Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012

TUYỂN TẬP THƠ HÀI 11

698. NÓ KHÓC CÒN HƠN
Nhật Tiến

Nửa đêm con khóc oe! oe!
Anh chồng nhấc điện thoại nghe nói là:
Hàng xóm bên cạnh người ta
Hỏi rằng trẻ khóc sao mà ngủ đây?
Cô phải ru nó ngủ ngay
Kẻo để họ kiện thì gay lắm mà
Cô vợ cất giọng: Ơi à...
Con lợn ủn ỉn, con gà lá chanh
Con ngoan hãy ngủ cho nhanh
Để cho hàng xóm yên lành con ơi!
Hàng xóm gọi điện ngắt lời:
Cứ để nó khóc tiếp thôi được mà
Chứ nghe cô ru ơi à!
Thì còn mất ngủ cả nhà kế bên.

Nam Định ngày 03.04.2019

699. KHOE GIÀY
Nhật Tiến

Cụ ông mới mua đôi giày
Về nhà phấn khởi khoe ngay cụ bà
Rằng: Đố bà biết được là
Hôm nay nhìn thấy người ta có gì?
Bà rằng: Cởi áo ra đi
Để tôi ngắm kỹ mới thì nói ra
Ông cởi áo xong hỏi bà:
Vẫn không đoán được cớ là làm sao?
Hay là bà đeo kính vào
Biết đâu sẽ thấy mau nào đoán đi!
Bà rằng: Vẫn chẳng thấy gì
Còn cái quần lót ông thì cởi ra
Cởi xong ông nhìn sang bà
Bà cười: Đúng cái lão già dở hơi!
Vẫn là của nợ ấy thôi
Kim chỉ số 6.30 thôi mà
Ông rằng: Bà không thấy à
Cái kim nó chỉ xuống là...giày tôi.

Nam Định ngày 03.04.2019

700. SÁNG KIẾN GIẢI TRỪ VŨ KHÍ HẠT NHÂN
Nhật Tiến

Giải trừ vũ khí hạt nhân
Mối lo nhân loại phải cần làm ngay
Liên Hiệp Quốc liền ra tay
Yêu cầu giải quyết việc này khẩn trương
Triệu tập phiên họp bất thường
Lực lượng bảo vệ tăng cường an ninh
Chủ đề gìn giữ hoà bình
Căn cứ diễn biến tình hình hiện nay
Có bom nguyên tử trong tay
Lại còn có cả máy bay...làm gì?
Đại diện Mỹ rằng: Khó chi
Nếu có đầy đủ ta thì...đánh thôi
Cho bọn khủng bố tiêu đời
Tiêu diệt tận gốc cái nòi dã man!
Đại diện Afganistan:
Tôi thì cho Mỹ tan hoang cửa nhà!
Đại diện Việt Nam giảng hòa:
Xoá bỏ thù hận đi mà các ông
Để tôi cưa bom là xong
Lấy thuốc nổ bán là không lo gì
Máy bay, phụ tùng tôi thì
Biến thành đồng nát sợ gì chiến tranh?

Nam Định ngày 04.04.2019

701. MỒI CÂU BỐC MÙI
Nhật Tiến

Con gái sắp quá lứa rồi
Vẫn còn tụ tập đua đòi ăn chơi
Ông bố bảo: Này con ơi
Phải lo gia thất mau thôi con à
Để vài năm nữa sẽ già
Không ai để ý chắc là ế thôi!
Con rằng: Bố nói sai rồi
Còn trẻ tranh thủ ăn chơi bố à
Mình có quyền lựa chọn mà
Đợi người ưng ý con là cưới ngay
Rừng còn sao thiếu củi đây
Biển xanh cá vẫn có đầy lo chi
Bố rằng: Mày chờ đến khi
Mồi câu nó bốc mùi thì làm sao
Cá nhiều nhưng chẳng con nào
Ngu mà lại muốn đớp vào mồi thiu.

Nam Định ngày 05.04.2019

702. GIỮ LỜI
Nhật Tiến

Lấy nhau được 1 thời gian
Cô vợ buồn bã phàn nàn như sau:
Trước khi chúng mình cưới nhau
Anh luôn chăm sóc từ đầu đến chân
Đáp ứng mọi thứ em cần
Lúc nào cũng muốn được gần bên em
Bây giờ anh nhìn lại xem
Nhiều đêm em bị bỏ quên 1 mình
Kỷ niệm ngày cưới, ngày sinh
Hình như anh cũng cố tình lờ đi
Khi yêu anh hứa những gì
Cưới xong lập tức anh thì quên ngay
Chồng rằng: Bắt đầu từ ngày
Kết hôn anh nhớ điều này không quên
Rằng: Mình gia thất đã yên
Phải giữ lễ nghĩa rể hiền, chồng ngoan
Có vợ rồi phải đàng hoàng
Không được chiều chuộng người đang có chồng.

Nam Định ngày 05.04.2019

703. CỦA ĐỂ DÀNH
Nhật Tiến

Cô gái 25 tuổi đầu
Nhưng lại muốn sớm được giàu, được sang
Nghe tin đồn ở trong làng
Có ông 7 chục hiện đang nói là:
Muốn cưới vợ lo tuổi già
Khi nào chết sẽ giao nhà, cho xe
Lại còn nghe ông ấy khoe
Nhiều năm chưa biết phòng the là gì
Ông ấy dành dụm phòng khi
Lúc nào cưới vợ mới thì xuất thôi
Quảng cáo đúng ý cô rồi
Cô chấp nhận hết còn đòi cưới ngay
Cưới xong liên tục mấy ngày
Ông chồng quần thảo rất dày không tha
Lại còn khóa chặt trong nhà
Làm cô mềm nhũn như là sứa thôi
Nhân lúc ông già ngủ rồi
Cô trốn ra cửa nhà ngồi thở than:
Nghe ông ấy nói rõ ràng
Bao năm ông ấy không màng chuyện chi
Dành dụm ông để phòng khi
Lúc nào cưới vợ ông thì đưa ra
Cũng không dám phung phí mà
Tưởng tiền thì lại hóa là...khoản kia.

Nam Định ngày 05.04.2019

704. Ý KIẾN THUYẾT PHỤC
Nhật Tiến

Ủy ban dân số Việt Nam
Tổ chức hội thảo luận bàn việc sau:
Nguyên nhân là do ở đâu
Đàn ông nước Việt thi nhau phát phì
Mỗi năm lại một lùn đi
Cổ thì bị ngoẹo, mắt thì lệch pha?
Có ý kiến thì cho là
Môi trường ô nhiễm mới ra thế này
Ý kiến khác bảo ngày nay
Điện thoại di động cầm tay hại mà
Có người thì lại đưa ra
Nguyên nhân chính vẫn do là rượu, bia...
Hội thảo kéo dài đến khuya
Vẫn chưa thống nhất, nhưng kìa rất may!
Ông giáo sư già giơ tay:
Nguyên nhân của sự việc này dễ thôi
Từ khi thời trang lên ngôi
Chị em nước Việt đua đòi cùng nhau
Váy ngày càng ngắn, càng "Ngầu"
Đàn ông Việt mới ngoẹo đầu...lùn đi.

Cổ Lễ ngày 07.04.2019

705. NUÔI ĐỂ THỊT
Nhật Tiến

Con gái về nhà khoe rằng:
Hồi này con đã được thăng tiến rồi
Giám đốc ưu ái mẹ ơi
Xắp xếp con được làm nơi an nhàn
Hàng ngày khi đến cơ quan
Con chỉ tiếp khách, lau bàn ghế thôi
Mỗi khi làm việc xong rồi
Vào phòng Giám đốc ăn chơi thôi mà
Giám đốc thường cho con quà
Lại còn kết nghĩa nhận là em nuôi
Mẹ rằng: Chết rồi con ơi
Nó chỉ thả thính làm mồi câu con
Nó nuôi cho mày béo tròn
Khi thèm nó sẽ thịt con thôi mà.

Cổ Lễ ngày 07.04.2019

706. VÔ ĐỊCH
Nhật Tiến

Thằng con gày như cọng rau
Lại còn xanh lướt như tàu lá khoai
Vợ chồng cũng bồi dưỡng hoài
Mà sao chẳng thấy nó dài thêm ra
Một hôm đi học về nhà
Nó khoe: Con được phong là Sumo
Vì hôm nay con thấy cô
Khen con sức khỏe đạt vô địch mà
Cô rằng: Ở trong lớp ta
Nói về sức khỏe em là vô biên
Suốt trong 3 tháng học liền
Em kéo lớp tụt không lên điểm nào
Bố mẹ phải thấy tự hào
Mình con đã kéo thắng bao nhiêu người.

Cổ Lễ ngày 07.04.2019

707. KÉN CHỒNG
Nhật Tiến

Cô gái đến tuổi kén chồng
Ai tìm hiểu cũng thấy không hài lòng
Chê anh khí tượng lòng thòng
Vừa gặp đã muốn ghẹo chòng mây mưa
Anh đầu bếp cũng không vừa
Chỉ đòi nếm trước khi chưa quen nhiều
Anh thuế vụ rất là điêu
Nâng lên, hạ xuống mới liều làm sao
Anh bán vé số bóc, cào
Còn anh vá lốp sờ vào bóp luôn
Anh chàng kho bạc mới buồn
Xăm, soi thật giả như buôn chợ trời
Anh tuyên huấn chỉ nói thôi
Anh cầm đồ: Phải cho tôi xem hàng!
Khi cô đang rất hoang mang
Có người giới thiệu anh chàng "IT"
Sờ, ngắm xong cắm UB (USB)
Cô nàng vừa gặp đã mê tít rồi.

Cổ Lễ ngày 07.04.2019

708. CHỈ 1 MÌNH EM
Nhật Tiến


Sắp tới ngày Valentin
Anh chàng vội vã đi tìm thiếp mua
Qua mấy cửa hàng vẫn chưa
Chỗ nào có thiếp đúng vừa ý anh
Sau mấy vòng đi loanh quanh
Đến 1 cửa hiệu đèn xanh, đèn vàng
Anh vào hỏi cô bán hàng
Có bao nhiêu thiếp cô mang ra liền
Anh rằng tôi chỉ muốn xem
"Anh chỉ yêu 1 mình em" thôi mà
Cô chủ hàng đưa thiếp ra
Anh rằng: Đúng loại thiếp ta đang cần
Mua 10 thiếp dùng 1 lần
Valentin tới có phần vui đây.

Cổ Lễ ngày 09.04.2019

709.TÍNH CHẤT BẮC CẦU
Nhật Tiến

Nước Mỹ cứ nói là làm
Nên cả thế giới rõ ràng sợ thôi
Nhưng ngay đến cả ông Trời
Cũng sợ "Mẹ đĩ" là người trần gian***
Nên Mỹ dẫu có huênh hoang
Vẫn sợ nước Nhật vì ngang quá mà
Làm xong mới chịu nói ra
Nên không biết trước nó là làm chi
Nước Nhật nhỏ bé tí ti
Sợ Trung Quốc chẳng nói gì làm ngay
Vậy mà anh Trung Quốc này
Sợ Việt Nam thế mới hay bạn à
Nói 1 đằng thế rồi mà
Lại làm 1 nẻo đúng là đố nhau
Nên theo tính chất bắc cầu
Việt Nam phải đứng trên đầu Mỹ thôi.

*** Trời sợ mây, mây sợ gió, gió sợ bờ tường, bờ tường sợ chuột cống, chuột cống sợ mèo, mèo sợ mẹ đĩ...

Cổ Lễ ngày 09.04.2019

710. GỬI MẸ CHO ÔNG
Nhật Tiến

Sắp tới ngày lễ Giáng sinh
Thằng con nhỏ mới tự mình viết thư
Gửi ông Noel: Nếu như
Cháu ngoan, học giỏi, không hư...có quà?
Nhưng cháu chỉ thích có là
Một đứa em nhỏ để mà cùng chơi
Ông già Noel trả lời:
Cháu hãy gửi mẹ đến nơi ông làm
Rồi cho địa chỉ cơ quan
Sau hơn 9 tháng đến mang em về
Thằng con nhận thư vội khoe:
Mẹ ơi giờ hãy ngồi nghe con này
Mẹ gặp ông Noel ngay
Để cho con sớm đến ngày có em.

Cổ Lễ ngày 09.04.2019

711. GAY
Nhật Tiến

Tên tù vượt ngục ra ngoài
Lọt vào nhà bắt trói 2 vợ chồng
Lâu ngày mới được thả rông
Cơn cuồng dục vọng là không bến bờ
Thế nên nó mới vuốt, sờ
Ghé tai cô vợ nhỏ to thì thầm
Nói xong thì nó mới cầm
Khăn tắm vào dội nước ầm cả lên
Anh chồng thì thào: Này em
Thằng này đang rất khát thèm gái đây
Nó muốn phải cho nó ngay
Đừng có chống cự thằng này chết luôn
Cô vợ giọng mới buồn buồn:
Việc này cũng giống đi buôn thôi mà
Thế anh không biết thật à?
Nó đã nói với em là bị...GAY.

Cổ Lễ ngày 09.04.2019

712. BÁN DẤM
Nhật Tiến

Cô gái góa ở đầu làng
Mở 1 cái quán bán hàng sinh nhai
Ngày nào cũng có hàng dài
Đàn ông có vợ đứng ngoài rủ rê
Hàng thì cũng bán chạy ghê
Nhất là chè, thuốc, rượu, bia, món mồi
Nhưng mà phiền quá đi thôi
Các anh cứ rủ, kéo lôi gạ tình
Thực ra cô cũng rất xinh
Hiện đang chỉ sống 1 mình cô đơn
Cô chẳng ao ước gì hơn
Chỉ muốn yên ổn nuôi con thôi mà
Cớ sao đàn ông người ta
Lại cứ bám riết chẳng tha cho mình?
Thế rồi 1 hôm vô tình
Cái biển bán dấm nhà mình bị rơi
Nhặt lên cô bảo: Chết rồi!
Dấu sắc nó hại chết tôi đây mà
Bán dấm mất dấu thành ra
BÁN DÂM  báo hại cả nhà mình đây.

Cổ Lễ ngày 09.04.2019

713. KHÔNG NGOAN VẪN HƠN
Nhật Tiến

Nhân ngày văn hóa Việt Nam
Bảo tàng khách đến thăm quan rất nhiều
Cổng vào có bức phù điêu
Người đàn ông đứng giữa nhiều cánh hoa
Chỉ có 1 điều lạ là
Trời sinh nguyên thủy "Một tòa thiên nhiên"
Con gái kéo mẹ hỏi liền:
Cái ở bụng dưới "Ông Tiên" là gì?
Mẹ rằng: Con cứ ngoan đi
Mai sau khôn lớn con thì có thôi
Bây giờ sắp hết giờ rồi
Chăm chỉ học tập sau thời có ngay
Con rằng: Nếu thế thì gay
Không ngoan chẳng có cái này mà chơi
Mẹ rằng: Là nói vậy thôi
Không ngoan con có gấp 10 lần hơn.

Cổ Lễ ngày 09.04.2019

714. BÓNG BAY
Nhật Tiến

Đứa con nhỏ hỏi mẹ là:
Ngực của phụ nữ to mà làm chi?
Mẹ rằng: Con hỏi làm gì
Ngực của phụ nữ để thì chết thôi
Khi nào mà họ chết rồi
Ngực biến thành bóng đưa người bay lên
Trên Trời sẽ thành cô Tiên
Cho con điều ước, lời khuyên ngọt ngào
Mấy hôm sau con chạy vào:
Mẹ xem dì bị làm sao mẹ à
Bóng của dì bị bật ra
Bố đang bóp, giữ sợ là bị bay
Bây giờ mẹ phải ra ngay
Giúp bố giữ bóng không gay mẹ à
Bố không dám bỏ tay ra
Vì bố sợ bỏ dì là bay luôn.

Cổ Lễ ngày 09.04.2019

715. XIN CHÀO GOODBYE!
Nhật Tiến

Đôi trai gái đi chơi xa
Nhỡ đường nên phải vào nhà nghỉ thôi
Phòng chỉ có 1 giường đôi
Cô gái lấy gối ra rồi nói ngay:
Anh phải nằm ở bên này
Cái gối em để giữa đây 2 người
Anh phải nhớ giữ lấy lời
Yêu em trọn kiếp, trọn đời không phai
Cả đêm anh nằm phía ngoài
Muốn mà lại chẳng dám nhoài vào trong
Đành phải ấm ức trong lòng
Nhớ lời cô dặn nên không làm gì
Hôm sau về nhà tức thì
Anh nhận tin nhắn: Thôi đi anh à
Anh hứa với em rồi mà
Yêu nhau mấy núi cũng là trèo qua
Thế mà khoảng cách 2 ta
Chỉ 1 cái gối có xa đâu nào
Cả đêm chẳng dám vượt rào
Mình chia tay nhé, xin chào: Goodbye!

Cổ Lễ ngày 10.04.2019

716. LŨ CƯỚP
Nhật Tiến

Toán cướp tấn công ngân hàng
Nhanh chóng khống chế dễ dàng nhân viên
Cướp đi 1 bao tải tiền
Một tên cướp hỏi: Đếm liền không anh?
Tên cầm đầu: Rút cho nhanh
Ôm tiền mau chạy cho lành mày ơi!
Tội gì đếm cho mệt người
Về xem vô tuyến mình thời biết ngay
Cùng lúc thủ quĩ: Anh này
Tiền thâm hụt tính vào đây anh à
Giám đốc: Thông minh quá ha
Mỗi lần có cướp là ta thoát tù
Sao mà bọn cướp quá ngu
Chúng mày cướp 1 ông thu gấp 10
Sau khi cướp bỏ đi rồi
Công an, nhà báo kịp thời đến ngay
Bản tin thời sự trong ngày:
Mười tỷ bị cướp ra tay lấy rồi
Tên cầm đầu cướp kêu trời:
Chỉ mỗi 1 tỷ chứ 10 đếch đâu
Chắc là chúng nó chia nhau
Mình cướp nó hưởng mới đau quá mà
Mình phải đem tính mạng ra
Nó ngồi xơi nước thế mà hưởng hơn.

Cổ Lễ ngày 11.04.2019

717. BUÔN XE
Nhật Tiến

Cửa khẩu biên giới Việt-Lào
Ngày ngày đều có người vào kẻ ra
Chỉ có 1 điều lạ là
Một thanh niên trẻ thường qua hàng ngày
Đã gần 5 năm lại đây
Ngày nào anh cũng đeo đầy 1 bao
Ở trong toàn đổ cát vào
Đi xe đạp mới sang Lào về luôn
Biên phòng nghi anh đi buôn
Kiểm tra mãi chẳng thấy tuồn hàng sang
Bạn anh cũng thấy ngỡ ngàng:
Mày đi sao chẳng mang hàng sang theo?
Anh rằng: Hàng tao không đeo
Hàng ngày tao vẫn cứ trèo lên trên
Biên phòng không biết cho nên
5 năm nay vẫn xuôi êm mày à
Vì tao buôn xe đạp mà
Thế nên họ tưởng tao là đi chơi.

Cổ Lễ ngày 11.04,2019

718. RUỘT LÒI TỚI HÁNG
Nhật Tiến

Bệnh nhân đau bụng đi ngoài
Vào viện cấp cứu gần 2 giờ rồi
Bác sỹ khám xét 1 hồi
Cho làm xét nghiệm đồng thời kê đơn
Uống thuốc mãi không cắt cơn
Xem ra chẳng thấy khá hơn chút nào
Thấy cô y tá đi vào
Bệnh nhân lo lắng hỏi: Sao Thế này?
Cô y tá liền xem ngay
Chẩn đoán bác sỹ viết tay để bàn
RLTH rõ ràng:
"Ruột lòi tới háng" bệnh đang nặng rồi
Cần phải mổ cấp cứu thôi
Nếu không đứt ruột đến nơi chị à
Rối loạn tiêu hóa thôi mà
Bác sỹ viết tắt mới là nhầm thôi.

Cổ Lễ ngày 11.04.2019

719. NẶNG KHÔNG?
Nhật Tiến

Bệnh nhân cấp cứu đưa vào
Mấy cô thực tập liền nhào ngay ra
Khẩn trương khiêng người, trải ga
Huyết áp, nhiệt độ cũng là đo ngay
Sau khi hoàn tất việc này
Liền gọi bác sỹ trực ngày sang thăm
Bác sỹ liền bước phăm phăm
Đến nơi người bệnh đang nằm kiểm tra
Quay sang hỏi y tá là:
Tình trạng người bệnh sao à? nặng không?
Mấy cô ngơ ngác đứng trông:
Cấp cứu gấp quá vẫn không cân mà
Để chúng em mang cân ra
Xem bệnh nhân nặng mức là bao nhiêu.

Cổ Lễ ngày 11.04.2019

720. KHÔNG HIỂU Ý
Nhật Tiến

Một bà vào hiệu thời trang
Thấy cái váy đẹp đòi mang thử liền
Sau khi xem bảng giá tiền
Hỏi nhân viên: Liệu có phiền không em?
Chị vừa mới mặc thử xem
Muốn mua 1 chiếc để đem về nhà
Có điều chị muốn nói là
Em sửa 1 chút, ưng là chị mua
Cô nhân viên nhanh nhảu thưa:
Nếu mà bà chị đã ưa cái này
Chúng em sẽ mời thợ may
Nhanh chóng đến sửa xong ngay thôi mà
"Cô không hiểu ý chị à?
Sửa lại bảng giá, ưng là chị mua".

Cổ Lễ ngày 11.04.2019

721. RÚT RA CÁI GÌ?
Nhật Tiến

Nhân giờ ngoại khóa môn sinh
Cô giáo dẫn học trò mình tham quan
Tập trung lớp thành 1 đoàn
Yêu cầu trò xếp thành hàng 1 đi
Cô dặn: Các em thấy gì
Phải quan sát kỹ nhớ ghi trong lòng
Tham quan sở thú 1 vòng
Vào quán giải khát uống xong chờ về
Trong lúc cô, trò đợi xe
Cô hỏi: Em hãy nói nghe xem nào
Hôm nay khi các em vào
Tham quan sở thú thấy sao trình bày
Rút ra được gì từ đây?
Em nào biết trả lời ngay bây giờ
Một trò hăng hái liền giơ
Tay cầm lông nhím ngây thơ nói rằng:
Em rút được cái lông măng
Của 1 con nhím to bằng nắm tay.

Cổ Lễ ngày 12.04.2019

722. TƯỞNG BỞ
Nhật Tiến 

Tình cờ ra cửa ngồi chơi
Gặp bà hàng xóm ông thời nói ngay:
Từ ngày bà dọn về đây
Lúc nào tôi cũng ngất ngây trong lòng
Đêm về toàn thức chong chong
Muốn trời mau sáng, ước mong gặp bà
Bà rằng: Ông nói thật à?
Thực ra tôi cũng đã già lắm đâu
Chồng tôi đã mất từ lâu
Muốn tìm người để ấp đầu, gối tay
Ông rằng: Bà nói rõ hay
Ý tôi có phải thế này đếch đâu
Hàng ngày tôi bị đau đầu
Là do bà hát "Ka-râu-ô-kề"
Kể từ khi bà dọn về
Là tôi thức trắng không hề ngủ thôi
Nhờ bà vặn nhỏ giúp tôi
Để lâu sớm muộn cũng rồi...thần kinh.

Cổ Lễ ngày 12.04.2019

723. CHUẨN BỊ ĐỒ ĂN
Nhật Tiến

Hẹn bạn gái ra công viên
Anh chàng ngồi đợi thấy liền trước anh
Một ông tóc chẳng còn xanh
Bánh mì, nước để xung quanh chỗ ngồi
Anh nghĩ: Thật là nực cười
Chắc là ông ấy dở người hay sao
Ở nhà ăn uống thế nào
Mà còn mang cả đồ vào công viên?
Nghĩ xong anh mới hỏi liền:
Cháu xin lỗi bác có phiền hay không
Tại sao giữa chốn người đông
Bác lại ăn uống mà không ngại à?
Ông kia liền hỏi lại là:
Lần đầu anh hẹn bạn ra ngoài này?
Nhìn anh là tôi biết ngay
Con gái đúng hẹn tôi đây đi đầu
Chắc chắn anh phải đợi lâu
Không ăn, không uống đói mau thôi mà
Phải học kinh nghiệm người già
Đã hẹn con gái nhớ là phải ăn.

Cổ Lễ ngày 12.04.2019

724. XE MA
Nhật Tiến

Tên trộm lọt vào nghĩa trang
Thấy có xe máy dễ dàng lấy ngay
Nhưng rồi nó không gặp may
Bị cảnh sát phục tra tay vào còng
Về đồn làm thủ tục xong
Mấy anh lính trẻ mới chòng ghẹo chơi
Hỏi nó sao chỗ không người
Toàn ma với quỉ giữa trời tối đen
Mà sao nó dám mon men
Vào trộm xe máy định đem về nhà?
Nó rằng: Tôi tưởng là ma
Bỏ quên xe máy mới là lấy thôi
Chủ của xe máy chết rồi
Không dùng thì phí nên tôi mang về.

Cổ Lễ ngày 12.05.2019

725. PHÒNG XA
Nhật Tiến

Thấy bạn trằn trọc suốt đêm
Đã không ngủ được còn rên hừ hừ
Anh sinh viên hỏi: Hình như
Cậu bị mắc dịch cúm từ tối qua
Sáng mai đã thi rồi mà
Ốm không thi được chết cha mất rồi!
Bạn rằng: Là lo quá thôi
Không may thi trượt thì tôi toi đời
Bố mẹ sẽ cắt tiền thôi
Bạn gái chắc chắn sẽ rời bỏ đi
Anh sinh viên rằng: Lo gì
Tớ đã có sẵn lịch thi lại rồi
Cứ yên tâm mà nghỉ ngơi
Nếu mà thi lại có tôi thi cùng.

Cổ Lễ ngày 12.04.2019

726. ĐỘNG CƠ NÀO?
Nhật Tiến

Thi chạy việt giã Quốc Gia
Người đoạt giải nhất thật là đáng khen
Từ phía sau anh băng lên
Qua đoạn nước rút vượt trên bao người
Cổ động viên khen hết lời
Thành tích xứng đáng tuyệt vời hết chê
Trong cơn chiến thắng say mê
Phóng viên, nhà báo ùa về vây quanh
Rằng: Động cơ nào giúp anh
Giai đoạn nước rút để giành điểm cao?
Anh: Chẳng có động cơ nào
Tôi có lắp cái gì vào chân đâu
Các anh nghi ngờ hại nhau
Tôi đã tập luyện từ lâu lắm rồi
Toàn là tập chạy bộ thôi
Động cơ không ở chân tôi thật mà!

Cổ Lễ ngày 13.04.2019

727. Ở DÒNG ĐẦU
Nhật Tiến

"Sông Tiền, sông Hậu, sông Hồng
Ba sông rộng nhất trong lòng Việt Nam
Từ Campuchia chảy sang
Sông Tiền, sông Hậu chạy ngang nước mình
Bao năm chiến tranh, hòa bình
Người dân bám trụ mưu sinh 2 bờ
Sông là kỷ niệm tuổi thơ
Sông là nguồn sống, ước mơ bao đời
Cỏ cây, đồng ruộng tốt tươi...
Nhờ phù sa, nước sông ngòi tưới chăm
Các em hãy giở trang 5
Của quyển địa lý đang cầm trong tay
Rồi nói cho thày biết ngay
Sông Hồng trong bản đồ này ở đâu?"
Mấy trò lập tức tranh nhau
Giơ tay xin trả lời câu của thày
Một trò rằng: Ở trong này
Sông Hồng thày hỏi nằm ngay dòng đầu.

Cổ Lễ ngày 13.04.2019

728. GẬY BÀ ĐẬP LƯNG ÔNG
Nhật Tiến

Đi nhậu bên hàng xóm về
Anh chồng hỏi vợ: Thịt dê đâu rồi?
Nó bị thiu bỏ đi thôi
Chớ đừng có bán thịt ôi cho người
Cô vợ liền toe toét cười:
Sáng nay hàng xóm mua rồi còn đâu
Chồng rằng: Còn món thịt trâu
Chuột gặm quá nửa từ lâu rồi mà
Sao không bỏ riêng nó ta
Tối xe rác đến tiện là vứt luôn?
Vợ rằng: Làm ăn bán buôn
Phần nào chuột gặm cắt luôn anh à
Chỗ lành bán cho người ta
Hỏng tý đã bỏ có mà lỗ to
Sáng nay em đã bán cho
Bên nhà hàng xóm khỏi lo anh à
Anh chồng: Thế thì chết cha
Tôi vừa mới nhậu bên nhà nó xong.

Cổ Lễ ngày 15.04.2019

729. LỠ HẸN
Nhật Tiến

Anh chàng nhiều lần hẹn hò
Nhưng chưa lọt mắt 1 cô bạn nào
Tuổi thì cũng đã hơi cao
Bố mẹ sốt ruột nhắc bao nhiêu lần
Bạn bè thân thiết xa gần
Ai ai cũng đã thành thân cả rồi
Mọi người bàn làm mối thôi
Để giúp anh sớm có đôi tâm tình
Giới thiệu 1 cô khá xinh
Công việc ổn định, thông minh, lắm tài
Dạy anh tán gái mấy bài
Cho điện thoại trước cùng vài lời khuyên
Hôm sau gặp lại trước tiên
Mọi người quây hỏi anh liền ra sao
Cuộc hẹn kết quả thế nào?
Thành công tốt đẹp thì khao mọi người
Anh: Thành công 1 nửa thôi
Chỉ vì có mỗi mình tôi đến mà.

Cổ Lễ ngày 16.04.2019

730. VẬN ĐEN
Nhật Tiến

Anh chồng gần đất xa trời
Gọi vợ vào nói mấy lời trối trăng
Ghé tai cô vợ mà rằng:
Thấm thoắt chung sống đã bằng ấy năm
Ốm đau có em nuôi chăm
Cơ hàn vất vả khó khăn chia cùng
Phá sản có em chịu chung
Đến khi thất nghiệp có cùng em đi
Bao nhiêu vận hạn em thì
Cùng anh gánh chịu có gì thiếu đâu
Vợ rằng: Chúng mình lấy nhau
Thề cùng chung sống bạc đầu, răng long
Cho nên em chỉ cầu mong
Cùng anh sống tiếp mà không tách rời
Chồng rằng: Cô hiểu sai rồi
Lấy cô tôi gặp cả đời vận đen.

Cổ Lễ ngày 16.04.2019

731. KIỂM TRA MIỆNG
Nhật Tiến

Anh chị giáo viên yêu nhau
Xem chừng ý hợp tâm đầu cả hai
Anh chàng thường hay nói dai
Chuyện gì cũng phải nói 2-3 lần
Họ vẫn hẹn nhau mỗi tuần
Để rồi gặp gỡ cho gần nhau thêm
Thế rồi cho đến 1 đêm
Vừa gặp chàng đã nói liền 1 thôi
Rằng: Mình yêu nhau lâu rồi
Khi nào đám cưới phải mời thật đông
Con gái lớn phải gả chồng
Chắc là bố mẹ em mong rất nhiều
Nào là giữ lửa tình yêu
Chúng mình phải nhớ cưng chiều lẫn nhau...
Chàng cứ thao thao đẩu đâu
Để cô gái phải đợi lâu quá mà
Cô rằng: Anh quên rồi à
Hôm nay chẳng thấy kiểm tra miệng gì.

Cổ Lễ ngày 16.04.2019

732. ĐÀO MỎ
Nhật Tiến


Thấy cô gái con đại gia
Anh chàng cơ hội lân la đến gần
Quen nhau mới được mấy tuần
Thả mồi thấy cá đã gần mồi câu
Anh rằng: Yêu em từ lâu
Chúng mình xin bố cưới mau em à
Tiện thể xin bố cái nhà
Em thử hỏi bố xem là được không?
Cô rằng: Mình thành vợ chồng
Chắc chắn bố sẽ bằng lòng cho thôi
Chàng rằng: Anh cũng tính rồi
Sau này mình sống cả đời với nhau
Mỗi lần mình cần đi đâu
Phải đi xe máy thì lâu lắm mà
Cô rằng: Bố đã hứa là
Lấy chồng sẽ có cả nhà, ô tô
Chàng rằng: Anh muốn bây giờ
Công ty bố nhận anh vô để làm
Mai sau bố muốn thanh nhàn
Chỉ cần bố thích là bàn giao ngay
Cô rằng: Từ trước đến nay
Bố cũng đã hứa điều này với em
Còn dặn khi đã thân quen
Dẫn về sớm để bố xem mặt mà
Chàng hỏi: Bố nói thế à
Vậy em đồng ý anh là chồng không?
Cô rằng em muốn trong lòng
Anh đây không phải là chồng của em.

Cổ Lễ ngày 16.04.2019

733. THÔI ĐỂ LẦN SAU
Nhật Tiến

Tình cờ bạn thân gặp nhau
Anh bạn mới bảo: Đã lâu lắm rồi
Cậu chẳng đến nhà tớ chơi
Khi nào cưới vợ nhớ mời đấy nghe!
Anh chàng toe toét cười khoe:
Tớ mới cưới vợ trẻ hoe cậu à
Cô ấy cũng ở gần nhà
Lại còn đồng nghiệp cùng là cơ quan
Trẻ trung, xinh xắn, dịu dàng
Đúng là vật báu trời ban cho mình
Bạn trách: Cậu thật vô tình
Cưới vợ sao chẳng báo mình chia vui
Chúng mình "Con chấy cắn đôi"
Thế mà cậu đã quên rồi hay sao?
Anh rằng: Thôi để khi nào
Tớ cưới vợ khác sẽ khao đền mà.

Cổ Lễ ngày 16.04.2019

734. NHÁT GAN
Nhật Tiến

Yêu nhau đã thời gian dài
Mà anh vẫn chẳng đoái hoài đến cô
Tính tình nhút nhát, hiền khô
Không dám đụng chạm đến cô bao giờ
Nhiều lần cô cứ ngóng chờ
Mà sao anh vẫn thờ ơ mới buồn
Không chịu nổi cô mắng luôn:
Sao anh máy móc, dập khuôn thế à
Chẳng dám sờ mó người ta
Đợi đến lúc cưới chắc là mốc thôi
Hay anh bị di truyền rồi
Bố anh chắc cũng là người nhát gan?
Anh rằng: Em nói không oan
Thế nên mẹ mới có mang muộn mà
Không thì giờ anh đã già
Chẳng có cơ hội để mà yêu em.

Nam Định ngày 18.04.2019

735. CHIM CON, CHIM BỐ
Nhật Tiến

Mấy ngày không gặp người yêu
Anh chàng điện hỏi ra điều quan tâm
Chuông vừa mới đổ đã cầm
Điện thoại lên nói thì thầm mấy câu:
Con chim con của anh đâu
Mấy hôm không gặp thấy lâu quá rồi
Cho anh hôn lên làn môi
Nói rồi hôn gió 1 hơi thật dài
Bỗng có tiếng nói bên tai:
Chim con vừa mới ra ngoài chơi xa
Chỉ còn chim bố đã già
Hôm nay đang phải trông nhà mà thôi
Anh chàng nghĩ: Chết cha rồi
Là bố cô gái trả lời chứ ai.

Nam Định ngày 18.04.2019

736. TO KHIẾP
Nhật Tiến

Chuyện xảy ra trên chuyến tàu
Mấy tên buôn lậu lúc đầu ba hoa
Tự nhiên mặt trắng bạch ra
Thì ra 2 phía đầu toa có người
Hải quan, cảnh sát đến nơi
Yêu cầu khám xét kịp thời cả toa
Trên tàu có ông sư già
Bị 1 tên đút nước hoa vào quần
Lúc sau cảnh sát đến gần
Nhưng không dám khám trong quần của sư
Cảnh sát khuyên sư: Từ từ
Cứ tả để biết nó như thế nào
Sư rằng: Trong quần của tao
Có cái cưng cứng khoảng vào 1 gang
Tròn tròn, phụ nữ rất ham
Thế nên họ vẫn thích mang về dùng
Cảnh sát ngạc nhiên vô cùng
Ăn chay mà vẫn to đùng...Khiếp ghê!

Nam Định ngày 18.04.2019

737. QUÀ SINH NHẬT
Nhật Tiến

Ngày sinh nhật sếp đến rồi
Cô thư ký trẻ định mời sếp qua
Rằng: Tối mời sếp đến nhà
Em sẽ chuẩn bị món quà mừng anh
Tối sếp tắm rửa thật nhanh
Nước hoa, chải tóc nhuộm xanh mái đầu
Đến cổng đợi 1 lúc lâu
Cô thư ký trẻ bắt đầu bước ra
Dặn sếp hứa với cô là
Đợi sau 5 phút vào nhà gặp cô
Đúng giờ sếp mới bước vô
Căn phòng rất tối phải sờ soạng thôi
Lúc sau điện bật sáng ngời
Nhân viên, thư ký đồng thời tung hoa
Nhưng kìa sao sếp nhà ta
Lại khỏa thân đứng giữa nhà thế kia?

Nam Định ngày 18.04.2019

738. LỊCH SỬ
Nhật Tiến

Thằng cháu nội đi học về
Thấy ông xem sách say mê trên bàn
Vứt cặp sách nó lần sang:
Cháu chào ông nội! Ông đang xem gì?
Ông rằng: Không có cái chi
Thấy sách lịch sử ông thì xem thôi
Cháu rằng: Ông nói sai rồi
Đây là tranh sex ông ơi thật mà
Cô giáo dạy chúng cháu là
Không xem tranh ảnh người ta làm tình
Thế mà sao ông nhà mình
Không gương mẫu lại xem hình khỏa thân?
Ông nội lập tức phân trần:
Với ông chuyện sex còn cần nữa đâu
Nó thành quá khứ từ lâu
Sex hay lịch sử như nhau cháu à!

Nam Định ngày 18.04.2019

739. SỜ CHIM
Nhật Tiến

Cha sứ nuôi 1 con chim
Một hôm ngồi ngủ lim rim trong nhà
Có 1 bà sơ đi qua
Thấy chim thích quá thế là...sờ chim
Có người nhìn thấy mới tìm
Gặp bà nhắc nhở: Sờ chim sai rồi
Cha sứ chỉ thích chim thôi
Nếu không được phép chớ chơi chim mà
Hôm ấy bà sơ về nhà
Nghĩ mình có tội thức là suốt đêm
Hôm sau bà ta không quên
Thú tội vì đã dám xem chim mà
Thưa rằng: Vào trưa hôm qua
Con đã chót nắm chim cha mất rồi
Lúc ấy cha đang ngủ ngồi
Nên cha không biết đấy thôi cha à
Cha nghe cứ ngớ người ra:
Tôi đâu có biết là bà sờ chim.

Nam định ngày 18.04.2019

740. TRÈO LÊN NÓC TỦ
Nhật Tiến

Ban quản lý toà chung cư
Sáng ra vừa mở thùng thư thấy là
Đơn kiện ở tầng thứ 3
Cửa sổ đối diện với nhà tắm hơi
Hàng ngày ông ấy ra chơi
Đến bên cửa sổ mà ngồi thấy ngay
Chị em phụ nữ hàng ngày
Khoả thân tắm nhộng thật cay mắt mà
Đề nghị quản lý toà nhà
Sửa chữa cửa sổ nhìn ra phía này
Ban quản lý liền cử ngay
Một anh cán bộ lên đây xem nhà
Đứng trong cửa sổ nhìn ra
Anh liền quay hỏi: Tôi là thấy đâu?
Chủ nhà: Anh lùi ra sau
Trèo lên nóc tủ thấy mau thôi mà.

Nam Định ngày 19.04.2019

741. SÚP TIỂU
Nhật Tiến

Anh chàng đầu bếp trên tàu
Thật thà, ngốc nghếch, cái đầu rất to
Các thuỷ thủ thường pha trò
Ví anh ngu dốt như bò Châu Phi
Gặp anh không chọc ghẹo thì
Cũng phải tìm được trò gì lừa anh
Thấy anh tính tình hiền lành
Mọi người càng lấn tới hành hạ thôi
Trêu chọc, quậy phá chán rồi
Mọi người quyết định mới ngồi cùng nhau:
Từ nay cho đến về sau
Chúng tôi không chọc cậu đâu nữa mà
Anh rằng: Từ nay người ta
Cũng không đi tiểu để hoà súp đâu.

Nam Định ngày 19.04.2019

742. GẶM MÓNG CHÂN
Nhật Tiến

Trận cầu trên sân diễn ra
Mức độ kịch tính cứ đà tăng mau
Tỷ số thi rượt đuổi nhau
Làm nhiều fan bị đau đầu, thót tim
Có anh hồi hộp liền tìm
Ngón tay để gặm, mắt nhìn xuống sân
Cô gái ngồi sau ghé gần
Hỏi: Anh có bị tâm thần hay không?
Đường hoàng 1 đấng đàn ông
Gặm móng chân thế mà không ngượng à?
Anh rằng: Mặc kệ người ta
Thích thì đây gặm có mà sao đâu!
Cô rằng: Nhưng mà tôi đau
Xin anh hãy bỏ ra mau tôi nhờ
Móng anh đang gặm bây giờ
Là chân tôi đấy đừng mơ anh à.

Cổ Lễ ngày 20.04.2019

743. NHỜ TRỜI
Nhật Tiến

Bác sỹ lâu năm trong nghề
Ngồi cùng đồng nghiệp tự phê chính mình:
Vừa rồi thật là vô tình
Gặp bệnh nhân cũ của mình năm xưa
Cách đây 10 năm tôi đưa
Ông về nhà gấp lúc chưa chết mà
Tôi đã dặn kỹ người nhà
Ông không sống được quá 3 ngày trời
Giờ ông ấy vẫn sống thôi
Lần đầu trong suốt cuộc đời tôi sai
Đồng nghiệp rằng: Cũng có vài
Trường hợp đặc biệt nằm ngoài ý ông
Nếu bệnh nhân thực sự mong
Thiết tha được sống thì không chết rồi
Y học cũng bó tay thôi
Chỉ còn mỗi cách nhờ Trời cứu ta.

Cổ Lễ ngày 20.04.2019

744. LỪA VẪN LÀ LỪA
Nhật Tiến

Lừa hóa kiếp xuống âm ti
Gặp Diêm Vương nó tức thì xin ngay
Rằng: Từ bao nhiêu năm nay
Thân lừa con sống hàng ngày trần gian
Chưa bao giờ được thanh nhàn
Cả đời mang nặng chở hàng trên vai
Con cầu xin được đầu thai
Thành chàng cầu thủ đẹp trai, có tài
Tiền nhiều thả sức tiêu xài
Danh sách bồ bịch hàng dài cô xinh
Diêm Vương: Tao hỏi thật tình
Mày còn muốn ước cho mình nữa không?
Lừa rằng: Con ước làm chồng
Một cô xinh nhất ở trong số này
Diêm Vương: Thế mới là mày
Vừa ngu, vừa dốt, càng ngày ngu thêm
Chính vì lẽ ấy cho nên
Tao lại hóa kiếp mày lên làm...lừa.

Cổ Lễ ngày 20.04.2019

745. KHỔ CẢ ĐỜI RỒI
Nhật Tiến

Lên sân thượng tòa nhà chơi
Cô gái vô ý bị rơi xuống đường
Sáng sớm trời còn mù sương
Tầng 15 có anh đương tập xà
Kịp thời đưa 1 tay ra
Túm lấy cô gái theo đà giữ ngay
Trong khi giữ cô trong tay
Anh ra điều kiện hàng ngày cùng cô
Lắc đầu cô mắng anh thô
Anh buông tay mặc cho cô rơi mà
May sao rơi ngang tầng 3
Cô gái gặp được ông già túm ngay
Rút kinh nghiệm nên lần này
Cô xin ông hãy ra tay cứu mình
Cô xin tự nguyện làm tình
Vì ông giữ trọn lòng trinh vẹn toàn
Ông rằng: Bà vợ lăng loàn
Cả đời tôi đã gặp oan trái rồi
Tôi đành phải thả cô thôi
Để còn yên ổn quãng đời về sau.

Cổ Lễ ngày 20.04.2019

746. MẸ CẤM
Nhật Tiến

Kỷ niệm 60 năm tròn
Đám cưới, chồng vợ vẫn còn yêu nhau
Ôn lại kỷ niệm ban đầu
Bà vợ nuối tiếc rằng: Lâu lắm rồi
Chúng mình chẳng được cùng ngồi
Tâm sự âu yếm như đôi bạn tình
Hay là hôm nào chúng mình
Hẹn hò diễn lại chụp hình đi ông
Hôm sau đang ngồi trong phòng
Bà thấy viên giấy do ông ném vào:
Hẹn em tối ra bờ ao
Chúng mình gặp gỡ, ngắm sao tâm tình
Cả tối ông ngồi 1 mình
Đến khuya chẳng thấy bạn tình đi ra
Bực mình trở về hỏi bà:
Tại sao lại bỏ người ta ngoài trời?
Bà rằng: Em xin phép rồi
Nhưng mẹ em cấm đi chơi tối mà.

Nam Định ngày 22.04.2019

747. ĐỒ CỔ
Nhật Tiến

Nhân kỷ niệm đám cưới vàng
Vợ chồng tổ chức liên hoan chúc mừng
Rượu xong bà mới bừng bừng
Bảo ông: Tôi thấy ngực, lưng nóng là
Đêm nay chắc sẽ thăng hoa
Thì ra mình vẫn chưa già phải không?
Ông rằng: Xin bà hãy trông
Hai ti đang bị thả rông đây này
Một bên thì nhúng vào ngay
Bát súp còn nóng vẫn bay hơi mà
Một bên đè lên ấm trà
Lúc nãy tôi mới vừa pha chưa dùng
Bà đừng tưởng tượng lung tung
Đồ cổ chỉ giữ còn dùng được đâu.

Nam Định ngày 22. 4 . 2019

748. VỎ QUÝT DÀY CÓ MÓNG TAY NHỌN 
Nhật Tiến

Vợ là ngân khố kho tiền
Gửi vào nhanh gọn rất phiền rút ra
Mỗi lần chồng lĩnh lương là
Vợ thu hết chỉ để ra mấy đồng
Rồi thủ thỉ nói với chồng:
Em đã lo hết anh không tiêu gì
Hiếu, hỉ, ăn , uống em chi
Quần áo, giày dép em thì cũng lo
Thế nên lương tháng em cho
Giữ lại tiền lẻ tự do mà xài
Anh chồng liền nghĩ ra bài
Có tiền sử dụng lâu dài, thường xuyên
Lĩnh lương đổi tiền lẻ liền
Thế là được phép tiêu tiền vô tư.

Nam Định 22.04.2019

749. THIÊN ĐƯỜNG
Nhật Tiến

Hai anh tranh luận với nhau
Thiên Đường đã có từ lâu rồi mà 
Khi chết thì con người ta
Được lên trên ấy để mà đầu thai
Mọi người ai cũng giống ai
Được sống bình đẳng tiêu xài vô tư
Chứ không phải vất vả như
Ở trần gian khổ chẳng trừ một ai
Một anh rằng đúng: Không sai
Thiên đường vẫn có đủ hai giống mà
Đó là đàn ông, đàn bà
Chắc họ chung sống thuận hòa với nhau?
Anh kia: Không phải thế đâu
Chỉ đàn ông sống với nhau thôi mà
Nếu còn có cả đàn bà 
Thì sao có thể thành ra Thiên Đường.

Nam Định ngày 22. 04. 2019

750. KHÔNG ĐẺ ĐƯỢC
Nhật Tiến

Muốn trò làm tính cộng nhanh
Thày đưa ví dụ đã thành thói quen
Có lần thày gọi 1 em:
Nếu mà thày đẻ để em cộng vào
Em sẽ tính toán thế nào?
Thày sinh 2 bé cùng vào 1 hôm
Sau đó thày lại đẻ luôn
Một em bé nữa y khuôn bố mình
Thày biết em rất thông minh
Tính xem số bé thày sinh mấy nào?
Trò rằng: Em tính làm sao
Đàn ông có thấy người nào sinh đâu
Em nghe mẹ nói từ lâu
Đàn bà sinh nở bị đau lắm mà
Đàn ông sướng hơn đàn bà
Không phải sinh đẻ nên là không đau.

Nam Định ngày 23.04.2019

751. TỪ SỞ THÚ
Nhật Tiến

Cuối kỳ thày kiểm tra bài
Nguyên lý dòng điện bằng vài 3 câu:
Dòng điện bắt nguồn từ đâu?
Điều này ta học từ lâu lắm rồi
Điện rất có ích với người
Sản xuất, sinh hoạt, vui chơi hàng ngày
Mất điện chúng ta thấy ngay
Sinh hoạt đảo lộn điều này không sai
Trong lớp hôm nay có ai
Nghe thầy giảng vẫn nhớ bài nói ngay!
Một cậu học trò giơ tay
Em xin phép trả lời thày: Từ lâu
Dòng điện ngay từ ban đầu
Từ trong sở thú được câu ra ngoài
Thày rằng: Em không thuộc bài
Câu trả lời đã bị sai mất rồi
Trò rằng: Tại mẹ em thôi
Hôm qua mất điện đang ngồi nói ngay:
Rõ là đồ khỉ hôm nay
Sao lại mất điện đúng ngày liên hoan?

Nam Định ngày 23.04.2019

752. RĂNG GIẢ
Nhật Tiến

Giáo dục sức khỏe miệng, răng
Cô dùng học cụ làm bằng thạch cao
Rằng răng có ích ra sao
Dạy trò biết những cách nào giữ răng
Đến phần giải phẫu cô rằng:
Răng cửa có trước là răng cắn mà
Răng nanh để xé thịt ra
Răng hàm thì để cho ta nhai rồi
Răng trắng, đẹp khi ta cười
Sẽ tôn vẻ đẹp gấp 10 lần lên
Răng cửa sẽ mọc trước tiên
Răng nanh sau đó mọc liền tiếp theo
Răng hàm mọc chậm hơn nhiều
Răng khôn mọc muộn là điều nhớ ghi
Sau răng khôn đến răng gì
Có em nào biết hãy thì nói ngay!
Một trò lập tức giơ tay:
Đó là răng giả sẽ thay sau cùng.

Nam Định ngày 23.04.2019

753. ĐỨA CON VẬT CHẤT
Nhật Tiến

Giáo sư hướng dẫn luận văn
Lại luôn mơ ước trở thành nhà thơ
Hàng ngày khi có thời cơ
Ông lại thực hiện ước mơ của mình
Một hôm có nghiên cứu sinh
Mang luận án đến để trình thày xem
Giáo sư: Tôi đưa cho em
Ba bài thơ mới làm đêm vừa rồi
Đứa con tinh thần của tôi
Em đọc rồi sẽ cho lời bình thêm
Xong rồi tôi cũng nhờ em
Chọn bài hay nhất để đem đăng mà
Cùng lúc từ phía trong nhà
Con gái thày mới bưng trà đi ra
Anh chàng mới bảo: Thày à
Đứa con vật chất em là thích hơn.

Nam Định ngày 23.04.2019

754. THÀY BÓI MÙ
Nhật Tiến

Cô vợ đi xem bói về
Khoe chồng: Thày bói giỏi ghê anh à
Ông ấy bị mù mắt mà
Lại hiểu biết chuyện như là bàn tay
Chuyện xưa rồi cả chuyện nay
Ông còn biết rõ cả ngày em sinh
Biết là em đã lấy mình
Lại còn cả chuyện thất tình năm xưa
Anh xem ông ấy giỏi chưa
Đặc biệt cái chuyện ông vừa nói ra
Rằng em xinh đẹp như hoa
Nếu thi hoa hậu chắc là đăng quan
Hay mai anh đưa em sang
Ủy ban sắc đẹp để làm hồ sơ
Chồng rằng: Cô chớ có mơ
Mắt ông thày bói bây giờ sáng ra
Ông ấy mù lâu rồi mà
Thế nên mới phán cô là gái xinh.

Nam Định ngày 23.04.2019


755. BÍ QUYẾT TRỒNG DƯA
Nhật Tiến

Cô gái rất là ngạc nhiên
Tại sao hàng xóm gần liền nhà bên
Vườn cà chua đẹp như Tiên
Quả hồng, tròn mọng xếp liền vào nhau
Vườn mình quả chẳng thấy đâu
Vừa thưa, lại bé còn sâu, thối mà
Thế rồi cô mới sang nhà
Hỏi ông hàng xóm cớ là làm sao
Ông rằng là tối hôm nào
Khoả thân ông cũng đi vào vườn rau
Thế nên quả mới thi nhau
To, tròn, mọng, đỏ, chín mau không ngừng
Cô gái nghe xong rất mừng
Áp dụng thành quả đã từng thành công
Mấy tuần sau ra vườn trông
Cà chua thối sạch hết không còn gì
Còn giàn dưa chuột xanh rì
Quả dài, to, cứng đang thì thanh xuân.

Nam Định ngày 23.04,2019

756. CỤC SẮT ĐI ĐÂU?
Nhật Tiến

Cô giáo dạy hoá hỏi rằng:
Nếu đem cục sắt to bằng nắm tay
Để ở ngoài trời mấy ngày
Các em sẽ nhận thấy ngay điều gì
Ngoài trời có khí oxy
Với độ ẩm nước chắc thì rõ thôi?
Trò rằng: Em đã hiểu rồi
Mấy ngày sắt biến mất thôi cô à
Ngày nào cũng có mấy bà
Đi thu đồng nát thấy là nhặt ngay
Thế nên muốn biết điều này
Phải mời bà ấy đến đây thôi mà
Để nhờ bà ấy chỉ ra
Cục sắt sau đó sẽ là đi đâu,

Nam Định ngày 23.04.2019

757. LỜI RU
Nhật Tiến

Cô rằng: Thơ, văn, ca dao
Bao năm nay đã đi vào lời ru
Bốn mùa xuân, hạ, đông, thu
Thiên nhiên ban tặng lời ru cho đời
Đã qua bao kiếp con người
Lời ru xưa mãi là lời yêu thương
Hàng ngày cắp sách tới trường
Hoặc mai khôn lớn lên đường lập thân
Lời ru mẹ vẫn rất gần
Giúp ta cố gắng chuyên cần vươn lên
Dựa vào những phân tích trên
Hãy cho ví dụ cô xem đi nào?
Một trò giơ tay rất cao
Đêm qua đau bụng em vào vệ sinh
Em nghe thấy tiếng mẹ mình
Hát ru với giọng tâm tình rất hay:
À ơi! Con ngủ cho say
Để nó ngủ đã, anh này hay chưa?

Nam Định ngày 23.04.2019

758. TÀI XẾ
Nhật Tiến

Xe đang xuống dốc ầm ầm
Một thanh niên trẻ đâm sầm chạy theo
Không may vấp ngã lộn vèo
Lập tức bật dậy lao theo xe mà
Hành khách thò cổ nhìn ra
Ai ai cũng thấy xót xa thương cùng
Gọi với bảo: Xe không dừng
Nó đang xuống dốc anh đừng phí công
Khuyên anh xe khách rất đông
Chịu khó mà đợi sẽ không nhỡ mà
Anh rằng: Nhưng tôi lại là
Tài xế lái chiếc các bà ngồi trên.

Nam Định ngày 23.04.2019

759. ƯỚC THÀNH VỢ GOÁ
Nhật Tiến

Anh chàng tỷ phú xấu trai
Nhưng mà bù lại có tài làm ăn
Khối tài sản cứ tăng nhanh
Bao nhiêu gái đẹp quấn quanh lượn lờ
Cũng vào thời điểm bấy giờ
Cuộc thi hoa hậu bất ngờ xảy ra
Anh chàng tỷ phú nhà ta
Là tài trợ chính cuộc thi hoa này
Hoa hậu năm ấy yêu ngay
Anh chàng tỷ phú đúng ngày đăng quang
Gia đình bè bạn hân hoan
Trai tài, gái sắc vẹn toàn cả hai
Nhưng rồi chuyện rất bi ai
Nhân sinh nhật họ ra ngoài ăn cơm
Rượu vào chàng hỏi nguồn cơn:
Sao anh già lại xấu hơn em nhiều
Mà em lại vẫn cứ yêu
Nếu mà cho được 1 điều, ước chi?
Cô rằng: Em chỉ ước gì
Mình thành vợ goá tức thì hôm nay.

Nam Định ngày 24.04.2019

760. CHỖ KHÔNG BẮT NẮNG
Nhật Tiến

Sau tuần đi chơi biển về
Cô khoe với bạn: Tuyệt ghê cậu à
Lần đầu tớ đi chơi xa
Lại được tắm biển cùng là bạn trai
Tính tình anh ấy rất hài
Vô cùng lịch sự, nhiều tài vặt cơ
Suốt tuần chẳng thấy bao giờ
Anh ấy sàm sỡ hoặc tơ tưởng gì
Ngay cả khi cõng tớ đi
Hai tay anh ấy cũng thì thả rông
Bạn rằng: Lấy nó làm chồng
Chắc là chung thuỷ sẽ không ra ngoài
Nhưng tao cũng phục nó tài
Cả tuần mà chẳng dám sài cái chi
Cô rằng: Tài cán nỗi gì
Chỗ không bắt nắng nó thì sờ thôi.

Nam Định ngày 24.04.2019

761. BÓ TAY
Nhật Tiến

Cô vợ "sớm nắng, chiều mưa"
Ghen bóng, ghen gió chẳng chừa một ai
Nên thường tra hỏi chồng hoài
Làm anh chồng cứ mệt nhoài vì cô
Một hôm cô hỏi: Bây giờ
Em bị cướp bắt trói vô cột nhà
Chúng nó ra điều kiện là
Nếu anh ăn cứt sẽ tha vợ mình
Còn không sẽ chẳng nể tình
Bắt vợ phải chịu cực hình dã man?
Chồng rằng: Tôi quyết không làm
Ăn cứt vừa nhục, vừa mang bệnh vào
Thế là cô vợ kêu gào:
Chắc là đã có con nào phải không?
Anh chẳng xứng là đàn ông
Vợ chết không cứu làm chồng được ư?
Miệng gào, mặt mũi đỏ nhừ
Hai tay cào cấu cứ như tâm thần
Anh chồng hốt hoảng bội phần
Rằng: Tôi ăn hết chỗ phân được rồi!
Nào ngờ cô vợ không thôi:
Anh thối, bẩn thế thì tôi không thèm.

Nam Định ngày 07.08.2020

762. NHÌN KỸ XEM
Nhật Tiến

Hai ông nhà ở gần nhau
Cách xa có 1 vườn rau thôi mà
Thế nên ở trong nhìn ra
Sẽ thấy hoạt động của nhà kế bên
Mỗi khi hàng xóm để quên
Cửa sổ không đóng là nên chuyện rồi
Điều này phiền quá đi thôi...
Nhân dịp hàng xóm có mời ông sang
Kỷ niệm ngày đám cưới vàng
Mua rèm cửa sổ ông mang tặng liền
Rằng: Xin ông hãy cảm phiền
Kéo rèm cửa sổ ban đêm tôi nhờ
Vợ ông cứ khoả thân chờ
Nằm cạnh cửa sổ làm mờ mắt tôi
Sau đó chỉ vài tuần thôi
Ông làm sinh nhật lại mời bạn sang
Lần này hàng xóm cũng mang
Ống nhòm đem tặng loại sang đắt tiền
Cũng rằng: Ông hãy cảm phiền
Tối nay ông cũng nhìn liền kỹ xem
Cái người khoả thân trong đêm
Có phải bà ấy ở bên nhà mình?

Nam Định ngày 24.04.2019

763. KHÔN LỎI
Nhật Tiến

Sếp vừa đi nước ngoài về
Mang chai rượu ngoại hết chê ra mời
Nhưng chỉ có 1 chai thôi
Chia đều chỉ được mỗi người vài ly
Có anh nhân viên rất lỳ
Muốn uống hơn mới tức thì nghĩ ra
Gấp cái phong bì làm 3
Đút túi thư ký nói là: Giúp tôi
Tửu lượng tôi rất là tồi
Mỗi lần cô rót cho tôi ít mà
Cô thư ký vào trong nhà
Mở phong bì thấy sao mà trống trơn
Nghĩ: Lão này chơi không ngon
Đã thế phải rót đầy hơn mọi người
Vậy là trúng ý anh rồi
Uống nhiều hơn chẳng bị người nào chê.

Nam Định ngày 25.04.2019

764. GIỐNG ĐỰC
Nhật Tiến

Hai anh em đang học bài
Sinh vật, tranh luận các loài khác nhau
Em rằng: Chẳng khó lắm đâu
Cái hay là đực lúc đầu biết ngay
Anh rằng: Thế tao hỏi mày
Con chuồn chuồn nó đang bay ngoài trời
Mày bảo là dễ đấy thôi
Là đực hay cái mày thời nói ra
Đực đàn ông, cái đàn bà
Đực không đẻ được mới là đàn ông
Giống đực thì gọi là chồng
Giống cái là vợ mày không biết à?
Con em chạy đến cạnh bà:
Nội ơi giờ nội có là đẻ không?
Bà nội vỗ nhẹ vào mông:
Con thử ra hỏi ngay ông xem nào
Nội già thì đẻ làm sao?
Con em lập tức ghé vào tai anh:
Bà là giống đực rõ rành
Nên không đẻ được cho anh chú nào.

Nam Định ngày 25.04.2019

765. Ý TƯỞNG HAY
Nhật Tiến

Giám đốc triệu tập họp ngay
Kinh doanh sản xuất mỗi ngày khó khăn
Ban giám đốc rất băn khoăn
Cách nào tiết kiệm làm ăn có lời?
Thế nên yêu cầu mọi người
Đưa ra giải pháp kịp thời cứu nguy
Trợ lý giám đốc tức thì:
Tôi có ý tưởng giảm chi rất nhiều
Giám đốc bớt được chi tiêu
Chỉ cần chấp nhận 1 điều này thôi
Tôi nghe giám đốc vừa rồi
Có con gái lớn đang đòi kết hôn
Giám đốc có món hồi môn
Khoảng 200 tỷ cho con lấy chồng
Tôi xin được làm rể ông
Chỉ nhận 1 nửa chứ không lấy nhiều
Giám đốc đỡ phải chi tiêu
Ý tưởng này có tuyệt chiêu không nào?

Nam Định ngày 25.04.2019

766. BỮA ĂN NGON
Nhật Tiến

Tỉnh dậy nhìn đống dép giày
Anh sinh viên cứ ngồi ngây ra nhìn
Dáo dác, nghiêng ngó kiếm tìm
Thế rồi móc họng nôn liền 1 thôi
Lẩm bẩm rằng: Chết cha rồi
Mình nằm mơ thấy được mời đi ăn
Toàn mỳ sợi với thịt thăn
Lại đang đói bụng, ăn nhanh quá mà
Bây giờ nhìn khắp trong nhà
Dây giày chẳng thấy cớ là làm sao?
Chắc là mình nuốt hết vào
Khi mơ mình thấy món nào cũng ngon.

Nam Định ngày 26.04.2019

767.   ĐỐI ĐÁP
Nhật Tiến

Ba lãnh đạo Mỹ, Việt, Nga
Ngồi trực thăng để điều tra dân tình
Bay qua vùng đất Ninh Bình
Lãnh đạo Mỹ bảo: Nếu mình tung ra
Một lúc mấy thùng dola
Chắc dân nước Việt sẽ là loạn thôi
Lãnh đạo Nga lại cũng bồi:
Ông mà nói thế thì tôi dùng vàng
Chắc chắn tôi sẽ dễ dàng
Làm cho dân Việt hoang mang loạn mà
Lãnh đạo Việt nhìn Mỹ-Nga:
Tôi mà đạp các lão ra bên ngoài
Không cần phải đến ngày mai
Thông tin báo mạng đăng tai nạn này
Cả thế giới sẽ loạn ngay
Chứ không riêng nước Việt đây loạn mà.

Nam Định ngày 26.04.2019

768. ĐỒ NGU!
Nhật Tiến

Vợ chồng đi hưởng tuần trăng
Đến 1 vùng núi nghe rằng rất hay
Chỉ cần người nào đến đây
Hét to tiếng vọng sẽ bay vang lừng
Vợ chồng đến nơi rất mừng
Cô vợ liền mới ngập ngừng: Kìa anh
Hãy hét to thử thật nhanh
Để nghe tiếng vọng xung quanh sương mù
Anh chồng liền hét: Đồ ngu!
Đợi mãi chỉ thấy gió ù thổi thôi
Hét tiếp: Tôi cưới vợ rồi!
Tiếng vọng lập tức đáp lời: Đồ ngu!

Nam Định ngày 26.04.2019

769. KHÔNG PHẢI THUÊ NHÀ
Nhật Tiến

Tên trộm bị đưa ra tòa
Chỉ vì cái tội trộm gà bán thôi
Sau khi tòa luận tội rồi
Hỏi rằng: Bị cáo có lời gì không?
Hắn rằng: Thú thật trong lòng
Tôi chỉ định kiếm vài đồng bạc thôi
Bởi vì mấy tháng vừa rồi
Ông chủ nhà cứ tìm tôi đòi tiền
Suốt ngày tôi bị làm phiền
Không trả sẽ bị đuổi liền không tha
Quan tòa liền phán xét là:
Từ giờ không phải thuê nhà nữa đâu
Phải chờ đến hết năm sau
Ra tù rồi kiếm tiền mau...thuê nhà.

Nam Định ngày 26.04.2019

770. CÁI GÌ NHẸ NHẤT?
Nhật Tiến

Ba anh ngồi nhậu đố nhau:
Cái gì nhẹ nhất bay mau lên trời?
Một anh rằng là: Bông thôi
Chỉ cần gió nhẹ nó thời bay lên
Chính vì lẽ đó cho nên
"Nhẹ như bông" vẫn thường xuyên nói mà
Anh khác lại bảo: Lông gà
Chỉ cần mình thả nó ra bay liền
Có gió là nó bay lên
Khi tớ còn bé vẫn đem thổi mà!
Anh thứ 3 bảo rằng là:
Theo tớ không phải lông gà nhất đâu
Có cái chỉ nghĩ trong đầu
Mà nó đã ngóc lên mau lắm mà
Nó còn nhẹ hơn lông gà
Chẳng cần có gió vẫn là cứ lên.

Nam Định ngày 26.04.2019

771. KHÔNG NHỊN ĐƯỢC
Nhật Tiến

Hai anh chị goá lấy nhau
"Rổ rá cạp lại" bất đầu từ đây
Anh chồng ra điều kiện ngay:
Mỗi tuần phải có 3 ngày của tôi
Thứ 2 lịch cố định rồi
Tôi cùng các bạn cùng chơi bóng bàn
Dù bão, nắng hay đại hàn
Lịch không thay đổi chớ gàn, cấm tôi
Thứ 5 phải uống bia hơi
Mỗi tuần sẽ có 1 người đứng khao
Thứ 7 dù có thế nào
Lịch câu cố định ở ao cạnh nhà
Đừng có quấy rầy người ta
Một tuần tôi chỉ xin 3 ngày này
Còn cô có lịch gì đây
Bây giò cô hãy nói ngay xem nào?
Vợ rằng: Hàng ngày cứ vào 
Lúc 7 giờ tối là sao em thèm
Nếu chồng không ở cạnh em
Thì em cũng chẳng chịu thèm...nhịn đâu.

Nam Định ngày 27.04.2019

772. CẮM VÀO THÔI
Nhật Tiến

Báo vụ tàu biển về nhà
Đêm nằm cạnh vợ sao mà lại mơ
Rằng ca trực đã đến giờ
Phải phát tín hiệu vào bờ báo tin
Thế là anh cứ lần tìm
Cái núm để vặn không im được mà
Miệng: A lô! 1, 2, 3...
Đại bàng nghe rõ không à? Nói đi!
Vợ đang ngủ bị sờ ti
Mà chồng chẳng chịu làm thì quát ngay:
Anh kìa hay thật là hay
Điện vẫn chưa cắm, bỏ tay ra nào!
Chưa có điện hỏi làm sao
Máy hoạt động được?...Cắm vào đi thôi!.

Nam Định ngày 27.04.2019

773. ĐẶT TÊN
Nhật Tiến

Thượng Đế nặn ra con người
Đặt tên bộ phận các nơi trên mình
Đến tên vùng đi vệ sinh
Của phụ nữ cạnh làm tình mới gay
Thượng Đế rằng: Ở vùng này
Rất là nhạy cảm nhưng hay lắm mà
Nó là nơi để sinh ra
Biết bao thế hệ đàn bà, đàn ông
Nơi sinh tình cảm mênh mông
Ai mà không nhớ sẽ không thành người
Thế thì tên phải đẹp thôi
Thượng Đế quyết định: Đúng rồi! Tình yêu!
Thế giới người ta nói nhiều
"Love" L đứng trước là điều tất nhiên
Còn chữ sau thật là phiền
Thượng Đế chưa biết sẽ điền gì đây?
Quần thần tranh cãi điều này
Thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, võ mồm...
Thượng Đế bực quá quát: "ỒN!"
Quần thần biểu quyết đặt luôn tên này.


Nam Định ngày 27.04.2019

774. BẰNG CẤP
Nhật Tiến

Có cô du khách nước ngoài
Đến Hà Nội để thăm vài 3 nơi
Đường đông chật kín toàn người
Đi ô tô sợ chuyển rời khó khăn
Mọi người khuyên: Chớ băn khoăn
Đi xe ôm sẽ đến nhanh thôi mà
Nghe lời khuyên cô đi ra
Vỉa hè vẫy 1 hon da đi liền
Anh lái xe ôm rất hiền
Hướng dẫn chu đáo, có duyên lại hài
Ngoại ngữ anh cũng rất tài
Kiến thức uyên bác, đúng, sai rõ ràng
Cô du khách rất ngỡ ngàng
Hỏi anh bằng cấp hiện mang loại gì
Anh rằng: Cũng chẳng có chi
Tôi là thạc sỹ phải đi thế này
Tốt nghiệp không có việc ngay
Cho nên mới phải kéo cày kiếm cơm
Du khách rằng: Lái xe ôm
Bằng sau đại học giỏi hơn nước mình
Lãnh đạo chắc nghiên cứu sinh
Giáo sư, tiến sỹ...thì kinh quá mà
Anh rằng: Đẻ ở đâu ra
Lãnh đạo bằng cấp chỉ là phổ thông.

Nam Định ngày 27.04.2019

775. LÝ DO HỌC NGÀNH Y
Nhật Tiến

Anh chàng đăng ký đi thi
Muốn vào đại học dược-y nhưng mà
Khi anh mang hồ sơ ra
Danh sách đăng ký đã là rất đông
Cùng lúc thấy người đàn ông
Tóc bạc, trán hói, dáng trông đã già
Anh liền lập tức chạy ra
Hỏi ông nguyên cớ tại là làm sao?
Ông rằng: Nhiều người thi vào
Vì làm bác sỹ được bao nhiêu lần
Yêu cầu phụ nữ cởi quần
Lại được sờ nắn từ chân đến đầu
Mà không bị phạm luật đâu
Thế nên họ mới đua nhau thi vào
Đặc biệt cứ sờ người nào
Xong là lập tức họ trao tiền liền.

Nam Định ngày 28.04.2019

776. DẠI GÁI
Nhật Tiến

Anh con trai chạy về nhà
Bố mẹ chuẩn bị lo mà cưới con
Có 1 cô gái rất ngoan
Công việc ổn định lại còn thông minh
Cô ấy tự nhận là mình
Yêu con chỉ mới mối tình đầu tiên
Đúng là ở lành gặp hên
Con là người đến đầu tiên mẹ à!
Mẹ rằng: Mày thật giống cha
Nghe nó nói thế sao mà cũng tin
Khi mẹ mày vẫn xì tin
Bố mày cũng tưởng còn zin con à
Tao nói rối bố mày là
Lần đầu em mới biết là tình yêu.

Nam Định ngày 28.04.2019

777. THAI ĐÔI
Nhật Tiến

Cô vợ đi khám thai về
Mặt mày hớn hở vội khoe với chồng
Rằng: Anh có biết hay không
Chúng mình đã thoả ước mong rồi mà
Hôm nay em vừa mới ra
Bệnh viện để khám biết là có thai
Không phải 1 đứa mà 2
Nếu mà có cả gái, trai...tuyệt vời!
Chồng rằng: Vừa mới chậm thôi
Sao đã biết sớm thai đôi được mà?
Siêu âm ít nhất người ta
Ba, bốn tuần mới biết là thai đôi
Vợ rằng: Anh nói sai rồi
Thì em vừa mới thử thôi anh à
Hai que thử dương tính mà
Thế nên em nghĩ phải là thai đôi.

Nam Định ngày 28.04.2019

778. TƯỞNG NHẦM
Nhật Tiến

Hai vợ chồng ngủ riêng phòng
Nửa đêm thấy động anh chồng chạy sang
Thấy bóng đen từ trong màn
Lao ra cửa sổ vội vàng chạy đi
Vợ thanh minh: Lúc đầu vì
Tưởng anh em mới cứ thì làm thôi
Không ngờ khi xong việc rồi
Mà sao anh lại cứ ngồi không ra
Mọi khi cứ xong việc là
Anh chuồn nhanh thế sao mà hôm nay
Anh vẫn còn ngồi ở đây?
Thế nên em mới đoán ngay bị nhầm
Định rút dao ra để đâm
Không ngờ anh dậy làm ầm cả lên
Thế là nó buông luôn em
Chui qua cửa sổ rút êm mất rồi.

Nam Định ngày 28.04.2019

779. QUÊN BƠM TIÊM
Nhật Tiến

Con gái khoe với mẹ rằng:
Hôm nay con mới khám răng mẹ à
Bác sỹ lật áo con ra
Chữa răng sao lại khám là toàn thân?
Mẹ rằng: Khám răng cũng cần
Kiểm tra tổng thể toàn thân con à
Không may mắc bệnh tim là
Nhổ răng biến chứng có mà chết toi
Con rằng: Không chỉ thế thôi
Ống nghe bác sỹ quên rồi còn đâu
Nên ông ấy khám rất lâu
Nghe bằng tai phải áp đầu vào ti
Bà mẹ hoảng hốt: Thế thì
Ông ấy còn có khám gì nữa không?
Bây giờ mẹ chỉ cầu mong
Bơm tiêm ông ấy sẽ không quên mà.

Nam Định ngày 28.04.2019

780. TAI NẠN NGHỀ NGHIỆP
Nhật Tiến

Anh chàng vào khám chuyên khoa
Bác sỹ liền hỏi: Sao ra thế này?
Cần phẫu thuật chỉnh hình ngay
Tai nạn gì để mũi bay hết rồi
Chỉ còn 2 cái lỗ thôi
Thế này phải mổ để lôi ra mà
Kẻ nào lại đấm người ta
Mạnh đến nỗi mũi tẹt ra thế này
Phải báo cho công an ngay
Bắt giam nó lại đưa đày thật xa!
Bệnh nhân: Không ai đánh mà
Bởi tại nghề nghiệp mới là thế thôi
Em làm nghề này lâu rồi
Sinh ra mũi nó vẫn lồi ra cơ
Mấy chục tuổi nghề bây giờ
Mũi mới bị tẹt phải nhờ anh xem
Nghề lau cửa kính của em
Nhà vệ sinh nữ mới đen anh à.

Nam Định ngày 28.04.2019

781. LỖI TẠI SẾP
Nhật Tiến

Giám đốc cầm tờ công văn
Gọi thư ký mắng: Làm ăn thế à?
Tôi đọc cho cô rõ là
Kể cả chấm, phẩy sao ra thế này
Lỗi chính tả rất là dày
Thiếu dấu, thừa chữ lại đầy chấm than
Bây giờ thu xếp thời gian
Đánh lại xong để lên bàn cho tôi!
Thư ký cãi: Tại sếp thôi
Khi em đánh máy anh ngồi cạnh bên
Miệng thì nồng nặc hơi men
Tay cứ ngọ ngoạy làm em nhột là
Râu lại chỉ cạo qua loa
Cọ xước hết má người ta đây này!
Đúng là thư ký cao tay
Lấy độc trị độc chiêu này tuyệt ghê.

Nam Định ngày 28.04.2019

782. SO SÁNH
Nhật Tiến

Thằng con trai mới 15
Thấy gái đẹp cứ chằm chằm nhìn thôi
Bà vợ hớn hở: Anh ơi!
Con trai mình đã lớn rồi biết không?
Nó đã trở thành đàn ông
Mình sắp có cháu nội bồng nay mai
Chồng rằng: Tôi thấy sai sai
Thành người lớn sớm có tài gì đâu
Cũng cùng 1 việc giống nhau
Nó nhìn bà bảo là mau lớn mà
Còn tôi nếu nhìn người ta
Véo tai bà mắng rằng...là trẻ con.

Nam Định ngày 28.04.2019

783. DỊCH VỤ VÀ BHYT
Nhật Tiến

Hai anh bụng to giống nhau
Cùng vào khám bệnh trước, sau 1 ngày
Bác sỹ tư vấn: Thế này...
Hẹn sau 2 tháng cùng quay lại mà
Đúng hẹn 2 anh nhà ta
Quay lại bệnh viện thấy là thuốc Tiên
Cân nặng đã được giảm liền
Thân hình cân đối, dáng hiên ngang là
Một anh mới thắc mắc: Bác à
Chữa cùng 1 bệnh sao mà khác nhau
Bác sỹ khuyên tôi chạy mau
Để bà trung tuổi đuổi sau bắt mà
Nếu tôi lọt phải tay bà
Thì tôi bị phạt phải là chồng thôi
Còn anh kia béo giống tôi
Ông khuyên anh ấy 1 lời rất hay
Rằng là phải đuổi theo ngay
Cái cô trẻ, đẹp túm tay kéo về?
Bác sỹ rằng: Tôi đã kê
Cả 2 đơn thuốc không hề khác nhau
Đơn bảo hiểm nữ đuổi sau
Đơn dịch vụ phải đuổi mau nữ mà
Chỉ có hơi khác chút là
Nộp tiền được đuổi, không là...chạy thôi.

Nam Định ngày 28.04.2019

784. TÌM VỢ LẠC
Nhật Tiến

Siêu thị có cô gái xinh
Cạnh quầy quần áo một mình đang xem
Một anh trung niên đến bên:
Làm ơn tôi đứng bên em tý nào!
Cô gái hỏi: Anh làm sao
Mà lại cứ thích phải vào đứng đây?
Anh rằng: Thú thật điều này
Vợ tôi bị lạc ở ngay đây mà
Tôi đã tìm mãi không ra
Chỉ còn mỗi một cách là ổn thôi
Nếu mà cô ấy thấy tôi
Đứng cạnh gái đẹp máu sôi ngay mà
Cái máu ghen của đàn bà
Giúp cô ấy sẽ tìm ra tôi liền
Vậy nên tôi mới cảm phiền
Xin cô cho phép đứng bên tý mà.

Nam Định ngày 28.04.2019

THƠ VẦN ỒN
Nhật Tiến

Làm thơ cần tránh vần ồn
Kẻo không lại đụng phải...L chị em.

Em ơi chớ vội bồn chồn
Đến năm 16 thì...L có lông.

Đàn ông yêu rất thích hôn
Hôn rồi lại muốn sờ L, sờ ti
Đàn bà yêu thì thích gì?
Thưa rằng họ thích "Bánh mỳ ba tê".

Tóc thì lúc bạc, lúc xanh
Để cho các cháu chạy quanh...ngứa L.

Nhớ ai như thể mùi cồn
Nhớ con mực nướng lò tôn năm nào

Vợ tôi nửa dại, nửa khôn
Ngày 3-4 bận dí hồn vào thơ
Còn tôi ra ngẩn vào ngơ
Ngày 3-4 bận dí thơ vào hồn
Cuối năm trao giải "Thơ nôm"
Cả ban giám khảo ăn hồn vợ tôi.

Thời nay phụ nữ rất khôn
Người ta có đẻ bằng L nữa đâu
Vì họ sợ hỏng phao câu
Nên toàn mổ đẻ cần đâu đến L
Nghe tin tôi sợ hết hồn
Họ mà tháo dỡ hết L thì nguy.

Vợ tôi nửa dại, nửa khôn
Hai con chỉ đẻ bằng L 1 con.

Vợ tôi dạy mãi chẳng khôn
Hai con lại đẻ bằng L cả hai

Ngoài 50 tuổi còn xuân chán
Kính vẫn không đeo, chẳng lộn sờ.

Thu Bồn ngồi cạnh Thu Vân
Sao Thu Vân lại sờ chân Thu Bồn?
Thu Vân ngồi cạnh Thu Bồn
Sao Thu Bồn lại sờ L Thu Vân?

Thu Vân khen ngợi thu Bồn
Thu Bồn cảm động sờ L Thu Vân.

Quả bom là quả bom to
Nó rơi xuống suối Doãn Nho hết hồn
Minh Nguyệt trong dạ bồn chồn
Đang tắm dưới suối vác L chạy lên.

Văn công ra đảo Sinh Tồn
Lời ca để lại, cái L mang đi

Chợ Đồng Xuân họ đang đồn
Có cô bán trứng vịt, L rất to.

Cô kia búi tóc đuôi chồn
Cầm tay kéo lại, hết hồn bỏ ra!

Con gái mười bảy, mười ba
Đêm nằm với mẹ chuột tha mất L.

Ngoài khơi sóng vỗ dập dồn
Mấy cô thôn nữ ngửa L ra bơi.

Em đi công tác đảoCôn
Lôn rộng bát ngát bồn chồn nhớ anh.

Mấy cô tuổi đã xồn xồn
Vừa hè đã trải lông L ra phơi.

Yêu em khoan vội lên giường
Yêu em là phải ra phường kết hôn
Yêu em chớ có L xồn
Em nào có phải hàng tồn kho đâu?

Ra đi vợ dặn luôn mồm 
Thấy tiền thì nhặt, thấy L bỏ đi.

Quần ly, áo trắng cổ cồn
Không làm thì lấy cái l mà ăn.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét