụ này
Pháp y mổ kết luận ngay:
Nước bọt đầy khiến dạ dày vỡ ra.

Hà Nội ngày 30.04.2021

1.686. MẸO VẶT
Nhật Tiến

Nhà chỉ có 2 mẹ con
Mẹ già, nhà dột lại còn thiếu ăn
Anh con trai rất băn khoăn
Muốn tìm mọi cách để nhanh chóng giàu
Thế rồi cũng chẳng bao lâu
Bọn buôn ma tuý nó "câu" vào tròng
Bị tù ân hận trong lòng
Thương mẹ già yếu, ruộng không người cày
Thế nên anh viết thư tay
Nhờ vả quản giáo gửi ngay mẹ mình
Trong thư anh mới trần tình
Rằng: Con mắc tội tày đình khó tha
Ở dưới ruộng, vườn nhà ta
Con chôn ma tuý cùng là thuốc bom
Mẹ đừng cuốc xới của con
Kẻo mà bị nổ không còn xương đâu
Thư gửi được mấy hôm sau
Mẹ anh nhắn lại mấy câu rằng là:
Công an đào quanh nhà ta
Ruộng vườn bị xới như là có bom
Thế là lập tức anh con
Trả lời: Mẹ đợi mấy hôm mẹ à
Khi nào có mưa mẹ ra
Gieo trồng, cấy lúa thế là ổn thôi.

Cổ Lễ ngày 02.05.2021

1.687. BIỂU TƯỢNG
Nhật Tiến

Dự hội nghị dân số về
Ông Chủ tịch xã bị phê rất nhiều
Nên ông canh cánh 1 điều
Phải thực hiện tốt chỉ tiêu xã mình
Triệu ban dân số lên trình
Rằng: Phải tổ chức mít tinh to vào
Mục đích cổ vũ phong trào
Băng rôn, khẩu hiệu, cổng chào thật to
Trưởng ban tuyên truyền rất lo:
Biểu tượng anh bảo nên cho vẽ gì?
Chủ tịch rằng: Có khó chi
Cậu hãy động não mà suy nghĩ vào
Cấm hút thuốc lá, thuốc lào
Họ vẽ điếu thuốc gạch vào chéo luôn
Thế còn nếu muốn cấm ồn
Người ta gạch chéo lên luôn cái kèn
Kế hoạch hóa cậu hãy xem
Vẽ gì dễ hiểu treo lên được rồi.

Nam Định ngày 06.05.2021

1.688. THÊM TẦNG
Nhật Tiến

Anh chồng đi làm về nhà
Gọi mãi mới thấy vợ ra đón mình
Cô vợ lập tức thanh minh:
Vì anh về bất thình lình nên em
Không thể bỏ dở món nem
Nếu ra ngay sẽ cháy đen thì hoài
Anh chồng cũng bỏ ngoài tai
Vào thay quần áo ra ngoài ban công
Thấy ngay 1 gã đàn ông
Ôm quần áo để hở mông đen xì
Cầu cứu: Hãy giúp tôi đi
Từ trên tầng 6 tôi thì xuống đây
Anh chồng lập tức hiểu ngay
Nháy mắt rằng: Mấy chuyện này chớ lo
Lần sau nếu có hẹn hò
Đừng để bị bắt tẽn tò lắm nha
Khuyên rồi ra mở cửa nhà
Tiễn nạn nhân trốn thoát ra bên ngoài
Quay vào đắc ý mở đài
Lúc sau chợt nghĩ sai sai thế nào
Nhà mình cao nhất mà sao
Vẫn còn tầng nữa còn cao trên mình?

Nam Định ngày 06.05.2021

1.689. ĐỔI CHỖ ĐƯỢC KHÔNG?
Nhật Tiến

Anh chồng vốn nát rượu mà
Ngày nào cũng nhậu về nhà nằm say
Cô vợ khuyên chẳng chuyển lay
Thói quen, tật xấu càng ngày nặng hơn
Vợ thì vẫn phải nuôi con
Thằng cu bé nhỏ đang còn ngậm ti
Chồng chẳng giúp được cái gì
Cô vợ bức xúc phải thì than thôi:
Trên đời này khổ nhất tôi
Chồng thì nát rượu, con đòi ngậm ti
Hai người mà cứ thế ni
Thà rằng giết quách tôi đi cho rồi
Chồng con là cái nợ đời
Chắp tay tôi vái 2 người được không?
Chồng rằng: Cô có bằng lòng
Cho con đổi chỗ với chồng mấy hôm
Để tôi bú tí thay con
Rượu say để nó xem còn kêu không?

Cổ Lễ ngày 08.05.2021

1.690. LOẠN NHỊP
Nhật Tiến

Anh chị tìm hiểu đã lâu
Hôm nay có dịp rủ nhau ra hàng
Anh gọi toàn những món sang
Quyết tâm chiêu đãi cô nàng 1 phen
Bạn gái vừa ăn, vừa khen:
Nhà hàng lịch sự, ánh đèn lung linh
Bạn trai lại rất nhiệt tình
Nhiều món đặc sản linh đình, cao sang
Trong cơn hứng bỗng cô nàng
Nũng nịu cầm lấy tay chàng: Anh ơi!
Đúng là bữa ăn tuyệt vời
Cảm ơn anh tổ chức mời hôm nay
Em còn muốn nói điều này
Anh mà làm được nó ngay mới tài:
Làm tim em bắn ra ngoài
Loạn nhịp, chóng mặt, ù tai, váng đầu
Chàng rằng: Không phải đợi lâu
Ví anh chẳng biết rơi đâu mất rồi?

Cổ Lễ ngày 08.05.2021

1.691. ANH LÍNH DŨNG CẢM
Nhật Tiến

Trận chiến ác liệt diễn ra
Cuối cùng phải giáp lá cà đánh nhau
Anh lính đâm trước, đỡ sau
Tả xung, hữu đột dẫn đầu đoàn quân
Nhưng rồi thể lực giảm dần
Anh bị tên địch giật chân ngã nhào
Hắn ta to khoẻ làm sao
Đè lên không có cách nào thoát ra
Lúc nguy cấp anh nghĩ là:
Lần này vĩnh biệt mẹ cha mất rồi
Mình đã chinh chiến cả đời
Giờ cũng đến lúc xa rời nhân gian
Bỗng đâu nghe thấy tiếng "Choang!"
Giật mình tỉnh dậy anh chàng quờ tay
Cái gì mà nặng thế này?
Thì ra đùi vợ chẹn ngay cổ mình
Anh dùng hết sức bình sinh
Mới thoát ra khỏi cái "hình lập phương"
May nhờ con chuột thích đường
Làm lọ rơi đổ vỡ vương khắp nhà
Nếu không anh đã thành ma
Như giấc mơ của đêm qua mất rồi.

Cổ Lễ ngày 11.05.2021

1.692. TÚI QUẦN THỦNG
Nhật Tiến

Thằng con mới 5 tuổi thôi
Đã đếm từ 1 đến 10 rất siêu
Một hôm nó bảo: Mẹ yêu!
Tay con 6 ngón không điêu mẹ à
Con thử nhiều lần rồi mà
Đếm đi, đếm lại vẫn là 6 thôi
Mẹ cười: Mẹ chịu mày rồi
Rửa tay sạch sẽ xong ngồi lại đây
Mẹ sẽ chỉ cho con ngay
Để con đếm lại ngón tay xem nào?
Thằng con liền đút tay vào
Túi quần rồi bảo: Ô sao thế này
Vẫn là có 6 ngón tay
Không tin mẹ kiểm tra ngay xem nào
Bà mẹ liền cho tay vào
Cười như nắc nẻ rằng: Tao chịu rồi
Tại túi con thủng đó thôi
Nên thừa 1 ngón đến Trời cũng thua.

Cổ Lễ ngày 12.05.2021

1.693. KHEN ĐỂU
Nhật Tiến

Cô vợ đi làm đầu về
Thấy chồng liền hỏi: Anh kìa đẹp không?
Trông chẳng khác gì đàn ông
Nhưng mà lập tức anh chồng liền khen:
Không đầu nào đẹp bằng em
Tóc mềm, bắt mắt, lại đen mượt mà
Phía trước cứ xoăn tít là
Bồng bềnh như mái hiên nhà đẹp sao
Cô vợ tít mắt đi vào
Đứa con lẩm bẩm: Khác nào đầu ma
Trông mẹ như Phù Thuỷ già
Thẩm mỹ của bố đâu mà còn khen?
Bố cười: Con thử nghĩ xem
Phải mất nửa triệu làm đen mái đầu
Cắt, tỉa cũng chẳng ít đâu
Uốn xoăn, sấy, gội...trước sau cũng tiền
Nếu chê mẹ làm lại liền
Thế thì có phải lại phiền không con?

Cổ Lễ ngày 13.05.2021

1.694. TRẢ BÀI
Nhật Tiến

Đứa con gái hỏi: Mẹ à
Sao mẹ đã lớn còn là học thêm
Mà toàn học về ban đêm?
Con lớn như mẹ chẳng thèm học đâu
Mẹ liền gõ yêu lên đầu:
Giờ mẹ chỉ học làm giàu mà thôi
Chắc là cũng lâu lắm rồi
Mẹ đã bỏ học từ thời lấy ba
Con cãi: Nhưng sao đêm qua
Con thấy ba gọi kiểm tra bài mà
Rằng: Con nó ngủ rồi à
Dậy trả bài để người ta khỏi chờ.

Cổ Lễ ngày 13.05.2021

1.695. SỔ LỒNG
Nhật Tiến

Ông chồng mất được mấy ngày
Bà vợ buồn nhớ héo gày xác xơ
Gặp bạn than rằng: Bây giờ
Chồng em để lại em trơ 1 mình
Còn đâu người bạn tâm tình
Còn đâu hình ảnh, dáng hình em yêu
Còn ai nghe em nói nhiều
Phen này em quyết phải liều chị ơi!
Em đã suy nghĩ kỹ rồi
Sẽ theo anh ấy sang nơi suối vàng
Lại cùng nhau chàng với nàng
Xây hạnh phúc ở Thiên Đàng dài lâu
Bạn khuyên: Không cần thế đâu
Chỉ cần mình nhớ đến nhau được mà
Để cho tâm hồn người ta
Được thanh thản đã có là tốt không
Bao năm sống kiếp làm chồng
Bây giờ mới được sổ lồng em ơi!

Cổ Lễ ngày 14.05.2021

1.696. NHÂN ĐẠO
Nhật Tiến

Anh chàng nghiện hỏi bạn là:
Nếu buôn ma tuý tù là bao lâu?
Tao định không buôn nhiều đâu
Năm cân trở lại rồi sau sẽ từ
Bạn rằng: Tao thấy hình như
Luật pháp họ sẽ chẳng trừ 1 ai
Có điều tao nói không sai
Năm cân ma tuý tù dài lắm cơ
Nhưng mà Việt Nam bây giờ
Luật pháp nhân đạo bất ngờ hết chê
Tháng 2 lần được thăm quê
Ngày rằm, mồng 1 cứ về không sao
Hàng năm chờ đến khi nào
Tháng Cô hồn sẽ được khao 1 chầu
Tháng ấy mình thích đi đâu
Nhà tù cũng mở cửa sau rộng mà.

Cổ Lễ ngày 15.05.2021

1.697. NÉM ĐÁ DẤU TAY
Nhật Tiến

Doanh trại đóng ở trong rừng
Nửa đêm tiếng thú, côn trùng reo vang
Anh lính mới vốn nhát gan
Nhưng mà kỷ luật anh càng sợ hơn
Đang ngủ anh bị lên cơn
Buồn đại, tiểu tiện không còn đợi lâu
Nhà vệ sinh ở phía sau
Bên kia con suối cách cầu bằng tre
Cho dù mót ỉa, mót tè
Sợ ma dù chết anh thề không qua
Định bụng ra phía đầu nhà
Xả trộm của nợ thế là OK
Nhưng sợ bị đồng đội chê
Để họ phát hiện thì ê mặt rồi
Mãi cũng nghĩ ra cách thôi
Anh vòng ra phía đầu hồi nuôi quân
Đến gần phòng nữ quân nhân
Anh chàng lập tức tụt quần xuống ngay
Thế rồi anh mới dùng tay
Kéo cái "của nợ" cho xoay ngược chiều
Thôi thì bí quá đành liều
Có lý do để đổ điêu họ rồi
Sáng ra phát hiện mùi hôi
Tất cả lính trẻ bị lôi điều trần
Anh rằng: Tôi nghĩ là phân
Của mấy cô nữ quân nhân thôi mà
Đàn ông đái phải ra xa
Đằng này nước tiểu cạnh là đống phân
Chắc chắn là nữ nuôi quân
Sợ ma nên mới xả phân cạnh nhà
Mấy cô nuôi quân nhà ta
Không thanh minh được đành là dọn thôi
Phục mưu anh lính trẻ rồi
Quặp sau thành lính "đái ngồi" quá siêu!

Cổ Lễ ngày 16.05.2021

1.698. CŨNG LÀM THẾ
Nhật Tiến

Vợ chồng đầu U 50
Kỷ niệm ngày cưới cùng ngồi hàn huyên
Vợ rằng: Nếu anh "qui Tiên"
Đời em chắc sẽ buồn phiền lắm đây
Em sẽ thuê chung cư ngay
Rủ các quả phụ hàng ngày sống chung
Hoặc nữ độc thân về cùng
Để bớt đi nỗi nhớ nhung anh à
Tất nhiên là tuổi không già
Ngang tuổi em hoặc phải là trẻ hơn
Như vậy sẽ bớt cô đơn
Lại còn giữ được lòng son với chồng
Còn anh có nghĩ thế không
Nếu em chết trước anh mong điều gì?
Chồng rằng: Em yên tâm đi
Anh sẽ làm giống thế ni em à
Anh cũng sẽ rủ mấy bà
Độc thân, góa bụa về nhà ngủ chung.

Cổ Lễ ngày 17.05.2021

1.699. TẠI CON COVID
Nhật Tiến

Đang làm thấy họng rát đau
Hình như bị sốt, cái đầu nóng ran
Anh chàng xin phép cơ quan
Đi ra bệnh viện xếp hàng khám ngay
Chẳng hiểu sao ngày hôm nay
Bệnh nhân đứng khám xếp đầy xung quanh
Đang chờ bỗng điện thoại anh
Đổ chuông dồn dập nên đành phải nghe
Tiếng ở đầu dây bên kia
Vợ đang nức nở sẻ chia rằng là:
Em dương tính rồi anh à
Bây giờ phải xử lý là làm sao?
Bên cạnh có tiếng thì thào
Chốc đã chẳng thấy người nào xung quanh
Chỉ còn lại mỗi mình anh
Bây giờ chắc khám sẽ nhanh tuyệt vời
Tại con Covid đấy thôi
Vợ thông báo có thai rồi sợ chi.

Cổ Lễ ngày 17.05.2021

1.700. AI CHẾT TRƯỚC?
Nhật Tiến

Phóng xe với tốc độ cao
Tuýt còi! cảnh sát bắt vào kiểm tra
Anh giơ tay chào bảo là:
Tôi mà thổi trước cậu ra ma rồi!
Cảnh sát vội xoa tay cười:
Em không có mắt nhầm thôi sếp à
Mấy khi sếp đi thanh tra
Hôm nay sao sếp lại ra mặt đường?
Em vẫn làm việc bình thường
Chấp hành nhiệm vụ, kỷ cương hàng ngày
Cho em hỏi "thế sếp đây
Ở đội nào để báo ngay sếp mình?
Nếu không chu đáo nhiệt tình
Cấp trên trách phạt, phê bình thì gay"
Anh rằng: Cậu hãy nghe đây
Báo cáo, xin phép việc này không nên
Tôi chỉ là anh lính quèn
Trong đội tang lễ thổi kèn đám ma.

Cổ Lễ ngày 18.05.2021


TUYỂN TẬP THƠ HÀI 22

1.701. TỐN MỒI NHẬU
Nhật Tiến

Có cô đi bán rượu về
Dừng chân ghé nghỉ ven đê đầu làng
Cô nằm gối đầu lên can
Ngủ quên mà lại "giạng hang" xấu là
Không may quần lót bục ra
Bỗng 1 con quạ liền sà xuống ngay
Món ăn khoái khẩu hàng ngày
Thịt ôi nó vốn rất say chén mà
Giật mình cô chửi: Mẹ cha
Con quạ khốn nạn rỉa bà đau ghê
Rượu bà chính hiệu rượu quê
Mày xơi mồi nhậu lại chê rượu à?

Cổ Lễ ngày 18.05.2021

1.702. THUA TRÍ ĐÀN BÀ
Nhật Tiến

Đang nằm hóng mát ngoài hiên
Thấy có tin nhắn anh liền xem ngay
Tin rằng: Sao bấy lâu nay
Anh không ra quán vịn tay nữa à?
Chẳng nhớ gì đến người ta
Chắc có em khác rồi là phải không?
Thấy thế lập tức anh chồng
Nhắn trả lời lại: Anh mong em nhiều
Xin đừng hờn giận em yêu
Tối nay anh sẽ đến chiều em nghe!
Bà vợ vơ ngay thanh tre
Phang luôn mấy nhát còn đe doạ là:
Ông không bỏ tính trăng hoa
Sớm muộn rồi cũng ra toà với tôi
Mấy hôm sau đã nguôi rồi
Có tin nhắn lạ: Anh ơi em mà
Anh không nhớ tên em à
Em là Mộng Tuyết ở nhà hàng bên?
Anh chồng nhắn trả lời liền:
Cái trò cũ rích đừng phiền nhiễu tôi
Tôi đã có vợ con rồi
Đừng có gạ gẫm lôi thôi làm gì
Tin nhắn vừa mới gửi đi
Đã có hồi đáp: Anh thì lừa tôi
Thế mà cái đêm vừa rồi
Anh bảo chưa vợ còn đòi tình tang
Làm tôi giờ đã có mang
Cái đồ lừa đảo rõ ràng Sở Khanh
Anh chồng liền nhắn lại nhanh:
Em đừng nghĩ xấu về anh em à
Anh tưởng là mụ vợ già
Giả em gửi nhắn để mà lừa thôi
Để anh thu xếp xong rồi
Ly dị mụ ấy sẽ thời cưới em
Tin trả lời rằng: Lão xem!
Con vợ già, xấu hom hem đây mà
Tối nay đừng có về nhà
Cái đứa vừa nhắn nó là vợ ông.

Cổ Lễ ngày 18.05.2021

1.703. CHO VAY
Nhật Tiến

Bà vợ đang tuổi hồi xuân
Rất muốn làm đẹp phải cần tiền tiêu
Nhưng không dám hỏi chồng nhiều
Sợ chồng lại nói ra điều khó khăn
Đúng lúc bà đang lăn tăn
Bà bạn mới bảo: Mày nhăn cái gì?
Cứ thu tiền của lão đi
Tiền công phục vụ lão chi phải rồi
Buổi tối bà vợ mới ngồi
Bảo: Ông phải trả công tôi hàng ngày
Tiền nấu cơm phục vụ này
Năm chục 2 bữa trả ngay tức thì
Tiền giặt quần áo phải chi
Ba chục ngàn chẵn mỗi khi thay đồ
Hai trăm nghìn ông phải bo
Mỗi lần xung trận không cho chịu tiền
Thế rồi bà thực hiện liền
"Nói sao làm vậy" mới phiền làm sao
Buổi tối ông chồng mò vào:
Tôi thiếu 5 chục thôi nào bớt đi!
Bà rằng: Không đủ chứ gì?
Cò kè thêm bớt ông thì đừng mơ!
Nửa đêm tỉnh giấc bất ngờ
Điện tắt vẫn thấy bà sờ tìm chi?
Ông rằng: Khuya rồi ngủ đi
Nếu mà bà muốn tìm gì để sau
Bà rằng: Không đợi được đâu
Tôi tìm tiền để cho nhau vay mà
Chỉ là 5 chục ông à
Tôi cho ông mượn mai là trả sau.

Cổ Lễ ngày 19.05.2021

1.704. PHÍ THUỐC THÔI
Nhật Tiến

Giáo sư tình dục giảng là:
Khám liệt dương phải điều tra đúng bài
Trước tiên hỏi liệt với ai?
Nếu không sẽ chẩn đoán sai thì phiền
Lập tức tất cả học viên
Nhao nhao phản đối: Không lên được rồi
Với ai thì cũng thế thôi
Làm gì có chuyện mỗi người khác nhau?
Thày cười: Không phải thế đâu
Nếu liệt với vợ thì mau mời về
Cho dù cá ngựa, thịt dê...
Thuốc gì cũng phí không hề khỏi đâu
Với vợ thì trước hay sau
Ai rồi cũng liệt như nhau thôi mà
Còn nếu liệt với người ta
Lúc đó hãy khám, kiểm tra kỹ vào.

Cổ Lễ ngày 20.05.2021

1.705. BI KỊCH
Nhật Tiến

Cô bạn gái hỏi: Mày à
Tối qua nhạc kịch có là hay không
Nghe nói mày đi với chồng
Tình cảm như thế sao lòng không vui?
Cô rằng: Bi kịch mày ơi
Đâu phải nhạc kịch mà cười được đây
Tối qua tao không gặp may
Cùng bồ đang rất đắm say, mặn mà
Từ đâu lão chồng chạy ra
Gặp phải 2 đứa thế là tóm ngay
Còn lão thì đang cầm tay
Cái con bồ nhí mới cay không nào
Cả đêm hôm qua nhà tao
Trở thành bi kịch vui sao mà cười?

Cổ Lễ ngày 20.05.2021

1.706. DẠY DÂU MỚI
Nhật Tiến

Con dâu mới về nhà chồng
Suốt ngày điện thoại mà không chịu làm
Từ việc quét nhà, lau sàn
Nấu cơm, rửa bát...chẳng quan tâm gì
Không dám nhắc nhở con vì
Ngại con dâu mới nó thì tủi thân
Bố mẹ chồng rất phân vân
Cuối cùng bà vợ bảo: Cần dạy thôi
Sáng mai ông hãy cùng tôi
Tranh nhau cái chổi để rồi xem sao
Sáng ra ông mang chổi vào
Trong nhà rồi quét như bao hôm rồi
Bà vợ giành: Ông để tôi
Nhà có phụ nữ để ngồi thờ sao?
Việc nhà phải xắn tay vào
Công, dung, ngôn, hạnh thế nào để đâu?
Lập tức thấy tiếng con dâu:
Quét nhà bố mẹ cãi nhau làm gì
Từ mai cứ phân công đi
Mỗi người 1 buổi có gì khó khăn.

Cổ Lễ ngày 20.05.2021

1.707. NƯỚC MẮM ỚT
Nhật Tiến

Anh chồng giận vợ bỏ đi
Vợ nhắn tin bảo: Anh thì về thôi
Em không giận anh nữa rồi
Từ nay mình sẽ không rời xa nhau
Chồng nhắn: Tao không về đâu
Về thì chắc chắn trước sau cũng "dù"
Tao đâu có phải kẻ thù
Mà mày lại dám vũ phu thế à?
Xát ớt vào quần người ta
Một tuần rồi vẫn còn là tấy sưng
Vợ cãi: Tại anh cũng từng
Hại em hôm trước thôi đừng  kêu ca
Đổ nước mắm vào nước hoa
Để em phải khắm tới 3 hôm mà
Thế thì 2 ta cùng hòa
Từ nay đình chiến về nhà thôi anh.

Cổ Lễ ngày 20.05.2021

1.708. CÂN ĐỐI
Nhật Tiến

Cô vợ đứng ngắm trước gương
Xoay đi, xoay lại như dường không vui
Bảo chồng: Em béo quá rồi
Đi đâu cũng bị chê cười chán ghê!
Chồng nịnh: Kệ người ta chê
Còn riêng anh ngắm xin thề vẫn ngon
Có điều hơi thiếu vòng thon
Chiều cao, cân nặng vẫn còn chưa cân
Vợ hỏi: Phải thêm mấy phân
Em mới đạt được đến gần chỉ tiêu?
Chồng rằng: Thực ra không nhiều
Thêm 2 mét nữa là điều cần tăng
Lúc đó anh khẳng định rằng:
Em thi Hoa hậu sẽ đăng quang liền.

Cổ Lễ ngày 20.05.2021

1.709. TẠI VÌ THƯƠNG THÔI
Nhật Tiến

Tìm hiểu thời gian đã lâu
Hôm nay anh mới có câu tỏ tình
Rằng là: Anh em chúng mình
Quen nhau từ lúc học sinh vỡ lòng
Em có muốn anh làm chồng
Cùng nhau chung sống "răng long, bạc đầu"?
Cô trả lời: Mình quen nhau
Sao lại muốn lấy em mau nói nào?
Anh rằng chẳng là làm sao
Tại em nhiều chuyện tào lao thôi mà
Lắm  lời lại rất chua ngoa
Thế nên anh phải đành là lấy em
Cô rằng: Anh nói lại xem
Em thế anh đã chẳng thèm lấy đâu
Anh rằng: Mình không lấy nhau
Em lấy thằng khác thì sau toi đời
Suốt ngày nó nện em thôi
Chỉ vì cái tội lắm lời, nói ngang
Anh hiểu em quá rõ ràng
Thương em nên phải "đa mang đèo bòng".

Cổ Lễ ngày 20.05.2021

1.710. MẸ NGỦ VỚI AI?
Nhật Tiến

Thằng con thì thầm: Bố à
Cho tiền con nói chuyện là rất hay
Bố đi công tác mấy ngày
Ai ngủ với mẹ ở ngay nhà mình?
Ông bố nghe thấy thất kinh
Sao vợ dám rủ nhân tình về đây?
Phải tra xét rõ việc này
Muốn biết thì phải chi ngay nó tiền
Nghĩ rồi ông bố làm liền
Mở ví lập tức rút tiền đưa con
Thế rồi dỗ ngọt, dỗ ngon:
Cầm tiền rồi nói đi còn nghĩ chi?
Thằng con tinh quái cười khì:
Vào ngay buổi tối bố đi xa rồi
Mẹ kêu sợ ma quá thôi
Thế là lập tức mẹ lôi con vào
Rằng: Từ nay ngủ với tao
Đợi cho đến tận khi nào bố ra.

Cổ Lễ ngày 20.05.2021
 
1.711. CHẾT CƯỜI
Nhật Tiến

Đoàn khách tham quan bảo tàng
Thấy 3 xác ướp đều đang tươi cười
Đúng là chuyện lạ trên đời
Một khách liền hỏi: Đười ươi ướp à?
Hướng dẫn viên cãi: Người mà
Lúc chết vui quá họ là cười thôi
Xác ướp ở gần cạnh tôi
Trúng số độc đắc sướng cười chết ngay
Còn xác nằm ở bên này
Ly dị vừa được mấy ngày chết luôn
Tưởng là mất vợ sẽ buồn
Ân hận mà khóc như tuôn không ngừng
Nào ngờ lão lại rất mừng
Cười cho đến chết không dừng được nha
Khách rằng: Còn người thứ 3
Khi chết cười chắc cũng là mừng thôi
Hướng dẫn rằng: Đoán sai rồi
Lão này là bị ông Trời đánh cho
Vào lúc trời sắp mưa to
Lão lại chụp ảnh không lo giữ mình
Thế là sét đánh cái "uỳnh"
Tưởng đèn flash lão mình cười luôn.

Cổ Lễ ngày 20.05.2021

1.712. TÂM LÝ
Nhật Tiến

Chị dâu tôi trẻ lại xinh
Công-Dung-Ngôn-Hạnh, đa tình đáng yêu
Trời ban dáng vóc yêu kiều
Được gần gũi chị là điều tôi mơ
Thế rồi cũng đến thời cơ
Anh tôi công tác Cần Thơ ít ngày
Một hôm thời tiết đổi thay
Mưa to, sấm chớp, gió bay nóc nhà
Gọi tôi chị bảo: Sợ ma
Sang phòng của chị cùng là ngủ chung
Được mời tôi sướng vô cùng
Sang luôn phòng chị vén mùng vào ngay
Chị dâu giang rộng vòng tay
Ôm tôi ngủ 1 giấc say mặn nồng
Chẳng còn nhớ gì đến chồng
Còn tôi cảm thấy trong lòng sướng rên
Nào ngờ đúng lúc nửa đêm
Anh trai về kéo chăn mền thấy ngay
Chúng tôi ôm nhau ngủ say
Khen luôn: Em gái mình hay quá mà
Anh trai đi công tác xa
Nó rất tâm lý giữ bà chị dâu.

Cổ Lễ ngày 21.05.2021

1.713. CHÁY NHÀ RA MẶT CHUỘT
Nhật Tiến

Hàng ngày về rất đúng giờ
Muốn đi với gái giả vờ thể thao
Anh chồng lại đeo túi vào
Cầu lông cùng vợt ngày nào cũng đi
Cô vợ lâu ngày sinh nghi
Chồng về liền hỏi: Anh thì đi đâu?
Chồng rằng: Tôi đi đánh cầu
Với mấy bạn học cùng nhau thôi mà
Đứa nào thua phải chi ra
Tiền bia nhậu tại quán bar gần nhà
Còn hôm nào tỷ số hoà
Thì cùng "dưa góp" thế là OK
Vợ rằng: Phục các anh ghê
Nay thua hay thắng mà về muộn hơn?
Chồng rằng: Hôm nay thắng ngon
Tỷ số 3-1 xong còn cà fê
Thằng con đang học ngồi kề
Kêu rằng: Sao lắm muỗi ghê mẹ à?
Cô vợ bảo: Ra hỏi ba
Lấy vợt đánh muỗi mang ra mà dùng!
Chồng rằng: Ăn nói lung tung
Vợt đánh cầu lại để chung được à?
Vợ rằng: Anh mở túi ra
Xem vợt đánh muỗi hay là cầu lông?
Thể thao, thể dục gì ông
Trốn vợ đi gái mà không ngượng à?
Dùng vợt bắt muỗi thế mà
Cũng đánh cầu được đúng là nhất ông.

Cổ Lễ ngày 21.05.2021

1.714. CAO THỦ CÁ CƯỢC
Nhật Tiến

Bà già vừa vào ngân hàng
Mang khoảng 5 tỷ tiền vàng đi theo
Giám đốc rằng: Bà tiền nhiều
Thế này thoải mái mà tiêu hết đời
Chắc bà trúng độc đắc thôi
Chứ còn tự kiếm già rồi làm sao?
Bà rằng: Ông nói tào lao
Một ngày tôi tự kiếm bao nhiêu mà
Tôi cá cược với người ta
Họ thua, tôi thắng thế là có ngay
Nếu ông không tin điều này
Hãy cùng tôi thử vận may xem nào!
Nói rồi bà mới chỉ vào
Bụng dưới giám đốc: Ôi chao nực cười
Chỉ đến sáng ngày mai thôi
Quả cà ông sẽ cả đôi vuông là
Nếu đúng ông phải trả ta
Một tỷ đồng chẵn dám là chơi không?
Giám đốc ngân hàng bằng lòng
Nghĩ rằng phần thắng về ông thôi mà
Hôm sau mọi người thấy bà
Cả luật sư nữa cùng là đến nơi
Bà rằng: Để làm chứng thôi
Kẻo không có kẻ nuốt lời thì gay
Nói rồi bắt cởi quần ngay
Vô tư bà cứ cho tay vào sờ
Giám đốc hỏi: Bà thấy chưa?
Cà tôi tròn chứ mau đưa tiền nào
Bà già quay sang chỉ vào
Luật sư rồi bào anh giao ngay tiền
Một tỷ trả ông ấy liền
Còn lại 4 tỷ rất phiền trả tôi
Ông đã bị thua cuộc rồi
Ông ta cởi trước mọi người đó thôi
Lại còn tự giác để tôi
Nắn cà ông ấy không lời kêu ca.

Cổ Lễ ngày 21.05.2021

1.715. KHÔNG PHẢI CON TAO
Nhật Tiến

Thằng con nghịch ngợm quá trời
Ông bố đã dạy mãi rồi không nghe
Hết chửi mắng rồi răn đe
Nhiều lúc bực quá còn đè cho roi
Như "nước đổ đầu vịt" thôi
Ông bố bất lực liền lôi nó vào
Mắng: Mày không phải con tao
Tao không có đứa con nào giống mi!
Bây giờ mày hãy cút đi
Tao không nuôi nữa đừng khi nào về
Thằng con cãi: Con xin thề!
Con đã biết trước không hề nói sai
Mẹ kể: Khi mẹ có thai
Bố đang phải bận ra ngoài đi buôn
Một mình ở nhà mẹ buồn
Thế nên mới có con luôn cơ mà.

Cổ Lễ ngày 22.05.2021

1.716. THỜI ĐẠI 4.0
Nhật Tiến

Mùa hè trời nắng chang chang
Chợ về bà vợ cũng đang nóng là
Vừa mới bước chân vào nhà
Bà đã tìm quạt để mà bật ngay
Chồng rằng: Ơ cái bà này
Thời đại 4 chấm ngày nay có rồi
Chỉ cần ngồi ấn nút thôi
Cần gì phải bật tốn hơi làm gì
Ngay cả muốn xem ti vi
Điều hoà, mở cổng...cũng thì thế thôi
Tôi đây chỉ cần là ngồi
Ấn nút 1 cái là đời lên Tiên
Bà vợ nghe nổi cơn điên:
Ông thử ấn nút "nó" lên không nào
Thế chuyện giường chiếu thì sao
Ấn nút liệu nó có vào hộ ông?
Ba hay là 4 chấm không
Cứ ngồi ấn nút thì trông đợi gì.

Cổ Lễ ngày 20.05.2021

1.717. CHO CHÚNG BIẾT TAY
Nhật Tiến

Lên thành phố với con dâu
Chăm thằng cháu nhỏ đã lâu không về
Hôm nay bà nội về quê
Con dâu điện báo số xe về nhà
Đến thời gian mọi người ra
Chờ xe để đón đưa bà về chơi
Rõ ràng xe chạy qua rồi
Mọi người nhìn thấy bà ngồi trên xe
Bà còn cầm cái quạt tre
Vẫy chào con cháu không hề ngủ quên
Vậy mà xe vượt bến trên
Cháu con đành bám theo lên đón bà
Xuống xe mọi người hỏi là:
Mới đi mấy tháng mà bà đã quên
Để chúng con phải chạy lên
Sao không bảo lái xe tên bến mình?
Bà mắng: Đừng nói linh tinh
Tao đây còn rất thông minh không già
Chúng nó bắt chẹt người ta
Thu thêm tiền vé hơn 3 chục nghìn
Thế nên tao cứ ngồi im
Đi thêm để chúng phải xin bà già
Bà đã đi lâu rồi mà
Nên sao biết được vé là đã tăng?

Cổ Lễ ngày 23.05.2021

1.718. ANH NOEL
Nhật Tiến

Sắp tới ngày lễ Giáng sinh
Ti vi đang phát chương trình rất hay
Chị em yêu cầu: Năm nay
Ông Noel phải được thay tức thì
Bằng anh Noel trẻ đi
Nếu được như thế còn gì vui hơn
Ông già chỉ sướng trẻ con
Còn với phụ nữ chẳng ngon chút nào
Chương trình giải thích: Tại sao
Không thể thay được đã bao năm rồi?
Xưa là anh Noel thôi
Nhưng mà rắc rối đồng thời xảy ra
Chị em cứ lột sẵn ra
Nằm cạnh ống khói để mà chờ anh
Anh Noel lớn rất nhanh
Kẹt trong ống khói đã thành thường xuyên
Nhiều anh mất mạng rất phiền
Thế nên phải đổi lại liền thành ông
Từ đó đến nay vẫn không
Có ai bị mắc ở trong ống mà
Ông Noel vào lại ra
Chứ không chết kẹt như là các anh.

Nam Định ngày 26.05.2021

1.719. THÍCH CẢ ĐÔI
Nhật Tiến

Cán bộ Kinh lên bản mường
Điều tra dân số địa phương của mình
Gặp  cô gái bản rất xinh
Cán bộ ướm thử gạ tình xem sao:
Em cho cán bộ ngắm nào
Chỉ nhìn thôi phải trả bao nhiêu tiền?
Cô rằng: Cán bộ cảm phiền
Mười nghìn đồng chẵn trả liền cho em
Bỏ tiền thả sức ngắm xem
Cán bộ tóp tép lại thèm sờ cơ
Cô rằng: Cán bộ muốn sờ
Một trăm nghìn chẵn bây giờ đưa đây!
Cán bộ rút tiền ra ngay
Thế rồi lập tức đưa tay sờ liền
Lúc sau thấy sướng phát điên
"Của nợ" cương cứng mới phiền làm sao
Gạ: Nếu thò ra, thụt vào
Thì anh phải trả em bao nhiêu tiền?
Cô rằng: Thôi anh đưa liền
Cho em 5 chục xuống, lên cả ngày
Xong cán bộ hỏi: Em này
Sao sờ em lại thu ngay trăm nghìn
Còn "làm" thu bằng nửa tiền
Giá cả vô lý khó tin em à?
Cô rằng: Đơn giản thôi mà
Nhìn, sờ chỉ thích mỗi là anh thôi
Còn "làm" thì sướng cả đôi
Em lấy 1 nửa đúng rồi đó anh.

Nam Định ngày 26.05.2021

1.720. KHÔNG NGỬI ĐƯỢC
Nhật Tiến

Hai anh lính bạn cùng quê
Được trên cho phép cùng về với nhau
Một anh xa vợ đã lâu
Nhà gần hơn lại ở đầu huyện thôi
Rủ: Trời cũng đã tối rồi
Vào tao bảo vợ làm mồi nhậu đi
Ngủ lại mai về ngại gì
Nghe bùi tai bạn cũng thì ừ ngay
Buổi tối đánh chén no say
Chủ nhà cùng khách ra ngay hiên nhà
Vì phép lịch sự thôi mà
Cho nên khách chủ cùng là ngủ chung
Nửa đêm bức bối vô cùng
Chủ nhà mò dậy vén mùng chui ra
Thế rồi rón rén vào nhà
Ôm hôn, sờ vợ định là "chiến" ngay
Vợ đẩy ra bảo: Anh này
Ra xem anh bạn ngủ hay thức mà
Nhỡ anh ấy biết chết cha
Mai về về kháo chuyện còn ra cái gì
Nghe vợ chồng đành phải đi
Nhưng mà thèm khát cố thì sờ thôi
Đến khi chồng ra ngoài rồi
Sờ mũi bạn thử 1 hồi xem sao
Anh bạn bảo rằng: Thôi nào
Muốn thì mày cứ chui vào ngủ đi
Chứ mày cứ làm thế ni
Bắt tao phải ngửi sao thì ngủ đây?

Nam Định ngày 27.05.2021

1.721. XEM!
Nhật Tiến

Anh chị tìm hiểu đã lâu
Hôm nay có dịp cùng nhau vào rừng
Chim kêu, bướm lượn tưng bừng
Cô gái hạnh phúc vui mừng xiết bao
Nhưng chàng chẳng nói câu nào
Tay khoanh trước ngực nhìn vào không trung
Còn cô gái nghĩ lung tung
Tưởng tượng mọi thứ mình cùng anh ta
Nhưng lại không dám nói ra
Thế nên mới hỏi anh là: Nghĩ chi?
Chàng rằng: Anh chẳng nghĩ gì
Điều anh mơ ước cũng thì giống em
Cô nghĩ: Anh ta cũng thèm
Giống mình sao chẳng mon men đến gần?
Anh ta nhát quá mình cần
Gợi ý khéo để anh "mần" mình thôi
Thế nên cô bảo: Anh ơi
Chữ "XEM" mình đánh vần thời ra sao?
Anh rằng: Sờ...em...xem nào
Cô cười: Đúng vậy sờ vào đi anh!

Cổ Lễ ngày 30.05.2021

1.722. 0-0
Nhật Tiến

Hai bạn lô đề gặp nhau
Rằng: Chúng mình đã từ lâu lắm rồi
Không có điều kiện cùng ngồi
Để lại tính toán mà chơi lô đề
Tớ mới làm nhà cho thuê
Nếu tính cả cái ở quê 2 nhà
Ông bạn: Tôi cũng thế mà
Một ở, còn lại 1 là cho thuê
Hai ông: Chúng mình cùng huề
Tối nay ta đánh con đề 22
Tối đề lại về mới tài
Một ông lại bảo: Tôi 2 con rồi
Ông kia rằng: Thế thì tôi
Có những 3 đứa ông ơi kém gì
Chúng mình đánh 23 đi
Nào ngờ tối đó đề thì 23
Hai ông mới khoái chí là
Rủ nhau ra quán để mà khao nhau
Rượu vào nên chẳng bao lâu
Cả 2 cao hứng bàn sâu chuyện nhà
Một ông mới khoe rằng là:
Tối qua tớ "chiến" sao mà quá siêu
Làm luôn 1 lúc 2 "chiêu"
Sáng 1 lần nữa không điêu đâu nào
Ông kia rằng: Không bằng tao
Đêm qua tới 4 lần vào lại ra
Hai ông đồng thanh: Chúng ta
Chốt 34 chắc sẽ là thắng to
Lập tức cùng về dốc kho
Bao nhiêu vốn liếng đều cho vào đề
Tối ấy xổ số báo về
00 tròn trĩnh ra đê hết rồi!
Hai ông tiếc của mới ngồi:
Mình không nói thật nên Trời phạt thôi
Ông cũng bốc phét như tôi
Ba với chả 4 teo rồi còn đâu
Nếu mình thật thà như nhau
00 thì đã thắng sâu đậm rồi.

Nam Định ngày 01.06.2021

1.723. NHÌN TRỘM
Nhật Tiến

Nhà nàng ở cạnh nhà anh
Cửa sổ che cái mành mành mà thôi
Từ lâu anh mến nàng rồi
Nhưng mà nhút nhát chỉ ngồi mà mơ
Anh lại không biết làm thơ
Chỉ dùng đàn hát tưởng tơ đến nàng
Chiều nào anh cũng mang đàn
Hát "lý thương nhớ" gửi sang bên này
Lời ca nghe thật đắm say
"Thấy em nhỏ xíu hàng ngày anh thương"
Hôm sau có việc ra đường
Thấy nàng vừa mới từ trường bước ra
Gặp anh nàng liền lu loa
Tát luôn mấy cái, mắng là: Lưu manh!
Nhìn trộm con gái nhà lành
Lại còn bêu riếu chế thành câu ca
Anh cãi: Không phải đâu mà
Tôi có nhìn trộm cô là tắm đâu?
Cô rằng: Không nhìn trộm nhau
Sao mà biết nhỏ xíu mau nói nào!

Nam Định ngày 01.06.2021

1.724. KHĂN LAU
Nhật Tiến

Có ông vừa mới làm nhà
Mời bạn thân đến tân gia nhà mình
Toàn là bạn nhậu thân tình
Thế nên chơi hết mấy bình rượu to
Uống say kẻ nằm, người bò
Ăn bao nhiêu lại đều cho ra ngoài
Một ông bỗng hỏi: Có ai
Vào nhà tìm giúp cho vài cái khăn?
Chủ nhà liền rời bàn ăn
Vào buồng thấy 1 đống quần áo con
Rượu vào hồn phách không còn
Tưởng khăn ôm đống quần con ra ngoài
Khách, chủ giành nhau lau hoài
Còn chê khăn mặt khai khai mùi cồn
Có ông lại khen luôn mồm:
Khăn lau mà nó vẫn còn may chun.

Nam Định ngày 02.06.2021

1.725. THƯƠNG HIỆU
Nhật Tiến

Kinh tế thị trường bung ra
Cạnh tranh, quảng cáo cứ là đua nhau
Các hãng tiếp cận rất mau
Đưa ra khẩu hiệu để câu khách hàng
Thậm chí có thương hiệu vàng
Người ta lập tức sẵn sàng nhái  ngay
Ví dụ như hãng dép giày
Đưa ra thương hiệu rất hay rằng là;
"Nâng niu bàn chân Việt" mà
Hãng áo lót nữ cho ra tức thì:
"Nâng niu bầu sữa" nữ nhi
Băng vệ sinh nữ cũng chi kém tài:
"Nâng niu đàn chim Việt"...hài!
Bao OK cũng lên đài thử coi
Thương hiệu "nâng niu vòi voi"
Mũ bảo hiểm cũng ra đời 1 câu
Rằng là: "Nâng niu đầu lâu"
Quần lót nam mới ra sau theo liền:
"Nâng niu hòn ngọc Việt" lên
Cạnh tranh quảng cáo ưu tiên hàng đầu
Chẳng biết các hãng sinh sau
Nâng niu gì nữa hãy mau...khoe hàng?

Nam Định ngày 03.06.2021

1.726. PHÁ TỔ CHIM
Nhật Tiến

Anh chàng ra bãi biển chơi
Chọn được 1 chỗ vắng người phơi thân
Tất nhiên không mặc áo quần
Bỗng đâu cô bé bất thần đi qua
Anh vội lấy khăn mùi xoa
Che chỗ nhạy cảm kẻo mà nguy to
Nào ngờ cô bé tò mò
Thế nên nó muốn chú cho xem mà
Anh lừa: Con chim cháu à
Chú che khỏi nắng kẻo là nó đau
Cô bé bỏ đi lúc sau
Anh khoả thân tiếp bắt đầu lim dim
Tỉnh dậy bỗng thấy đau chim
Bộ hạ bỏng rát, ngó nhìn trước sau
Mình giờ đang nằm ở đâu?
Toàn là mùi thuốc, một màu trắng tinh
Cuối cùng cũng nhận ra mình
Nằm trong bệnh viện thân hình đầy băng
Bác sỹ hỏi anh nhớ rằng:
Đã gặp cô bé cao bằng thế ni...
Thế rồi chẳng nhớ chuyện gì
Tỉnh dậy đã thấy mình thì nằm đây
Bác sỹ tìm cô bé ngay
Hỏi chuyện cô bé trình bày như sau:
Cháu buồn chẳng biết chơi đâu
Tìm chim chú để cùng nhau chơi mà
Nào ngờ chim nhổ nước ra
Làm cháu tức quá thế là vặn ngay
Thế rồi cháu cũng tiện tay
Bóp nát trứng, mắng "cho mày chết đi!"
Còn cái tổ nó cháu thì
Cũng thiêu trụi hết có gì sợ đâu.

Nam Định ngày 04.06.2021

1.727. CÓ MA
Nhật Tiến

Nhà trồng được mấy cây dừa
Quả nhiều thu hoạch mới vừa chiều nay
Nửa đêm đang lúc ngủ say
Có tiếng trẻ khóc ở ngay ngoài vườn
Cả nhà dậy chạy ra luôn
Tiếng khóc biến mất chẳng còn thấy chi
Vào nhà ngủ tiếp lại thì
Nghe thấy tiếng khóc tỉ ti bên ngoài
Nó cứ khóc 1 thôi dài
Sau nín lại khóc tiếp hoài không thôi
Cuối cùng tất cả mọi người
Phát hiện thằng bé chắc ngồi trên cây?
Đoán rằng buổi chiều hôm nay
Hái dừa không cúng, cây này có ma
Mọi người không dám ngủ nhà
Ôm theo chăn chiếu thế là chuồn thôi
Sáng ra vừa hé mặt trời
Chủ nhà lập tức đi mời thày Mo
Thày đến phán: Mua xôi, giò
Hoa quả, vàng mã, thịt bò, rượu ngon...
Xong còn phán: Trẻ chết non
Chôn ở dưới gốc, hồn còn trên cây
Thế nên chú ý từ nay
Đèn nhang phải thắp hàng ngày chớ quên
Cúng xong thày rút thật êm
Phong bì tiền, lộc thày đem theo về
Buổi chiều có khách cùng quê
Sang chơi đang nhậu lại nghe khóc rồi
Cả nhà sợ quá đi thôi
Ông khách liền bảo: Để tôi xem nào
Ban ngày có ma làm sao?
Nói rồi ông mới vác dao leo dừa
Đến ngọn ông bảo: Nói bừa!
Chắc là có đứa nó lừa mình thôi
Tôi đã tìm thấy "ma" rồi
Là cái điện thoại nó chơi xỏ mà
Mọi người mới ngớ người ra
Lỗi này tại bởi thằng cha hái dừa
Rơi điện thoại nó gọi bừa
Đến giờ vẫn gọi vì chưa thấy mà
Làm mọi người tưởng là ma
Vì chuông điện thoại cài là thế thôi.

Hà Nội ngày 07.06.2021

1.728. CUỘC CHIA TAY BẠN NHẬU
Nhật Tiến

Hai anh bạn nhậu ra ga
Hôm nay phải tiễn bạn ra nước ngoài
Đợi tàu ôm nhau khóc hoài
Động lòng hành khách thương 2 bạn vàng
Còi tàu báo hiệu hú vang
Giục giã hành khách sẵn sàng rời ga
Hai anh đành rời nhau ra
Cho dù không muốn vẫn là chia tay
Một anh nhảy lên tàu ngay
Anh bạn còn lại đứng ngây ra nhìn
Tàu chạy anh lao theo liền
Gào khóc thảm thiết như điên, như khùng
Mọi người hoảng hốt vô cùng
Đuổi theo giữ lại coi chừng tai ương
Vật đè anh xuống dưới đường
Anh càng giãy giụa đáng thương nhường nào
Tàu đi mọi người thở phào
Thả anh an ủi: Không sao...May rồi!
Anh rằng: Rượu làm hại đời
Hôm nay là nó tiễn tôi cơ mà
Rượu say nên chẳng nhớ ra
Tự nhiên mình tiễn nó là làm sao?

Nam Định ngày 08.05.2021

1.729. CHIM, BƯỚM TỰ SỰ
Nhật Tiến

Trời sinh ra BƯỚM và CHIM
Đồng thời cũng đã đặt tên riêng rồi
Cớ sao có rất nhiều người
Nghe nói CHIM, BƯỚM là cười đểu nhau?
BƯỚM, CHIM có tội gì đâu
CHIM bay, có cánh, bắt sâu giúp người
Líu lo cất tiếng vang trời
Bình minh gọi bạn tiếng cười giòn tan
Báo tin ngày mới đã sang
Tình yêu, hạnh phúc như đang đón chờ
Còn BƯỚM tô đẹp ước mơ
Chăm hoa, hút phấn ươm tơ cho đời
Giúp cho hoa lá xanh tươi
Đâm chồi, nảy lộc rạng ngời sắc xuân
Tên CHIM, BƯỚM rất quen thân
Lời hay, ý đẹp luôn gần quanh ta
Nói gần rồi lại nói xa
Sao không được gọi nó ra hàng ngày?
Đôi khi bị mắng "mặt dày!"
"Nói lời thô tục không hay tý nào!"
Còn chuyện "CÁI ẤY " thì sao?
Ông Trời đã gán tên vào đó thôi
Rõ ràng "NÓ" có tên rồi
Sao lại không gọi tên Trời đã ban?
Để cho ở dưới trần gian
BƯỚM, CHIM vẫn bị hàm oan suốt đời.

Nam Định ngày 09.06.2021

1.730. CHIA THỊT
Nhật Tiến

Chuyện thời bao cấp ngày xưa
Cái gì cũng được đem đưa chia đều
Ngày ấy dân mình còn nghèo
Nhưng rất quí trọng tình yêu cộng đồng
Vụ mùa thu hoạch vừa xong
Bỗng con trâu cái ra đồng gãy chân
Xã đội huy động dân quân
Bà con làng xóm ra khênh về làng
Triệu tập hội nghị Đảng, Đoàn
Các đội sản xuất họp bàn giải nguy
Tranh cãi, bàn lại, bàn đi
Cuối cùng biểu quyết phải thì thịt thôi
Khi đã có nghị quyết rồi
Con trâu bị thịt xẻ rời thân ra
Để chia đều cho các nhà
Trước hết phải được phân là 4 thôi
Đến khi về 4 đội rồi
Các đội tiếp tục cắt rời để chia
Mấy thằng cu nhóc tăm tia
Trộm luôn 1 miếng ngay rìa cái nong
Sau khi chúng bàn bạc xong
Kéo về thằng bạn cạo lông còn dài
Luộc rồi ăn thấy rất dai
Nhưng vì của hiếm phải nhai cố mà
Chẳng đứa nào dám nhè ra
Cuối cùng nhai chán đành là nuốt thôi
Ngoài kia lúc đó mọi người
Cãi nhau ỏm tỏi như nơi sa trường
Trưởng thôn rằng: Thật hoang đường
Tôi chia đều cả thịt, xương, da mà
Cái bướm trâu cũng cắt ra
Đều thành 4 miếng, một là đi đâu?
Để cho khỏi mất lòng nhau
Trưởng thôn đành lấy thịt trâu phần mình
Bù lại cho trọn nghĩa tình
Chỉ đến khi đó tình hình mới yên
Còn bọn nhóc thì thật phiền
Nghe chuyện chúng hiểu ngay liền...ăn chi.

Nam Định ngày 10.06.2021

1.731. THÓI QUEN KHÓ SỬA
Nhật Tiến

Bố vợ bị ruột thừa viêm
Mổ xong hậu phẫu nằm riêng 1 phòng
Thế nên đêm đầu anh chồng
Lãnh nhận trách nhiệm ngủ trông ông già
Hôm sau cô vợ thay ca
Xong việc liền trở về nhà trách: Anh!
Mình là người khoẻ, người lành
Chăm nom người ốm lại hành hạ ông
Đã ngủ quên còn gác mông
Lên đùi ông ngoại mà không biết à?
Chồng rằng: Anh mệt quá mà
Ông ngoại còn tố anh là làm sao?
Vợ rằng: Chẳng là thế nào
Tối qua ngủ để tay vào chỗ mô?
Quen tay mà cứ để vô
Ông ngoại biết được thì dơ anh à
Chồng rằng: Thế thì chết cha
Thảo nào anh lúc hôm qua dặn là
"Con về đến tối lại ra"
Tự nhiên thấy bố mặt là tái ngay
Tưởng tụt huyết áp thì gay
Té ra bố sợ cái tay em à
Khi ngủ anh quen rồi mà
Tưởng em nằm cạnh nên là sờ thôi.

Nam Định ngày 10.06.2021

1.732. HOẢ HOẠN
Nhật Tiến

Cô vợ đi khám phụ khoa
Được bác sỹ sản kê toa rất dài
Có thuốc uống, thuốc dùng ngoài
Cách dùng toàn viết tắt hoài chán ghê
Trong đơn có viên sủi C
Mỗi ngày phải uống 2 V/ 1 L
Vợ không dịch được phải nhờ
Chồng dịch giúp để kịp giờ dùng ngay
Chồng rằng: Ơ cái cô này
Đơn viết rõ tựa ban ngày đấy thôi
Hai viên là để uống rồi
Một viên để đặt vào "nơi đó" mà!
Cô vợ lúc ấy hiểu ra
Lấy 1 viên sủi thế là đặt luôn
Bỗng nhiên thấy có khói phun
Lại còn thấy bọt cũng đùn trào ra
Anh chồng hét: Thôi chết cha!
Hoả hoạn! Phải dập kẻo là nguy to
Quay luôn sang hàng xóm hô:
Cháy! Cháy! Xong hất ngay xô nước vào
Nào ngờ bọt càng tuôn trào
Khói từ chỗ đó cũng ào ào ra
Bà con hàng xóm kéo qua
Bình xịt, chậu nước cùng là cứu nguy
May mà không thiệt hại gì
Riêng cô vợ chẳng dám đi ra ngoài.

Nam Định ngày 11.06.2021

1.733. CÁN CHỔI
Nhật Tiến

Cô bé gia cảnh rất nghèo
Phải bỏ học sớm để theo đi làm
Công việc nói chung cũng nhàn
Hàng ngày làm chổi rồi mang bó vào
Một hôm không hiểu tại sao
Cô bé đau bụng phải vào vệ sinh
Tình cờ nhìn thấy của mình
Sao lông lại mọc linh tinh thế này?
Sợ quá cô chạy ra ngay
Khóc bảo ông chủ: Hôm nay cháu về!
Làm chổi cho ông sợ ghê
Mấy năm lông đã mọc trề hết ra
Ông chủ rằng: Thì người ta
Đến tuổi chỗ ấy đều là có lông
Không tin mày nhìn của ông
Nó có gì khác mày không?...sợ gì!
Ông tụt quần bảo: Nhìn đi!
Con bé nhìn thấy càng thì khóc to:
Thế này thì ra mặt mo
Bằng tuổi ông cán sẽ thò ra ngay
Làm chổi lông đã mọc dày
Làm lâu mọc cán thì gay quá rồi
Ông cho cháu nghỉ việc thôi
Kẻo làm thêm nữa cán chồi thì toi
Ông mắng: Cái con dở hơi
Sớm muộn cán cũng đóng nơi ấy mà.

Nam Định ngày 15.06.2021

1.734. LÊN ĐỈNH
Nhật Tiến

Đứa con nhỏ hỏi: Mẹ ơi!
Núi thường có đỉnh chọc trời phải không?
Còn biển khơi rộng mênh mông
Thế đỉnh của nó nhìn trông thế nào?
Mẹ mắng: Hỏi chuyện tào lao!
Biển thì có đỉnh làm sao hả Trời?
Chỉ núi mới có đỉnh thôi
Biển chỉ có đáy con ơi...ngố à!
Đứa con cãi: Biển có mà
Con nghe bố nói rõ là không sai
Hôm trước theo bố ra ngoài
Cô bạn của bố nói hoài đấy thôi
Rằng: Hôm đi biển vừa rồi
Cho em lên đỉnh tuyệt vời anh ơi
Rảnh mình lại đi biển chơi
Để cùng lên đỉnh đã đời nghe anh
Con nghe thấy rõ rành rành
Sao mẹ lại dấu? nói nhanh đi nào!

Nam Định ngày 15.06.2021

1.735. NHƯ BẢN NHẠC CŨ
Nhật Tiến

Thằng con có bạn gái rồi
Xem ra cũng sắp đến hồi kết hôn
Thế nên nó muốn biết luôn
Bây giờ mà cưới sẽ buồn hay vui?
Hỏi thì bố nó chỉ cười
Bảo mang điện thoại lại rồi chỉ cho
Con hãy làm ngay bây giờ
Xóa album nhạc rồi chờ xem sao
Chỉ giữ lại 1 bài nào
Con yêu thích nhất lưu vào máy thôi
Sau này lúc rảnh con ngồi
Mở ra nghe lại hiểu lời bố ngay
Con rằng: Nghe mãi bài này
Dù là yêu thích mấy ngày chán luôn
Bố cười: Cưới vui hay buồn
Bây giờ con đã hiểu luôn rồi mà
Cả đời nghe mỗi bài ca
Nghe đi, nghe lại hỏi là vui không?

Nam Định ngày 10.06.2021

1.736. BẢN SAO
Nhật Tiến

Diêm Vương tập hợp điểm danh
Các hồn ma phải xếp thành hàng ba
Diêm Vương quát: Nghe lệnh ta!
Các ngươi khai báo thật thà nhớ không?
Kiếp trước đều là đàn ông
Đứa nào cũng đã làm chồng làm cha
Cho nên các ngươi nhớ là
Kẻ nào gian dối thì ta trảm liền!
Bây giờ là hàng trước tiên
Dành cho những đứa không kiêng kị gì
Dám ngủ cả với con dì
Đứa nào vi phạm hãy thì đứng vô
Hàng 2 những đứa cặp bồ
Với vợ thằng bạn...dâm ô...đứng vào!
Hàng 3 là những đứa nào
Cùng vợ hàng xóm thụt vào thò ra
Vừa dứt lệnh các hồn ma
Răm rắp thực hiện tản ra các hàng
Chỉ còn lại mỗi một đang
Chạy từ hàng nọ rồi sang hàng này
Cuối cùng ra ngoài đứng ngây
Diêm Vương liền quát: Sao mày không vô?
Hồn ma: Rằng con cặp bồ
Với dì, bạn vợ cùng cô láng giềng
Bây giờ chẳng thấy hàng riêng
Con không biết chọn ưu tiên hàng nào?
Diêm Vương rằng: Xếp sau tao
Tìm mãi mới thấy bản sao của mình.

Nam Định ngày 22.06.2021

1.737. LÝ DO ƯU TIÊN
Nhật Tiến

Thằng con nhận điểm thi về
Mặt mày ủ rũ buồn ghê là buồn
Vừa về nó đã nói luôn:
Bất công! Vô lý! luôn mồm kêu ca
Rõ ràng kém điểm người ta
Thế mà trúng tuyển đúng là bất công!
Ừ thì nó là người Mông
Nhưng kinh vẫn có chứ không đâu nào
Còn người Kinh của chúng tao
Mông ai chẳng có hỏi sao khác gì?
Thế mà kết quả điểm thi
Nó được cộng điểm mới thì đỗ thôi
Còn mình lại bị trượt rồi
Hơn điểm của nó vẫn toi mới hài
Ông bố rằng: Con nói sai
Ưu tiên nó được cộng 2 điểm mà
Cho dù họ giống chúng ta
Người Kinh ai cũng đều là có mông
Người Mông có kinh hết không
Nhiều người chẳng có con thông chưa nào?
Đó là lý do tại sao
Người Mông lại được xếp vào ưu tiên

Nam Định ngày 24.06.2021

1.738. PHẢI THÁO VÒNG THÔI
Nhật Tiến

Cô vợ làm kế hoạch về
Vào nhà lập tức liền khoe với chồng:
Hôm nay anh có biết không
Em vào bệnh xá đặt vòng tránh thai
Vòng số 8 chỉ còn 2
Đến em họ đặt cho ai mất rồi
Chỉ còn vòng chữ T thôi
Dây đồng quấn kín ngay nơi cổ vòng
Bác sỹ đặt cho em xong
Bảo: Vòng này tốt đặt không hại gì
Chồng quát: Quay lại tháo đi!
Cô mà mang nó có khi toi đời
Hàng ngày "bán lưng cho Trời
Bán mặt cho đất" liệu rồi ổn không?
Sấm sét nó đánh nát mông
Chỉ vì có sợi dây đồng ở trong
Đẻ thì nuôi chớ đặt vòng
Kẻo Thiên Lôi đánh thì xong cuộc đời.

Nam Định ngày 24.06.2021

1.739. QUÝT LÀM, CAM CHỊU
Nhật Tiến

Anh hàng xóm sang chơi nhà
Hỏi chủ: Trông bác sao mà buồn ghê?
Chắc là vừa bị thua đề
Hay bị vợ mắng, hoặc chê ít tiền?
Chủ rằng: Thế đã bớt phiền
Đằng này tôi nghĩ phát điên cả đầu
Hậu quả này kéo dài lâu
Để bà ấy biết trước sau cũng tàn
Vì thằng con nhỏ làm càn
Làm cô hàng xóm có mang mất rồi
Khách cười: Bác nói ngược đời
Nó mới có 6 tuổi thôi bác à
Sao có thai với người ta
Bác nói chuyện ấy ai mà tin đây?
Chủ thanh minh: Là thế này
Nó rủ bạn đến leo cây, trèo tường
Nô đùa làm vỡ cả gương
Thế rồi còn mở nắp dương trốn tìm
Lật gối chơi trò "ú tim"
OK tôi dấu lấy kim đâm vào
Bây giờ mới hiểu tại sao
Xưa nay vẫn tưởng mang bao an toàn.

Cổ  Lễ ngày 27.06.2021

1.740. MỘC TAM ĐUI
Nhật Tiến

Chuyện thời bao cấp ngày xưa
Người dân thân thiện không lừa lọc nhau
Ít có chênh lệch nghèo giàu
Quan hệ làng xóm tình sâu, nghĩa nồng
Thu nhập dựa vào nghề nông
Lao động tập thể phân công rõ ràng
Cuối năm tổ chức tiệc làng
Các anh xẻ thịt, các nàng nấu ăn
Bọn trẻ vây kín xung quanh
Đứa nào cũng muốn chia nhanh mang về
Ông chồng ngồi giạng tè he
Chặt thịt quần rách chẳng che đậy gì
Bà vợ đi qua thấy thì:
MỘC TAM ĐUI đấy! Để chi ra ngoài?
Ông chồng cười rách mang tai:
Là MỘC TỒN chứ, bà sai mất rồi!
Nói xong vẫn cứ làm thôi
Tối về bảo vợ: Bà ngồi xuống đây
MỘC TỒN là món thịt cầy
Bởi vì MỘC chính là CÂY đó mà
TỒN từ chữ CÒN mà ra
CÂY CÒN nói ngược thành ra CON CẦY
Vợ rằng: Tôi biết điều này
Thế nên tôi mới nhắc ngay ông mà
MỘC TAM ĐUI có nghĩa là
CÂY BA MÙ đó , ông à biết không?
Nghe xong lập tức ông chồng
Nói lái ngược lại mà lòng kém vui
CÂY BA MÙ ngược lại rồi
CU BA MÀY đấy Trời ơi là Trời!
Sao không nói thẳng với tôi
Mà lại nói MỘC TAM ĐUI làm gì?
Để cho cả làng mỗi khi
Nhìn tôi lại cứ thầm thì nhỏ to.

Nam Định ngày 29.06.2021

1.741. TIỀN XE ÔM
Nhật Tiến

Anh chồng làm nghề xe ôm
Hàng ngày vất vả bon bon trên đường
Sớm hôm dãi nắng dầm sương
Nhưng tiền kiếm được cũng thường thường thôi
Cuối cùng cơ hội đến rồi
Anh đã kiếm được 1 người thuê bao
Ngày nào cũng như ngày nào
Sáng, tối anh đón cô vào lại ra
Cô gái làm ở quán ba
Trả tiền hậu hĩnh lại là thường xuyên
Một hôm cô gái hết tiền
Cô rằng: Em thấy quá phiền anh ơi
Hay là anh vào nhà chơi
Tiền công em trả bằng người cho anh?
Anh chàng tặc lưỡi: Thôi đành
Vào thử của lạ cho nhanh rồi về
Từ đó cô gái không thuê
Và 2 người cũng không hề gặp nhau
Bỗng nhiên hơn 1 năm sau
Chẳng biết cô gái từ đâu quay về
Ẵm theo đứa trẻ đỏ hoe
Tìm đến bảo với anh xe ôm là:
Em đã sinh con rồi mà
Của anh từ bữa qua nhà đấy thôi
Bây giờ em gặp anh rồi
Em mang trả lại anh nuôi cho lành
Cô vợ nổi máu tam bành
Xông ra véo lấy tai anh hỏi là:
Anh làm gì để người ta
Mang con đến cửa nhận cha thế này?
Khôn hồn nói cho tôi ngay
Cái đứa con gái mặt dày là ai?
Chồng rằng: Là khách lâu dài
Hàng ngày tôi vẫn chở hoài đó thôi
Vợ hỏi : Đứa bé thôi nôi
Là con ai trả lời tôi xem nào?
Anh chồng ấp úng, thì thào:
Đó là tiền trả thuê bao thôi mà.

Nam Định ngày 01.07.2021

1.742. QUÀ CẢM ƠN
Nhật Tiến

Cô gái đến khám phụ khoa
Bác sỹ sản hỏi bảo là khám CUA
Bác sỹ cười: Cô nói đùa
Cả đời tôi chửa khám CUA bao giờ
Cô gái có vẻ ngây thơ:
Quê em vẫn gọi thế cơ anh à
Bác sỹ: Vào đây người ta
Phải nói đi khám phụ khoa...được rồi!
Bây giờ cởi quần ra thôi
Nằm giạng chân rộng để tôi khám nào!
Bác sỹ đưa mỏ vịt vào
Khám xong kê thuốc rồi trao đơn liền
Dặn: Về việc làm đầu tiên
Nhớ phải lấy thuốc đặt liền 10 hôm
Uống thuốc đầy đủ theo đơn
Nếu mà cảm thấy không ngon gọi mình
Chú ý theo dõi hành kinh
Kiêng cữ sinh hoạt, vệ sinh hàng ngày
Hết thuốc đến tái khám ngay...
Cô về thực hiện điều này rất nghiêm
Đến hẹn cô quay lại liền
Xách theo CUA biển mới phiền quá cơ
Rằng: Bệnh em đến bây giờ
Đã khỏi hết sạch, ngon ơ anh à
Gia đình em có chút quà
Cảm ơn mấy cặp PHỤ KHOA anh dùng.

Nam Định ngày 01.07.2021

1.743. VỢ AI NGƯỜI ẤY LO
Nhật Tiến

Euro Cup đang cao trào
Đúng là chuyên nghiệp trận nào cũng hay
Anh chồng vốn rất mê say
Thường xuyên theo dõi cả ngày lẫn đêm
Cô vợ đâu có thích xem
Nhưng trận nào cũng muốn chen ngang vào
Chốc lại hỏi chồng tại sao
Thủ môn chỉ thích chạy vào, chạy ra?
Tại sao bắt bóng người ta?
Tại sao lúc bắt, lúc là dùng chân?
Tại sao cái ông giữa sân
Lại mặc trang phục áo quần riêng ra?
Tại sao  chạy theo bóng mà
Toàn tránh không đá? Đúng là dở hơi...
Anh chồng luôn phải trả lời
Quay ra bóng đã vào rồi...tiếc ghê!
Tức quá gọi điện thoại về
Cho ông bố vợ ở quê giãi bày
Vừa gọi bố đã hỏi ngay:
Chắc là muốn gửi vợ mày về quê?
Tốt nhất mày hãy quên đê
Cái món bóng đá tao mê hơn mày
Cho nên từ mấy hôm nay
Tao gửi mụ vợ về ngay ngoại rồi
Vợ mày tự lo lấy thôi
Đừng mơ gửi nó về nơi bố mày.

Hà Nội ngày 04.07.2021

1.744. PHÁT ÂM HỘ
Nhật Tiến

Con gái sinh viên năm đầu
Gia đình có đủ nhà lầu, xe hơi
Bố mẹ tìm khắp mọi nơi
Người kèm ngoại ngữ đổi đời mai sau
Thế rồi chẳng phải chờ lâu
Cũng có thày giỏi bắt  đầu đến gia
Thày trò gặp nhau tại nhà
Cô trò nhõng nhẹo: Thày à! Thày ơi!
Thày được bố mẹ em mời
Kèm em ngoại ngữ là người đầu tiên
Em có nhược điểm hơi phiền
Học xong là lại quên liền rất mau
Phát âm cũng chẳng chuẩn đâu
Thày phát âm hộ lúc đầu giúp em
Để cho dễ nhớ không quên
Phát âm hộ tiếp cho em khi về
Thày rằng: Ý tưởng hay ghê
Phát âm hộ học say mê...thày ừ!

Hà Nội ngày 04.07.2021

1.745. HẾT XĂNG
Nhật Tiến

Ông cháu đi chơi về nhà
Thấy 2 con chó đang là tơ nhau
Chúng nó cùng sủa gâu! gâu!
Con đực đang đứng phía sau nhún mình
Thằng cháu hoảng sợ thất kinh
Quay lại ôm chặt thân hình của ông
Ông vỗ về nó: Cháu trông
Nó hết xăng đấy cháu không thấy à?
Con kia phải đẩy nó mà
Như xe xăng hết phải là đẩy thôi
Thằng bé: Vâng cháu biết rồi
Nói xong nó chạy 1 hơi về nhà
Bỗng ông thấy nó chạy ra
Liền hỏi: Còn muốn đi à cháu ơi?
Nó khoe: Cháu nhìn thấy rồi
Xăng của mẹ cháu cũng vơi hết mà
Bố đang đẩy mẹ trong nhà
Thế nên cháu phải chạy ra ngoài này

Hà Nội ngày 04.07.2021

1.746. CẤM ĂN GIAN
Nhật Tiến

Vợ chồng tổ chức tân gia
Mời các bạn nhậu đến nhà liên hoan
Sau khi cuộc nhậu đã tàn
Mấy ông bạn nhậu bò càng, bò lê
Vợ con phải đến đón về
Chỉ riêng gia chủ không hề hấn chi
Vợ rằng: Anh uống tì tì
Mọi người say hết anh thì không say
Uống rượu từ trước đến nay
Anh đâu bằng họ nói ngay xem nào
Chồng rằng: Mỗi lần uống vào
Anh quay ra nhổ vào bao cạnh bàn
Trong bao để sẵn cái can
Trên có cái phễu, rượu tràn làm sao
Vợ hiểu: Ra thế thảo nào
Anh cứ liên tục uống vào không say
Nhưng đừng áp dụng điều này
Lừa em lúc "ấy" có ngày ăn roi.

Hà Nội ngày 04.07.2021

1.747. CẠN TÌNH
Nhật Tiến

Ông bà thời trẻ yêu nhau
Rất nhiều kỷ niệm tình đầu đắm say
Nếu mà bấm đốt ngón tay
Bốn mươi năm với 10 ngày sống chung
Buồn, vui, no, đói chia cùng
Thế mà phút chốc đùng đùng ly thân
Tình cảm cứ thế nhạt dần
Cho nên dù sống chung gần vẫn xa
Hai người cùng 1 mái nhà
Thế nhưng mọi thứ đều là chia đôi
Kể cả đôi đũa, cái nồi...
Bởi vậy có chuyện nực cười xảy ra
Nhà có con gà trống già
Vẫn chưa chia được phải là nuôi chung
Một hôm có bạn học cùng
Với bà đến nhỡ phải dùng bữa trưa
Ngoài trời đang có bão mưa
Đường ngập không thể nào đưa ăn ngoài
Bà đành muối mặt vật nài
Thịt con gà trống làm vài món ăn
Ông chồng sợ thiệt nói quanh
Muốn vợ giữ lại để dành còn nuôi
Đưa ra ý kiến khác người:
Phần bà, bà cứ thịt thôi kệ bà
Còn phần riêng của người ta
Giữ để đạp mái các nhà xung quanh.

Nam Định ngày 06.07.2021

1.748. SỢ BỊ MUỐI
Nhật Tiến

Năm nay bản mường được mùa
Công việc thu hoạch cũng vừa làm xong
Trưởng bản triệu tập đàn ông
Tổ chức du lịch 1 vòng về xuôi
Rằng: Mình quen sống rừng rồi
Hôm nay xuống biển vui chơi 1 lần
Mọi người chuẩn bị áo quần
Tiền tiêu vặt khoảng 1 tuần để đi
Mệnh lệnh lập tức thực thi
Mấy chàng trai bản hiếu kỳ hỏi nhau:
Không biết là biển có sâu
Hơn cây cổ thụ ở đầu bản ta?
Đến biển mọi người ùa ra
Một cậu nếm thử nước là làm sao
Nếm xong hỏi: Làm cách nào
Người ta lại trộn muối vào biển đây?
Mọi người liền xuống nhúng tay
Cùng đưa lên miệng nếm ngay tức thì
Nếm xong tất cả đứng ì
Chẳng còn muốn tắm tý gì mới gay
Trưởng bản hỏi: Sao chúng bay
Không tắm lại cứ đứng ngây thế à?
Mấy chàng trai vội ôm cà:
Chúng cháu mà tắm chắc là tiêu thôi
Ở quê chúng cháu thấy rồi
Mẹ cho củ cải vào nồi muối dưa
Hòa muối cùng với nước mưa
Lúc đầu nó cứng còn chưa nhũn mà
Sau thì củ cải nhũn ra
Chúng cháu xuống tắm cũng là thế thôi
Nước muối làm mềm hết rồi
Mình còn có thể sinh sôi được à?

Nam Định ngày 06.07.2021

1.749. HÂM...LẠNH TÌNH YÊU
Nhật Tiến

Chủ nhật chồng đi shopping
Qua hàng quần áo lung linh sắc màu
Chợt nhớ hình như đã lâu
Mình chưa đưa vợ đi đâu mua hàng
Phải giành bất ngờ cho nàng
Hâm nóng tình cảm cho càng đậm sâu
Ý tưởng vừa lóe trong đầu
Thấy hàng đồ lót sắc màu thắm tươi
Anh nghĩ: Có quà tặng rồi
Chắc là vợ cũng thích thôi giống mình
Chọn luôn 10 quần lót xinh
Một màu hồng thắm có hình trái tim
Anh chắc chắn với niềm tin
Nhận quà vợ khóc như phim nước Hàn
Nào ngờ vừa nhận cô nàng
Cau mày, nhăn nhó quay sang mắng chồng:
Anh có mắt thẩm mỹ không
Mà chỉ chọn độc màu hồng này thôi
Để người ta tưởng là tôi
Không thay quần lót có ôi không à?
Anh chồng đứng ngẩn người ra:
Cô vừa mới nói "người ta"...đứa nào?

Nam Định ngày 08.07.2021

1.750. CÁ MÈ MỘT LỨA
Nhật Tiến

Bà già vừa nhập làng Fb
Bảo đứa cháu gái: Chúng mày giúp tao
Chẳng hiểu tại là làm sao
Lên Fb chẳng thấy đứa nào thân quen
Nhà mày có 6 chị em
Mà sao bà chẳng thể xem đứa nào?
Cháu rằng: Bà xem làm sao
Nếu không kết bạn không vào được đâu
Bà muốn giao lưu với nhau
Kết bạn với cháu rồi sau mới vào
Bà mắng: Kết bạn thế nào
Bố mày là chính do tao đẻ mà
Mày phải gọi tao bằng bà
Lại đòi kết bạn...Tổ cha chúng mày!

Nam Định ngày 08.07.2021

1.751. ĐẮT MẤY CŨNG MUA
Nhật Tiến

Anh chàng nghiện thuốc từ lâu
Ba mươi mới có tình đầu vắt vai
Nhưng mà khi họ nhà trai
Đem cơi trầu đến kết 2 gia đình
Mẹ cô gái rất bất bình
Bắt anh bỏ thuốc thì mình mới cho
Cô con gái rất là lo
Thế nên quyết định hẹn hò anh ra
Rằng: Vì hạnh phúc chúng ta
Hãy nghe lời mẹ mau mà bỏ đi
Anh chàng tặc lưỡi: Thôi thì
Hy sinh sở thích cũng vì tình yêu
Tân hôn xảy ra 1 điều
Chồng ngủ 1 mạch không chiều vợ chi
Cô vợ nằm khóc tỉ ti
Hỏi chồng: Sao chẳng làm gì là sao?
Chồng rằng: Không hút thuốc vào
Anh chẳng có hứng tý nào đâu em
Hôm sau cô vợ mới đem
Cái chuyện giường chiếu của đêm vừa rồi
Bảo mẹ: Con buồn quá thôi
Thế này thì khổ cả đời còn chi
Mẹ khuyên: Cho nó hút đi
Đêm nay về thử có gì tính sau
Sáng sớm chẳng biết từ đâu
Con gái chạy đến tóc đầu rối tung
Nhưng trông hạnh phúc vô cùng
Khoe rằng: Anh ấy quá sung mẹ à
Hút xong điếu thuốc thứ 3
Anh ấy xung trận như là trâu điên
Mẹ rằng: Về bảo nó liền
Loại thuốc lá ấy đắt tiền cũng mua
Về mẹ thanh toán nhớ chưa?
Xong thì mang đến tao đưa bố mày.

Nam Định ngày 09.07.2021

1.752. LỊCH SỰ
Nhật Tiến

Cô dạy giáo dục công dân
Dặn trò: Bài học em cần nhớ cho
Các em còn là học trò
Nên phải chăm chỉ mà lo học hành
Khi giao tiếp với xung quanh
Phải giữ lịch sự cho thành thói quen
Xếp hàng không được lấn, chen
Kính trên, nhường dưới ta nên nhắc mình
Thực hiện nếp sống văn minh
Giữ gìn danh hiệu học sinh của trường
Em nào xung phong noi gương
Ví dụ lịch sự mình thường gặp đây?
Một trò lập tức giơ tay:
Em xin ví dụ ở ngay nhà mình
Bố em vừa đi vệ sinh
Khoá quần không kéo vô tình để ra
Đúng lúc mẹ em đi qua
Nhìn thấy liền nói với cha em là:
"Bố mày lịch sự quá ta
Ban ngày mà lại thả ra làm gì?"

Nam Định ngày 17.07.2021

1.753. TƯỞNG BỞ
Nhật Tiến

Năm nay vụ lúa được mùa
Công việc thu hoạch cũng vừa mới xong
Cô con gái lớn chưa chồng
Nhưng mà cũng đã phải lòng bạn trai
Một hôm bố mẹ ra ngoài
Gọi điện cho bạn cô nài đến ngay
Rằng: Em đang bí quá đây
Bố mẹ đi vắng cả ngày anh ơi
Mau sang ngay nhà em chơi
Mua 5 bao nhé xong rồi mang sang
Anh chàng liền hỏi cô nàng:
Dùng làm sao hết mà mang đến nhiều?
Cô liền nói với người yêu:
Thế thì mới đủ không điêu đâu mà
Anh chàng lại hỏi thêm là:
Bao tốt hay xấu người ta mua liền?
Cô rằng: Anh thật là phiền
Dùng 1 lần bỏ tốn tiền làm chi
Lúc sau anh đến thấy thì
Hình như đang dấu cái gì trong tay
Gặp cô anh mở hỏi ngay:
Anh vừa mua loại bao này được không?
Cô gái đứng như Trời trồng:
Đúng là cái loại đàn ông máu dờ (D)
Mình định bán thóc bây giờ
Cần bao bì đóng không ngờ nghĩ gian.

Nam Định ngày 19.07.2021

1.754. ĐUỔI TRỘM
Nhật Tiến

Nửa đêm bỗng thấy liếng la:
Có trộm! Có trộm! Ối bà con ơi!
Cả khu tập thể mọi người
Vùng dậy lập tức ra nơi hiện trường
Ai ai cũng rất khẩn trương
Tay cầm gậy gộc coi thường hiểm nguy
Các cửa bật mở tức thì
Thấy bóng "áo trắng" đang phi ra ngoài
Trên tay cầm chiếc gậy dài
Miệng hô: Trộm! Trộm! thật hài quá cơ
Mọi người lập tức cùng hô
Chạy theo rồi bỗng cười ồ cả lên
Thì ra là anh nhà bên
Say sưa đuổi trộm mà quên mặc quần
Chỉ khi mọi người đến gần
Mới thấy anh ấy khoả thân hoàn toàn
Mải cười chuyện của anh chàng
Để cho tên trộm đàng hoàng rút êm.

Cổ Lễ ngày 21.07.2021

1.755. CAO LONG NHAN
Nhật Tiến

Cưới nhau mãi chẳng có con
Cô vợ sốt ruột héo mòn người ra
Quyết định đi khám phụ khoa
Bác sĩ chẩn đoán rằng là bị viêm
Chữa khỏi sẽ có con liền
Không cần nuôi cấy tốn tiền làm chi
Nói rồi mới cầm bút ghi
Đơn thuốc dặn: Cứ thế ni mà mần!
"Cao long nhan dit 3 lần"
Dặn thêm: Làm đủ 1 tuần...OK!
Cô vợ mang đơn thuốc về
Tưởng "Cạo lông nhẵn" liền bê cạo mà
Bắt chồng phải làm đủ 3
Bảy ngày liên tiếp mới là có con
Thực ra bác sĩ kê đơn
"Cao long nhãn dịt..." một hôm 3 lần
Dùng liên tục trong 1 tuần
Thế mà lại bắt chồng mần khoản kia?

Cổ Lễ ngày 23.07.2021

1.755. DẤU ĐẦU, HỞ ĐUÔI
Nhật Tiến

Sáng anh chồng đi ra ngoài
Nhà có việc vợ gọi hoài không nghe
Đến chiều anh chồng mới về
Vợ mắng: Vứt điện thoại đê cho lành!
Tôi sắm điện thoại cho anh
Khi cần thì gọi cho nhanh thế mà
Để cả buổi sáng người ta
Gọi rát cả họng vậy là để đâu?
Chồng cãi: Đừng nghi ngờ nhau
Điện thoại tôi vẫn cất sâu túi quần
Vợ vặn: Sao lúc tôi cần
Gọi mà chẳng thấy anh mần lại chi?
Chồng thanh minh: Bởi là vì
Quần tôi lúc ấy có thì mặc đâu!!!

Cổ Lễ ngày 23.07.2021

1.756. GIẬN CÁ CHÉM THỚT
Nhật Tiến

Nửa đời lăn lộn bôn ba
Tiết kiệm xây được ngôi nhà khang trang
Muốn sắm nội thất đàng hoàng
Anh chồng dự tính mua bàn gỗ lim
Đang định lên mạng gõ tìm
Bỗng nhiên chợt nghĩ: Đừng tin họ mà
Thế rồi anh chợt nhớ ra
Cô người yêu cũ gần nhà phố bên
Từ khi lấy chồng phất lên
Nhà buôn đồ gỗ trúng liền mấy năm
Thôi thì mình cứ đến thăm
Chọn mua 1 bộ băn khoăn làm gì
Miễn là tình cũ quên đi
Dù sao quen biết vẫn thì tốt hơn
Nghĩ rồi anh đến mua luôn
Mang về khoe vợ nhưng buồn làm sao
Bàn ghế vừa được mang vào
Cô vợ biết chuyện thét gào như điên
Bắt khiêng ra khỏi nhà liền
Lại còn thuê thợ luôn tiền đốt ngay
Anh chồng chỉ biết đứng ngây
Vợ ghen như thế bó tay...xin hàng!

Cổ Lễ ngày 24.07.2021

1.757. ĐAU ĐẺ
Nhật Tiến

Chuẩn bị sinh con lần đầu
Cô vợ rất sợ đẻ đau lắm mà
Bởi vẫn nghe thấy người ta
Ví rằng đau đớn như là đẻ thôi
Đêm nằm khấn Bụt, cầu Trời
Mong sao đau sẽ bớt vơi phần nào
Không ngờ một đêm chiêm bao
Bụt hiển linh bảo: Không sao con à
Thấy con thành kính, thật thà
Nỗi đau ta sẽ san ra 2 người
Nghĩa là đau sẽ chia đôi
Nửa bố đứa trẻ, nửa thời của con
Hôm sau "con vuông, mẹ tròn"
Về nhà chồng vẫn ngủ ngon khì khì
Lay chồng giục: Mau dậy đi
Đêm qua anh có thấy gì khác không?
Chồng rằng: Chẳng đáng đàn ông
Cái thằng hàng xóm nó lồng suốt đêm
Hết gào, lại thét, rồi rên...
Cứ như đau đẻ phát điên cả đầu.

Cổ Lễ ngày 24.07.2021

1.758. HOÃN ĐỂ SANG NĂM
Nhật Tiến

Vợ chồng đưa nhau ra toà
Bà thẩm phán hỏi: Tại là làm sao?
Vợ chồng phải chung tay vào
Dựng xây hạnh phúc...thế nào đúng không?
Hàng ngày cuộc sống vợ chồng
Đôi khi cũng chẳng bằng lòng với nhau
Phải tìm nguồn gốc từ đâu
Chung tay tháo gỡ từng khâu rối mà
Cô vợ rằng: Nói như bà
Chúng cháu chẳng phải ra toà làm chi
Cả ngày nó chẳng làm gì
Lại còn nốc rượu tì tì suốt đêm
Say rồi nó chửi, đánh ghen
Ăn bám, dựa dẫm đã quen quá rồi
Lần này cháu phải bỏ thôi
Còn sống với nó cả đời cháu tiêu
Anh chồng: Không phải nói nhiều
Mày thích ly dị tao chiều mày ngay
Có điều là từ hôm nay
Mày phải để lại con mày tao nuôi
Cô vợ không chịu buông xuôi:
Mày toàn ăn bám đòi nuôi con à?
Thân mày chẳng lo được mà
Lại còn dám nhận mình là nuôi con
Chồng rằng: Thôi nói cho tròn
Đừng tưởng ly dị mà ngon đấy à
Mọi thứ đều phải chia ra
Còn riêng đứa bé phải là của tao
Vợ rằng: Vô lý làm sao
Ngữ mày nuôi nó thế nào được đây?
Bây giờ theo tao về ngay
Để sang năm lại đến đây hầu toà
Thẩm phán: Nghĩ lại rồi à
Không ly dị nữa cớ là làm sao?
Cô vợ rằng: Đợi khi nào
Đẻ thêm đứa nữa cháu vào ly hôn.

Cổ Lễ ngày 26.07.2021

1.759. PHẢI THỊT GÀ THÔI
Nhật Tiến

Buổi sáng ông chồng bị đau
Thế nên gọi vợ: Bà đâu? nghe này!
Bà phải ra trạm xá ngay
Đón cô y tá về đây tôi nhờ
Từ lúc thức dậy tới giờ
Toàn thân đau nhức cứ đờ hết ra
Bà vợ vội ra khỏi nhà
Lấy xe mở hết cả ga phi liền
Lúc sau y tá đến tiêm
Bảo: Ông nằm sấp lên trên chõng này
Tụt quần để tôi tiêm ngay
Không được cử động chân tay tôi nhờ
Kẻo không tai biến bất ngờ
Liệt thì nó sẽ bị đờ nhớ không?
Kim tiêm vừa cắm vào mông
Ông chồng đã hét rồi gồng người lên
Bà đâu ? Làm gì ở trên?
Xuống xem gà nó đang điên đây này
Mang dao làm thịt nó ngay
Để muộn thì sẽ rất gay đấy bà!
Cô y tá bảo rằng là:
Đang tiêm đừng vội thịt gà làm chi
Em là thày thuốc lương y
Trách nhiệm chữa bệnh cần gì trả công
Nói rồi quay lại ấn mông
Định tiêm hết thuốc cho ông chủ nhà
Mặc cho bệnh nhân kêu la
Cô y tá vẫn không tha ông chồng
Một tay giữ chặt lấy mông
Đè xuống tiêm tiếp cho xong đủ liều
Tiêm xong nhận thấy 1 điều:
Cái phần bụng dưới không "yêu" được mà
Thì ra tại mấy con gà
Dưới gầm chõng tưởng đó là mồi thôi
Thế nên tranh nhau mổ, lôi...
Làm cho "của quí" nát rồi còn đâu.

Cổ Lễ ngày 03.08.2021

1.760. BIẾT XIN LỖI
Nhật Tiến

Thằng con vừa đi chơi về
Trông thấy ông bố liền khoe rằng là:
Con sắp cưới vợ bố à
Bố mẹ chuẩn bị sửa nhà đi thôi
Ông bố nhìn khắp mọi nơi
Nhặt luôn cái chổi đồng thời phang ngay
Rằng là: Tao phải đánh mày!
Mau mà xin lỗi còn may đỡ đòn
Thằng con cãi: Sao đánh con
Lại bắt xin lỗi có còn lý không?
Ông bố rằng: Đừng hỏi ông
Vô lý cũng phải bằng lòng nghe ta
Nếu mà xin lỗi tao tha
Kẻo không tao đánh cứ là nát mông
Thằng con bất mãn trong lòng
Nhưng vẫn xin lỗi cho xong việc này
Ông bố lập tức buông tay:
Được rồi tao sẽ cho mày cưới thôi
Biết xin lỗi, biết nghe lời
Đủ tiêu chuẩn cưới vợ rồi đó con.

Cổ Lễ ngày 05.08.2021

1.761. GÀ MÁI TƠ
Nhật Tiến

Anh chàng ra chợ mua gà
Nằng nặc đòi phải đúng là mái tơ
Chưa bị đạp mái bao giờ
Sẵn sàng trả giá bất ngờ rất cao
Ông bán gà liền chỉ vào
Một con gà mái có mào thâm đen
Hai mắt lại bị toét nhèm
Một chân bị gãy còn kèm rụng lông
Anh chàng liền mắng rằng: Ông!
Tôi yêu cầu thế sao không nghe à
Phải là mái tơ cơ mà
Cớ sao lại chỉ con gà mái ni?
Ông rằng: Anh nói cái chi
Anh yêu cầu thế tôi thì chọn thôi
Các con khác bị đạp rồi
Mỗi con này bị bỏ rơi anh à
Chỉ vì nó xấu quá mà
Nên bọn gà trống đều là không chơi.

Cổ Lễ ngày 06.08.2021

1.762. QUYỀN CƯỚC KHÔNG CÓ MẮT
Nhật Tiến

Cô bạn thân đến chơi nhà
Thắc mắc tay chủ sao mà bị thương?
Cô chủ rằng: Ở vũ trường
Bị lão chồng tớ nó tương cậu à!
Bạn hỏi: Sao mà lại ra
Vũ trường cãi vã rồi là đánh nhau?
Chủ rằng: Không phải thế đâu
Hôm qua tớ mới lần đầu đi chơi
Khi tớ vừa vào đến nơi
Gặp chàng trai trẻ chào mời nhảy van
Thế là tớ nhào vào sàn
Cùng anh ta nhảy, tay quàng ngang mông
Không may đúng lúc lão chồng
Mò vào nhìn thấy liền lồng lộn lên
Lập tức lão phi như tên
Một cước vào bộ hạ liền không tha
Bạn hỏi: Bộ hạ người ta
Chắc là vỡ nát tan ra hết rồi?
Cô rằng: Là bàn tay tôi
Bị gãy có mấy đốt thôi cậu à.

Cổ Lễ ngày 10.08.2021

1.763. CHÁY NHÀ RA MẶT CHUỘT
Nhật Tiến

Anh chồng đi công tác xa
Lâu rồi được trở về nhà mấy hôm
Cô vợ lao ra ôm hôn
Giận dỗi: Em tưởng không còn nhớ em?
Bao hôm em thức suốt đêm
Chỉ mong anh sớm về bên cạnh mình
Anh chồng nghe thấy đinh ninh
Tưởng là vợ rất chung tình, thuỷ chung
Cạnh nhà hàng xóm ở cùng
Trong dãy tập thể vách thưng cót mà
Đến đêm vợ chồng nhà ta
Xung trận ác liệt, rên la ầm ầm
Ông hàng xóm bên lầm bầm:
Đêm nào cũng vác "chày" đâm nhau à
Sao chẳng để cho người ta
Ngủ yên 1 tối có là được không?

Cổ Lễ ngày 11.08.2021

1.764. ƠN BÁC PHỤ KHOA
Nhật Tiến

Bà già bị bệnh lâu ngày
Được bác sĩ chữa khỏi ngay tức thì
Nhưng mà bác sĩ tên gì?
Bà rất muốn biết còn thì cảm ơn
Hôm sau bà quay lại luôn
Thấy mấy điều dưỡng đang "buôn dưa" ngồi
Bà hỏi: Bác sỹ vừa rồi
Khám bệnh, kê thuốc cho tôi là gì?
Mấy cô trả lời: Là thì
Phụ khoa chứ có bệnh chi khác nào
Bà cảm ơn xong còn chào
Thế rồi lập tức quay vào cảm ơn
Gặp ông bác sĩ nói luôn:
Cảm ơn bác Phụ Khoa hôm vừa rồi
Đã chữa khỏi bệnh cho tôi
Ơn này tôi sẽ suốt đời không quên.

Cổ Lễ ngày 12.08.2021

1.765. TRẢ THÙ
Nhật Tiến

Anh chồng đi làm ở xa
Thỉnh thoảng mới ghé về nhà vài hôm
Cô vợ suốt ngày đòi ôm
"Thuế" thu bằng hết không còn cái chi
Anh chồng nghĩ: Thế này thì
Ở nhà mấy bữa mình đi tong đời
Thế nên lừa vợ: Em ơi!
Mỗi lần "xung trận" tuổi đời giảm đi
Nếu mà tính toán chi li
Một lần tuổi thọ giảm thì 10 hôm
Cô vợ sợ đòi ít hơn
Anh chồng cứ tưởng rằng ngon quá rồi
Nào ngờ lần sau về chơi
Vợ khoe: Nó sắp đi đời rồi anh
Cái thằng hàng xóm lưu manh
Em đã biến nó trở thành xác ve
Bây giờ em nói anh nghe
Chỉ vài tuần nữa nó về cõi âm.

Cổ Lễ ngày 12.08.2021

1.766.CHỮA MUỘN CON
Nhật Tiến

Lấy nhau đã 20 năm
Vợ chồng thường vẫn ăn nằm với nhau
Mà sao chẳng thấy con đâu
Tuổi tác không thể đợi lâu được mà
Vợ chồng đi khám chuyên khoa
Bác sĩ kết luận phải là nghỉ ngơi
Dặn là: Cần phải đi chơi
An dưỡng, du lịch ở nơi đông người
Vợ chồng thực hiện theo lời
Ngày tái khám cũng đồng thời đến nhanh
Anh chồng rằng: Chuyện không thành
Tôi đã thực hiện lời anh dặn rồi
Ba tháng vợ chồng chúng tôi
An dưỡng, du lịch, đi chơi xa nhà
Gặp gỡ nhiều người rồi mà
Tại sao giờ vẫn chưa là có chi?
Bác sĩ: Anh chẳng hiểu gì
Tôi đâu có bảo anh đi theo cùng.

Cổ Lễ ngày 13 .08.2021

1.767. KHÔNG NHỚ HẾT
Nhật Tiến

Vợ chồng ngồi xem truyền hình
Toà đang xứ án ngoại tình, ly hôn
Chồng rằng: Mình đã có con
Sống với nhau cũng đã tròn 10 niên
Nếu mà em thấy không phiền
Kể lại tình cũ anh xem đi nào
Trước khi cho anh "knock out"
Thì em đã hạ được bao thằng rồi?
Cô vợ nghe thấy vẫn ngồi
Nhíu mày, bóp trán không rời ti vi
Chồng rằng: Đừng giận làm gì
Anh đùa 1 tí có chi giận hờn?
Cô vợ quay lại nói luôn:
Anh tưởng hỏi thế em buồn phải không?
Trước khi lấy anh làm chồng
Em cho khối gã đàn ông "đi tàu"
Có điều thời gian đã lâu
Em đang nhớ lại trong đầu bao nhiêu?

Cổ Lễ ngày 13.08.2021

1.768. LẠI HẾT GẠO À?
Nhật Tiến

Thỉnh thoảng anh chồng vắng nhà
Tay hàng xóm lại la cà sang chơi
Buông lời ong bướm lả lơi
Lại còn gạ gẫm đòi xơi "quả tình"
Cô vợ rất là bực mình
Quyết tâm trị lão dê rình bấy nay
Chồng về cô bàn cách ngay
Rồi đuổi bọn trẻ: Chúng mày đi chơi!
Thằng lớn sang bên kia rồi
Bảo chú hàng xóm mẹ mời chú sang
Tay hàng xóm liền vội vàng
Bỏ luôn công việc gặp nàng "tình nhân"
Đang gạ gẫm thì bất thần
Thấy anh chồng đã về sân trước rồi
Gã hàng xóm bảo: Trốn thôi
Để chồng cô biết đánh tôi chết à?
Cô vợ rằng: Muộn rồi mà
Bây giờ tốt nhất anh là nghe tôi
Nói dối anh được tôi mời
Sang xay giúp thóc thế thôi sợ gì
Bây giờ đổ thóc vào đi
Xay hết đống thóc anh thì về ngay
Anh chàng đành phải xắn tay
Đổ mấy thúng thóc ra xay hết mà
Xay xong anh về đến nhà
Chân tay mềm nhũn như là không xương
Chẳng còn ham chuyện chiếu giường
Nghĩ lại mà thấy đáng thương cho mình
Tháng sau vừa mới bình minh
Thằng con hàng xóm thình lình sang chơi
Rằng: Hôm nay mẹ cháu mời
Bố cháu đi vắng, bác ơi sang nhà
Anh hỏi: Lại hết gạo à?
Từ nay ông cạch đến già không sang.

Cổ Lễ ngày 14.08.2021

1.769. THU NỢ
Nhật Tiến

Cô vợ đang tắm trong nhà
Bạn thân chồng bỗng nhiên là đến chơi
Quấn vội khăn tắm quanh người
Cô ra mở cửa rồi mời anh ta
Thấy cổ, vai trắng nõn nà
Tự nhiên cái máu dâm tà nổi lên
Anh ta rằng: Anh xin em
Thả khăn tắm xuống anh xem chút nào
Thân hình kiều diễm làm sao
Là niềm ao ước của bao nhiêu người
Cô vợ bạn liền mỉm cười:
Em sẽ thả xuống ngay thôi anh à
Nhưng anh phải trả người ta
Mười triệu đồng chẵn có là được không?
Anh rằng: Thì 10 triệu đồng
"Tiền trao, cháo múc" bằng lòng anh chi
Nói xong như chẳng tiếc gì
Rút ra 10 triệu: Cầm đi em này!
Cô nàng cất tiền đi ngay
Xong "ngả ruộng" để anh "cày" OK
Buổi chiều anh chồng mới về
Chưa vào đã thấy chửi thề ngoài sân:
Mẹ cha cái thằng bạn thân
Nợ ông 10 triệu đã gần 1 năm
Hôm nay nó bảo đến thăm
Giờ vẫn chưa đến thật căm quá mà!
Cô vợ trong nhà chạy ra
Nghe thấy chồng chửi biết là không trôi
Đành bảo: Anh ấy trả rồi
Em đưa anh đủ cả 10 triệu đây.

Cổ Lễ ngày 15.08.2021

1.770. NUÔI CHÓ BẰNG RƯỢU
Nhật Tiến

Cô giáo dạy văn giảng là:
Chó là động vật coi nhà cho ta
Nó không chỉ bảo vệ mà
Còn là con vật rất là thuỷ chung
Khôn ngoan, nhanh nhẹn vô cùng
Nên nó luôn được sống chung với người
Căn cứ lời cô vừa rồi
Hãy về bình luận chó nuôi nhà mình
Hôm sau chấm bài học sinh
Cô giáo đọc được bài bình như sau:
Nhà em xưa nay không giàu
Đến giờ vẫn chẳng kiếm đâu ra tiền
Thế nên đã mấy năm liền
Rất muốn nuôi chó nhưng phiền biết bao
Cuối cùng chẳng có cách nào
Thỉnh thoảng bố lại rẽ vào hàng thôi
Mua cân thịt chó về ngồi
Kèm với chai rượu để rồi lai rai
Nếu mà em đoán không sai
Tích cóp như thế chỉ vài tháng thôi
Sẽ có 1 con chó nuôi
Bằng rượu mà chẳng tốn mồi gì đâu.

Cổ Lễ ngày 17.08.2021

1.771. VẠ MIỆNG
Nhật Tiến

Nhân dịp đứa bé thôi nôi
Vợ chồng nhà nọ được mời tham gia
Mọi người đua nhau tặng quà
Hộp lớn, hộp bé rồi là phong bao
Có tý men rượu, bia vào
Khách gọi: Cháu gái đâu nào bác xem!
Bế nựng đứa bé rồi khen:
Sao mà nó lại giống em thế này!
Làn da, mái tóc, lông mày
Cả mụn ruồi đỏ ở đây nữa mà
Nói rồi liền vạch váy ra
Chỉ mụn ruồi đỏ ngay là ở mông
Dứt lời  bỗng thấy anh chồng
Cầm chai rượu choảng mà không nói gì
Mọi người vội đưa khách đi
Vào viện cấp cứu rồi thì vá, khâu
Mặc dù anh chồng bị đau
Cô vợ vẫn cứ túm đầu đánh thôi
Chỉ vì chót nói lỡ lời
Vạ do cái miệng hại đời anh ta.

Nam Định ngày 19.08.2021

1.772. CÔ VỢ QUÁ ĐÁNG
Nhật Tiến

Cô vợ đi công tác xa
Chồng liền đưa gái về nhà tình tang
Cuộc tình đang lúc dở dang
Cô bồ liền bảo: Có mang thì phiền
Chờ tý để em lấy tiền
Mua viên thuốc tránh xong liền thôi anh
Anh chàng rằng: Để cho nhanh
Vợ anh có thuốc để dành ở đây
Nói rồi mở tủ tìm ngay
Nhưng mà không thấy thuốc gay quá mà
Thắc mắc: Đi công tác xa
Còn mang thuốc tránh thai là làm sao?

Nam Định ngày 20.08.2021

1.773. ĐÁNH CƯỢC
Nhật Tiến

Cô bồ gọi điện: Anh ơi!
Hình như em có thai rồi...làm sao?
Hay là giờ em đi vào
Bệnh viện xem thử thế nào nhé anh
Anh chàng rằng: Nói cho nhanh
Chắc chắn không có, lừa anh làm gì
Cô rằng: Nếu giờ em đi
Thử mà 2 vạch anh thì tính sao?
Dám cược với em không nào
Thua anh phải trả em bao nhiêu tiền?
Anh chàng trả lời: Trước tiên
Nếu thua anh chẳng thấy phiền lắm đâu
Coi như là tặng lại nhau
Mất cái điện thoại mua sau được mà.

Nam Định ngày 20.08.2021

1.774. ĐẬP RUỒI
Nhật Tiến

Bà vợ đi chợ về nhà
Thấy ông chồng cứ đi ra đi vào
Hễ nhìn thấy con ruồi nào
Là lấy vỉ đập rằng: Tao giết mày!
Bà hỏi: Thế sáng hôm nay
Ông đập chết đến con này bao nhiêu?
Ông rằng: Cũng không được nhiều
Mười lăm con chẵn chẳng điêu đâu mà
Tám con đực, còn lại là
Bảy con ruồi cái đấy bà biết không
Bà vợ không tin nhìn chồng:
Ông khẳng định thế mà không ngượng à
Làm sao phân biệt được mà
Ruồi đực hay cái ông là nói đi?
Ông rằng : Nào có khó chi
Thấy rượu ruồi đực nó thì đậu thôi
Ruồi cái thì quá rõ rồi
Đậu vào điện thoại của tôi biết liền.

Nam Định ngày 20.08.2021

1.775. CHỜ LÂU LẮM RỒI
Nhật Tiến

Cô gái trẻ lấy ông già
Cuối cùng ông cũng thành ma mất rồi
Thế nên được toà án mời
Ra làm thừa kế của người đi xa
Khi cô gái ra đến toà
Luật sư phải tiếp người nhà quá lâu
Cô ngồi chờ đến lượt sau
Thời gian rồi cũng trôi mau thôi mà
Cuối cùng luật sư cũng ra
Xin lỗi: Tôi để cô là đợi lâu
Cô rằng: Không có gì đâu
Tự tôi cảm thấy cũng mau anh à
Bảy năm chờ đợi rồi mà
Chờ thêm 1 chút có là sao đâu.

Nam Định ngày 20.08.2021

1.776. TÓC GIẢ
Nhật Tiến

Từ nhà tắm nữ tối nay
Có 1 cô gái chạy ngay ra ngoài
Rằng: Trong đó không biết ai
Lại cứ sàm sỡ sờ hoài em thôi
Cô gái vừa nói dứt lời
Bỗng thấy cô khác đồng thời ra ngay
Rằng: Có đứa nào lấy tay
Sờ soạng em suốt thế này chết em
Gọi quản lý: Bác vào xem
Đứa nào trong ấy bắt đem ra toà
Bỗng thấy tiếp 1 bà già
Trong nhà tắm nữ cũng là chạy ra:
Mẹ cha nó dám sờ bà
Già rồi nó cũng không tha cho mình!
Ông quản lý thấy tình hình
Mở cửa nhà tắm vào rình xem sao
Không còn có chị em nào
Chỉ thấy 1 lão chắc vào từ lâu
Lẩm bẩm: Sao chẳng thấy đâu?
Hai tay quờ quạng trước, sau tìm gì?
Hỏi lão: Ông tìm cái chi?
Lão rằng: Mất kính tôi thì tìm thôi
Tóc giả cũng tuột mất rồi
Tìm mãi chỉ thấy tóc thôi anh à
Có điều đến lần thứ 3
Đã sờ thấy tóc thế mà vẫn bay.

Nam Định ngày 20. 08.2021

1.777. TÂM PHỤC
Nhật Tiến

"Nếu cô ra đường 1 mình
Gặp kẻ biến thái nó rình hiếp dâm
Nó còn rút dao doạ đâm
Cô làm gì để tôi tâm phục nào?"
Đó là câu hỏi thày giao
Trong lớp tập huấn phong trào thanh niên
Phòng chống quấy rối sinh viên
Cô gái lập tức thản nhiên trả lời:
Em bảo nó tụt quần thôi!
Cả ban giám khảo, mọi người ồ lên
Trưởng ban giám khảo bảo: Yên!
Cô trả lời tiếp không phiền gì đâu
Cô rằng: Em vén váy mau
Mọi người ngao ngán lắc đầu: Chịu em!
Cô rằng: Các thày nghĩ xem
Em vén váy chứ có thèm "ấy" đâu
Em vén váy để chạy mau
Nó tụt quần đuổi được nhau thế nào?

Nam Định ngày 23.08.2021

1.778. ĐÃ MẶC ĐƯỢC CHƯA?
Nhật Tiến

Đã lâu chồng không tặng quà
Nay sinh nhật vợ, chồng ra cửa hàng
Định bụng mua quà tặng nàng
Tình cờ thấy cái quần vàng rất hay
Thế là anh chồng mua ngay
Mang làm quà tặng đúng ngày vợ sinh
Lại còn mời các bạn mình
Đến dự sinh nhật linh đình cho vui
Trước khi khách mời đến nơi
Anh chồng mới gọi: Vợ ơi bảo này!
Em vào thay quần mới ngay
Chuẩn bị đón khách hôm nay đến nhà
Vợ hỏi: Bạn anh đến à?
Thay xong em sẽ quay ra tiếp liền
Nào ngờ chuyện thật là phiền
Mấy ông bạn bỗng tự nhiên ập vào
Anh chồng chẳng biết làm sao
Đành phải nhanh chóng ra chào khách thôi
Trong buồng vợ gọi: Anh ơi!
Bây giờ em mặc quần rồi được không?
Mấy khách đứng như trời trồng 
Quay sang nhìn đểu anh chồng nháy nhau
Không nghe thấy tiếng chồng đâu
Cô vợ hét lớn: Anh đâu! Điếc à? 
Sao không trả lời người ta
Mặc hay không để còn ra nhanh nào?
Mấy anh bạn vội thì thào:
Thôi mày đang bận chúng tao đi về.

Nam Định ngày 23.08.2001

1.779. ĐƯỢC THA
Nhật Tiến

Ông chồng đọc báo nói rằng:
Thời nay quan hệ lằng nhằng quá thôi
Ngoại tình ở khắp mọi nơi
Nếu bà trót bắt được tôi...làm gì?
Vợ rằng: Lúc ấy tôi thì
Đập ông vỡ mặt có chi phải bàn
Kể cả cái con lăng loàn
Cướp chồng người khác tôi phang chết liền
Chồng rằng: Bà đúng là điên
Ngoại tình đầy dẫy đâu riêng nhà mình
Miễn là chung sống hoà bình
Vợ chồng hoà thuận ngoại tình có sao?
Vợ rằng: Ông nói thế nào
Tôi ngoại tình vẫn được bao dung à?
Chồng rằng: Nếu tôi gặp bà
Ngoại tình tôi vẫn cứ tha như thường
Bà vợ ngó xuống gầm giường:
Anh ơi giờ cứ đường đường chui ra
Ông ấy vừa nói rồi mà
Ngoại tình ông ấy vẫn tha cho mình.

Cổ Lễ ngày 24.08.2021

1.780. NHỜ THÀY
Nhật Tiến

Mười năm vợ chồng kết hôn
Đến nay đã có 2 con trai rồi
Hàng ngày vẫn "xung trận" thôi
Nhưng vợ chưa thấy đã đời là bao
Hôm nay không hiểu tại sao
Cô vợ bỗng thấy cao trào dâng lên
Vừa làm tình lại vừa rên:
Chưa bao giờ sướng như em lúc này!
Cứ như đang bay trên mây
Cách làm tình mới rất hay anh à
Anh học được ở đâu ra
Nói cho em biết có là được không?
Chồng rằng: Chuyện của đàn ông
Nó đã được các ông chồng kháo nhau
Anh không tự nghĩ ra đâu
Bạn anh dạy đấy có "ngầu" không em?
Vợ rằng: Anh hỏi thử xem
Nhờ anh ấy dạy cho em đi nào.

Cổ Lễ ngày 24.08.2021

1.781. SỢ RẮN
Nhật Tiến

Vợ chồng xa nhau lâu ngày
Chồng vừa về đã muốn ngay làm tình
Nhưng lại ngại đứa con mình
Đang "chiến" mà nó lại rình thì ôi
Chồng bảo: Bế nó ra thôi
Mang đồ để nó ngồi chơi nhà ngoài
Trong lúc đang mải "trả bài"
Thằng con khóc thét chói tai...bực mình!
Vợ chồng tạm dừng cuộc tình
Chồng lôi "của quí" rồi rinh ra ngoài
Qua lỗ vách doạ con trai:
Con rắn nó cắn đứt tai đây này!
Thằng con sợ quá nín ngay
Vợ chồng lại tiếp tục "cày" ruộng sâu
Nhưng rồi chỉ 1 lúc sau
Thằng con lại khóc mới đau cái đầu
Ba lần làm rắn doạ nhau
Cuối cùng "trận chiến" hồi sau cũng tàn
Vợ chồng thoả mãn, hân hoan
Ra ngoài xem đứa con ngoan thế nào
Giật mình chẳng hiểu tại sao
Cô em gái vợ đã vào ngồi đây?
Anh chồng vội hỏi cô ngay:
Thế thì dì đã đến đây bao giờ?
Cô rằng: Em đến đây chờ
Từ lúc con rắn bất ngờ chui ra.

Cổ Lễ ngày 24.08.2021

1.782. AI KHỔ HƠN?
Nhật Tiến

Bạn gái lâu ngày gặp nhau
Chuyện Trời, chuyện Bể, chuyện sầu, chuyện vui
Thôi thì đủ chuyện trên đời
Cuối cùng là chuyện của người, của ta
Một bà rằng: Mình đã già
Nhưng còn 1 việc chưa là yên tâm
Bốn đứa con gái đầu "băm"
Mới có 1 rể ghé thăm nhà mình
Thế nên tôi nói thật tình
Chỉ mong thêm rể đến dinh chúng về
Nhiều lúc nghĩ buồn tái tê
Thấy số mình thật khổ ghê bạn à!
Bà bạn rằng: So với bà
Tôi cũng đâu có được là sướng hơn
Nhà chỉ có 1 mụn con
Lấy chồng từ lúc vẫn còn học sinh
Bây giờ nó để cho mình
Bốn đứa cháu ngoại có kinh không bà?
Có điều chúng đều khác cha
Cả 4 thằng bố đều là rể tôi.

Cổ Lễ ngày 25.08.2021

1.783. HANG CHUỘT
Nhật Tiến

Tuổi trẻ nông nổi ham chơi
Cô con gái rượu đua đòi xăm thân
Cô xăm bắt đầu từ chân
Một đàn chuột nhắt leo dần lên cao
Tất cả đều hướng đầu vào
Cái vùng nhạy cảm ào ào xông lên
Sắp đến ngày cưới mới phiền
Cô muốn xoá lại sợ tiêm đau mà
Đành liều hy vọng người ta
Yêu vợ thông cảm sẽ tha cho mình
Tân hôn vợ chồng làm tình
Tất nhiên lộ hết thân hình cô ra
Hôm sau con gái về nhà
Bà mẹ gặng hỏi có là làm sao?
"Chồng mày thấy đàn chuột vào
Nó có mắng chửi câu nào hay không?"
Cô rằng: Nó chỉ tập trung
Vào cái hang chuột chẳng trông thấy gì.

Cổ Lễ ngày 25.08.2021

1.784. ĐỪNG CẮT!
Nhật Tiến

Vợ chồng cãi lộn với nhau
Bị vợ xúc phạm thật đau quá mà:
Cái đồ vô dụng trong nhà
Chỉ biết bám váy của bà này thôi!
Anh chồng không cãi nửa lời
Bởi vì nghe mãi quen rồi còn đâu
Quay vào soi gương nhổ râu
Lại thấy lông mũi để lâu quá dài
Anh ta liền chạy ra ngoài
Lấy kéo định bụng tỉa vài cái lông
Bỗng nhiên bụng dưới căng phồng
Tức buồn đi tiểu chịu không được rồi
Chạy vào nhà vệ sinh lôi
"Của quí" đi tiểu không rời kéo ra
Cô vợ đang đứng giữa nhà
Nhìn thấy chạy bổ vào la: Lạy mình!
Xin lỗi em chỉ vô tình
Anh đừng tự xử cực hình cắt đi
Đời em thích mỗi cái ni
Anh mà cắt nó em thì chết luôn.

Cổ Lễ ngày 27.08.2021

1.785. TRÁCH NHIỆM CÔNG DÂN
Nhật Tiến

Chở cô thư ký trên đường
Xe sếp bị đứt "dây cương" nằm ì
Rằng: Anh là sếp sẽ thì
Gọi nhân viên đến kéo đi xong rồi
Nhưng là đàn ông em ơi
Nên anh phải tự sửa thôi em à
Nói rồi sếp mở cửa ra
Xuống gầm xe trải tấm ga để nằm
Thư ký trong tay đang cầm
Điện thoại cũng vội lầm bầm nói ngay:
Là phụ nữ em ngồi đây
Sửa xong mình sẽ đi ngay anh à
Nhưng em là thư ký mà
Thế nên phải xuống nằm là cạnh anh
Lúc sau có ông đi quanh:
Là người lịch sự tôi đành cho qua
Không thể nào gây phiền hà
Có điều tôi cũng lại là công dân
Thế nên tôi thấy rất cần
Nhắc nhở anh chị ngừng "mần" lại ngay
Xe anh chị chẳng còn đây
Lộ thiên như thế không hay chút nào.

Cổ Lễ ngày 28.08.2021

1.786. CHUYỆN LẠ CHƯA GẶP
Nhật Tiến

Anh chồng nghi vợ ngoại tình
Thế nên quyết định phải rình cho ra
Một hôm anh nói dối là
Phải đi công tác xa nhà ít hôm
Nhưng hôm sau anh về luôn
Chập tối xông thẳng vào buồng xem sao
Thấy cô vợ với kẻ nào
Đang trần như nhộng quấn vào với nhau
Anh chồng quay lại bếp mau
Rút luôn 1 chiếc dao bầu lao ra
Tay tình nhân phi khỏi nhà
Quần áo không mặc vẫn là khoả thân
Anh chồng truy đuổi sát gần
Tình thế lúc đó muôn phần nguy nan
May sao vừa lúc chạy ngang
Công viên các cụ xếp hàng tập đêm
Tên trộm tình chen vào liền
Cũng giả vờ tập như điên, như khùng
Bà già đứng cạnh tập cùng
Cứ nhìn chằm chặp vào vùng giữa chân
Hắn ta lập tức lại gần
Ghé tai thầm bảo: Không cần nhìn nhau
Khoả thân tập có sao đâu
Chuyện này gặp ở Tây Âu là thường
Bà rằng: Nhưng thật đáng thương
Đeo bao mà chạy ra đường không hay
Dù là ở ta hay Tây
Giờ tôi mới thấy chuyện này đầu tiên.

Cổ Lễ ngày 28.08.2021

1.787. TỌC MẠCH
Nhật Tiến

Nửa đêm nghe thấy cạnh nhà
Tiếng bà hàng xóm đang là chửi ai:
Cả ngày mày bám theo trai
Bây giờ lại vác cái thai về nhà
Nuôi mày giờ báo hại bà
Tốn tiền, phí sức đúng là toi cơm!
Cô nghĩ: Chắc là mắng con
Có mỗi mụn gái đang còn sinh viên
Đúng là nuôi học tốn tiền
Giờ "ễnh" ra đấy làm phiền mẹ cha
Hôm sau cô mới la cà
Sang mấy hàng xóm kể ra chuyện này
Tối về thấy hậu quả ngay
Bị bà hàng xóm vác chày sang phang:
Mày bảo con tao chửa hoang
Bây giờ ngõ xóm, cả làng ầm lên
Cô cãi: Hôm qua nửa đêm
Bà đã mắng nó giờ quên rồi à?
Cháu nghe bà chửi rằng là:
Theo trai có chửa hại bà đấy thôi!
Bà rằng: Mày hiểu lầm rồi
Là con mèo cái nhà tôi đấy mà
Nó vác bụng chửa về nhà
Thế nên tôi mới mắng la mấy lời
Sao cô đã lê la ngồi
Buôn dưa làm hại cả đời con tôi?

Cổ Lễ ngày 29.08.2021

1.788. MỪNG HỤT
Nhật Tiến

Nửa đêm ông chồng lần sờ
Từ đầu xuống cổ rồi rờ sang tai
Tiếp đến lại vuốt đến vai
Xuống nách, ngực, bụng tới ngoài đùi chân
Bà vợ hồi hộp muôn phần
Lâu rồi mới được ông mần thế ni
Ông lần sờ hết phần chi
Từ ngoài ông lại sờ thì phần trong
Từ đùi sờ nắn đến mông
Rồi lên bụng, ngực mà không làm gì
Bà vợ sốt ruột: Làm đi!
Đừng sờ thêm nữa làm chi ông à
Làm ướt hết của người ta
Đã lâu mới được như là hôm nay
Bỗng nhiên ông chồng rụt tay
Lật nghiêng quay mặt úp ngay vào tường
Lẩm bẩm: Điện thoại rung chuông
Tìm mãi mới thấy trên giường...bực ghê!

Cổ Lễ ngày 29.08.2021

1.789. CHO NÓ BÓP
Nhật Tiến

Trên đường chồng vợ đèo nhau
Cô vợ toe toét ngồi sau ôm chồng
Váy thì cũn cỡn hở mông
Áo ngực lại độn căng phồng nhô cao
Hai thằng lưu manh ép vào
Bóp ngực cô vợ rồi lao đi liền
Cô vợ cười phá như điên
Anh chồng bực quá mới liền dừng xe
Quay lại vừa mắng, vừa đe:
Bị nó bóp vú còn nhe răng cười
Cái đồ lẳng lơ, dở hơi
Bố đấm vỡ mõm xem cười nữa không?
Cô vợ quay ra bảo chồng:
Chúng nó chỉ bóp độn bông thôi mà
Lúc nãy khi ra khỏi nhà
Vì anh giục vội nên là em quên
Chưa kịp kéo 2 vú lên
Chỉ có độn ngực ở trên thôi mà
Em cười vì mấy thằng cha
Bóp nhầm độn ngực tưởng là vú thôi.

Nam Định ngày 01.09.2021

1.790. THUỐC DÙNG CHUNG
Nhật Tiến

Bò đực không chịu làm tình
Để kéo dài nữa thì mình lỗ to
Ông chủ nhà rất là lo
Thế nên quyết định mang bò kiểm tra
Bác sĩ khám xong bảo là:
Tôi kê đơn thuốc về nhà uống ngay
Ông chủ rằng: Thật là gay
Uống thế nào? bác hãy bày cho em!
Bác sĩ khuyên: Ông hãy đem
Một cái ống thổi giống kèn làm thôi
Ông ngậm viên thuốc xong rồi
Thổi vào mồm nó thuốc trôi vào liền
Hôm sau thành quả nhỡn tiền
Ông chủ bò kéo vợ hiền đi theo
Thấy bác sĩ vợ đã reo:
Thuốc uống công dụng quá siêu bác à
Chồng em vừa uống xong là
Cứ như hổ đói vật ra "chiến" liền
Nên chúng em đến làm phiền
Bác kê thêm ít thuốc Tiên về dùng
Bác sĩ ngạc nhiên vô cùng:
Thuốc cho bò uống ông dùng là sao?
Ông rằng: Tôi đút ống vào
Ngậm thuốc định thổi nhưng nào kịp đâu?
Vì tôi đút ống quá sâu
Bò ho thổi lại mới đau bác à
Nhưng thuốc cũng hiệu nghiệm mà
Thế nên tôi mới rủ bà ấy đi
Nếu mà bác không phiền thì
Bò, người thế cả cứ ghi đơn cùng.

Cổ Lễ ngày 05.09.2021

1.791. THÓT TIM
Nhật Tiến

Hội hôn đúng lúc cao trào
Cô dâu, chú rể sắp trao nhẫn vàng
Quan khách chen lấn xếp hàng
Đứng lên chuẩn bị sẵn sàng vỗ tay
Chủ hôn rằng: Giờ phút này
Ai có ý kiến lên ngay xem nào?
Bỗng có cô gái chạy vào
Bế theo đứa bé hồng hào trên tay
Cả hội trường im lặng ngay
Chú rể tái mặt đứng ngây ra nhìn
Thông gia hai họ đứng tim
Mọi cặp mắt tập trung nhìn mẹ con
Ngay cả anh chàng chủ hôn
Cũng như Từ Hải thả hồn lên mây
Cuối cùng anh cũng hỏi ngay:
Thế mẹ con chị đến đây kiện gì?
Cô gái rằng: Không có chi
Đứng dưới em chẳng thấy gì anh ơi
Em phải bế con tận nơi
Chứng kiến giây phút tuyệt vời, thiêng liêng.

Cổ Lễ ngày 05.09.2021

1.792. CẨN THẬN VỠ TRỨNG
Nhật Tiến

Chuyến tàu Thống nhất Bắc Nam
Cuối năm chật chội người, hàng đầy toa
Mọi người trải ni lông ra
Tất cả chỗ trống nằm la trên sàn
Cuối toa xếp 1 đống hàng
Bỗng đâu có 1 anh chàng vừa lên
Thấy ngon định ngồi lên trên
Nhưng mà bà cụ ngồi bên khuyên là:
Anh đừng ngồi lên đó mà
Cẩn thận trứng bị vỡ ra thì phiền
Anh quay sang hỏi bà liền:
Thế bà xếp trứng ở trên đó à?
Bà rằng: Hàng của người ta
Toàn sầu riêng đấy chớ mà ngồi lên.

Cổ Lễ ngày 05.09.2021

1.793. LỖI TẠI AI?
Nhật Tiến

Ông bố vừa đi làm về
Thấy thằng con đứng khóc nhè ngoài sân
Ông liền kéo con lại gần
Xoa đầu hỏi giọng ân cần: Làm sao?
Con nói với bố xem nào
Bị ai bắt nạt bố vào xử ngay
Con rằng: Tất cả chuyện này
Lỗi tại bố rước về đây thôi mà
Tại sao khi cưới người ta
Bố không tìm hiểu kỹ mà cưới ngay?
Bây giờ con thấy càng ngày
Mẹ càng chửi bậy, sâu cay, lắm lời
Không chỉ có mắng nhiếc thôi
Còn quăng rồi ném khắp nơi trong nhà
Bố rằng: Lỗi của tao à?
Lỗi của mày đấy có là biết không
Nếu không có mày sao ông
Phải cưới bả để đeo gông suốt đời?

Cổ Lễ ngày 05.09.2021

1.794. CẤM YÊU
Nhật Tiến

Mẹ mở điện thoại kiểm tra
Thằng con đang học cấp 3 mắng rằng:
Tí tuổi mà đã lăng nhăng
Cố học để kiếm cái bằng cấp 3
Đừng có yêu sớm rồi mà
Thất học thì chỉ có ra đứng đường!
Thằng con cãi: Yêu bình thường
Con 17 tuổi yêu đương được rồi
Để khi đã đủ tuổi đời
Cưới lúc đó mới chắc thôi mẹ à
Mẹ rằng: Mày ra hỏi ba
Để xem mẹ mắng có là đúng không?
Thằng con quay sang ông chồng
Đang ngồi trên ghế cắt lông mũi ngoài
Nhìn thằng con bố thở dài:
Ba nay tuổi cũng đã ngoài 40
Tính ra gần nửa đời người
Mẹ mày vẫn cấm yêu thôi con à
Đừng hy vọng cầu cứu ba
Lệnh có hiệu lực đến già con ơi!

Nam Định ngày 08.09.2021

1.795. AN ỦI THÔI
Nhật Tiến

Hai cô tâm sự với nhau
Một cô thắc mắc: Chuyện đâu lạ đời
Con do mình đẻ đấy thôi
Mà lại mang họ của người khác sao?
Tôi thấy đứa trẻ con nào
Cũng mang họ bố ghi vào khai sinh
Bạn rằng: Chị em chúng mình
Đẻ ra bọn trẻ "như đinh đóng" rồi
Chắc chắn là mẹ chúng thôi
Họ gì thì cũng không đời nào sai
Nhưng bố chúng nó là ai
Đến mình nhiều lúc nghĩ hoài không ra
Để chúng nó mang họ cha
An ủi bọn họ thôi mà cậu ơi.

Nam Định ngày 08.09.2021

1.796. CHƯA LÀ CÁI GÌ
Nhật Tiến

Nhà nuôi con vẹt xinh tươi
Nó lại biết nói tiếng người rất siêu
Có điều nó nói rất nhiều
Đôi khi lại nói ra điều không hay
Thế rồi cho đến 1 ngày
Hai họ nô nức về đây chúc mừng
Đám cưới con trai tưng bừng
Con vẹt hưng phấn không ngừng nói to
Cái điều mà bà chủ lo
Con vẹt tiết lộ hết cho họ hàng
Thì nay nó nói rõ ràng
Cả chuyện giường chiếu, chàng chàng, em em
Bà chủ tức quá mới đem
Con vẹt ra chém ngay trên đỉnh đầu
Con vẹt bị ngất rất lâu
Bà chủ tưởng chết vứt mau ra đường
Số con vẹt cũng đáng thương
Tỉnh dậy nhận thấy nó đương rách đầu
Chán đời chẳng muốn sống đâu
Sống thêm chỉ tổ chuốc sầu mà thôi
Bỗng đâu có bà đến nơi
Tốc váy đi tiểu rồi ngồi phía trên
Con vẹt lập tức ngẩng lên:
Vết thương bà ấy có liền được đâu?
Vừa dài, vừa xấu, lại sâu...
Của mình bé tí thì đau nỗi gì?
Họ còn muốn sống thế ni
Thì mình tự tử làm chi phí đời.

Nam Định ngày 09.09.2021

1.797. HỒ DÁN TEM
Nhật Tiến

Chuyện xảy ra ở nước ngoài
Kể ra thì cũng vui, hài lắm cơ
Có bưu điện cạnh bờ hồ
Xây dựng bức tượng đứng nhô ra ngoài
Đó là tượng 1 chàng trai
Khoả thân để cái chim dài ra khoe
Chỉ cần sờ vào cái "que"
Tem thư sẽ được tượng nhè ngay ra
Có 1 anh chàng đi qua
Giật chim mạnh quá thế là gẫy ngay
Tình huống lúc đó rất gay
Nếu bị phát hiện chuyện này phạt to
Thế nên anh chàng rất lo
Khoả thân thay thế đứng cho nó lành
Có 3 nữ sinh vây quanh
Hai cô sờ trước cũng đành bó tay
Cô thứ ba sờ: Ô hay
Sao toàn hồ dán tem này bạn ơi?

Nam Định ngày 10.09.2021

1.798. PHẢI BIẾT ƠN
Nhật Tiến

Cô ra bài tập cho trò
Dặn về phải nhớ mà lo làm tròn:
"Là con cái phải biết ơn..."
Điền vào chỗ trống các con ghi vào
Trò chưa biết điền thế nào
Ông bố say rượu bảo: Tao giúp mày
Trong phạm vi cái nhà này
Thiếu tao thử hỏi ai cày kiếm ăn?
Thế nên tao nói cho nhanh
Tao là TRÂU đực, CHÓ canh giữ nhà
Là con NGỰA thồ kẹp 3
Nay về bên ngoại, mai ra ngoài đường
Là con DÊ cụ đáng thương
Là con RẮN quấn trên giường suốt đêm
Là con GÀ TRỐNG không quên
Sáng dậy báo thức cho êm cửa nhà
Vậy thì mày hãy ghi là
CON ĐỰC chắc chắn sẽ là rất ngon
"Là con cái phải biết ơn...
Con đực chăm chỉ sớm hôm"...Điền vào!

Nam Định ngày 10.09.2021

1.799. TƯỞNG Ý ĐỒ TỐT
Nhật Tiến

Trên chuyến xe khách đường dài
Bỗng có tiếng chửi chói tai rằng là:
Đứa nào móc trộm ví bà
Thiên Lôi đánh chết cả nhà chúng bay!
Bà dấu chiếc ví ở đây
Sâu trong quần lót mà mày vẫn chôm
Chúng mày muốn sống khôn hồn
Trả bà không chẳng chỗ chôn cả nhà
Ông lão ngồi cạnh hỏi là:
Nó móc quần lót của bà phải không?
Thế lúc nó luồn vào trong
Chắc bà ngủ gật chẳng trông gì?
Bà cãi: Sao không biết chi?
Tôi nhận thấy nó có gì râm ran
Nên tôi thả lỏng hoàn toàn
Nghĩ ý đồ tốt nên toan bằng lòng
Vì thế tôi không đề phòng
Để nó móc ví từ trong quần mà.

Cổ Lễ ngày 12.09.2021

1.800. VẪN CHƯA CHẮC
Nhật Tiến

Ông chồng cẩn thận có thừa
Có chiếc SH mới vừa mua xong
Ông khóa vòng ngoài, vòng trong
Tới 7 chiếc khóa quấn vòng xung quanh
Tưởng rằng như thế đã lành
Trộm mà nhìn thấy cũng đành...sau quay
Thế rồi cho đến 1 ngày
Ông để xe khóa trước ngay cửa nhà
Có việc ông phải đi xa
Mở hết 7 khóa nhưng mà sao đây?
Vẫn còn 1 chiếc khóa dây
Ngạc nhiên lập tức ông quay vào nhà
Hỏi vợ: Bà khóa xe à?
Chìa đâu đang vội mau mà đưa đây!
Bà vợ nghe thế đứng ngây:
Tôi đâu có khóa, ông này lạ chưa?
Tính ông cẩn thận có thừa
Sao mà tôi dám làm bừa hả ông
Nghe thế lập tức ông chồng 
Quay ra: Thôi chết! Xe không thấy rồi!
Chỉ còn 8 chiếc khóa thôi
Một chiếc chìa khóa chưa rời ổ ra
Tưởng đã chắc chắn lắm mà
Vẫn bị bọn trộm nó tha mới hài.

Nam Định ngày 13.09.2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét