Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

ƯỚC GÌ


              ƯỚC GÌ ?!!! (Sưu tầm)


 


Ra đường sợ nhất công nông
Về nhà sợ nhất vợ không mặc gì
Tủi thân ngồi khóc tỉ ti
Vợ thì đời cũ, Ti vi đời đầu
 Ăng-ten thì lại lắm râu
 Vừa vỗ, vừa đập mà màu chẳng lên
 Ngó sang Ti vi nhà bên
 Chưa sờ vào núm màu lên ầm ầm
 Đêm đêm xoa bụng ước thầm
 Giá mà mình được bấm nhầm Ti vi
 Nhưng rồi mãi chẳng dám đi
 Sợ vợ nổi giận, sợ dì đánh ghen
 Sợ đi rồi nghiện thành quen
Sợ thằng hàng xóm tòm tem...vợ mình.

Đàn ông như thể cánh diều
Đàn bà nắm sợi tơ điều trong tay
Chớ già néo kẻo đứt dây
Thả chùng xuống để diều bay đúng tầm.

1 nhận xét: