Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012

TUYỂN TẬP THƠ HÀI 12

785. KHÔNG PHẢI CHE RÈM
Nhật Tiến

Vợ chồng vừa mới chuyển nhà
Bà vợ mới bảo: Ông à! theo tôi
Mua rèm che cửa sổ thôi
Kẻo hàng xóm thấy lôi thôi lắm mà
Mỗi khi cởi quần áo ra
Quên đóng cửa sổ thế là lộ ngay
Họ nhìn trộm tấm thân này
Ông không cảm thấy bị cay mũi à?
Chồng rằng: Ai thèm ngắm bà
Cửa sổ bà cứ mở ra tôi nhờ
Tôi tin đến lúc bấy giờ
Chính họ cũng chẳng thể chờ được đâu
Chắc chắn họ sẽ đua nhau
Sắm rèm cửa sổ còn mau hơn bà.

Nam Định ngày 28.04.2019

786. SỸ DIỆN
Nhật Tiến

Cuối tháng đi học về nhà
Vét 3-4 túi còn ra 10 đồng (Nghìn)
Chỉ đủ tiền ăn cơm không
Tương ớt có sẵn còn mong hơn gì
Anh sinh viên cầm tiền đi
Ra quán cơm bụi quyết chi bữa này
Con gái chủ quán thật hay
Trắng trẻo, xinh xắn làm say bao người
Mình chỉ mua mỗi cơm thôi
Chắc là cô ấy sẽ cười cho xem
Không thể mất mặt với em
Anh chàng sỹ diện mới bèn nghĩ ra:
Anh nuôi con chó giữ nhà
Anh bận đi nhậu, nó là chưa ăn
Em hãy bán ngay cho nhanh
Mười nghìn cơm trắng cho anh mang về
Cô gái khen anh tốt ghê
Yêu thương động vật say mê nhường nào!
Nói xong cô liền đổ vào
Thức ăn bỏ với biết bao xương thừa
Thế là anh mất bữa trưa
Bài học sỹ diện xin chừa từ nay.

Nam Định ngày 29.04.2019

787. DIỆU KẾ
Nhật Tiến

Một bà xông thẳng vào "Phòng
Cung cấp người giúp việc trong gia đình"
Khiếu nại rằng là: Chồng mình
Bỏ nhà đi với người tình đã lâu
Họ đang hú hí với nhau
Bây giờ chẳng biết ở đâu mà tìm
Yêu cầu cung cấp thông tin
Quê quán, địa chỉ Osin nhà mình
Giám đốc nghe bà trần tình
Gọi 1 cô gái trẻ, xinh nói là:
Bây giờ tôi điều cho bà
Một Osin khác đến nhà làm ngay
Tôi tin khi biết tin này
Chồng bà lập tức sẽ quay về nhà
Chẳng phải mất công mà bà
Vẫn tìm được cái thằng cha ngoại tình.

Nam Định ngày 29.04.2019

788. DANH TIẾNG
Nhật Tiến

Ông già ngoài 90 rồi
Thế mà vẫn bị bắt lôi ra toà
Tội danh định rõ ràng là:
Quan hệ tình dục với bà cùng khu
"Tuổi già như lá mùa thu
Cái răng thì rụng, con cu thì mềm
Nhìn gái thì vẫn còn thèm
Mở ra đậy lại, chỉ xem không làm
Ông đâu còn sức mà ham
Sao ông lại  nhận oán oan thế à?"
Đó là lời ông bạn già
Khi ông nhận án quan toà vừa tuyên
Ông cười: Mình chẳng thấy phiền
Tuổi này được thế thành Tiên mất rồi
Thế nên mình cứ nhận thôi
Án tù thì cũng chết rồi còn đâu
Nhưng danh tiếng sẽ vang lâu
Tuổi già vẫn có nhu cầu...thanh niên.

Nam Định ngày 29.04.2019

789. GIÁ MÀ
Nhật Tiến

Sinh nhật 16 tuổi tròn
Bà mẹ tổ chức cho con ăn mừng
Cả nhà vui vẻ tưng bừng
Chúc con gái rượu không ngừng lớn nhanh
Quà là bộ váy thiên thanh
Làm cho con gái biến thành tiểu thư
Bà mẹ tiếc nuối ngồi thừ:
Nếu mà lúc trẻ mẹ như thế này
Thì bây giờ tuối của mày
Phải là 26 cưới ngay được rồi
Ngày xưa nghèo quá đi thôi
Ước gì trẻ lại như hồi...15.

Nam Định ngày 29.04.2019

790. MẤT VÉ
Nhật Tiến

Trận cầu tranh cúp Quốc gia
Các fan hâm mộ đến là rất đông
Giá vé cao mà vẫn không
Có đủ đẻ bán còn mong đợi gì
Thế mà đứa trẻ bé ti
Lại vẫn có vé, còn đi 1 mình
Một fan thuộc loại nhiệt tình
Hỏi cháu xem bán cho mình được không?
Lắc đầu: Cháu cũng rất mong
Được xem trực tiếp ở trong sân mà!
Anh chàng hỏi: Vé đâu ra?
Thằng bé rằng: Vé do là bố mua
Anh hỏi tiếp: Bố đến chưa?
Bé bảo: Không biết! Cháu vừa mới ra
Cháu nghe thấy bố nói là:
Rõ ràng để vé ở nhà, giờ đâu?

Nam Định ngay29.04.2019

791. BAO NHIÊU CŨNG CÓ
Nhật Tiến

Con gái đi mẫu giáo về
Vừa gặp mẹ đã vội khoe ngay rằng:
Ở lớp con thấy 1 thằng
Nó có cái cục to bằng ngón tay
Nằm ở giữa 2 chân này
Mỗi khi nó đái thấy ngay mẹ à
Sao con đái chẳng thấy mà
Mẹ phải giải thích tại là làm sao?
Hay là đợi đến hôm nào
Mẹ xin của nó lắp vào cho con
Mẹ rằng bây giờ con còn
Đang bé, cố gắng học ngon con à
Đợi mai sau lớn rồi mà
Muốn bao nhiêu cái cũng là có thôi.

Nam Định ngày 29.04.2019

792. QUEN RỒI
Nhật Tiến

Tai nạn sinh hoạt xảy ra
Vợ bị điện giật gãy 3 xương sườn
Chồng đưa vợ đến nhà thương
Bác sỹ kết luận: Bất thường phổi, gan
Lại còn tràn máu đa màng
Bệnh nhân đến muộn chữa càng khó khăn
Cảnh sát cũng rất băn khoăn
Hỏi chồng: Lúc ấy chắc anh có nhà?
Có nghe thấy tiếng kêu la
Sao lại không cấp cứu bà ấy ngay?
Anh chồng rằng: Thì hàng ngày
Bà ấy vẫn hét thế này sao đâu
Tôi nghe quen đã từ lâu
Chứ không tôi đã đến mau cứu rồi
Nhưng mà sau đó thì tôi
Thấy im tiếng mới tìm thôi anh à
Cũng may còn kịp cứu bà
Để chậm tý nữa chắc là...qui Tiên.

Hà Nội ngày 30.04.2019

793. GIẢ THÚ
Nhật Tiến

Cấp trên chuẩn bị thanh tra
Không may sư tử lăn ra chết liền
Để trên phát hiện thì phiền
Cuối năm sẽ bị cắt tiền thi đua
Giám đốc sai nhân viên mua
Đồ hóa trang để đánh lừa thanh tra
Sẵn da sư tử lột ra
Giám đốc đội lốt để mà lừa trên
Công việc chuẩn bị suốt đêm
Sáng "Sư tử" được mang đem trưng bày
Góc chuồng có con gì đây?
Thì ra con Báo đang quay sang nhìn
Giám đốc trông thấy đứng tim
Run như cầy sấy vội tìm lối ra
Bỗng nhiên "Báo" bảo: Anh à!
Đừng có mà sợ, em là lính anh
Còn thuốc lá đưa em nhanh
"Con Voi" lạnh quá sắp thành...kem que.

Hà Nội ngày 30.04.2019

794. KHÔNG HIỂU Ý
Nhật Tiến

Nửa đêm cô vợ lay chồng:
Anh ơi trời rét sao không lạnh à?
Anh chồng dậy lôi chăn ra
Đưa vợ rồi bảo: Cầm mà đắp đi
Xong quay ra ngủ khì khì
Cô vợ thấy thế tức thì lại lay:
Anh kìa dậy xem em ngay
Tại sao lại nóng thế này hở anh?
Anh chồng bật dậy rất nhanh
Lấy quạt để vợ khỏi hành nửa đêm
Nào ngờ cô vợ lại rên:
Chăn 37 độ đắp lên em nhờ
Chồng rằng: Lấy đâu bây giờ
Em đành chịu khó mà chờ sáng thôi
Đợi siêu thị mở cửa rồi
Anh mua chăn nhiệt kịp thời cho em.

Hà Nội ngày 30.04.2019

795. ĐỂ ÔNG ĐI HỌC THAY
Nhật Tiến

Vợ chồng làm ăn xa nhà
Con nhỏ phải gửi ông bà ở quê
Một hôm đi mẫu giáo về
Ôm cổ ông, cháu tỉ tê rằng là:
Ông nội có biết không à
Ở lớp cô giáo toàn là...sờ chim
Ông rằng: Nội hổng có tin
Làm gì có chuyện sờ chim bao giờ?
Thằng bé con rất ngây thơ:
Không tin ông đến hỏi cô xem nào
Hôm nào cô cũng sờ vào
Không chỉ của cháu còn bao bạn mà!
Ông rằng: Mai cháu ở nhà
Để nội đến lớp kiểm tra xem nào
Ông sẽ thay cháu để vào
Học thử 1 buổi xem sao vụ này.

Nam Định ngày 02.04.2019

796. KÉN CHỒNG
Nhật Tiến

Một bà đăng tin kén chồng
Yêu cầu tiêu chuẩn đàn ông 3 điều:
Một là: Phải biết yêu chiều
Không được động thủ, ra chiêu tung đòn
Hai: Không chỉ yêu mà còn
Suốt ngày bên vợ, giữ tròn thủy chung
Đói no, sướng khổ chia cùng
Thứ 3 là: Phải giỏi dùng...khoản ta
Cuối cùng có ông đến nhà
Vừa bấm chuông đã thấy bà chạy ra
Trước cửa là 1 ông già
Tay chân đều cụt, ngồi là xe lăn
Trong lúc bà còn băn khoăn
Ông bảo: Tiêu chuẩn thì anh đủ rồi
Em cũng đã nhìn thấy thôi
Làm sao anh có thể rời xa em
Không có chân tay cho nên
Anh cũng không thể đánh em được mà
Bà hỏi: Thế cái khoản ta?
Ông rằng: Anh bấm chuông nhà bằng chi?

Nam Định ngày 02.04.2019

797. HỐI LỘ ĐÊM TÂN HÔN
Nhật Tiến

Đêm tân hôn vợ hẹn rằng:
Số lần sinh hoạt tính bằng tiếng chuông
Mỗi lần chuông đổ làm luôn
Năm giờ sáng mới được buông ra mà
Lúc đầu anh chàng nhà ta
Thực hiện qui ước cũng là thường thôi
Tuy nhiên 1 giờ đêm rồi
Chuông vẫn cứ đổ liên hồi không tha
Cứ thế này thì chết cha
Trốn vợ tìm gặp ông già gác chuông
Rằng: Cháu gửi tiền ông luôn
Hai giờ ông hãy đánh chuông 1 lần
Ông rằng: Đây bằng 1 phần
Số tiền cô gái đưa gần tối qua
Cô ấy dặn tôi rồi mà
Cứ nửa giờ phải nhớ là đánh chuông.

Nam Định ngày 03.04.2019

798. KHÔNG ĐƯỢC CẦM TAY
Nhật Tiến

Thượng Đế nặn ra đàn bà
Nặn thêm đối thủ đặt là đàn ông
Thế rồi đặt tên là chồng
Đàn bà là vợ sống trong 1 nhà
Đối thủ phải tranh chấp mà
Thế nên thường có bất hòa với nhau
Đàn bà lại lắm mưu sâu
Đàn ông lép vế thua đau nhiều lần
Nghĩ xa rồi lại nghĩ gần
Chỉ còn 1 cách chắc phần thắng thôi
Đàn ông rủ: Bà cùng tôi
Ta thi nhau đái xem thời ai xa?
Đàn ông nghĩ chắc chắn là
Lần này thi đấu đàn bà sẽ thua
Bắt đầu bước vào cuộc đua
Đàn bà đái được xa vừa 10 phân
Đàn ông rằng: Thôi không cần
Phải thi tôi cũng có phần thắng ngay
Nói rồi cởi ra cầm tay
Đàn bà liền bảo: Điều này phạm qui
Vừa rồi tôi cũng đã thi
Rõ ràng tôi cũng không thì cầm tay
Ông hãy bỏ nó ra ngay
Đàn ông vừa bỏ nó quày ra sau
Thế là lần nữa thua đau
Làm sao thắng được mưu sâu đàn bà!

Cổ Lễ ngày 04.05.2019

799. TẾ NHỊ
Nhật Tiến

Ông khách xa đến chơi nhà
Đến trưa nhỡ bữa phải là ăn cơm
Nhà nghèo lại rất đông con
Vừa ăn đã hết sạch cơm mất rồi
Ông khách cứ cầm bát ngồi
Cuối cùng nghĩ cách để đòi ăn thêm
Chìa bát rằng: Bác hãy xem
Bưởi giống năm ngoái nhà em thế này!
Ông chủ ngửa nồi nói ngay:
Bưởi nhà tôi cũng bằng này ông ơi!
Người xưa ứng xử tuyệt vời
Khách chủ đều hiểu được lời của nhau
Bây giờ chẳng cần thế đâu
Người ta nói thẳng chẳng câu nệ gì
Thích thì cứ nhích sợ chi
"Vòng vo Tam Quốc" không thì hiểu đâu.

Cổ Lễ ngày 04.05.2019

800. CHỦ ĐỘNG TẤN CÔNG
Nhật Tiến

Mấy chị em gái gặp nhau
Chuyện như pháo nổ vì lâu lắm mà
Hết chuyện thiên hạ, chuyện nhà
Đến chuyện ăn uống rồi là chồng con...
Cô chị cả rằng: Cái Son
Lấy chồng lâu vẫn sao còn khổ ghê
Nó dùng chán rồi nó chê
Suốt ngày nó đánh, nó đe đuổi về
Cô hai: Em nói chị nghe
Mình mà nhân nhượng nó đè ép ngay
Em là cứ phải ra tay
Tấn công nó trước, chặn ngay tức thì
Hôm sau cô út tỉ ti:
Chồng em cấp cứu chỉ vì hôm qua
Lúc ăn cơm lão bảo là:
Cho em cái tát để mà khôn hơn
Tiện đũa cả đang xới cơm
Em đập đầu lão ngất luôn chị à
Vì chủ động tấn công mà
Suýt nữa em phải làm ma chồng rồi.

Cổ Lễ ngày 04.05.2019

801. GIÁ MÀ NÓ CŨNG LÊN
Nhật Tiến

Anh chồng vừa về đến nhà
Cô vợ thông báo: Dầu, gas tăng rồi
Giá điện cũng lên gấp đôi
Giá nước thì cũng đồng thời leo thang
Chồng rằng: Cấm vận I-Ran
Giá dầu, giá điện, giá than tăng mà
Chính phủ cũng đang thanh tra
Giá điện sao lại tăng là gấp đôi?
Giá nước tăng thì rõ rồi
Đường ống vỡ hết phải bồi phụ thêm
Vợ rằng: Mọi thứ đều lên
Tháng này em phải chi tiền nhiều ra
Giá như cái của nhà ta
Cũng lên như thế phải là tốt không?

Cổ Lễ ngày 05.05.2019

802. CHUYỂN RỒI KHÔNG ĐƯỢC
Nhật Tiến

Hai con bọ chét gặp nhau
Một con mới bảo: Đã lâu lắm rồi
Hồi này mày gày quá thôi
Chắc là đã dính bầu rồi phải không?
Con bạn: Tao chưa có chồng
Sống trên râu lão phi công mày à
Lúc nào không bay lão ra
Quán rượu nhậu nhẹt đều là cũng say
Làm tao suốt ngày ngất ngây
Không ăn uống được nên gày đó thôi
Con kia khuyên bạn: Sang ngồi
Lông tiếp viên sẽ béo thôi mày à
Ở đấy mát như điều hòa
Lại không nhiễm rượu nên là không say
Con bạn: Tao đã sang đây
Nhưng mà chỉ được 1 ngày mà thôi
Sáng đã ở bên này rồi
Tỉnh giấc lại thấy mình ngồi trên râu.

Cổ Lễ ngày 05.05.2019

803. Ý TƯỞNG HAY
Nhật Tiến

Anh chồng đi xem xiếc về
Gặp vợ khoe: Xiếc hết chê em à
Con người thật là tài ba
Có người uốn dẻo như là cái cây
Có người đu lượn trên dây
Cứ như là khỉ đang bay giữa trời
Có người sức khoẻ tuyệt vời
Một mình nâng được chục người trên vai...
Thích nhất là mấy anh hài
Cù cho khán giả cười hoài đứt hơi
Chỉ 1 tiết mục dở thôi
Là trò ảo thuật biến người đó em
Họ biểu diễn khán giả xem
Một cô gái đẹp nằm bên trong hòm
Mở nắp cô gái không còn
Chỉ thấy quần áo, chẳng ngon chút nào!
Nếu đổi đưa cô gái vào
Mở ra không mặc tý nào mới hay
Anh tin rằng tiết mục này
Sẽ được khán giả vỗ tay nhiều lần.

Nam Định ngày 06.05.2019

804. BẠN BỐ TỐT HƠN
Nhật Tiến

Tết bạn gái đến chơi nhà
Thấy thằng con nhỏ chạy ra sân chào
Cô rằng: Mừng tuổi cháu nào
Cuối năm học giỏi được vào lớp A
Nói rồi rút trong túi ra
Một trăm đồng chẵn còn là mới tinh
Cô về, mẹ bảo con mình:
Bạn mẹ đều rất chân tình đấy con
Nhận quà nhớ phải cảm ơn
Lần sau cô ấy sẽ còn cho thêm
Thằng con rằng: Mẹ hãy xem
Một trăm nghìn bọ cũng đem cho à
Mẹ chẳng có biết gì mà
Mỗi lần mẹ phải vắng nhà đi xa
Cô bạn gái bố đến nhà
Lần nào cũng tặng con quà...500
Cho xong còn lên giường nằm
Bảo con ra chợ mua tăm về nhà
Không keo kiệt như cô ta
Thế mà mẹ cứ khen là làm sao?

Nam Định ngày 06.05.2019

805. LÝ DO VÀO VIỆN
Nhật Tiến

Có anh vừa bị bỏng gas
Bác sỹ đến khám hỏi là tại sao?
Anh rằng: Chẳng tại thế nào
Em hút thuốc lửa bén vào mà thôi
Đêm qua trong lúc chán đời
Vì con bồ nó cứ đòi theo trai
Em van rồi lạy nó hoài
Mà nó nhất quyết 1-2 không về
Chúng em lớn lên cùng quê
Bao năm gắn bó đã thề cùng nhau
Ra phố nó gặp thằng giàu
Theo trai nó bỏ hết câu nguyện thề
Chán đời em mới bỏ về
Xả gas, đóng cửa quyết thề quyên sinh
Lúc sau nghĩ lại thấy mình
Tội gì mà phải thất tình làm chi
Thiên hạ gái thì thiếu gì
Còn rừng thì củi cũng thì còn thôi
Sau khi đã tỉnh ngộ rồi
Em hút thuốc lá để ngồi nghĩ suy
Nhưng vừa bật lửa tức thì
Bén gas bốc cháy phải đi viện mà.

Nam Định ngày 06.05.2019

806. SỮA QUÁ ĐÁT
Nhật Tiến

Anh thanh niên cưới bà già
Tình yêu cũng rất đậm đà nên thơ
Đêm tân hôn mọi người chờ
Một trận " Sống mái" bất ngờ xảy ra
Phần lớn đều đoán rằng là:
Kết thúc trận chiến bà già...đi luôn
Kết cục xảy ra thật buồn
Anh thanh niên lại đi luôn mới tài
Đây không phải là chuyện hài
Mà là chuyện thật chẳng sai chút nào
Mọi người không hiểu tại sao
Pháp y, cảnh sát kéo vào điều tra
Kết luận nguyên nhân chính là:
Anh chàng uống sữa gấp 3 liều thường
Lại là loại sữa có đường
Đã để quá đát đáng thương nhường nào
Vừa quá đát lại liều cao
Sữa kém chất lượng thì sao không...tèo?

Nam Định ngày 06.05.2019

807. TRÙNG TANG
Nhật Tiến

Cô gái vừa đến cơ quan
Hai mắt hoe đỏ tuôn tràn lệ rơi
Sếp hỏi cô liền trả lời:
Mẹ em vừa mới mất rồi anh ơi!
Bà đã vất vả cả đời
Vừa nhàn rỗi đã về nơi suối vàng
Mọi người ở trong cơ quan
Chia buồn, an ủi cô càng khóc to
Rằng: Em thấy rất là lo
Chị gái em mới gọi cho em mà
Rằng mẹ chị ấy chưa già
Mà sao lại chết cùng là hôm nay?
Em biết phải làm gì đây
Nhà 2 người mất thật gay quá mà!
Thực ra vẫn là trong nhà
Chỉ 1 mẹ mất chứ là 2 đâu.

Nam Định ngày 06.05.2019

808. TIẾP NHẬN VÔ TƯ
Nhật Tiến

Giám đốc trực tiếp ra đề
Thi chọn thư ký thống kê cho mình
Đề rằng: Khách hàng nhiệt tình
Để phong bì trước mặt mình...bỏ đi
Là thư ký sẽ làm gì
Để giải quyết cái phong bì này đây?
Cô thứ nhất: Em gọi ngay
"Ông ơi quên mất cái này, cầm đi!"
Cô thứ 2 viết là thì:
Em cầm luôn cái phong bì đưa anh
Cô thứ 3: Em cầm nhanh
Nộp công đoàn giữ cho lành anh ơi!
Cô thứ tư vẫn cứ ngồi
Với tờ giấy trắng thế rồi nộp ngay
Giám đốc hỏi: Cái cô này
Trả lời sao hãy ghi ngay đi nào?
Ghé tai giám đốc thì thào:
Phong bì em sẽ đưa vào cho anh
Nhưng mà muốn để cho lành
Không lưu sổ sách để anh an toàn
Giám đốc nét mặt hân hoan
Cô này tôi nhận hoàn toàn...vô tư.

Nam Định ngày 06.05.2019

809. CHIA SẺ
Nhật Tiến

Vợ chồng vừa mới lên xe
Chưa kịp ấm chỗ đã nghe thấy là
Phía sau có mấy bà già
Buôn dưa bình phẩm chuyện nhà người ta
Chê rằng: Cô vợ thì già
Anh chồng quá trẻ chẳng ra thế nào
Chắc anh chồng bị làm sao
Hoặc là ham của mắc vào lưới thôi!
Bà vợ nghe thấy máu sôi
Mặt mày tím đỏ xong rồi chuyển xanh
Bà ngồi cạnh hỏi ngọn ngành
Thế rồi khuyên nhủ: Thôi đành nhịn đi
Tức giận giải quyết được gì
Giờ dây với họ lại thì cãi nhau
Khuyên xong bảo chồng 1 câu:
Họ nói xấu mẹ không đau xót à
Tại sao cháu để người ta
Vô tư nói xấu mẹ già hả con?

Nam Định ngày 06.05.2019

810. ƯỚC VỢ TRẺ HƠN
Nhật Tiến

Vợ chồng tuổi đã 60
Bà vợ kinh mãn rất lười gối chăn
Ông chồng rất là lăn tăn
Ngoại tình không dám phải đành nhịn thôi
Nhưng mà vốn dĩ ở đời
Càng nhịn, càng đói, càng thời thèm ăn
Thế rồi vào 1 ngày lành
Bụt hiện lên bảo cho anh 1 điều
Ước 1 thôi không được nhiều
Nếu thấy hợp lý Bụt chiều ý ngay!
Anh rằng: Con có điều này
Chúng con cùng tuổi rất gay Bụt à
Vợ con tuổi ấy đã già
Con còn sung sức thật là bất công
Con ước tuổi vợ kém chồng
Phải 30 tuổi rất mong nguyện cầu
Bụt rằng: Có khó gì đâu
Nói xong hô hãy biến mau đi nào!
Cụ ông da dẻ hồng hào
Đã 90 tuổi thay vào chỗ ông
Thế là vợ trẻ hơn chồng
Đúng 30 tuổi mà lòng không vui
Trước kia chỉ vợ yếu thôi
Bây giờ thì yếu cả đôi vợ chồng.

Nam Định ngày 07.05.2019

811. LO XA
Nhật Tiến

Con trai vừa lên chức to
Ông bố hấp hối dặn dò rằng: Con
Tài sản của bố vẫn còn
Trăm cây vàng thỏi trong hòm đang chôn
Con bây giờ đã lớn khôn
Lại là con cháu đích tôn họ này
Ra phường làm giấy tờ ngay
Công chứng ghi rõ tháng ngày nghe con!
Anh con 2 mắt trợn tròn:
Đến tiền cũng chẳng thấy còn 1 xu
Bao năm sống khổ như tù
Diện nghèo nhà nước phải chu cấp tiền
Trừ khi là có phép Tiên
Nhà mình mới có đủ tiền tiêu thôi!
Bố rằng: Ngu quá con ơi
Mày vừa lên chức to rồi phải không?
Thế thì phải biết dự phòng
Mai kia tham nhũng mà không dính tù.

Nam Định ngày 07.04.2019

812. BÀI HỌC THẬT THÀ
Nhật Tiến

"Bà già đi chợ mua rau
Cái tôm, cái tép đi sau lưng bà
Tiền bà trong túi rơi ra
Tép, tôm nhặt được trả bà mua rau"
Câu thơ này hiểu như sau:
Thật thà ta nhớ cùng nhau phải làm
Thấy tiền người khác đừng tham
Nhặt của rơi phải nhớ mang trả liền
Gặp người già phải ưu tiên
Kính trên, nhường dưới ta nên ghi lòng
Cô vừa mới giảng giải xong
Liền lấy ví dụ rằng: Trong cửa hàng
Cô thò tay vào túi chàng
Rút ví rồi lấy tiền vàng để chi
Người ta gọi cô là gì
Có em nào biết hãy thì nói ngay?
Một em lập tức giơ tay:
Thì cô là vợ của thày ấy thôi.

Nam Định ngày 07.05.2019

813. MÙI CỦA SẾP
Nhật Tiến

Nghe tin thư ký bị đau
Ở nhà dưỡng bệnh đã lâu quá mà
Giám đốc liền đến thăm nhà
Cùng đi còn có thêm là lái xe
Hai người vừa đến đầu hè
Thấy lái xe, chó răng nhe gầm gừ!
Nhưng thấy giám đốc hình như
Chó đã quen trước không gừ...vẫy đuôi
Giám đốc: Sao nó biết tôi
Lần đầu tôi mới đến chơi đây mà
Thế mà nó lại chạy ra
Vẫy đuôi mừng cỡn như là quen lâu?
Lái xe: Có lạ gì đâu
Thư ký, giám đốc quen nhau lâu mà
Mùi sếp trên người cô ta
Hàng ngày nó ngửi nên là quen thôi.

Nam Định ngày 07.05.2019

814. ĐỘT TỬ RỒI
Nhật Tiến

Ông chồng từ trước đến nay
Sức khỏe vẫn tốt không hay bệnh mà
Rượu, bia, thuốc lá, nước trà
Vẫn duy trì tốt chẳng là làm sao
Nhưng mà không hiểu thế nào
Khoản giường chiếu chẳng dồi dào như xưa
Bà vợ trẻ thích mây mưa
Thế nên bà mới không vừa lòng thôi
Liền bảo: Ông đi với tôi
Vào viện khám bệnh xem rồi ra sao?
Ông chồng theo bác sỹ vào
Vợ nghe thấy tiếng thì thào bên trong:
Vừa rồi vẫn chạy như không
Bây giờ đã chết còn mong chữa gì...
Bà vợ choáng váng ngất đi
Cấp cứu 1 lúc mới thì tỉnh ra
Chỉ tại cái huyết áp mà
Đồng hồ không chạy nên bà hiểu sai.

Nam Định ngày 07.05.2019

815. CHỈ CÓ 4 TUẦN
Nhật Tiến

Bệnh nhân than thở mà rằng:
Sau khi đến tháng "Ban căng" vô cùng
Em chỉ thích được ngủ chung
Với đàn ông để được cùng lên Tiên
Bệnh này diễn ra triền miên
Tháng nào cũng vậy mới "Điên" anh à!
Hễ cứ thấy đàn ông là
Cái cơn thèm lại phát ra ầm ầm
Người ta bảo em: Máu dâm!
Bao năm em phải âm thầm nhịn thôi
Giúp em chữa trị anh ơi
Ơn này em sẽ suốt đời nhớ ghi!
Bác sỹ hỏi: Thế mỗi kỳ
Thời gian ham muốn nó thì bao nhiêu?
Cô trả lời rằng: Không nhiều
Chỉ 4 tuần đã hết tiêu anh à.

Nam Định ngày 07.05.2019

816. THUẬN CẢ HAI TAY
Nhật Tiến

"Đàn ông vào quán đèn mờ
Ngồi cạnh con gái không sờ là ngu
Thà rằng cắt tóc đi tu
Ngồi cạnh con gái chỉ ngu không sờ..."
Câu thơ có tự bao giờ
Mà nhiều cô gái ngây thơ vẫn vào
Thực ra không phải cô nào
Cũng ngây thơ cả, thích vào đó chơi
Trước khi chọn vị trí ngồi
Cô gái mới hỏi: Anh ơi bên nào?
Chàng rằng: Không có làm sao
Bên phải hay trái, bên nào cũng hay
Vì anh thuận cả hai tay
Sẽ chiều em cả bên này, bên kia.

Nam Định ngày 08.05.2019

817. HẾT ĐẠN
Nhật Tiến

Rủ nhau vào trong rừng chơi
Không khí trong sạch, đất trời bao la
Thả sức ngắm bướm, xem hoa
Nghe chim ríu rít hót ca vang lừng
Thưởng thức khung cảnh trong rừng
Làm men tình cũng bừng bừng dâng cao
Thế mà chẳng hiểu làm sao
Anh chàng lại cứ nhìn vào đẩu đâu
Cô gái chờ đợi đã lâu
Liền gợi ý khéo: Anh mau xem kìa
Có đôi chim cu ở kia
Nó đang tình tự bên rìa gốc cây
Anh lấy súng bắn nó ngay
Để lâu nó biết, nó bay mất liền
Anh rằng: Hôm nay thật phiền
Súng anh hết đạn, quên tiền chưa mua.

Nam Định ngày 08.05.2019

818. HÌ! HÌ!
Nhật Tiến

"Giải phẫu sinh lý con người
Có bộ phận lớn gấp 10 lần hơn
Bình thường thì nó nhỏ con
Khi cần nó lại lớn hơn gấp 10"
Cả lớp y ngả nghiêng cười
Thày rằng: Nghiêm túc nghe tôi giảng nào
Đây không phải chuyện tầm phào
Nó là đúc kết của bao nhiêu đời
Y học đã chứng minh rồi
Xin mời bạn gái đang ngồi bàn 2
Cho dù là đúng hay sai
Em cứ mạnh dạn trả bài cho tôi?
Cô gái đỏ mặt đứng cười:
"Hì! hì!" Em cũng chịu thôi thày à!
Thày rằng: Là phổi người ta
Mỗi khi mình phải thở ra, hít vào
Thể tích tăng rất là cao
Chênh lệch rất lớn hít vào, thở ra
Cái "Hì! Hì!" cô nghĩ mà
Nó tăng nhiều lắm chỉ 3-4 lần.

Nam Định ngày 08.05.2019

819. THÓI QUEN
Nhật Tiến

Thấy cháu đi học về nhà
Ông nội gọi lại hỏi là: Làm sao!
Ở lớp học hành thế nào
Để cô gọi điện hỏi bao nhiêu lần
Hai lần liền trong 1 tuần
Lần sau ông thấy có phần căng hơn
Bây giờ ông thấy rất buồn
Ông muốn cháu giải thích luôn xem nào?
Cháu rằng: Cô gọi bố vào
Phàn nàn về chuyện cháu sao chép bài
Với lại cháu bị điểm 2
Vì môn thể dục chạy dài ông ơi!
Hôm sau cô giáo lại mời
Mẹ cháu đến để có lời can ngăn
Cháu nghe cô nói: Chắc anh
Chồng chị sàm sỡ đã thành thói quen?

Nam Định ngày 08.05. 2019

820. IN THẦN TƯỢNG
Nhật Tiến

Cô vào phòng khám tư nhân
Thấy bác sỹ lại cứ thần người ra
Bác sỹ mới hỏi: Cô à
Bị đau, bị ngứa hay là làm sao?
Cô rằng: Hôm nay em vào
Không phải khám bệnh như bao nhiêu lần
Hôm nay em đến vì cần
Bác sỹ tư vấn về thần kinh thôi
Chồng em mê bóng đá rồi
Hôm nào anh ấy cũng ngồi thâu đêm
Say bóng như thể say men
Chỉ mê thần tượng quên em mất rồi
Tuổi xuân đâu có ngừng trôi
Lẽ nào em phải nhịn thôi anh à?
Bác sỹ rằng: Dễ thôi mà
Tôi nghĩ chắc chắn sẽ là cách hay
Cô về lập tức in ngay
Thần tượng anh ấy hàng ngày vẫn xem
Lên ngực, lên đùi...đến đêm
Cởi ra anh ấy sẽ thèm...đấu ngay!

Nam Định ngày 08.05.2019

821. KẸP NHẦM
Nhật Tiến

Công ty đón nhận huân chương
Khách mời tấp nập 4 phương kéo về
Lãnh đạo, nhân viên hả hê
Nhà bếp tấp nập bưng bê cỗ vào
Đúng thời điểm đang cao trào
Giám đốc nghe tiếng xì xào bên tai
Rằng: Bài diễn văn quá dài
Lại toàn trùng lặp tới 2-3 lần
Giám đốc có vẻ phân vân:
Diễn văn mình đọc có phần hơi lâu
Lập tức gọi: Thư ký đâu?
Tôi đã dặn kỹ từ đầu không nghe
Tại sao viết dài lê thê
Để cho quan khách họ chê thế à?
Thư ký: Em xin lỗi mà
Cẩn thận em đã sao 3 bản liền
Nhưng khi chuẩn bị em quên
Ghim luôn lại cả làm phiền lụy anh.

Nam Định ngày 08.05.2019

822. BIẾT DỪNG ĐÚNG LÚC
Nhật Tiến

Từ trong sới bạc chạy ra
Một anh như nhộng thật là đáng thương
Ngoài trời thì rét thấu xương
Hai tay ôm bụng bên đường co ro
Đang cầu cứu ai giúp cho
Kiếm chiếc quần lót còn lo về nhà
Bỗng lại anh nữa chạy ra
Người trần trùng trục nhưng mà còn may
Vẫn còn quần lót trên tay
Quần dài, áo ngắn, tất giày đều không
Anh chàng liền ngước lên trông
Lập tức quì lạy: Bái ông làm thầy
Tôi cùng với ông vào đây
Lúc ra tôi lại thế này ông ơi
Còn ông biết dừng kịp thời
Vẫn còn giữ được quần đùi...Phục ông!

Nam Định ngày 08.05.2019

823. PHẢI CHUYỂN LỚP TRÊN
Nhật Tiến

Hiệu trưởng vào lớp kiểm tra
Thấy 1 cậu bé lớp 3 rất còi
Hỏi: Em đã mấy tuổi rồi?
Trò rằng: Em 7 tuổi thôi thày à
Thày gọi cô chủ nhiệm ra:
Nó mới 7 tuổi phải là lớp 2
Cô rằng: Nhưng nó có tài,
Thông minh thuộc hết các bài lớp 3
Thày Hiệu Trưởng liền kiểm tra:
Hành động gì chó đứng 3 chân liền
Còn người dù thẳng hay nghiêng
Hai chân vẫn đứng vòng kiềng nói ngay?
Trò rằng: Đó là bắt tay!
Thày lại hỏi tiếp: Câu này nhớ ghi
Mẹ em thích nhất cái gì
Trên người của bố em thì nói xem?
Trò rằng: Thưa thày! Mẹ em
Thích nhất được bố cho xem ví tiền
Thày Hiệu Trưởng cười như điên:
Câu này thày phải thua em mất rồi
Chuyển ngay lên lớp trên thôi
Cô làm thủ tục đưa tôi ký liền.

Nam Định ngày 08.05.2019

824. KHÔNG DÁM VỀ NHÀ
Nhật Tiến

Một ông từ ở trong nhà
Đang đêm sao lại chạy ra ngoài đường?
Mặt mày đầy những chấn thương
Áo quần cũng bị rách bươm tội là
Có anh thanh niên đi qua
Dừng xe đứng lại hỏi là làm sao
Ông bị tai nạn thế nào?
Xong rồi vội đỡ ông vào hỏi han
Ông rằng: Tôi bị nghi oan
Nhưng tôi vô tội hoàn toàn anh ơi
Sao vẫn bị đánh tơi bời
Chuyện này chắc chỉ ông trời hiểu cho
Anh an ủi: Ông đừng lo
Chỉ nhà đâu để tôi cho ông về
Ông rằng: Từ nay tôi thề
Không bao giờ lại quay về nhà đâu
Vợ chồng tôi vừa đánh nhau
Tôi phải đạp cửa chạy mau ra ngoài.

Nam Định ngày 08.04.2019

825. LỊCH SỰ
Nhật Tiến

Chiếc xe bus vừa mới dừng
Có 1 cô gái ngập ngừng bước lên
Thế rồi cô tiến đến bên
Ghế 1 ông khách ngồi trên hàng đầu
Nhìn cô có vẻ buồn rầu,
Mệt mỏi chắc đã mang bầu cũng nên
Ông khách đang định đứng lên
Chắc muốn nhường ghế, cô liền ấn vai
Rằng: Cứ để em đứng ngoài
Hễ ngồi em sẽ nôn hoài anh ơi
Mấy lần định đứng lên rồi
Cô gái vẫn bắt ông ngồi không ra
Cuối cùng ông đành nói là:
Cô ơi tôi đã quá 3 bến rồi
Cô cứ ấn giữ vai tôi
Tôi đâu muốn đổi chỗ ngồi cho cô.?

Nam Định ngày 08.04.2019

826. HÀNG RỞM
Nhật Tiến

Vào ngày đầu xuân đẹp trời
Vợ chồng đi sắm "Đồ chơi" về dùng
Mẫu mã đa dạng vô cùng
Nội, ngoại, Âu, Á...nói chung rất nhiều
Nhưng lần này khác 1 điều
Có mẫu mới giúp tình yêu kéo dài
Loại bao OK nhiều gai
Với lời quảng cáo "Kéo dài cuộc yêu"
Anh chồng xem chừng đã siêu
Tần ngần đứng ngắm ra điều muốn mua
Nghĩ rằng sau này mây mưa
Chắc chắn cô vợ sẽ vừa lòng thôi
Nào ngờ vợ bảo: Anh ơi
Loại này em đã thử rồi từ lâu
Nhưng mà nó chẳng tốt đâu
Toàn quảng cáo đểu lừa nhau ấy mà.

Nam Định ngày 10.05.2019

827. CẠCH ĐẾN GIÀ
Nhật Tiến

Tên trộm đột nhập vào nhà
Leo lên cây bưởi để mà nhìn vô
Rình rập đợi có thời cơ
Sẽ vào để trộm lấy đồ nhà kia
Thế mà đợi mãi đến khuya
Vẫn nghe cô vợ: Anh kìa bỏ ra
Làm nát hết bưởi người ta
Mau mau bỏ xuống kẻo mà gẫy tay
Tên trộm vội nhảy xuống ngay
Chui vào bụi chuối nghĩ: Gay, lộ rồi!
Lại nghe tiếng: Bỏ ra thôi
Đừng có bẻ chuối của tôi đau mà!
Tên trộm nghĩ: Thôi chết cha!
Lên cây sung trốn xem là làm sao
Lại nghe thấy tiếng xì xào:
Chỗ này sung sướng mau vào đi anh!
Tên trộm vội chuồn cho lành
Trốn đâu họ cũng biết nhanh vậy mà
Hôm sau hắn quay lại nhà
Ý định do thám xem là làm sao
Ông chồng đang hút thuốc lào
Chân thì lại gác rất cao trên bàn
Quần đùi rộng để hở toang
Bà vợ rằng: Nó lại đang ở ngoài
Đêm qua nó quấy rối hoài
Tôi phải dạy nó 1 bài học thôi!
Tên trộm: Lần này chết rồi
Phải mau chạy kẻo toi đời nhà ma.

Nam Định ngày 10.05.2019

828. ĐƯỜI ƯƠI GIỮ ỐNG
Nhật Tiến

Cưới được cô vợ trẻ, xinh
Anh chàng luôn sợ vợ mình trăng hoa
Bắt vợ nghỉ việc ở nhà
Nấu cơm, giặt giũ cùng là chăm con
Chưa yên tâm anh lại còn
Gọi điện tra hỏi vợ còn nhà không?
Lần nào vợ cũng bảo chồng:
Cả ngày em vẫn đều không ra ngoài
Nhưng rồi anh vẫn ghen hoài
Bắt vợ là phải mở đài mới tin
Ngày tháng cứ như trong phim
Chồng gọi điện, vợ lại tìm đài ngay
Thế rồi cho đến 1 ngày
Đi làm mất điện anh quay về nhà
Gọi cửa chẳng thấy vợ ra
Điện thoại vẫn thấy tiếng loa của đài
Thằng con nhỏ chạy ra ngoài
Khoe: Mẹ đi vắng, mang đài đi theo
Hôm nào cũng phải đến chiều
Mẹ về đều có rất nhiều quà cơ.

Cổ Lễ ngày 11.05.2019

829. GIỮA 2 CHÂN LÀ GÌ?
Nhật Tiến

Đến giờ Giám đốc giao ban
Nhân viên vẫn để ghế bàn lệch nhau
Giám đốc nhìn thấy từ đầu
Cố tình không biết đi mau vào ngồi
Khi đã ổn định chỗ rồi
Giám đốc hỏi: Giữa chân tôi là gì?
Sở dĩ hỏi thế là vì
Cái chân bàn nó đúng thì giữa chân
Mấy nam nhân viên tần ngần
Còn nhân viên nữ có phần ngượng ghê
Giám đốc rằng: Giờ hãy bê
Ghế ra chỗ khác để kê lại mà
Chân bàn kê giữa chân ta
Cẩu thả như thế hỏi là được không?
Nhân viên vòng ngoài, vòng trong
Kê lại bàn ghế cho ông ta ngồi
Ông hỏi tiếp: Giữa chân tôi
Bây giờ là cái gì rồi nói đi?
Mọi người liền đoán rằng thì:
Là giày, là tất, là gì đẩu đâu...
Giám đốc kết luận 1 câu:
Là cái anh chị lúc đầu đoán thôi.

Cổ Lễ ngày 11.05.2019

830. MÁY GIẶT HỎNG
Nhật Tiến

Cô vợ bảo với chồng là:
Các con đã lớn anh à nghĩ xem
Khi nào nếu muốn "Tòm tem"
Cứ ra ám hiệu cho em được rồi
Kẻo chúng nó biết lôi thôi
Về ông bà ngoại nó bôi bác mình
Mật khẩu khi muốn làm tình
Là "Giặt quần áo trắng tinh" anh à!
Đúng hôm vợ chồng ở nhà
Không may cô vợ bị là hành kinh
Anh chồng định gạ làm tình
Vợ rằng: Máy giặt nhà mình bị hư
Thôi thì anh hãy từ từ
Đợi bảo dưỡng máy hết hư rồi mần
Nhưng rồi đã quá 1 tuần
Không thấy chồng nhắc giặt quần áo chi
Vợ hỏi chồng bảo là: Vì
Máy giặt trục trặc anh thì...giặt tay.

Cổ lễ ngày 12.05.2019

831. HỒN MA
Nhật Tiến

Bà nội gọi cháu bảo là:
Cô giáo sắp đến mau mà trốn đi
Hôm qua cháu nói cái gì
Để cô gọi điện bảo thì kiểm tra?
Thằng cháu liền bảo với bà:
Bà cũng theo cháu mau mà trốn thôi
Cháu chót nói dối cô rồi
Rằng bà vừa mới qua đời hôm qua
Bà rằng: Thôi bà ở nhà
Chốc cô giáo đến bà ra nói là
Bây giờ bà đã thành ma
Hôm nay hồn chỉ qua nhà tý thôi
Tranh thủ tiếp cô xong rồi
Bà lại thu xếp về nơi...suối vàng.

Nam Định ngày 13.05.2019

832. NGỘ ĐỘC
Nhật Tiến

Nửa đêm điện thoại đổ chuông
Anh chàng bật dậy cuống cuồng mở nghe
Ở phía đầu dây bên kia
Giọng 1 cô gái giữa khuya nói là:
Em bị ngộ độc anh à
Bây giờ nguy lắm phải là làm sao?
Xung quanh chẳng có người nào
Chắc em nguy mất mau vào cứu em!
Thế là đang lúc nửa đêm
Trời thì mưa rét, đường đèn tối om
Anh chàng phóng xe bon bon
Mong sao nhanh đến để còn cứu nguy
Đến nhà vừa mở cửa thì
Thấy cô gái có bệnh gì nặng đâu
Anh hỏi: Sao lại lừa nhau
Tưởng ngộ độc thật phải mau đến nhà?
Cô rằng: Em ngộ độc mà
Đúng là có độc nhưng là...độc thân.

Nam Định ngày 13.05.2019

833. ĐÒI BÓI BÙ
Nhật Tiến

Cô gái gặp thày bói rằng:
Ngày xưa ông chỉ nói xằng, nói xiên
Ông lừa người ta lấy tiền
Để tôi cả chục năm liền cô đơn
Giờ tôi không muốn gì hơn
Yêu cầu bói lại cho ngon xem nào
Tôi chỉ muốn biết làm sao
Giờ này chưa có anh nào cầu hôn?
Ông thày mới hỏi nguồn cơn:
Ngày xưa tôi nói chồng con thế nào?
Cô rằng: Hồi ấy tôi vào
Để ông xem bói, giải sao là gì
Ngửa bàn tay ông chép, ghi
Bảo 10 năm nữa tôi thì 6 con
Bây giờ tôi vẫn còn son
Chồng thì chưa có, con tròn...3 đôi.

Nam Định ngày 13.05.2019

934. ĐƯỢC NHẬN HOA
Nhật Tiến

Anh chàng đi tán gái về
Mặt đầy thương tích, máu bê bết là
Gặp bạn anh khoe: Cậu à
Hôm nay mình mới đến nhà nàng chơi
Nàng đã nhận lời mình rồi
Hẹn khi nào rảnh sẽ mời mình qua
Lại còn tặng mình cả hoa
"Có công mài sắt" đúng là thành công
Nàng tặng mình bông hoa hồng
Ý muốn chấp nhận kén chồng phải không?
Bạn hỏi: Thế sao mặt ông
Ai đả thương vậy mà trông thế này?
Anh rằng thật là không may
Là do nàng ấy lỡ tay thôi mà
Lúc nàng tặng tớ nhành hoa
Lại quên không rút nó ra khỏi bình.

Nam Định ngày 13.05.2019

835. SAI TRANG PHỤC
Nhật Tiến

Anh chàng thất nghiệp lâu ngày
Bạn thân gặp hỏi: Thế này là sao?
Hôm trước vừa nói với tao
Mày đã trúng tuyển được vào công ty
Lương cũng rất cao là gì
Bây giờ thất nghiệp thế thì tại sao?
Anh rằng họ đã nhận tao
Qui định trang phục lúc nào cũng nghiêm
Đặc biệt là phải ưu tiên
Mang cà vạt đỏ mới phiền mày ơi!
Tao cũng đã mang đúng rồi
Nhưng vừa đến cổng họ thời đuổi ra
Họ có nói trước đâu mà
Phải mặc quần áo cùng cà vạt đâu.

Nam Định ngày 13.05.2019

836. NGƯỜI THÀNH PHỐ TỐT THẬT
Nhật Tiến

Cô gái quê ra phố chơi
Vừa xuống xe đã tìm nơi "Xả hàng"
Đường phố đèn đỏ, đèn vàng
Người, xe tấp nập, rộn ràng nhạc Tây
Không thể xả hàng ở đây
Cô gái vội vã vào ngay ngân hàng
Không tìm thấy chỗ xả hàng
Bụng thì căng cứng ngày càng quặn đau
Nếu mà cứ cố nhịn lâu
Chắc là nó sẽ bục mau ra quần
Sau một vài phút phân vân
Vào góc hầm tối tụt quần xả ra
Ý thức cô cũng có mà
Lấy báo gói lại xong là mang đi
Đang tìm chỗ vứt bỗng thì
Có 2 tên cướp xe phi sát hè
Vừa nghe tiếng máy vè vè
Đã thấy chúng nó phóng xe xa rồi
Gói phân cũng bị bốc hơi
Cô vui quá nghĩ: Chắc trời giúp ta
Người thành phố tốt quá mà
Thấy mình gặp khó họ là...ra tay.

Nam Định ngày 14.05.2019

837. TƯ VẤN KHÁCH HÀNG
Nhật Tiến

Doanh số bán hàng tăng cao
Nhân viên mới được gọi vào ngợi khen
Giám đốc hỏi: Cách nào em
Làm cho ông khách tự đem nộp tiền?
Nhân viên mới rằng: Em khuyên
Nếu ông ấy thấy buồn phiền...đi câu
Mua lưỡi trước, mua cước sau
Mua cành, mua vợt rồi mau mua mồi
Mua quần áo, mua ghế ngồi
Mua thuyền, mua mũ, mua nồi, mua gas...
Em cứ thống kê hết ra
Khách thấy hợp lý thế là mua ngay
Trước khi em khuyên điều này
Em thấy ông ấy vào đây nói rằng
Muốn mua cho vợ túi băng
Vệ sinh phụ nữ, giục rằng phải mau
Em khuyên ông ấy đi câu
Để mà giải tỏa nỗi sầu mấy hôm.

Nam Định ngày 15.05.2019

838. YÊU THƠ
Nhật Tiến

Cô gái vừa đi chơi về
Gặp bạn gái bảo: Chán ghê mày à
Lão rủ tao đi chơi xa
Vào rừng khung cảnh thật là nên thơ
Bãi cỏ mượt, vắng như tờ
Trăng soi vằng vặc, tao chờ được yêu
Tao đã làm bao nhiêu điều
Gợi ý mà lão chẳng chiều mày ơi!
Bạn rằng: Chỗ chúng mày chơi
Ánh trăng sáng quá lão thời sợ thôi
Sao mày không kéo lão ngồi
Vào bóng cây tối để rồi yêu nhau?
Cô rằng: Không phải thế đâu
Thấy trăng sáng lão bắt đầu đọc thơ
Lật từng trang lão ngẩn ngơ
Làm gì còn có thì giờ yêu tao.

Nam Định ngày 15.05.2019

839. XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO
Nhật Tiến

Tổng kết "Xóa đói, giảm nghèo"
Kết luận huyện đã đạt nhiều thành công
Hộ nghèo, hộ đói bằng không
Thành tích như vậy còn mong đợi gì
Tỉnh rằng: Công lao đáng ghi
Truyền đạt kinh nghiệm phải thì làm ngay
Để huyện bạn biết điều này
Giúp cho toàn tỉnh từ đây xóa nghèo
Nhân rộng cả nước làm theo
Dân giàu, nước mạnh là điều ước mong
Chủ tịch huyện rằng: Không xong!
Nếu làm như thế quay vòng làm sao?
Huyện tôi có hộ nghèo nào
Đều chuyển hộ khẩu nhập vào huyện bên.

Nam Định ngày 15.05.2019

840. NÓ NHÌN EM
Nhật Tiến

Vốn thích cảnh vật thôn quê
Nhà sinh vật học thường về đó chơi
Một lần vừa về tới nơi
Thấy 1 lũ trẻ đang chơi con rùa
Ông liền bỏ tiền ra mua
Vì theo sách đỏ là rùa Châu Phi
Không biết nhốt vào cái gì
Túi quần sooc sẵn đành thì bỏ thôi
Quay về lên xe bus rồi
Người thì chật cứng, chỗ ngồi cũng không
Ông đành đứng giữa đám đông
Con rùa thiếu khí thì không chịu mà
Nó liền chui cái đầu ra
Ông định dấu nó nhưng bà kề bên
Rằng: Xin bác hãy để yên
Cho em chiêm ngưỡng nó xem thế nào
Chứ đừng có che nó vào
Số em vất vả đã bao lần đò
Chưa thấy như nó bao giờ
Vừa biết ngọ ngoạy lại to thế này
Nó còn có mắt mới hay
Thấy em nó lập tức quay ra nhìn.

Nam Định ngày 16.05.2019

841. LÍNH DÙ VÀ THỢ ỐNG NƯỚC
Nhật Tiến

Vợ đưa tình nhân về nhà
Hai người đang lúc mặn mà mây mưa
Anh chồng lại về giữa trưa
Cô vợ sợ lộ liền đưa nhân tình
Ra lan can của nhà mình
Dấu ở ngoài đó chờ rình chồng đi
Anh chồng không hề biết gì
Nhưng chiều lại nghỉ mới thì phiền đây
Nếu mà phải chờ hết ngày
Qua đêm đến sáng thì gay mất rồi
Anh nhân tình đành vào thôi
Thanh minh: Tôi ở trên trời xuống đây
Tôi nhảy dù từ máy bay
Xuống lan can của nhà này ông ơi!
Anh chồng rằng: Ừ đúng rồi
Giống như hàng xóm của tôi ấy mà
Từ trong nhà tắm chui ra
Ông thợ ống nước sao mà tài ghê!

Nam Định ngày 16.05.2019

842. CỨU TÀU KHỎI ĐẮM
Nhật Tiến

Lên tàu ra đảo tham quan
Đêm không thấy vợ hoang mang vô cùng
Anh chồng nằm nghĩ lung tung
Biển động, đêm tối mịt mùng làm sao
Biết tìm vợ ở phòng nào
Trong khi tàu có biết bao nhiêu phòng?
Thôi đành phải nhịn nằm không
Đợi cho trời sáng anh chồng tính sau
Sáng sớm cô vợ từ đâu
Mở cửa hớn hở chạy mau vào phòng
Rằng: Anh có biết hay không
Cả đêm em phải canh trông cứu tàu
Em với thuyền trưởng cùng nhau
Cứu tàu khỏi đắm biển sâu anh à
Tối qua thuyền trưởng bảo là:
Hôm nay tôi muốn cùng bà qua đêm
Ông ta còn dọa dẫm em
Nếu không đồng ý sẽ đem dìm tàu
Em chẳng cần suy nghĩ lâu
Quyết hy sinh để cứu tàu, cứu anh.

Nam Định ngày 16.05.2019

843. ĐUA CHÓ
Nhật Tiến

Chủ nhật được nghỉ cả ngày
Chồng đi đến tối mới quay về nhà
Cô vợ lôi ra khảo tra
Anh chồng thú nhận rằng là đi chơi:
Sáng sớm ra biển để bơi
Xong về cùng với mọi người đi xem
Cuộc đua chó trắng, chó đen
Cuối cùng đoạt giải, đố em con nào?
Vợ rằng: Con đi guốc cao
Trượt chân bị ngã lộn nhào anh ơi
Anh bảo nó còn muốn chơi
Đừng đi cao gót toi đời có khi
Hôm nay em cùng nó thi
Nó bị em bắt chỉ vì guốc cao
Em đã cho nó knoc-out
Nó thề vĩnh viễn không bao chồng người.

Cổ Lễ ngày 18.05.2019

844. TIẾP THỊ
Nhật Tiến

Hồ câu cá mới khai trương
Rộng, hoành tráng cạnh bên đường cái quan
Nhà cửa, phòng nhậu khang trang
Biển quảng cáo lớn mấy hàng chữ to:
Câu cá 5 trăm (nghìn) một giờ
Có chỗ ăn uống, phòng chờ nghỉ ngơi
Quí khách nào đã đến nơi
Nếu không câu được tặng đôi gà giò
Quảng cáo hấp dẫn ra trò
Không có cá vẫn chẳng lo lỗ mà
Mọi người đua nhau kéo ra
Ai về cũng có đôi gà mang theo
Họ nào có biết 1 điều
Chủ hồ câu lại nuôi nhiều gà đâu
Còn riêng cá ở hồ câu
Chủ nhà tát bắt từ lâu hết rồi
Mục đích để bán gà thôi
Năm trăm ngàn đúng 1 đôi gà mà.

Cổ Lễ ngày 18.05.2019

845. GẬP ĐÔI
Nhật Tiến

Vợ chồng nằm riêng đã lâu
Hôm nay chồng lại rủ nhau làm tình
Bà vợ thì vẫn đinh ninh
Là mấy lần trước chồng mình ỉ eo
Lần này chắc vẫn như mèo
Chỉ vờn ghẹo chuột chẳng "trèo" được cao
Thế mà chẳng hiểu làm sao
Lần này xung trận ào ào như mưa
Vợ rằng: Ngon hơn ngày xưa
Cái lúc còn trẻ tuổi vừa đôi mươi
Anh chồng buồn bã gượng cười:
Hôm nay tôi thấy trong người nhũn ra
Vợ rằng: Nhũn mà thế à
Sao tôi cảm thấy như là hồi xuân?
Chồng rằng: Tôi gập đôi "chân"
Nên bà nhầm tưởng cái "cần" nó to.

Cổ Lễ ngày 18.05.2019

846. PHẢI CẮT BỚT THÔI
Nhật Tiến

Anh chàng đại gia tỏ tình
Với cô Hoa hậu cùng mình kết duyên
Cô ra điều kiện: Trước tiên
Anh phải lập tức bỏ tiền ra xây
Một ngôi biệt phủ đủ đầy
Ven hồ Trúc Bạch, mặt quay ra đường
Đại gia rằng: Chuyện bình thường
Anh sẽ lập tức khẩn trương tiến hành
Hai là: Anh thu xếp nhanh
Ly dị bà vợ của anh tức thì
Đại gia rằng: Có khó chi
Nếu em đồng ý anh thì cắt ngay
Hoa hậu rằng còn điều này:
"Của quí" anh phải đủ đầy...1 gang
Đại gia rằng: Anh sẽ mang
Vào viện cắt bớt nửa gang thôi mà.

Cổ Lễ ngày 18.05.2019

847. PHÒNG XA
Nhật Tiến

Cô vợ bị bệnh ung thư
Đến giai đoạn cuối coi như xong rồi
Mời các bạn gái đến chơi
Chia tay cô có mấy lời như sau:
Mình đã mang bệnh từ lâu
Từ hồi mình mới quen nhau với chồng
Thế nên mình chẳng hề mong
Sinh con nối dõi cho dòng họ cha
Vì mình đã nhiễm sida
Mình lo như thế có là đúng không?
Mọi người nghe rất cảm thông
Ai cũng ái ngại cho chồng cô ta
Cô bạn thân gọi cô ra:
Ung tư đâu phải sida hả mày?
Cô rằng: Tao nói câu này
Dự phòng để nhỡ đến ngày chết đi
Chúng nó không dám là vì
Tưởng chồng tao cũng bị sida mà.

Cổ Lễ ngày 18.05.2019

848. CHỐNG TUYỆT THỰC
Nhật Tiến

Theo qui luật tháng 1 lần
Có xe 7 chỗ đậu gần công viên
Bước ra 1 anh thanh niên
Đi đâu 1 lúc sẽ liền thấy ngay
Hai cô 1 béo, 1 gày
Váy ngắn hở ngực, mặt dày phấn son
Nhìn xa thấy cũng khá ngon
Vào xe đóng cửa ở tròn 1 canh
Chờ cho đến lúc cái anh
Lái xe trở lại, họ nhanh ra liền
Anh lái xe thanh toán tiền
Mọi người theo dõi mãi liền hiểu ra
Trên xe là 1 ông già
Ngồi xe lăn, vợ chết 3 năm rồi
Tháng nào ông già cũng đòi
Ra công viên để được ngồi tình tang
Không cho ông sẽ phá ngang
Tuyệt thực, chửi bới không màng chuyện chi
Anh con trai phải đưa đi
Tháng nào cũng vậy không thì mất vui
Tất nhiên chỉ sờ soạng thôi
Tuổi này ông cũng teo rồi còn đâu.

Cổ Lễ ngày 18.05.2019

849. ĐÚNG Ý EM
Nhật Tiến

Anh chồng vừa có việc làm
Tại viện sốt rét, chức loàng xoàng thôi
Hàng ngày chỉ có việc ngồi
Thò tay vào hộp làm mồi muỗi xơi
Mỗi khi muỗi đốt no rồi
Hai tay sưng húp phải bôi thuốc mà
Cô vợ vừa bóp, vừa xoa
Thương chồng số kiếp sao mà khổ ghê!
Lần nào chồng đi làm về
Sao tay sưng tấy thế kia hả trời?
Hay là mai anh đổi thôi
Cho cái của quí vào rồi thử xem
Biết đâu nó sưng suốt đêm
Thế thì đúng ý của em quá rồi.

Cổ Lễ ngày 19.05.2019

850. L. L. L
Nhật Tiến

Bệnh nhân vào khám nam khoa
Bác sỹ khám bệnh hỏi là: làm sao?
Bệnh nhân chẳng nói câu nào
Viết luôn 3 chữ L vào bàn tay
Bác sỹ hơi nhíu lông mày
Viết 3 L nữa đưa ngay mang về
Bệnh nhân theo đơn đã kê
Thấy thuốc hiệu nghiệm không chê điểm nào
Mọi người thắc mắc: Tại sao
Ba L là cái bệnh nào lạ ghê?
Lại còn đơn thuốc mang về
Ba L là bác sỹ kê thuốc gì?
Bệnh nhân rằng: Có khó chi
Là "Lâu lên lắm" tôi ghi lúc vào
Bác sỹ chẳng nói câu nào
"Lạ là lên" cũng kê vào đơn thôi.

Cổ Lễ ngày 19.05.2019

851. MẮT Ở PHÍA SAU
Nhật Tiến

Thấy mẹ vừa bước vào nhà
Thằng con liền chạy ngay ra ôm đầu
Vạch tóc mẹ ở phía sau
Quay sang hỏi mẹ: Con đâu thấy mà?
Mẹ rằng: Con trai mẹ à
Tìm gì bảo mẹ có là được không
Cái trò bới tóc tìm lông
Thì không xứng đáng đàn ông mất rồi!
Con rằng: Tại bố đó thôi
Hôm qua đúng lúc con chơi trong nhà
Nghe bố bảo cô gái là
Ở phía sau gáy của bà vợ anh
Có mắt đấy, tránh cho lành
Để bà ấy biết tan tành có khi
Con tìm mãi chẳng thấy gì
Mắt sau gáy mẹ nó thì ở đâu?

Nam Định ngày 20.05.2019

852. QUAN HỆ GIA ĐÌNH
Nhật Tiến

Cán bộ Kinh về bản mường
Điều tra dân số địa phương thường kỳ
Trong tờ khai có mục ghi:
Họ, tên, tuổi tác, làm gì, ở đâu?
Nơi sinh, quan hệ với nhau
Gia đình, xã hội...yêu cầu kê khai
Phần nơi sinh chẳng có ai
Chịu ghi bởi thấy chướng tai mắt rồi
Mọi người đều giống nhau thôi
Nếu khai thành thật họ cười trắng răng
Quan hệ xã hội khai rằng:
Thỉnh thoảng làm tý cho bằng anh em
Nhưng mà không tiện nêu tên
Để vợ nó biết thì phiền...Không khai
Thỉnh thoảng cũng ra bên ngoài
Nếu có cơ hội làm vài cái thôi
Quan hệ gia đình ghi: Tôi
Tối nào cũng có xong rồi ngủ luôn
Ngày nào vợ có chuyện buồn
Nó mà cấm vận mình chuồn đi chơi.

Nam Định ngày 20.05.2019

853. AI KHOẺ HƠN?
Nhật Tiến

Ba anh bợm nhậu gặp nhau
Mỗi anh đóng góp 1 câu làm quà
Anh thứ nhất khoe rằng là:
Mỗi tối tớ cứ phải 3 cái liền
Cô vợ cười sướng như điên
Hôm sau rút ví cho tiền đi chơi
Anh thứ 2 rằng: Cậu ơi
Tớ còn đưa vợ lên nơi Thiên đường
Tối 5-6 cái là thường
Sáng ra vợ bảo em thương anh nhiều
Thích tiền cứ thoải mái tiêu
Muốn gì em cũng sẽ chiều ý anh
Khoe xong 2 anh liếc nhanh
Sang anh còn lại hỏi: Anh thế nào?
Anh thứ 3 trả lời: Tao
Một lần thôi có khi nào hơn đâu
Hai anh bĩu môi, lắc đầu:
Sáng ra vợ cậu nói câu gì nào?
Cô ấy chỉ bảo với tao:
Đừng có dừng lại! Mau vào tiếp thôi.

Nam Định ngày 20.05.2019

854. ĐÒN ĐAU NHỚ ĐỜI
Nhật Tiến

Thấy chàng đẹp trai đa tài
Cô gái thả thính quyết chài anh ta
Mặc dù cô biết rồi mà
Anh đã có vợ còn là 2 con
Tất nhiên trước món mồi ngon
Cá nào không đớp sao còn dám chê?
Lại vớ anh chàng máu dê
Mắc câu còn hứa với thề cưới cô
Cô không muốn chỉ là bồ
Đòi anh ly dị đợi chờ kết hôn
Nghĩ mình trẻ, đẹp xinh hơn
Gọi điện cho vợ: Tôi ôm anh chồng
Liệu chị có giữ nổi không
Vào tay tôi chớ có mong đòi về!
Nào ngờ đầu dây bên kia
Có tiếng cô vợ: Đã khuya quá rồi
Mai gửi tài khoản cho tôi
Nhận tiền chữa bệnh sau rồi gặp nhau
Cô bồ bị thấm đòn đau
Không đánh ghen vẫn lo âu suốt đời
Thì ra anh chàng ăn chơi
Đã bị nhiễm ADIS lâu rồi còn đâu
Tranh chồng, cướp vợ của nhau
Nhân quả đã rõ, đòn đau nhớ đời.

Nam Định ngày 21.05.2019

855. ĐÒN OAN
Nhật Tiến

Cạnh nhà có cô bé xinh
Hồn nhiên, nhí nhảnh, nhiệt tình, đảm đang
Lúc rỗi cô bé thường sang
Giúp anh việc vặt, hỏi han vở bài
Một hôm anh phải ra ngoài
Trưa lại về muộn không ai ở nhà
Nên anh mới nhờ cô ra
Chợ cóc đầu ngõ mua 3 quả bầu
Hẹn về sẽ gửi tiền sau
Thế mà tỉnh dậy ở đâu thế này?
Băng kín đầu, cổ, chân tay
Mắt, mũi rồi cả mặt mày tím thâm
Thì ra bị nghi máu dâm
Anh trai cô gái làm ầm cả khu
Đánh, đấm, đá, đạp lu bù
Lại còn đe dọa cho tù mục xương
Thế nên phải vào nhà thương
Giờ tỉnh lại mới tỏ tường chuyện chi
Lý do đơn giản là vì
Anh hỏi cô: "Có bầu thì bảo anh!".

Nam Định ngày 21.05.2019

856. PHẢI CỘNG GỘP VÀO
Nhật Tiến

Bà vợ tuổi cũng đã già
Vẫn còn cứ nghĩ mình là đang xuân
Mặt mũi, da dẻ, tay chân...
Đều đã xuống cấp mất dần độ căng
Soi gương nói với chồng rằng:
Em vẫn trẻ, đẹp gần bằng ngày xưa
Anh thấy em nói đúng chưa?
Trông em giờ chỉ mới vừa đôi mươi
Ông chồng liền tủm tỉm cười:
Da em như tuổi 20 thôi mà
Tóc thì ngang tuổi 23
Còn eo anh thấy chỉ là...15
Bà vợ phổng mũi mà rằng:
Vậy là em chỉ mới bằng 20
Ông chồng liền phá lên cười:
Anh có bảo tuổi 20 đâu nào
Tuổi em là phải cộng vào
Ba cái tuổi ấy, thế nào đúng chưa?

Nam Định ngày 22.05.2019

857. CHỖ MỔ RUỘT THỪA
Nhật Tiến

Anh chàng vốn tính thật thà
Lại rất nhát gái thế mà cũng yêu
Đi chơi với bạn gái nhiều
Chưa bao giờ lại dám liều cầm tay
Cô người yêu biết điều này
Nghĩ ra mọi cách để bày cho anh
Nhiều lần thử vẫn không thành
Lần này cô quyết phải đành liều thôi
Thế là cô mới mở lời:
Ruột thừa em đã mổ rồi anh ơi
Em chỉ cho anh tận nơi
Chỗ em đã mổ để rồi anh xem!
Anh rằng: Thôi anh xin em
Bệnh viện anh sẽ không thèm vào đâu
Trừ khi sứt trán, mẻ đầu
Thì anh mới phải vào khâu thôi mà.

Nam Định ngày 22.05.2019

858. KÊ KHAI TẠM TRÚ
Nhật Tiến

Gặp công an khu vực phường
Kê khai tạm trú địa phương thường kỳ
Cô Osin hỏi: Khai gì?
Anh công an dặn: Cứ ghi đủ vào
Quan hệ với chủ ra sao
Không được dấu diếm chuyện nào rõ chưa?
Osin ghi: Cũng vừa vừa
Tranh thủ cô chủ buổi trưa không về
Em vốn chỉ là gái quê
Lên đây chấp nhận làm thuê thôi mà
Công an: Ý tôi nói là
Cô quan hệ với chủ nhà...bao lâu?
Cô rằng: Chẳng đủ giấy đâu
Nếu em khai hết từ đầu đến đuôi
Chắc là phải dùng sổ thôi
Chứ 1 tờ giấy mở lời làm sao?

Nam Định ngày 22.05.2019

859. TIÊM PHÒNG
Nhật Tiến

Con rể nói với mẹ rằng:
Chăn nuôi lời lãi không bằng đi buôn
Cả năm vất vả thật buồn
Cuối cùng dịch bệnh tiêu luôn cả nhà
Đầu tiên là dịch cúm gà
Tiếp đến tả lợn, sau là dịch chi?
Tiêm phòng con vẫn định kỳ
Ba tháng, 6 tháng có gì sai đâu
Mà sao dịch cứ thi nhau
Sạt hết cả nghiệp thật đau mẹ à
Vợ con có mắc đâu mà
Tại sao lũ lợn, lũ gà lại toi?
Mẹ vợ rằng: Anh sai rồi
Lợn, gà 3 tháng anh thời mới tiêm
Thế nên mắc dịch liên miên
Cuối cùng anh phải mất tiền vì ngu
Còn anh tiêm vợ lu bù
Hàng ngày nhắc lại nó...Rù làm sao?

Nam Định ngày 23.05.2019

860. LẤY CHÓ
Nhật Tiến

Tân hôn xung trận xong rồi
Cô dâu sung sướng nằm cười hả hê
Chồng hỏi: Cô ngủ hay mê
Mà sao cười giống như dê thế à?
Vợ rằng: Không phải mơ mà
Em cười vì nghĩ mẹ là đúng thôi
Mẹ đã bảo em lâu rồi
Vô duyên, xấu gái đừng đòi trèo cao
Chắc chẳng có thằng ngu nào
May ra chỉ chó mới lao vào mày!
Chồng rằng: Mẹ mắng rất hay
Bố anh cũng nói câu này với anh:
Lười học, ham chơi là nhanh
Mai sau chó nó lấy anh làm chồng.

Nam Định ngày 23.05.2019

861. HIỆU ỨNG DOMINO
Nhật Tiến

Cô có cuộc hẹn với bồ
Báo các trò nghỉ, mai cô bận rồi
Trò về liền đòi: Bố ơi!
Mai con được nghỉ đi chơi bố à
Bố gọi báo thư ký là:
Anh có việc bận thôi mà lần sau
Thư ký gọi chồng về mau
Mai em được nghỉ đi câu cùng mình
Chồng liền gọi cho người tình:
Vợ anh được nghỉ thôi mình hẹn sau
Cô giáo trót hẹn cùng nhau
Bây giờ bị lỡ đi đâu? làm gì?
Cô đành tặc lưỡi: Thôi thì
Báo lại vẫn học có gì nghỉ sau
Trò bảo bố: Không nghỉ đâu
Con lại phải học mới đau bố à
Ông bố nhắn thư ký là:
Mai anh không bận ra nhà nghỉ nghe...

Nam Định ngày 23.05.2019

862. ĐÂU PHẢI CON ÔNG
Nhật Tiến

Vừa đón con về đến nơi
 Anh chồng đã quẳng con chơi games rồi
Trong lúc đang mải mê chơi
Cô vợ mới gọi: Ông ơi xuống nhà
Bao giờ ông mới nhận ra
Cái thằng con ấy không là con ông?
Nghe vợ nói thế anh chồng
Đập nát bàn phím, làm ầm cả lên:
Thế thì cô hãy nói tên
Cái thằng bố nó to lên xem nào
Tôi cũng thấy nó hao hao
Giống lão hàng xóm từ bao lâu rồi
Không ngờ cô dám lừa tôi
Hôm nay mới lộ mặt rồi phải không
Bao năm nay qua mặt chồng
Bây giờ lại dám chọc ông thế à?
Vợ rằng: Tôi dám chắc mà
Không tin ông hãy xuống nhà nhìn ngay
Ông đón đứa nào về đây
Con ông có phải thằng này đếch đâu.

Nam Định ngày 23.05.2019

863. ĂN CHO NÓNG
Nhật Tiến

Chiếc xe chở khách đường dài
Đang đi lại rẽ ra ngoài đường con
Mấy người còn đang ngủ ngon
Vài người vẫn thức nhưng còn đang say
Mọi người thắc mắc điều này:
Chắc là xe rẽ vào đây trả hàng
Hoặc là có 1 cô nàng
Trẻ, xinh đang đợi bên đàng cùng đi
Có thể xe hỏng cái gì
Hết xăng hay hỏng Bugi, chảy dầu...?
Mọi người đang nghĩ đẩu đâu
Bỗng tài xế bảo: Xuống mau thôi nào
Mời tất cả hành khách vào
Nghỉ ngơi, ăn uống, thuốc lào Bắc Ninh
Tranh thủ mà đi vệ sinh
Ăn ngay cho nóng rồi mình đi luôn.

Cổ Lễ ngày 25.05.2019

864. CHỜ XẾP HÀNG
Nhật Tiến

Không thấy đồng nghiệp đi làm
Anh bạn liền gọi: Mày đang làm gì?
Đã 3 hôm nay không đi
Để Giám đốc biết ông thì cắt lương
Đồng nghiệp rằng: Mày khẩn trương
Giúp tao báo nghỉ không lương mấy ngày
Tao đã chờ 3 hôm nay
Vẫn chưa đến lượt đấy mày biết không?
Mấy hôm trước cái lão chồng
Bên nhà hàng xóm đi không chịu về
Tao thấy cô vợ trẻ thề:
Nếu ông vẫn cứ si mê con bồ
Tôi cho cả xóm chạy sô
Đàn ông lớn, bé tha hồ vào ra
Tao đợi đến ngày thứ 3
Vẫn chưa đến lượt phải là chờ thôi.

Cổ Lễ ngày 25.05.2019

865. THÀY CŨNG BÓ TAY
Nhật Tiến

Sang thăm Ấn Độ mấy ngày
Anh chàng thấy có trò hay bên đường
Một người đàn ông địa phương
Đang thổi kèn cạnh cái rương rắn đầy
Mỗi lần thổi kèn thấy ngay
Con rắn nghển cổ ngó quay ra nhìn
Anh chàng vội vàng đi tìm
Người phiên dịch đến để xin giúp mà
Ý anh muốn hỏi rằng là:
Bài kèn gì thổi chim là ngẩng cao?
Phiên dịch lại: Chẳng bài nào
Nếu làm được thế thì tao sướng rồi
Tao đã không phải ra ngồi
Biểu diễn với rắn dưới trời nắng, mưa
Con vợ tao nó không vừa
Không ngỏng như rắn nó chưa cho về.

Cổ Lễ ngày 25.05.2019

866. HỒI XUÂN
Nhật Tiến

Ông chồng than với bạn già:
Hồi này tôi khổ lắm mà ông ơi
Ngày nào cũng như hụt hơi
Sáng, trưa, chiều, tối rã rời tay chân
Chỉ vì bà vợ hồi xuân
Bà đòi, bà ép, bà vần suốt đêm
Thỉnh thoảng lại còn phạt đền
Chắc là tôi sắp bị điên ông à
Ông bạn rằng: Là đàn bà
Họ rất keo kiệt nên là theo tôi
Ông cứ phải thu tiền thôi
"Tiền trao, cháo múc" thử rồi xem sao
Chồng về liền gọi vợ vào:
Khi nào bà muốn phải trao nộp tiền
Năm mươi nghìn ở ngoài hiên
Nếu làm trong bếp nộp tiền100
Vào phòng ngủ có giường nằm
Thì phải nộp đủ 200 nghìn đồng
Bà vợ liền đưa cho chồng
Hai trăm nghìn chẵn: Đây ông cầm này!
Chồng rằng: Thế thì vào ngay
Bên trong phòng ngủ lúc này cho xong
Vợ rằng: Tiền đưa cho ông
Là 2 lần đấy! Ở trong bếp mà.

Cổ Lễ ngày 25.05.2019

867. TẠI CÁI VÁY
Nhật Tiến

Con gái đến tuổi cặp kè
Bà mẹ căn dặn: Phải nghe mẹ mày
Cái bọn con trai ngày nay
Không có lịch sự như ngày xa xưa
Cẩn thận kẻo bị chúng lừa
Dỗ ngon, dụ ngọt nó đưa lên giường
Lời mẹ nói chớ coi thường
Kẻo mà to bụng hết đường tháo lui
Không may bị chúng nó lôi
Kéo quần phải giữ chặt thôi con à
Cạp quần con phải nhớ là
Giữ cho chắc chắn chớ mà bỏ ra...
Mấy tháng sau con về nhà
Ngực, bụng có vẻ như là to hơn
Nói với bà mẹ rằng: Con
Có thai chắc đã gần tròn nửa năm
Mẹ rằng: Mày đã ăn nằm
Để có thai với cái thằng nào đây?
Mẹ đã nói trước điều này
Cạp quần giữ chặt sao mày lại quên?
Con rằng: Con đã kéo lên
Nhưng lại mặc váy cho nên thế này.

Cổ Lễ ngày 26.05.2019

868. LỠ THỜI CƠ
Nhật Tiến

Địch bất ngờ càn vào làng
Dân quân, du kích vội vàng rút ngay
Nhưng rồi có chuyện không hay
Có anh giải phóng về đây hiệp đồng
Công việc vừa giải quyết xong
Bây giờ mà rút thì không kịp rồi
Đành phải xuống hầm trú thôi
Nhưng hầm chỉ để 1 người mới gay
Tình hình gấp phải xuống ngay
Bộ đội, du kích cùng quay xuống hầm
Trên mặt đất địch ầm ầm
Xe tăng, pháo cối, đạn gầm suốt đêm
Hai người ngồi sát kề bên
Chân tay, da thịt dính liền vào nhau
Địch càn đến tận hôm sau
Hai người cứ thế ôm nhau mà chờ
Hôm sau địch rút bất ngờ
Không biết du kích bây giờ ở đâu
Cô du kích nói 1 câu:
Hôm qua súng để quên đâu mất rồi
Địch đã tiến sát đến nơi
Thời cơ bỏ lỡ mất rồi còn đâu.

Cổ lễ ngày 26.05.2019

869. PHỤ NỮ RẤT THÍCH
Nhật Tiến

Bà buôn kim cương đường dài
Lên máy bay thủ 1 vài viên theo
Mấy viên nhỏ bà ta đeo
Còn 1 viên lớn mang theo bên mình
Hải quan bỗng bất thình lình
Yêu cầu hành khách xuất trình kiểm tra
Cùng đi ngồi cạnh ngay bà
Một ông cha xứ đã già, mắt đau
Không kịp dấu hàng đi đâu
Bà muốn cha xứ phải mau cứu bà
Ghé tai nói thầm với cha
Viên kim cương cũng lấy ra đưa liền
Cha xứ vốn tính dịu hiền
Bỏ túi quần giữ khỏi phiền con chiên
Lúc sau mấy anh nhân viên
Hải quan đến hỏi cha liền khai ngay:
Dưới bụng tôi có cái này
Phụ nữ đều thích lại say lắm mà
Nếu tôi mà bỏ nó ra
Để họ trông thấy chắc là tranh nhau
Mấy anh hải quan lắc đầu:
Cha cứ giữ lấy để sau hãy dùng.

Cổ Lễ ngày 26.05.2019

870. NGU HƠN BÒ
Nhật Tiến

Chàng cùng với nàng đi chơi
Về miền quê để hưởng nơi thanh bình
Đồng cỏ sương sớm lung linh
Từng đàn bươm bướm trắng xinh lượn lờ
Cảnh quê yên tĩnh nên thơ
Đàn bò gặm cỏ bên bờ cây xanh
Hít thở không khí trong lành
Anh chàng hưng phấn mới đành hỏi cô:
Tại sao mà cái con bò
Đực biết con cái muốn cho làm tình?
Cô rằng: Con đực rất tinh
Nó ngửi hơi của bạn tình biết ngay
Khi nào con cái đến ngày
Sẽ tiết 1 chất dịch nhày rất thơm
Đó là 1 loại hormon
Thu hút con đực bằng hương thôi mà
Đến đoạn vắng cô hỏi là:
Anh không ngửi thấy mùi à anh yêu?
Anh chàng hít ngửi rất nhiều
Lúc sau mới lắc ra điều là không
Cô gái: Anh là đàn ông
Mà sao không hiểu, không trông thấy à?
Em cũng đang phát mùi mà
Đến con bò đực còn là vẫy đuôi
Anh không bằng con bò rồi
Lần sau đừng có đi chơi làm gì.

Nam Định ngày 27.05.2019

871. KHÔNG PHẢI THẾ
Nhật Tiến

Hai cô gái cùng ông già
Ôm eo, bá cổ vào nhà nghỉ chơi
Mấy anh thanh niên đứng cười:
Kiểu này ông sẽ đi đời nhà ma
Thanh niên cũng chẳng dám mà
Huống chi là sức ông già 80
Mấy anh rủ nhau chờ thôi
Để xem ông lão sau rồi ra sao
Kể từ lúc 3 người vào
Mọi người bấm thử xem bao lâu rồi
Tưởng là chỉ 1 lúc thôi
Nào ngờ 2 tiếng 3 người mới ra
Hai cô bò sau ông già
Người thì cứ nhũn như là chi chi
Mọi người nhìn ông già thì
Vẫn như không có chuyện gì xảy ra
Mấy anh thanh niên nhà ta
Quì vái rối rít ông già 80
Thấy thế ông tủm tỉm cười:
Không phải như chuyện các người nghĩ đâu
Chúng tao đã cược với nhau
Cách nào làm được cái đầu ngỏng lên
Thì tao sẽ thưởng cho tiền
Còn nếu nó đổ về bên cô nào
Cô ấy phải uống cho tao
Nhưng nó toàn đổ chứ nào ngỏng đâu.

Nam Định ngày 27.05.2019

872. NÓ LÀ CỦA EM
Nhật Tiến

Có thai 6 tháng rồi mà
Sản phụ vào viện kiểm tra định kỳ
Đã biết giới tính là gì
Hôm nay theo hẹn mới thì đến thôi
Vừa nằm bác sỹ đã bôi
Cái gì nhơn nhớt lên nơi mu mình
Bác sỹ sản rất nhiệt tình:
Gái rồi! Rõ lắm! Rất xinh em à!
Sản phụ mới bảo rằng là:
Siêu âm em đã kiểm tra nhiều lần
Ai cũng đều nhìn thấy cần
Con trai chắc chắn trăm phần trăm cơ
Thế mà sao đến bây giờ
Bác bảo con gái đáng ngờ làm sao?
Bác sỹ: Cô hãy nhìn vào
Màn hình cho rõ xem nào đúng không?
Sản phụ rằng: Con lạy ông
Đầu dò đang đặt giữa mông con mà
Nó là cái của người ta
Chứ đâu có phải của là thai nhi.

Nam Định ngày 28.05.2019

873. PHẠT NGUỘI
Nhật Tiến

Tài xế phóng tốc độ nhanh
Bị cảnh sát chặn phải đành dừng xe
Sau khi ông ta được nghe
Cảnh sát nhắc nhở còn đe thu bằng
Ông mới xin cảnh sát rằng:
Tôi là nhà giáo phải chăng miễn trừ?
Cảnh sát rằng: Luật vô tư
Giáo viên, cán bộ cũng như dân mà
Nếu đã phạm luật không tha
Ông hãy lấy giấy tờ ra xem nào
Ông tài xế ghé nhìn vào
Biển tên rồi hỏi: Cậu Hào Cửa Đông?
Cậu còn có nhớ tôi không
Giáo viên dạy lớp vỡ lòng cậu đây?
Cảnh sát: Em nhớ ra thày
Em sẽ trả giấy thày ngay bây giờ
Nhưng thày phải vào phòng chờ
Ghi chép đầy đủ vào tờ kê khai
Rằng "Tôi cam đoan từ mai
Đi đúng tốc độ" đủ 20 lần.

Nam Định ngày 28.05.2019

874. ĐỘC CHIÊU
Nhật Tiến

Lấy được cô vợ đảm, xinh
Anh chồng còn cứ ngoại tình trăng hoa
Chê bai rằng vợ mình già
Cho nên anh mới bỏ nhà đi chơi
Cái gì đến cũng đến thôi
Cuối cùng bỏ vợ cặp đôi với bồ
Từ khi anh cưới được cô
Tự hào vợ trẻ như mơ thế này
Cô vợ cũ quyết ra tay
Sau khi ly dị yêu ngay ông già
Để rồi về ở cùng nhà
Vì ông chồng mới là cha cô bồ
Ngày ngày trong cách xưng hô
Vợ cũ là mẹ cô bồ của anh
Chồng cũ bỗng chốc trở thành
Con rể để mẹ kế hành cho vui.

Nam Định ngày 28.05.2019

875. HÌNH PHẠT NGOẠI TÌNH
Nhật Tiến

Luật Âm Phủ qui định rằng:
Ai trên trần thế lăng nhăng ngoại tình
Xuống Âm Phủ bị nhục hình
Dùng kim đâm khắp thân mình không tha
Một lúc cả 2 ông bà
Bị Diêm Vương bắt cùng tra khảo liền
Ông bị đâm 10 kim tiêm
Ứng 10 lần trốn đi riêng ngoại tình
Sau khi nhận xong nhục hình
Ông chồng tìm kiếm vợ mình xem sao
Chưa hiểu tình hình thế nào
Bỗng ông thấy vợ nằm vào bàn khâu
Cả giàn kim máy thi nhau
Đâm bà dọc suốt từ đầu đến chân.

Nam Định ngày 30.05.2019

876. PHẢI LÀ OK
Nhật Tiến

Một bà nghiện thuốc đã lâu
Mở túi chẳng thấy thuốc đâu thật phiền
Thèm quá bà rẽ vào liền
Hiệu bán thuốc lá rút tiền ra mua
Mua xong bà cứ dây dưa
Vừa muốn hút thuốc lại vừa muốn đi
Cuối cùng bà quyết: Thôi thì
Phải hút thuốc đã có gì tính sau
Vừa bật lửa bỗng ở đâu
Ông chủ hiệu đã chạy mau đến rồi:
Không được hút thuốc bà ơi!
Đông người qua lại là nơi cấm mà
Bà Rằng: Bán cho người ta
Thì được hút chứ! Cấm à?...Dở hơi!
Chủ quán: Bà nói đúng rồi
OK ở chỗ chúng tôi bán mà
Nếu cứ lý sự như bà
Mua xong chắc cũng phải là OK!

Nam Định ngày 30.05.2019

877. EM CHỈ THỨC THÔI
Nhật Tiến

Cô vợ vốn tính trăng hoa
Hàng ngày vẫn cứ trốn ra ngoại tình
Anh chồng nghi ngờ đi rình
Nhưng mà đều bị vợ mình cắt đuôi
Anh chồng bực quá đi thôi
Muốn bắt tại trận nhưng rồi bó tay
Hạ sách phải dùng cách này
Bắt cô vợ phải khai ngay với mình
Anh rằng: Vì cô rất xinh
Chắc chắn có lắm nhân tình bám đuôi
Cô ngủ với bao thằng rồi
Thật thà khai hết cho tôi xem nào?
Vợ rằng: Chẳng có thằng nào
Em chỉ cùng thức với bao nhiêu người
Còn ngủ với mình anh thôi
Em thức không ngủ với người khác đâu.

Nam Định ngày 30.05.2019

878. ĐÃNG TRÍ
Nhật Tiến

Từ trên xe bus xuống đường
Cô gái cứ thế bình thường mà đi
Nhưng mà mọi người nhìn thì
Một bên ngực chẳng có gì đậy che
Đầu ti thì lại ướt nhòe
Mọi người nhắc nhở: Vú nè! Cất ngay!
Cô gái lập tức đứng ngây:
Chết cha! Tôi lại phải quay lên rồi
Thằng con bé nhỏ của tôi
Nó đang bú dở lại rời vú ra
Tôi tưởng nó vẫn bú mà
Không ngờ nó vẫn còn là trên xe.

Cổ Lễ ngày 01.06.2019

879. BẮN THAY
Nhật Tiến

Ông già đã ngoài 90
Lấy được vợ trẻ sướng cười hả hê
Một hôm cô vợ trẻ về
Khoe rằng: Em thấy chán, ghê cơm rồi
Chỉ thèm ăn của chua thôi
Chắc là em có thai rồi phải không?
Ông già rằng anh đang mong
Thế là mình cũng trả xong nợ đời
Nói xong lập tức 2 người
Đến bác sỹ khám kịp thời xem sao
Bác sỹ bảo: Thai đã vào
Tử cung rõ lắm không sao đâu mà
Ông rằng: Mình sắp làm cha
Khi nào tròn tháng tôi là sẽ khao
Bác sỹ rằng: Ông thôi nào
Để tôi kể chuyện xem sao đã mà:
Chuyện rằng ông thợ săn già
Thỉnh thoảng đãng trí còn là đi săn
Cầm ô tưởng súng liên thanh
Gặp 1 con hổ lao nhanh vào mình
Giương ô ông bắn cái "Uỳnh!"
Con hổ trúng đạn nằm chình ra ngay
Ông già: Không có điều này
Chắc là có kẻ bắn thay ông mà
Bác sỹ trả lời ông già:
Có kẻ khác chắc chắn là bắn thay.

Cổ lễ ngày 01.05.2019

880. BỐ TÔI LÀ AI?
Nhật Tiến

Anh chàng tham gia giao thông
Nhưng mà lại cậy con ông, con bà
Bởi vì anh ta có cha
Là cán bộ lớn tỉnh nhà đó thôi
Thế rồi 1 lần đi chơi
Phóng quá tốc độ bị mời kiểm tra
Giấy tờ xe máy cùng là
Bằng lái không có, thở ra đầy cồn
Đo nồng độ thấy vượt hơn
Cảnh sát lập tức giữ luôn xe mà
Anh chàng mới đe: Giữ à?
Các anh biết bố tôi là ai không?
Cảnh sát rằng: Anh đừng mong
Có ai đến cứu anh trong lúc này
Anh hãy gọi điện hỏi ngay
Chỉ mẹ anh biết điều này mà thôi.

Cổ Lễ ngày 01.06.2019

881. NHẦM THUỐC
Nhật Tiến

Chồng gọi vợ: Về gấp ngay
Tình hình khẩn cấp sắp gay mất mà
Sáng em vừa ra khỏi nhà
Chỉ được 1 lúc sau là anh đau
Vợ rằng: Lấy thuốc uống mau
Ở trong tủ ấy cần đâu em về
Bây giờ lại phải lấy xe
Giao thông đông đúc nếu về sợ lâu
Chồng rằng: Không phải thế đâu
Anh đã uống thuốc đau đầu em ơi!
Nhưng mà bị nhầm thuốc rồi
Đấy là Rocket gấp đôi liều dùng
Bây giờ người cứ bừng bừng
Cái chân giữa cứ không ngừng to ra
Vợ rằng: Em về ngay mà
Cấm sang hàng xóm, ở nhà đợi em.

Cổ Lễ ngày 01.06.2019

882. LÝ DO TĂNG GIÁ
Nhật Tiến

Anh thợ điện sắp đi làm
Thế nên mới rẽ nhà hàng điểm tâm
Gọi 2 vịt lộn, rau răm
Cùng 1 bát phở tái băm, nạm gàu
Ăn xong vẫn thấy chưa ngầu
Gọi thêm 1 bát tái gàu thứ 2
Kết thúc anh chàng vươn vai
Gọi bà chủ quán ra ngoài giải ngân:
Hai trứng lộn, phở 2 lần
Tổng cộng 9 chục anh cần trả tôi
Anh rằng: Chỉ 7 chục thôi
Hai phở 6 chục, trứng đôi 10 nghìn
Bà chủ quán ngước lên nhìn:
Tính tiền như thế không tin tôi à
Bát phở đầu 3 chục mà
Bát 2 năm chục tính là đúng chưa?
Anh thợ điện rằng: Bà lừa
Cả 2 bát phở to vừa bằng nhau
Chúng có khác biệt gì đâu
Bà hãy giải thích giùm mau xem nào?
Chủ quán rằng: Giải thích sao
Tiền điện anh tính có nào khác đâu
Số điện dùng trong giờ đầu
Có khác với số dùng sau đâu mà
Sao lại thu của người ta
Số sau tăng gấp tới 3-4 lần?

Cổ Lễ ngày 01.06.2019

883. KHÔNG PHẢI TỪ ĐIỂN
Nhật Tiến

Anh chàng rủ nàng đi chơi
Đêm trăng thanh vắng ra ngồi bờ đê
Được 1 lúc anh tỉ tê:
Rằng là: Anh đã si mê em rồi
Không thể thiếu em trên đời
Anh nguyện mãi mãi không rời xa nhau
Anh không lừa dối em đâu
Em chính là mối tình đầu của anh
Cuối cùng chốt lại cho nhanh
Tình anh thắm thiết, chân thành biết bao
Anh không tìm được từ nào
Ở trong từ điển nói sao đủ lời
Cô rằng: Anh tưởng tượng thôi
Không phải từ điển, nhầm rồi...Bỏ ra!

Cổ Lễ ngày 01.06.2019

884. GIỮ TRỌN LỜI THỀ
Nhật Tiến

Vợ chồng lấy nhau lâu rồi
Một hôm bà vợ mới ngồi thở than:
Ngày xưa thiếp thiếp, chàng chàng
Lúc nào cùng muốn được càng gần nhau
Cho dù có phải đi đâu
Chỉ mong nhanh chóng để mau còn về
Anh còn có nhớ lời thề
Ước ngày vài phút được kề bên nhau?
Bây giờ lời ước còn đâu
Anh sao đã vội sớm mau quên rồi
Chồng rằng: Tôi vẫn nhớ thôi
Tôi đâu có muốn xa rời bà đâu
Bây giờ vẫn chốt 1 câu:
Ước ngày vài phút bên nhau thôi mà.

Cổ Lễ ngày 01.06.2019

885. LÀM QUAN
Nhật Tiến

Gia đình nuôi 1 con bò
Giống khỏe, dáng đẹp lại to, da vàng
Bò cái trong khắp cả làng
Đều đến lấy giống xếp hàng ngày đêm
Vợ chồng thả sức thu tiền
Mua thêm mấy khoảnh đất liền ủy ban
Mấy quan tham xã mới bàn
Tịch thu bò để cho làm quĩ đen
Hàng ngày bảo vệ xã đem
Cột bò ngay cạnh ở bên cổng chào
Bà con dắt bò cái vào
Nhưng mà con đực tại sao quay đầu?
Vẫn là bò cái chứ đâu
Trước kia chúng đã cùng nhau nhiều lần
Một hôm chủ cũ đến gần
Hỏi: Sao mày chẳng chịu mần bò ơi?
Bò rằng: Thời thế khác rồi
Trước kia tôi phải cả đời gian nan
Bây giờ đã lên làm quan
Tội gì mua việc mà làm ông ơi.

Cổ Lễ ngày 02.05.2019

886. NÓI RÕ ĐẦU ĐUÔI
Nhật Tiến

Du lịch dài ngày về nhà
Vợ đã vội hỏi chồng là: Mèo đâu?
Chồng rằng nó chết từ lâu
Vợ quát: Ăn nói với nhau thế à
Lẽ ra anh phải nói là:
Con mèo nó ốm hoặc là làm sao
Nó bị chết từ hôm nào
Trước khi chết nó có gào thét không?...
Xong cô lại quay sang chồng:
Thế mẹ em lại sao không có nhà?
Anh chồng mới kể lể là:
Hôm trước mẹ mới bỏ nhà đi chơi
Mẹ đi đến khắp mọi nơi
Thăm viếng bè bạn, thăm người tình xưa
Lúc về bà gặp trời mưa
Không ô, không nón quá trưa mới về
Thế rồi lại bị đụng xe
Bà con nhìn thấy liền bê mẹ vào
Viện khám tưởng không làm sao
Lúc sau lại thấy máu trào miệng ra
Bác sỹ lập tức kiểm tra
Kết luận lại bảo rằng là vỡ gan
Tổn thương nặng đa cơ quan
Bệnh viện gọi điện bảo mang mẹ về
Vừa mới đưa mẹ lên xe
Bác sỹ bắt mạch chẳng nghe thấy
Họ bảo là mẹ đã đi
Bây giờ mộ đã xanh rì cỏ non...

Cổ lễ ngày 02.05.2019

887. THÀ NUÔI HÀNG XÓM
Nhật Tiến

Thằng con nhỏ rất lười ăn
Mỗi lần ăn nó chạy quanh khắp nhà
Ngậm vào rồi lại nhè ra
Hết nôn lại ọe rồi là mè nheo
Ông bố cứ phải chạy theo
Nựng con giả chó, giả mèo: Meo! Gâu!
Thế rồi dọa nó ăn mau
Kẻo chim không lớn được đâu con à
Bà vợ liền thò đầu ra:
Ngày nào ông cũng bỏ nhà nhậu thôi
Thịt chó, lợn rừng, gà đồi...
Hôm nào ra quán cũng ngồi tẹt ga
Ăn nhiều vẫn chẳng lớn mà
Chứ ăn như nó sao mà lớn đây
Tốn tiền nuôi nó vẫn gày
Thà nuôi hàng xóm còn may được nhờ.

Nam Định ngày 03.06.2019

888. DẤU ĐẦU HỞ ĐUÔI
Nhật Tiến

Vừa đến khách sạn thuê phòng
Cô gái lập tức vào trong thay đồ
Thay xong thì bỗng bất ngờ
Anh nhân viên đẩy cửa vô phòng liền
Cô gái rất là ngạc nhiên:
Tại sao anh lại làm phiền người ta
Anh không biết gõ cửa à
Lịch sự tối thiểu anh là biết không?
May mà tôi vừa thay xong
Nếu để anh thấy trong phòng thì sao
Sếp của anh dạy thế nào
Mà lại tự tiện ra vào như không?
Anh rằng: Thì tôi vừa trông
Thấy cô đã mặc váy xong mới vào.

Nam Định ngày 03.06.2019

889. TIỀN NÀO CỦA NẤY
Nhật Tiến

Đưa vợ lên viện Trung ương
Buổi tối chồng mới ra đường mua cơm
Có 1 cô gái rất ngon
Mắt xanh, môi đỏ lại còn lẳng lơ
Cô rủ anh ra nhà chờ
Giá tiền sẽ tính theo giờ ngồi chơi
Anh chàng lập tức nhận lời
Giá cả anh cũng đồng thời hỏi ngay
Cô rằng: Nếu đi trong ngày
Hai trăm 1 tiếng đưa đây đi nào
Qua đêm 1 triệu được vào
Nhà nghỉ lịch sự em bao trọn rồi
Anh rằng: Đắt quá đi thôi
Gần 2 tạ thóc của tôi cô à
Cô rằng: Đắt thì anh ra
Tìm chỗ nào rẻ để mà vui chơi
Tiền nào thì của nấy thôi
Không tiền thì chớ có đòi hàng tươm
Hôm sau khi trời còn sương
Anh chồng dìu vợ ra đường về quê
Cô gái nhìn thấy liền chê:
"Tiền nào của nấy" mang về mà chơi.

Nam Định ngày 04.06.2019

890. VĂN MINH
Nhật Tiến

Tổng kết văn hóa của phường
Vợ chồng anh được biểu dương kịp thời
Phóng viên, nhà báo được mời
Tuyên truyền, ca ngợi gương người văn minh
Phóng viên hỏi: Vợ chồng mình
Bao năm nay vẫn chung tình với nhau
Bí quyết xuất phát từ đâu
Cáh nào mà giữ được lâu thế này
Hàng xóm ai cũng khen hay
Không thấy to tiếng dù ngày hay đêm?
Anh chồng ghé tai phóng viên:
Ở nhà cãi lộn có điên không nào
Tối nào chúng tôi cũng vào
Công viên cãi vã rồi tao với mày
Thích thì động chân, động tay
Thế nên hàng xóm không hay biết mà
Chúng tôi có qui định là
Không được cãi lộn ở nhà thế thôi.

Nam Định ngày 04.06.2019

891. HÂM NÓNG BỮA TỐI
Nhật Tiến

Đêm tân hôn vừa qua rồi
Chồng làm bữa sáng vào mời vợ ra
Cô vợ rằng: Anh yêu à
Mình làm cái nữa thay là ăn đi
Anh chồng tặc lưỡi: Thôi thì
Thay cho bữa sáng có gì khó đâu
Đến trưa vợ mắt đỏ ngầu:
Không cần ăn nữa cùng nhau được rồi
Buổi tối vợ thấy chồng ngồi
Cạnh cái lò sưởi đang lôi ra ngoài
Hỏi chồng: Anh đang nướng khoai
Hay làm gì lại ngồi hoài thế kia?
Chồng rằng: Anh sợ đến khuya
Em lại kêu đói nữa kìa...Chết cha!
Hâm lại cho nóng thôi mà
Để bữa tối nguội chắc là khó ăn.

Nam Định ngày 04.06.2019

892. DŨNG CẢM
Nhật tiến

Anh lính về phép thăm nhà
Thằng con mới vội chạy ra nói rằng:
Bố về lấy lại công bằng
Để cho sáng mắt mấy thằng bạn con
Con khoe bố rất là ngon
Vừa to, vừa khỏe lại còn võ cao
Nên con cũng rất tự hào
Kể chuyện về bố đã bao lần rồi
Bố là bộ đội đấy thôi
Thế thì dũng cảm tuyệt vời còn chi
Ngày mai là bố phải đi
Gặp cô chủ nhiệm chỉ vì con thôi
Cô giáo đã nói rõ rồi:
Chỉ ai dũng cảm mới ngồi để nghe
Những lời cô giáo đã phê
Thành tích con có không hề giống ai.

Nam Định ngày 04.06.2019

893. ĐẠT TIÊU CHUẨN
Nhật Tiến

Ngồi buồn bà bật tivi
Thấy họ đang nói cái gì ở trên:
Nào là mắt phải ánh đen
Da hồng, đầy đặn, hai bên mông đầy
Mặt thì phải đỏ hây hây
Ngực to, bụng bự, lông dày bóng đen
Thế là khỏe mạnh mình nên...
Đến đây bà vội ra xem chính mình
Trước gương tự thấy cũng xinh
Theo các tiêu chuẩn thì mình...OK!
Đúng lúc chương trình nói về
Chăn nuôi lợn giống, bà nghe thấy là:
Chương trình nuôi lợn tại nhà
Đến đây kết thúc, chúc bà con vui.

Nam Định ngày 05.06.2019

894. KẺ CẮP-BÀ GIÀ
Nhật Tiến

Vào phòng giám đốc thở dài
Cô thư ký bảo: Có thai mất rồi
Cũng chỉ vừa mới biết thôi
Tính ra thì đúng hôm ngồi cùng anh
Đi ăn xong anh giục nhanh
Phải vào nhà nghỉ em đành theo thôi
Bây giờ đã bị dính rồi
Anh xem xử lý kịp thời đi anh
Giám đốc rằng: Nói cho nhanh
Cái món triệt sản thì anh làm rồi
Thư ký rằng: Em đùa thôi
Thử xem phản ứng anh thời ra sao
Giám đốc rằng: Chẳng thế nào
Tôi cũng đùa tý xem sao thôi mà.

Nam Định ngày 05.06.2019

895. ƯU TIÊN
Nhật Tiến

Nhà có cô con gái xinh
Ba anh 1 lúc tỏ tình mới gay
Gặp bố cô gái trình bày
Anh thứ nhất nói: Cháu đây rất giàu
Cháu buôn đường dài bên Tàu
Tiền nhiều không biết cất đâu cho vừa
Anh thứ 2: Cháu xin thưa
Buôn bất động sản cháu thừa tiền tiêu
Nhà, đất cháu có rất nhiều
Nếu bác đồng ý cháu chiều bác ngay
Anh thứ 3 thì giãi bày:
Cháu nghèo chẳng có trong tay đồng nào
Nhưng cháu lại rất tự hào
Đã gửi được đứa bé vào bụng em
Ông bố rằng: Phải cưới liền
Trong 3 thằng phải ưu tiên thằng này.

Nam Định ngày 05.06.2019

896. GIẢI HOÀ BÌNH
Nhật Tiến

Thế giới trao giải hoà bình
Chủ đề HẠNH PHÚC-HOÀ BÌNH-BÌNH YÊN
Đa số cho là trước tiên
Chiến tranh, khủng bố đi liền với nhau
Lập tức phải loại trừ mau
Số khác lại bảo làm giàu cần hơn
Chỉ cần no đủ áo cơm
Tự nhiên thế giới sẽ ngon thôi mà
Có ý kiến lại cho là
Nhân loại phải sống thuận hoà với nhau
Đối thoại đặt lên hàng đầu
Hợp tác, bình đẳng trước sau vẹn toàn...
Xem ra cũng rất khách quan
Nhưng mà tranh cãi ngày càng gay go
Liên Hiệp Quốc cũng rất lo
Làm sao giải quyết tốt cho vụ này?
Bỗng nhiên có vị giơ tay:
Chỉ VỢ ĐANG NGỦ xong ngay thôi mà!
Mọi người nhất trí cười oà
Thế giới khi đó mới là bình yên.

Nam Định ngày 06.05.2019

897. CAI RƯỢU KẾ
Nhật Tiến

Anh chồng say khướt cả ngày
Gan mật, thận, tụy, dạ dày tổn thương
Vợ khuyên nhủ vẫn coi thường
Hàng ngày theo bạn ra đường...cùng say
Nếu kéo dài tình trạng này
Chắc chỉ sống được ít ngày nữa thôi
Cô vợ khóc đứng, khóc ngồi
Chẳng lẽ mình lại buông xuôi vụ này?
Cuối cùng cô quyết ra tay
Lôi 3 con nhỏ ra ngay lột trần
Viết chữ to lên toàn thân
Thằng lớn: Rượu độc phải cần bỏ ngay
Lưng thằng em viết thế này:
Nếu mà uống rượu mỗi ngày nửa chai
Hại gan, suy thận, điếc tai
Sớm muộn rồi cũng ra ngoài tha ma
Lưng đứa thứ 3 viết là:
Uống 1 chai rượu mất 3 cân đường
Con phải ăn bột, cháo suông
Bố đi uống rượu không thương con à?
Ngày ngày vợ lôi cả 3
Đứa con bắt cởi áo ra bố nhìn
Cuối cùng anh chồng van xin
Từ nay cai rượu, bạn tin không nào?

Nam Định ngày 06.06.2019

898. YẾU SINH LÝ
Nhật Tiến

Thằng con đi học về khoe:
Hôm nay con nói mẹ nghe điều này
Cô dặn về phải bảo ngay
Rằng bố bị yếu cái này mẹ ơi
Thế nên phải cố gắng thôi
Khi nào thấy được cô mời kiểm tra
Mẹ hỏi: Cô bảo bố à
Ý cô muốn nói bố là yếu chi?
Con rằng: Sinh lý cô thì
Bảo bố rất yếu có gì cố lên
Mẹ rằng: Được rồi để yên
Tối về mẹ hỏi bố xem thế nào
Chồng về nhà vừa bước vào
Vợ cho 1 nhát knok-out giữa nhà
Bằng cái mặt của bàn là
Lúc sau tỉnh dậy vợ la thét gào:
Thằng cu ra đây cho tao
Cô bảo bố yếu thế nào? Nói đi!
Con rằng: Cô nói là thì
Hai môn sinh, lý con thi trượt rồi
Bố yếu sinh lý quá thôi
Toàn kèm kiến thức lỗi thời ngày xưa
Bây giờ bố phải sớm trưa
Vừa học sinh lý lại vừa kèm con.

Nam Định ngày 07.06.2019

899. NHỜ CHAI RƯỢU
Nhật Tiến

Con gái báo với mẹ rằng:
Con phải từ bỏ cái thằng bạn trai
Nó cứ đi uống rượu hoài
Ngày nào nó cũng thủ chai túi quần
Hôm qua lúc nó đứng gần
Cái chai trong túi va chân đau là
Mẹ hỏi: Chai trong túi à
Thế con ước lượng khoảng là bao nhiêu?
Con rằng: Chắc cũng nhiều nhiều
Khoảng chừng nửa lít không điêu đâu mà!
Mẹ rằng: Tuyệt quá con à
Lập tức cưới nó, muộn là mất ngay
Ngày xưa nhờ cái chai này
Nên mẹ mới đẻ ra mày biết không!

Nam Định ngày 08.06.2019

900. GIỎI THỊT
Nhật Tiến

Anh chị yêu nhau đã lâu
Hôm nay chị muốn cùng nhau thăm nhà
Để rồi ra mắt mẹ cha
Cũng muốn thông báo rằng là đã yêu
Nhưng anh khăng khăng 1 điều:
Lý do mình vẫn còn nhiều khó khăn
Nhất là còn vụng nói năng
Rồi là cái khoản nấu ăn còn tồi
Không may bố em lại đòi
Thịt gà thì chết toi đời nhà anh
Thôi thì cứ tránh cho lành
Để học kỹ đã rồi anh đến nhà
Cô rằng: Anh thịt người ta
Anh đâu có học sao mà nhanh ghê
Bây giờ "No xôi, chán chè"
Chắc là định trốn không về đấy thôi?

Nam Định ngày 11.05.2019

901. SỢ NÓ RÚT RA
Nhật Tiến

Cô gái đâm đơn ra tòa
Tố cáo thằng bạn rằng là hiếp dâm
Phiên tòa xử kín âm thầm
Quan tòa mới hỏi: Hiếp dâm bao giờ?
Cô rằng: Vào sáng tinh mơ
Hôm qua, vào khoảng 5 giờ 30
Tòa hỏi: Thế có đông người
Đi qua, đi lại hay chơi ở gần?
Cô rằng: Có nhiều người dân
Đang tập thể dục ngay sân cạnh mà
Tòa hỏi tiếp: Sao không la?
Cô rằng: Em muốn nhưng mà rất gay
Tự nhiên bủn rủn chân tay
Người thì mềm nhũn như say rượu mà
Với lại nó còn dọa là:
Nếu kêu nó sẽ rút ra chạy liền
Nó mà rút thật thì phiền
Mai sau em biết bắt đền ai đây?

Nam Định ngày 11.05.2019

902. MUA SÁCH
Nhật Tiến

Ông vào hiệu sách nhân dân
Định mua ít sách mình cần về xem
Hỏi cô nhân viên: Này em!
"Gia đình hạnh phúc" ở trên giá nào?
Cô rằng: Bác thử xem sao
Giá sách "Giả tưởng" thế nào cũng ra
Ông liền tiếp tục hỏi là:
Thế còn "Tiết kiệm mua nhà" ở đâu?
Cô rằng: Bác ra phía sau
"Tâm thần viễn tưởng" sẽ mau thấy liền
Giá sách "Thần thoại" ngay bên
Nếu bác muốn biết "Vợ hiền đảm đang"
Thế còn "Tiến chức, thăng quan"
Bên giá "Tội phạm" bác sang đấy tìm
Ông rằng: Thật là đứng tim
"Đàn ông trụ cột..." phải tìm ở đâu?
Nhân viên lập tức nói mau
Là " Chuyện cổ tích" từ lâu rồi mà.

Nam Định ngày 12.06.2019

903. MUA HÀNG QUA MẠNG
Nhật Tiến

Một ông khoe với bạn rằng:
Bán hàng trên mạng lăng nhăng ông à
Nó quảng cáo với người ta
Hàng chất lượng tốt rồi là hết chê
Đến khi nó chuyển hàng về
Mình đặt 1 nẻo, nó kê 1 đằng
Bạn rằng: Phải cho mấy thằng
Lừa dối quảng cáo lăng nhăng vào tù
Nếu không nó bảo mình ngu
Lại lừa người khác để thu cướp tiền
Nhưng mà liệu ông có phiền
Nói cho tôi biết ngay liền lý do?
Ông rằng: Vì cái "Lò xo"
Của tôi bé tý muốn to hơn mà
Đến khi mở túi hàng ra
Là cái kính lúp ông à...Tức không?

Nam Định ngày 12.06.2019

904. LÀM LÀNH
Nhật Tiến

Đêm anh chàng đứng ngoài đường
Ghé qua khe cổng mắt giương vào nhà
Có anh bạn thân đi qua
Nhìn thấy rất lạ hỏi là: Làm sao?
Tại sao mày lại không vào
Nếu mất chìa khóa sang tao mai về
Anh rằng: Vợ tao quá ghê
Nó cầm dao đợi tao về chém ngay
Nên tao mới phải đứng đây
Phụ nữ khó hiểu quá mày biết không?
Hôm qua mâu thuẫn vợ chồng
Xảy ra cãi lộn vợ không làm lành
Tao nghĩ thôi thì mình đành
Chịu nhún 1 tý cho nhanh mày à
Thế là tao định mua quà
Dây chuyền vàng tặng luôn bà cho xong
Khổ nỗi số đo của vòng
Cổ bà kích thước tao không biết mà
Nên tao lấy dây thừng ra
Quấn quang vòng cổ của bà để đo
Không ngờ bà ấy bị ho
Tỉnh dậy bà ấy liền cho ra đường.

Nam Định ngày 12.06.2019

905. SƯỢNG QUÁ
Nhật Tiến

Chuyện xảy ra ở miền trong
Đêm trộm vào khoắng nhưng không thấy gì
Nhà nghèo nỏ có cái chi
Mỗi nồi khoai luộc củ thì bé teo
Tên trộm nghĩ: Nhà này nghèo
Thôi thì ăn tạm rồi leo ra ngoài
Hắn vừa mới cầm củ khoai
Đã nghe cô vợ nằm ngoài kêu to:
Anh ơi "Sượng" quá hãy cho
Nó ở lúc nữa không lo đâu mà!
Tên trộm nghĩ: Thôi chết cha
Chắc họ đã biết mình là ở đây
Lại còn khẳng định điều này
Mình ăn khoai luộc sượng gay mất rồi
Kiểu này phải mau chuồn thôi
Để họ bắt được toi đời nhà ma.

Nam Định ngày 12.06.2019

906. NỊNH SẾP
Nhật Tiến

Đến nhà ông giám đốc chơi
Anh trợ lý mới được mời tham quan
Trang trí nội thất cao sang
Quanh hòn non bộ cá vàng lượn bơi
Anh trợ lý khen hết lời
Ngó nghiêng, quan sát mọi nơi trong nhà
Bỗng có thằng bé chạy ra
Anh trợ lý nói rằng là: Giống ghê
Thằng này thì khỏi phải chê
Thông minh, học giỏi, tay nghề sẽ cao
Mà nó giống anh làm sao
Cái tai, mắt, mũi...rồi nào dáng đi
Trông như khuôn đúc còn gì
Mai sau nó lớn chắc thì làm to!
Vợ giám đốc hắng giọng ho:
Thì nó cùng ở 1 lò mà ra
Nó là con của người ta
Cái cô hàng xóm cạnh nhà chúng tôi.

Nam Định ngày 12.06.2019

RƯỢU 
                                                
 

            
Rượu là do gạo làm ra
Chúng ta uống rượu cũng là ăn cơm

Không ngửi không biết mùi cồn
Ngửi thì mới thấy mùi cồn...nó khai
Làm trai cho đáng nên trai
Miệng thơm mùi rượu, tay khai mùi cồn.

Muốn tìm thể tích hình chai
Ta đem lít rượu nhân 2 chân giò
Nếu mà điều kiện không cho
Ta đem lít rượu nhân bò lạc rang.

Thứ nhất uống rượu ngà ngà
Thứ 2 công tác đường xa mới về.

Trên đời em chẳng sợ ai
Sợ thằng say rượu Đ dai rát L.

Nhớ ai trong dạ bồn chồn
Nhớ bữa nhậu ấy mình "lôn" vào tường.

Con cò đi uống rượu đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Còn anh chẳng uống giọt nào
Cũng say ngây ngất ngã vào lòng em.

Rượu ngon chồng uống, vợ say
Thằng con 3 tuổi lăn quay giữa nhà
Còn bà hàng xóm đi qua
Ngửi thấy hơi rượu thế mà cũng say.

Rượu ngon không có bạn hiền
Không mua không phải không tiền không mua.

Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
Uống rượu say cũng là điều tất nhiên
Say rồi cũng giống thằng điên
Thế nhưng ai cũng muốn điên dài dài.

 

Ai bảo uống rượu say là khổ?
Tôi mơ màng men rượu bốc lên cao
Có những ngày say xỉn té bờ ao
Vợ bắt được chưa nói câu nào đã khóc
Cô gái nhà bên nháy mắt cười khúc khích:
Chị giận rồi tối sang ngủ cùng em.

Hiu hiu gió thổi đầu non
Những người uống rượu là con Ngọc Hoàng
Ngọc Hoàng ngồi ở ngai vàng
Nhìn con uống rượu 2 hàng lệ rơi
Tưởng rằng con uống cho vui
Nào đâu sớm tối con vùi vào chai
Ngọc Hoàng than ngắn, thở dai:
Kiểu này chắc chỉ nay mai con...tèo.

Còn trời, còn nước, còn non
Còn cô bán rượu anh còn say sưa.

Rượu từ trong hũ rót ra
Để lâu cũng nhạt nữa là tình em.

Một ly nói chuyện đang hoàng
Hai ly nói tục, nói quàng, nói xiên
Ba ly nói ngả, nói nghiêng
Bốn ly miệng lười luyên thuyên nói xằng
Năm ly toàn nói lăng nhăng
Sáu ly ngật ngưỡng nói trăng, nói Trời
Bảy ly lúc khóc, lúc cười
Tám ly nói lộn tiếng người, tiếng ma
Chín ly vào lại nôn ra
Mười ly chẳng biết là ta nói gì.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét