Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012

TUYỂN TẬP THƠ HÀI 9

578. ĐỪNG MONG MÀ VỀ
Nhật Tiến

Đầu xuân khách đến chơi nhà
Mừng tuổi đứa bé vài 3 đồng tiền
Nó nhận rồi chạy đi liền
Bà mẹ gọi lại: Không xin bác à?
Mẹ dặn ai cho tiền, quà
Con phải nói với người ta thế nào?
Con rằng: Mẹ bảo nói sao
Thì con mới biết quay vào nói cơ
Mẹ rằng: Con có bao giờ
Thấy mẹ hết tháng ngồi chờ tiền lương
Mỗi lần bố đưa mẹ thường
Nói gì, con cứ theo gương mẹ làm
Thằng con liền leo lên bàn
Hai tay chống nạnh oang oang giữa nhà:
"Chỉ có bằng này thôi à
Đem tiền cho gái dấu bà phải không?
Từ nay tôi cảnh cáo ông
Để tôi bắt được đừng mong mà về".

Nam Định ngày 23.01.2019

579. CÁ THÁNG 4
Nhật Tiến

Anh chồng đi đón con về
Gặp vợ lập tức liền đe ngay rằng:
Nghi cô có tính lăng nhăng
Hôm nay tôi đã đưa thằng con đi
Xét nghiệm ADN thì
Nó không có 1 tý gì giống tôi
Cô vợ rằng: Em sai rồi
Em không xứng đáng là người anh tin
Bây giờ em chỉ cầu xin
Đừng để bố mẹ biết tin xấu này
Nói rồi cô thu xếp ngay
Tư trang, quần áo, tất giày...đi luôn
Anh chồng choáng váng, đau buồn
Đem con đi thử ngay luôn xem nào
Bác sỹ khám gọi anh vào
Thằng con là cái bản sao của mình
Tìm vợ anh mới thanh minh:
Hôm qua anh nói linh tinh sai rồi
Đùa ngày cá tháng tư thôi
Mà sao em đã vội đòi đi ngay?
Vợ rằng: Ơ cái anh này
Người ta cũng nói cá ngày tháng tư
Tranh thủ về ngoại vi vu
Người ta đã thử trước, ngu đâu mà.

Nam Định ngày 25.01.2019

580. BÍ QUYẾT
Nhật Tiến

Cụ già đã tuổi 95
Tóc vẫn chưa bạc, hàm răng vẫn còn
Ăn uống vẫn rất là ngon
Cái món sinh lý vẫn còn dẻo dai
Bà cả rồi lại bà 2
Khẳng định ông vẫn "Nộp bài" thường xuyên
Tòa soạn liền cử phóng viên
Tìm ông phỏng vấn bí truyền ở đâu
Bí quyết gì giúp sống lâu
Lại còn sung sức như trâu thế này?
Vừa gặp phóng viên hỏi ngay:
Ông có uống rượu hàng ngày nhiều không?
Ông rằng : Tôi nói thực lòng
Xưa nay bia rượu tôi không thích gì
Cả đời không uống 1 ly
Không nghiện bia rượu mới thì sống lâu
Phóng viên kết luận như sau:
Không uống bia rượu sống lâu, tuyệt vời!
Bỗng nhiên lại thấy 1 người
Say rượu lảo đảo đến ngồi cạnh bên
Ông cụ vội vàng đứng lên:
"Bố lại uống rượu làm phiền cháu con".

Cổ Lễ ngày 26.01.2019

681. CÔ VỢ THÔNG MINH
Nhật Tiến

Vợ chồng sang nhà bạn chơi
Thấy bức tranh đẹp treo nơi đầu giường
Nét thêu khéo léo lạ thường
Đôi chim 1 cặp uyên ương tâm tình
Anh chồng ngắm nhìn bức hình:
Ai thêu tranh đẹp lại xinh thế này?
Cô vợ bạn liền nhận ngay:
Em phải thêu suốt mấy ngày mới xong
Anh thích bức tranh này không
Hôm nào em sẽ gửi chồng tặng anh!
Chồng khen vợ bạn tinh nhanh
Đối với bè bạn chân thành đáng yêu
Nhắc vợ phải học bạn nhiều
Lần sau bạn đến phải chiều người ta
Lần sau chồng bạn đến nhà
Khen đứa con gái sao mà giống cha
Cô vợ nhanh nhảu bảo là:
Nếu bác muốn nó giống cha thế này
Khi nào rỗi bác đến đây
Em giúp sinh cháu giống ngay cha mình.

Cổ Lễ ngày 26.01.2019

582. ĐỒ KHỈ
Nhật Tiến

Khi đi thì phải hỏi già
Về nhà hỏi trẻ đó là đương nhiên
Anh chồng đã mấy tuần liền
Nghi vợ dan díu mới phiền làm sao
Về nhà gọi thằng con vào
Hỏi: Con có thấy chú nào đến chơi
Là chú hàng xóm đó thôi
Mẹ thân chú lắm? Trả lời bố đi! 
Con rằng: Không có chuyện gì
Mỗi khi gặp chú mẹ thì ghét thôi
Còn bảo chú là đồ tồi
Mắng chú là khỉ thế rồi đuổi đi
Tay dí trán chú chỗ ni:
"Rõ là đồ khỉ...bỏ ti ra nào".

Cổ Lễ ngày 26.01.2019

583. CHẮC CHƯA
Nhật Tiến

Anh hàng xóm sang chơi nhà
Rằng: Hồi này chắc ông bà hồi xuân?
Bảy tối trong cả 1 tuần
Hôm nào cũng chịu khó mần "Khoản kia"
Lại còn say sưa đến khuya
Có điều đừng có sẻ chia ra ngoài
Cửa sổ cứ mở rèm hoài
Đèn thì không tắt hỏi ai không nhìn?
Để hàng xóm được xem phim
Coi chừng mấy lão bệnh tim toi đời
Chủ nhà: Chắc ông đùa tôi
Hồi này các buổi tối tôi vắng nhà
Tôi phải đi làm ca 3
Hình như ông đã bị hoa mắt rồi
Nên ông nhìn nhầm đấy thôi
Đi làm tôi khóa cửa rồi còn đâu
Còn khóa cửa sổ phía sau
Thì nó đã hỏng từ lâu rồi mà.

Cổ Lễ ngày 27.01.2019

584. AN TOÀN
Nhật Tiến

Cô con gái bị chậm kinh
Bà mẹ lập tức thanh minh mọi người
Rằng: Tôi quản cháu mọi nơi
Cả ngày đâu có chịu rời nó ra
Ngay cả lúc đi ngủ mà
Tôi ôm cổ chẳng bỏ ra lúc nào
Thế thì cớ là làm sao
Có thời gian để thụt vào, thò ra
Mọi người liền nói với bà:
Chỉ ôm cổ nó nhưng mà cái mông
Bà có giữ nó được không
Buông lỏng quản lý hỏi trông giữ gì?
Bà rằng: Tôi nghĩ là thì
Ôm chặt lấy cổ nó đi cách nào
Không ngờ cái chỗ ra vào
Mình lại tháo khoán, làm sao bây giờ?

Cổ Lễ ngày 27.01.2019

585. KHÔNG PHẢI CỦA CON
Nhật Tiến

Gần tết ông bố dọn nhà
Lục trong gầm tủ toàn là giấy thôi
Lại thấy trong đống giấy rời
Có 1 quyển sổ bị rơi ra ngoài
Sổ điểm toàn là 1,2
Thỉnh thoảng mới có 1 vài điểm 3
Ông bố liền gọi con ra
Rằng: Mày lười biếng sao mà giỏi đây
Toàn là điểm xấu thế này
Học hành ngu dốt, nuôi mày đáng không?
Mày cầm lại sổ mà trông
Sau này bố mẹ còn mong gì mày
Thằng con xem sổ nói ngay:
Bố ơi không phải sổ này của con
Rồi đưa cho bố nó nom
"Là sổ của bố chứ còn của ai?"

Nam Định ngày 28.01.2019

586. CẨN TẮC...
Nhật Tiến

Giáo sư tâm lý ra đề:
Anh, chị lên bảng viết về người thân
Họ xa cho đến họ gần
Đủ 1 danh sách tôi cần...20
Sinh viên viết danh sách rồi
- Trước hết anh xoá cho tôi 1 người
Mà anh cảm thấy trong đời
Không quan trọng nhất để rồi tôi xem
Sinh viên xoá 1 cái tên
Giáo sư lại giục: Xoá thêm đi nào
Anh cứ xoá để làm sao
Danh sách chỉ để 3 vào được thôi
Anh sinh viên xoá hết rồi
Để lại tên vợ đồng thời mẹ, cha
Giáo sư rằng: Trong số 3
Xoá 2, chọn 1 anh là để ai
Anh sinh viên đứng bứt tai
Lúc sau quyết định xoá 2 ông bà
Rằng: Bố mẹ đẻ ra ta
Nhưng rồi cũng đến lúc già chết thôi
Chỉ vợ bên ta suốt đời
Nên mình phải giữ lại thôi thày à
Xong ghé tai thày nói là:
Con vợ em nó ngồi xa phía ngoài
Nói khác thì nó bạt tai
Tối về chỉ có ra ngoài đường thôi
Giáo sư: Anh nói đúng rồi
Vợ anh cũng giống vợ tôi cả mà.

Nam Định ngày 28.01.2019

587. ĐỨA NÀO ĐẨY ÔNG?
Nhật Tiến

Cuộc thi có giải rất cao
Thử lòng dũng cảm người nào vượt qua
Sẽ được tặng 1 món quà
Trị giá hàng tỷ ai mà chẳng ham
Có điều phải bơi vượt sang
Bên kia hồ nước có đàn cá to 
Toàn loại cá sấu khổng lồ
Đang bị bỏ đói phục chờ mồi thôi
Giải thưởng quá hấp dẫn rồi
Nhưng đem so sánh mạng người làm sao?
Thế nên chẳng có người nào
Lại dám liều mạng mà vào cuộc thi
Chẳng qua họ đến là vì
Tò mò chứ chẳng dại gì tham gia
Bỗng nhiên có 1 ông già
Lao đầu xuống nước thế là bơi sang
Mọi người đều rất hoang mang
Nhìn đàn cá sấu cùng đang săn mồi
Tưởng là ông già toi đời
Nào ngờ ông cũng thoát bơi sang bờ
Nhận giải thưởng xong bất ngờ
Ông chửi cái đứa bấy giờ đẩy ông
Bà vợ đứng sau lưng chồng
Rằng: Tôi đã đẩy lưng ông đấy mà
Đằng nào thì ông đã già
Còn nếu may mắn thì ta đầy tiền.

Nam Định ngày 18.01.2019

588. PHỤC THÀY
Nhât Tiến

Có 1 cô gái trẻ, xinh
Muốn biết số phận của mình ra sao
Thế nên cô mới tìm vào
Gặp thày bói để xem sao vụ này
Nghe đồn thày bói rất hay
Vừa vào thày đã phán ngay mấy lời
Rằng : Cô có 3 nốt ruồi
Nằm chụm bên 1 phía đùi phải cô
Đùi trái có bức họa đồ
Một con sư tử đang vồ con nai
Dưới rốn có vết sẹo dài
Bên cạnh sẹo có 1 vài cái...lông
Cô gái rằng: Cháu phục ông
Toàn ở chỗ kín mà trông thấy rồi
Ông thày rằng: Nhờ cô thôi
Váy ngắn, rốn hở để tôi thấy mà
Nếu cô không để hở ra
Cái nghề thày bói chắc là...nhịn ăn.

Nam Định ngày 28.01.2019

589. VÔ ĐỊCH VIỆT DÃ
Nhật Tiến

Anh chồng vừa về đến nhà
Cầm chiếc điện thoại hét: Ta thắng rồi!
Anh vừa tham gia cuộc chơi
Thi chạy việt dã tranh ngôi cúp vàng
Anh đã đoạt giải dễ dàng
Được tặng điện thoại này mang ngay về
Vợ rằng: Chồng em hết chê
Chạy nhanh đoạt giải có ghê không nào
Em hỏi anh làm cách nào
Mà lại thắng được biết bao nhiêu người?
Chồng rằng: Chỉ có 3 thôi
Là anh cảnh sát với tôi nữa mà
Ông bán điện thoại là 3
Tôi chạy nhanh nhất thế là...thắng luôn.

Nam Định ngày 28.01.2019

590. TRÍ NHỚ TUYỆT VỜI
Nhật Tiến

Anh chồng xem triển lãm tranh
Sao có ảnh giống vợ anh thế này?
Từ đôi mắt đến lông mày
Mũi, tai, tóc, miệng, chân, tay, thân mình...
Đúng là 1 cô gái xinh
Có điều lại để cho mình khỏa thân
Họa sỹ lại sống ở gần 
Cách nhau chỉ 1 cái sân chơi mà
Nghi ngờ anh mới khảo tra:
Sao làm mẫu để người ta vẽ mình?
Cô vợ lập tức thanh minh:
Nào em có để vẽ hình gì đâu
Em quen anh ấy từ lâu
Chắc anh ta nhớ trong đầu vẽ thôi
Trí nhớ anh ấy tuyệt vời
Xứng danh họa sỹ vẽ người khỏa thân.

Nam Định ngày 28.01.2019

591. BIẾT TAY
Nhật Tiến

Đêm tân hôn vợ ngập ngừng:
Ngày xưa còn trẻ em từng đã yêu
Em luôn tâm niệm 1 điều
Đời này em chỉ có yêu 1 người
Thế nên khi đã nhận lời
Em xăm ảnh nó lên nơi ngực này
Nhưng mà số em không may
Anh ta bị nạn đúng ngày kết hôn
Năm sau em lại yêu luôn
Mối tình này cũng đáng buồn biết bao
Khi yêu em cũng xăm vào
Bên ngực còn lại ảnh sao của chàng
Nhưng rồi em vẫn lỡ làng
Anh bị thần chết đến mang đi rồi
Thể hiện lòng chung thuỷ thôi
Anh đừng ghen với những người năm xưa
Chồng rằng: Số chúng khổ chưa
Mặt mũi sắp nát như dưa mất rồi
Chỉ cần 10 năm nữa thôi
Thì chúng sẽ biết tay tôi thế nào.

Nam Định ngày 29.01.2019

592. HOÁ GIẢI
Nhật Tiến

Sáng ra vợ chồng giận nhau
Cả ngày vợ chẳng có câu nói nào
Anh chồng nghĩ phải làm sao
Chỉ cần vợ nói, giận nào cũng qua
Nhà chật cũng lợi lắm mà
Chỉ mỗi cái phản trong nhà để thôi
Ăn nằm, ngủ nghỉ, vui chơi...
Diễn ra chỉ tại 1 nơi này mà
Buổi chiều anh nhấc phản ra
Chèn 2 hòn ngói thế là ô kê
Buổi tối vợ đi làm về
Đi ngủ không biết chồng kê lại giường
Phản nghiêng nên ghét hay thương
Cô vợ vẫn cứ "Tìm đường" tới anh
Chồng rằng: Thôi nói cho nhanh
Chắc là lại muốn làm lành rồi đây
Nếu còn giận lui ra ngay
Chứ cứ nằm sát thế này là sao
Vợ không nói nằm lui vào
Nhưng rồi lại cứ lăn nhào đến anh:
"Người ta không thèm làm lành
Tự nhiên trôi đến gần anh đấy mà!"
Cô vợ mà đã nói ra
Bao nhiêu giận dỗi thế là xoá thôi
Chồng rằng: Em dậy để tôi
Kê lại cái phản bằng, rồi...ngủ luôn.

Nam Định ngày 29.01.2019

593. TÌNH VỢ
Nhật Tiến

Anh chồng ốm nằm tại nhà
Vợ chồng anh bạn mới là đến thăm
Chủ nhà khen vợ rất chăm
Từ hôm mình ốm phải nằm tại đây
Vợ mình chăm sóc đủ đầy
Vất vả, thiếu ngủ sút gày mấy cân
Ngày nào cũng vài 3 lần
Có mấy anh đến, ra sân khoe là:
Hôm nay chồng em ở nhà
Em phải chăm sóc không ra được ngoài
Các anh chịu khó đợi mai
Khi chồng em khoẻ thì ai cũng chiều
Vợ thương mình biết bao nhiêu
Lại còn sống rất biết điều mới hay
Bao năm mới biết điều này
Vợ chồng vẫn sống hàng ngày bên nhau
Chỉ khi mình bị ốm đau
Mới thấy tình vợ nặng sâu thế này.

Nam Định ngày 29.01.2019

594. CHỌN VỢ
Nhật Tiến

Con dẫn bạn gái nào về
Bà mẹ gặp cũng đều chê bai rằng:
Nào là cười bị hở răng
Hoặc là so sánh không bằng con trai
Nào là mắc bệnh nói dai...
Tóm lại thì chẳng có ai vừa lòng
Ngược lại khi hỏi ông chồng
Cô nào cũng gật mà không nói gì
Cậu bạn thân mới khuyên thì
Cứ chọn bạn gái giống y mẹ mình
Được bạn bè giúp nhiệt tình
Anh quen cô gái vừa xinh, vừa dòn
Đặc biệt tính cách lại còn
Giống hệt như mẹ lúc son dỗi mà
Anh đưa cô gái về nhà
Bà mẹ nhất trí đòi là cưới ngay
Ông bố phản đối việc này:
"Lấy nó làm vợ đời mày...tiêu luôn".

Nam Định ngày 30.01.2019

595. NHỔ RĂNG
Nhật Tiến

Có 1 bà chạy phăng phăng
Xông vào phòng bác sỹ răng kêu là:
Nhờ bác nhổ giúp răng ra
Để chậm tý nữa em là chết thôi
Bác sỹ liền mời bà ngồi:
Há mồm nhanh để cho tôi khám nào
Bà rằng: Mồm chẳng làm sao
Là răng nó cắm ngay vào...mu cơ
Nói xong tốc váy nằm chờ 
Hai chân giang rộng: Tôi nhờ ông đây
Nhổ giúp hàm răng giả này
Tôi đã kéo suốt cả ngày không ra
Tiên sư cái lão dê già
Không làm ăn được dám là dùng...răng.

Nam Định ngày 31.01.2019

596. ĐÁNG GHÉT
Nhật Tiến

Ông bố vừa về đến nhà
Thằng con 3 tuổi chạy ra khoe là:
Sáng bác hàng xóm sang nhà
Con nhìn thấy bác sao mà ghét ghê
Bố hỏi: Bị bác ấy chê
Hay bị bác đánh mà về mách ngay?
Con rằng: Buổi sáng hôm nay
Con đùn mà bác chẳng thay hộ quần
Để người con dính đầy phân
Mẹ phải đi rửa mấy lần bố ơi!
Thế mà trong lúc con chơi
Mẹ không đùn, bác vẫn lôi thay quần
Rồi còn vật mẹ ra sân
Giục mẹ nhanh kẻo đã gần đến trưa
Bố về mà còn mây mưa
Lại vẫn chưa nấu cơm trưa thì phiền.

Nam Định ngày 31.01.2019

597. TÌNH BẠN
Nhật Tiến

Hội thảo tình bạn, tình yêu
Tham luận sôi nổi trái chiều với nhau
Nhiều phân tích rất là sâu
Nhưng mà kết luận ngược nhau mới hài
Cuối cùng ai đúng, ai sai
Chủ toạ rồi cả trọng tài bó tay
Chỉ duy nhất 1 điều này
Mọi người thống nhất vỗ tay ào ào
Chủ đề là mối tình nào
Sau đây bền vững không sao nhạt nhoà
Tình bạn giữa các quí bà?
So với tình bạn giữa là đàn ông?
Khi vợ hoặc là khi chồng
Nói dối đối tác đêm không ở nhà
Rằng: Vào buổi tối hôm qua
Anh (em) phải ngủ ở nhà bạn thân
Kiểm tra, bạn chồng phân trần
Rằng: Em yên trí không cần hỏi đâu
Đêm qua bọn anh cùng nhau
Uống say nên nó ngủ sâu không về
Có anh táo tợn còn khoe
Bây giờ nó vẫn say nhè đó em
Bạn vợ thì trả lời liền:
Đêm nó không ở nhà em đâu mà
Chắc là nó đã về nhà...
Phụ nữ đoàn kết hay là đàn ông?
Kết luận là các ông chồng
Luôn bảo vệ bạn, quyết không khai mà.

Nam Định ngày 31.01.2019

598. TIẾT LỘ QUÂN TÌNH
Nhật Tiến

Cán bộ tiểu đoàn bộ binh
Phê bình lính lộ quân tình đêm qua
Ngụy trang sao để người ta
Phát hiện bỏ chạy kêu la ầm ầm
Làm cho dân tình tưởng nhầm
Có bọn trộm cướp định đâm giết người
Anh lính trẻ mới trả lời:
Đêm đôi trai gái đến ngồi cạnh chân
Rồi nó lại dựa vào thân
Lúc sau lại tụt áo quần nhau ra
Tôi vẫn phải im lặng mà
Để cho chúng nó tưởng là thân cây
Xong rồi nó đái vào ngay
Tôi vẫn nhẫn nhịn dù cay lắm mà
Nhưng rồi nó rút dao ra
Nhằm đùi tôi cứ thế là rạch thôi
Lại còn thề thốt mấy lời
Vết dao minh chứng trọn đời yêu nhau
Tôi có phải thân cây đâu
Sao chịu để nó đâm sâu vào đùi?
Đành để lộ bí mật thôi
Cấp trên kỷ luật nặng tôi cũng đành.

Nam Định ngày 31.01.2019

599. MÃI LÀ CỦA ANH
Nhật Tiến

Có cô gái vừa chạy qua
Nhẫn trong túi xách văng ra cạnh tường
Một anh đi sau trên đường
Nhìn thấy liền nhặt lên giương mắt nhìn
Sau 1 vài giây lặng im
Anh bỏ chiếc nhẫn trái tim túi quần
Cảnh sát bỗng tiến đến gần
Yêu cầu anh lộn túi quần kiểm tra
Chất vấn: Đồ của người ta
Anh cầm không trả thế là làm sao?
Anh rằng: Cô ấy đã trao
Tặng tôi đấy chứ, tôi nào có tham
Các anh đừng có nghi oan
Tôi thề danh dự cam đoan đúng mà!
Nói rồi anh chìa nhẫn ra
Trên có dòng chữ "Mãi là của anh".

Nam Định ngày 31.01.2019

600. HÔN CÓ HẠI 
Nhật Tiến

Hai anh bạn nhậu gặp nhau
Rượu vào tranh luận hôn lâu lợi gì?
Một anh rằng là: Mỗi khi
Hôn nhau tình cảm cũng thì tăng hơn
Nhất là cái khoản hormon
Giúp cho sức khoẻ tăng cường dẻo dai
Anh bạn rằng: Mày nói sai
Hôn là có hại rước tai hoạ vào
Bằng chứng hiện hữu là tao
Cùng cô bạn gái đi vào ga ra
Đang hôn cô ấy thế là
Chồng cô ta thấy xông ra đấm liền
Tao bị tốn bao nhiêu tiền
Phải vào nằm viện mới phiền làm sao
Hôn sức khoẻ bị tiêu hao
Thế mà mày bảo với tao lợi à?

Nam Định ngày 31.01.2019

601. PHÍ CÔNG
Nhật Tiến

Thằng con đi chơi về nhà
Nhìn thấy bố mẹ chạy ra ngoài liền
Thanh minh mẹ bảo: Thật phiền
Bụng bố to, mẹ ngồi lên dập mà
Để cho hơi nó phì ra
Nhiều lần như thế bụng là bé thôi
Con rằng: Mẹ phí công rồi
Mẹ phải cố gắng gấp 10 lần cơ
Chứ mẹ làm như bây giờ
Bụng bố vẫn chỉ trơ trơ thôi mà
Bởi vì khi mẹ vắng nhà
Có cô hàng xóm vẫn ra bên này
Gặp bố là cô thổi ngay
Làm cho bụng bố mỗi ngày, mỗi to
Thế nên con mới rất lo
Mẹ chỉ phí sức không cho lợi gì.

Nam Định ngày 31.01.2019

602. VUI HAY BUỒN
Nhật Tiến

Vợ chồng lấy nhau đã lâu
Chưa có con cái rủ nhau đi vào
Bệnh viện kiểm tra thế nào
Cho dù cố gắng đã bao lần rồi
Về nhà cô vợ thì cười 
Anh chồng ủ rũ như người không xương
Vợ rằng: Trông chồng đáng thương
Chắc là anh có tin buồn phải không?
Em xin thông báo với chồng
Kết quả khám xét em không việc gì
Chúng mình đi lấy giấy ghi
Kết quả xét nghiệm cùng thì mở ra
Hai người ghi giấy xong là
Mở luôn kết quả kiểm tra của mình
Kết quả của chồng: Vô sinh
Kết quả của vợ: Cô mình...có thai.

Nam Định ngày 31.01.2019

603. LÝ DO KHÔNG CƯỜI
Nhật Tiến

Vợ chồng chuẩn bị ra tòa
Mẹ vợ đến hỏi tại là làm sao?
Vợ chồng giận nhau thế nào
Cũng nên bình tĩnh ngồi vào bảo nhau
Chỉ vì những chuyện không đâu
Gia đình tan vỡ thì đau lắm mà
Con rể rằng: Nguyên nhân là
Khi con kể chuyện người ta thì cười
Vợ con nó cứ ngây người
Không thèm phản ứng, chẳng cười hùa theo
Bà mẹ vợ nói tỉnh queo:
Chuyện nhỏ như thế thì theo tôi là
Vợ chồng cùng nhau làm hòa
Cười cho cuộc sống nở hoa muôn màu
Rể rằng: Không phải thế đâu
Chuyện này đã xảy ra lâu lắm rồi
Khi con đang kể chuyện cười
Trong gầm giường có 1 người vỗ tay
Anh ta khen con kể hay
Cười vang như đứa bị say thuốc lào
Thế mà không hiểu làm sao
Vợ con chẳng có lời nào khen con.

Nam Định ngày 31.01.2019

604. CHƯA KHẢO ĐÃ XƯNG
Nhật Tiến

Cuối năm tổng kết cơ quan
Hoàn thành kế hoạch liên hoan chúc mừng
Rượu bia, ca hát tưng bừng
Về nhà cô vợ không ngừng hát ca
Chồng hỏi: Em uống rượu à
Mà sao hơi thở toàn là cồn thôi?
Vợ rằng: Không phải anh ơi!
Hôm nay em chỉ hát thôi anh à
Em không hề uống rượu mà
Chỉ có anh sếp em là uống thôi
Chắc là phòng hát kín hơi
Nên em hít phải rượu rồi thở ra
Đúng là rượu hại người ta
Chỉ ngửi miệng sếp thế mà cũng say.

Nam Định ngày 11.02.2019

605. ĐẾN MAU THÔI 
Nhật Tiến

Anh chàng phi xe rất nhanh
Nhìn thấy ông cụ liền phanh tức thì
Cụ già hỏi anh muốn gì
Anh rằng: Con hỏi đường đi thôi mà
Con chỉ muốn hỏi cụ là
Đến bệnh viện tỉnh rẽ ra đường nào?
Cụ rằng: Anh cứ rẽ vào
Phía bên tay trái của tao đây này
Đi thẳng sẽ tới viện ngay
Tên viện rất lớn bên tay phải mà
Anh hỏi tiếp: Còn bao xa
Thời gian đến đó mất là bao lâu?
Cụ rằng: Không ở xa đâu
Phóng như lúc nãy đến mau thôi mà.

Nam Định ngày 11.02.2019

606. KHÔNG THỂ
Nhật Tiến

Cô vợ đi vào phòng sinh
Bà đỡ thấy có 1 mình cô thôi
Hỏi luôn sao cô không mời
Bố của cháu bé vào rồi hãy sinh?
Cô rằng chỉ muốn 1 mình
Chứ cô không muốn bạn tình đi theo
Bà đỡ rằng: Khi đã yêu
Phải cùng chia sẻ những điều buồn vui
Để bố cháu biết mùi đời
Khi mình đau đẻ có người cảm thông
Cũng là để cánh đàn ông
Làm tròn trách nhiệm người chồng, người cha
Để bố cháu cũng hiểu là
Niềm vui hạnh phúc vỡ òa ra sao
Sản phụ: Không có cách nào
Để cho bố cháu được vào đón con
Bởi vì chồng tôi vẫn còn
Đang đợi ngoài cửa tưởng con của mình.

Nam Định ngày 12.02.2019

607. THỬ CHỒNG
Nhật Tiến

Cô vợ muốn thử lòng chồng
Xem tình còn có mặn nồng hay không
Vừa nảy ý định trong lòng
Cô lấy giấy viết cho chồng mấy câu:
Em hết yêu anh từ lâu
Chúng mình cũng chẳng hợp nhau anh à
Em sẽ đưa đơn ra tòa
Anh chỉ việc ký thế là xong thôi
Viết xong để lên bàn rồi
Cô chui vào tủ đợi ngồi xem sao
Anh chồng đẩy cửa bước vào
Đọc xong thư mới thở phào rằng: Hay!
Rút luôn điện thoại gọi ngay:
Em ơi mình đã gặp may em à
Hôm nay cái con vợ già
Nó đòi ly dị, đúng là trời cho
Từ nay chúng mình tự do
Thoải mái quan hệ không lo bắt bài
Nói xong viết 1 dòng dài
Để bàn rồi chạy ra ngoài rất nhanh
Cô vợ nghe rõ rành rành
Mình chỉ định thử mà thành thật thôi
Thế nên khóc đứng khóc ngồi
Than thân, trách phận thói đời bạc sao?
Trấn tĩnh cô mới nhìn vào
Tờ giấy chồng viết lúc nào để kia
Rằng: Em hãy nhìn lại kìa
Tủ đóng chưa kín lộ chìa chân ra
Anh phải chạy ra khỏi nhà
Mua bao thuốc lá chốc là về ngay.

Nam Định ngày 12.02.1019

608. NHÌN MẮT
Nhật Tiến

Cô vợ làm test kiểm tra
Chồng có ngắm gái khi ra ngoài đường?
Hỏi chồng rằng: Anh có thường
Nhìn trộm con gái trên đường hay không?
Chắc là chỉ thích ngắm mông
Mấy cô váy ngắn thì lòng mới vui?
Hoặc là chỉ thích ngắm đùi
Nhìn gái là mắt sáng ngời lên thôi!
Chồng rằng: Cô đoán sai rồi
Tôi chỉ nhìn mắt của người ta thôi
Khi nào họ không nhìn tôi
Thì tôi mới ngắm cái nơi tôi cần
Cô thì xa, gái thì gần
Nó toàn mặc váy có quần đếch đâu
Hai đùi nó trắng phau phau
Không nhìn thì tiếc, nhìn lâu thì thèm.

Nam Định ngày 13.02.2019

609. THẰNG CU MẤY TUỔI?
Nhật Tiến

Bạn bè lâu ngày gặp nhau
Cô bạn gái nói: Đã lâu lắm rồi
Chúng mình mỗi đứa 1 nơi
Mải mê lăn lộn với đời kiếm cơm
Có người kém, có người hơn
Thế còn riêng cậu, vợ con thế nào?
Thằng Cu, con Hĩm ra sao?
Năm nay mấy tuổi? Đã vào học chưa?
Bạn trai rằng: Mình mới vừa
Cưới vợ mấy tháng nên chưa có gì
Thằng Cu cậu hỏi thăm thì
Năm nay tuổi nó khác gì mình đâu
Từ ngày chúng mình xa nhau
Nó chẳng thấy lớn hơn đâu cậu à.

Nam Định ngày 13.02.2019

610. CẮN RĂNG CHỊU ĐỰNG
Nhật Tiến

Bà mẹ vốn bị chết chồng
Khuyên con dâu góa 1 lòng như sau:
Mai nay con có đi đâu
Nếu ai theo đuổi, lắc đầu nghe con
Mình phải giữ tấm lòng son
Cắn răng chịu đựng làm tròn phận dâu
Nhưng rồi chẳng phải đợi lâu
Bà mẹ chồng mới bắt đầu tìm trai
Lại còn nhận làm bà hai
Con dâu mới bảo: Mẹ sai lời rồi
Dặn con phải chịu đựng thôi
Cắn răng mà nhịn, nói lời gió bay
Bà rằng: Tao nói điều này
Là chỉ dành để cho mày mà thôi
Răng tao đã rụng hết rồi
Làm sao cắn được mà đòi nhịn đây?

Nam Định ngày 14.02.2019

611. HIỂU NHẦM
Nhật Tiến

Tân hôn cô vợ đợi chồng
Đang tắm gội, rửa trong phòng vệ sinh
Ngồi chờ cô giở váy mình
Mang ra mặc thử ngắm hình qua gương
Cằn nhằn cô bảo: Đáng thương
Sao mà thâm xỉn như phường bỏ đi
Lại còn nhăn nhúm thế kia
Ngắn cũn, ngắn cỡn còn chìa sợi ra
Thế này sao vừa người ta
Rước vào thì chỉ có mà thiệt thân...
Anh chồng vội vàng mặc quần
Chạy ra mới bảo: Không cần phải chê
Từ lúc tôi đón cô về
Tôi đã dặn kỹ, cô nghe không à
Không được nhìn trộm người ta
Trong lúc đang tắm để mà chê bai
Của tôi nó ngắn hay dài
Bây giờ phán xử đúng, sai...muộn rồi.

Nam Định ngày 14.02.2019

612. CHO AI?
Nhật Tiến

Chồng là giận, chồng là thương
Chồng là con nợ tiền lương tháng ngày
Chính vì thấm nhuần điều này
Lĩnh lương chồng phải nộp ngay cho nàng
Tháng này công việc cơ quan
Làm ăn thuận lợi xuất hàng nhiều hơn
Thế nên ngoài khoản tiền lương
Còn có tiền thưởng bất thường dư dôi
Anh chồng đưa hết vợ rồi
Mặt mày hí hửng đợi lời vợ khen
Nào ngờ vợ bảo: Để yên
Chốc nữa nữa tôi cất, chẳng xem ngó gì
Chồng nghĩ: Mình biết thế ni
Đem tiền cho gái chắc thì hay hơn
Ít nhất cũng được cảm ơn
Lại còn được nó ghé thơm cái dài
Xong rồi còn hẹn ngày mai
Hỏi tiền nên để cho ai lợi nào?

613. PHÉP THỬ
Nhật Tiến

Nhân ngày lễ của đàn ông
Phường nọ gặp mặt người chồng thường niên
Chủ tọa mới có lời khuyên
Mọi người đồng loạt nhắn tin xem nào
Nội dung: "YÊU VỢ BIẾT BAO!"
Để xem phản ứng ra sao, các bà?
Cô vợ 20 nhắn là:
Anh yêu! Em cũng rất là yêu anh!
Cô 30 rằng: Nói quanh
Say rồi nói nhảm, không nhanh mà về
Cô 40: Sao hâm ghê
Hôm nay dửng mỡ lão dê cụ này
Bà 50 thì nhắn ngay:
Tối về thì sẽ biết tay với bà
Chắc nhắn cho bồ đấy mà
Nhưng gửi nhầm máy mới là thế thôi
Bà 60: Về hưu rồi
Nhàn rỗi quá định chọc tôi đấy à
Cứ tưởng là mình chưa già
Về ngay đi bộ kẻo mà teo cơ
Bà 70 lúc bấy giờ
Đọc tin không được phải nhờ con xem
Xong rồi bảo mấy anh em:
Bố mày bệnh nặng, vận đen đến rồi
Chuẩn bị lo hậu sự thôi
Kẻo để muộn mất người đời chê bai.

Cổ Lễ ngày 16.02.2019

614. HỌC HÀNH
Nhật Tiến

Trường kỹ thuật ngành hàng không
Tổ chức kỷ niệm rất đông khách mời
Quan khách tham quan mọi nơi
Ban giám hiệu lại còn mời chơi xa
Miễn phí bay ra Cát Bà
Ai cũng phấn khởi đều là vỗ tay
Khi mọi người lên máy bay
Cơ trưởng quảng cáo: Chuyến này chúng ta
Được bay trên máy bay nhà
Những người lắp giáp đều là ngồi đây
Vinh dự ai bay chuyến này
Lịch sử ghi nhận mãi ngày hôm nay
Mọi người ùa ra máy bay
Bỏ của mà chạy chẳng quay lại đầu
Riêng ông giáo sư đầy râu
Ngồi cười mà chẳng chạy đâu mới tài
Rằng: Dạy chúng bỏ ngoài tai
Khi xưa có chịu học bài gì đâu
Chi tiết lắp ráp với nhau
Cái to, cái bé trước sau lệch mà
Lắp vào rồi lại tháo ra
Nổ máy chẳng được sao mà bay đây.

Nam Định ngày 16.02.2019

615. THÊM CHÉN RƯỢU
Nhật Tiến

"Chữ trinh đáng giá ngàn vàng"
Thế nên việc kiểm tra "Hàng" đương nhiên
Sau đêm tân hôn trước tiên
Phải mang bằng chứng trình lên mẹ chồng
Ga trải giường phải thấm hồng
Con dâu mới được vừa lòng mẹ cha
Vợ chồng trước đã quá đà
Lấy đâu bằng chứng để mà trình đây?
Buổi tối anh chồng ra ngay
Quán cháo lòng lợn hàng ngày vẫn ăn
Mua luôn 1 bát tiết canh
Sáng mang ga đổ cho nhanh để trình
Mẹ chồng nhìn thấy đinh ninh
Con dâu vẫn giữ chữ trinh vẹn tròn
Bố chồng giương mục kính nhòm:
Sao mà của nó lại ngon thế này?
Lạc nhân, rau thơm dính đầy
Chỉ thêm chén rượu bố mày...lên tiên.

Nam Định ngày 19.02.2019

616. ĂN HỐI LỘ
Nhật Tiến

Vợ vừa mới dọn cơm ra
Chồng rằng: Mình phải kiểm tra xem nào
Thực phẩm giờ chẳng ra sao
Coi chừng lại rước bệnh vào thì nguy
Lở mồm, long móng có khi
H5-N1 cũng thì dễ lây
Thuốc tăng trọng, hormon đầy
Theo anh món thịt từ nay không dùng
Vợ rằng: Nhiễm độc, nhiễm trùng
Vậy thì bỏ thịt, ta dùng cá thôi
Chồng rằng: "Forma" vừa rồi
Cá cũng nhiễm độc chết trôi trắng đầy
Vợ rằng: Hay là ăn chay?
Chồng bảo: Ngay cả món này cũng kiêng
Khoai tây, bắp cải, sầu riêng...
Nhiềm độc phải đổ cả khiêng ra đường
Nghĩ dân bị bệnh mà thương
Muốn an toàn chỉ có đường nhịn thôi
Con rằng: Bố nói sai rồi
Cứ ăn hối lộ là đời lên tiên
Không ốm đau lại có tiền
Phê bình, nhắc nhở hơi phiền chút thôi
So các món ăn vừa rồi
Thì ăn hối lộ, bố ơi!...Tuyệt vời!

Nam Định ngày 19.02.2019

617. TRỒNG CÂY GÌ? NUÔI CON GÌ?
Nhât Tiến

Trên về cơ sở kiểm tra
Rút ra kết luận có 3 vấn đề:
Mật độ dân số đông ghê
Ruộng nương rộng lớn bỏ bê không làm
Bao năm dân vẫn nghèo nàn
Phải tìm giải pháp cùng bàn gỡ ngay
Chỉ thị để làm điều này
Các ngành, các cấp họp ngay tức thì
Trồng cây gì? Nuôi con gì?
Lập ngay đề án để chi tiền về
Căn cứ thổ nhưỡng vùng quê
Hội nghị đồng thuận 1 đề xuất hay:
Đất này chỉ có trồng cây
Anh túc là sẽ có ngay tiền vào
Còn việc phải nuôi con nào
Cave có lợi, tại sao không làm?
Vốn có sẵn không phải bàn
Hiệu quả kinh tế rõ ràng thấy ngay
Hội nghị kết luận từ nay
Thoát nghèo chỉ có cách này mà thôi:
Chăn nuôi Cave sinh sôi
Trồng trọt thuốc phiện xây đời ấm no
Ngỡ là ý tưởng hay ho
Nào ngờ củi đã vào lò chờ thiêu.

Nam Định ngày 29.02.2019

618. BỊ VỢ LỪA
Nhật Tiến

Hai anh bạn thân gặp nhau
Một anh hỏi bạn: Sao sầu thế kia
Hôm qua chắc là thức khuya
Hay là vợ đuổi ra rìa mày ơi?
Anh rằng: Tôi đang chán đời
Vợ tôi nó dám lừa tôi ông à
Đêm qua nó không ở nhà
Tôi hỏi nó bảo rằng là đi chơi
Đến nhà bạn gái mới ngồi
Buôn dưa muộn quá thế rồi ngủ luôn
Bạn rằng: Thế sao phải buồn
Nó mà đi vắng, mình chuồn đi chơi
Anh rằng: Ừ tôi đi rồi
Ngủ với bạn gái của tôi ông à
Có điều lại chính là nhà
Cô bạn gái vợ nói là ngủ đêm.

Nam Định ngày 20.02.2019

619. XUỐNG MAU!
Nhật Tiến

Đề bài cô giáo đưa ra:
Các em hãy tả con gà nhà em
Tả đúng những gì đã xem
Hình dáng, động tác, thói quen hàng ngày
Một học sinh nam giơ tay
Cô gọi lên bảng trình bày xen sao
Trò tả: Đứng cạnh bờ ao
Một con gà trống có mào đỏ au
Cả đàn gà mái đứng sau
Bám theo con trống cùng nhau kiếm mồi
Con gà trống bới liên hồi
Kiếm được cho mái thế rồi trèo lên...
Cô rằng: Thôi đủ rồi em
Xuống mau! Không được nói thêm câu nào
Trò rằng: Em ra bờ ao
Quát bảo nó xuống nhưng nào được đâu
Em cũng đã nói cái câu 
Mà cô vừa bảo: "Xuống mau!" là gì.

Nam Định ngày 20.02.2019

620. CHUYỆN CHỊ EM MUỖI
Nhật Tiến

Lâu ngày chị em gặp nhau
Muỗi em mới bảo: Đã lâu lắm rồi
Dạo này chị gày quá thôi
Ốm đau hay bị thiếu mồi, kém ăn?
Cô chị trả lời rất nhanh:
Tại vợ chồng chủ làm lành với nhau
Mãi họ có cãi nhau đâu
Thế nên chị bị đói lâu đấy mà
Mỗi khi họ cãi nhau là
Anh chồng ôm gối đi ra ghế nằm
Chị cứ vô tư ghé thăm
Anh ta to thế ăn nhằm gì đâu
Lần này họ yêu nhau lâu
Màn luôn mắc kín mới đau em à
Muỗi em: Sao chị không ra
Công viên nhà nghỉ để mà kiếm ăn?
Gái trai nó đi "Tàu nhanh"
"Tàu chậm" cũng có đã thành thói quen
Chị ra đó sống mấy đêm
Làm gì cân lại không lên chị à
Muỗi chị: Ý hay nhưng mà
Nếu ra ngoài đấy toàn là nghiện thôi
Không may bị nhiễm AIDS rồi
Thế thì mình sẽ toi đời đấy em.

Nam Định ngày 20.02.2019

621. CON HỌC BỐ THI
Nhật Tiến

Thằng con vừa đi học về
Nó nhìn thấy bố liền khoe ngay là:
Cô dặn khi về đến nhà
Nhớ bảo ngay bố kẻo là lại quên
"Ngày mai bố phải đến xem
Cô giải bài tập của em ở nhà"
Bố mắng: Mày bị hâm à
Thế con đi học hay là bố đây?
Sao bố phải làm điều này
Chắc là bố phải cho mày mấy roi!
Con rằng: Cô đã nói rồi
Nếu không giải được phải ngồi mà nghe
Bố giải bị sai bét nhè
Thế nên bố phải ngồi nghe đúng rồi
Con chỉ chép lại mà thôi
Thế nên con chẳng được ngồi nghe đâu.

Nam Định ngày 21.02.2019

622. KHÔNG NGHIỆN CŨNG CHẾT
Nhật Tiến

Thấy con ông mới lấy chồng
Bạn ông mới hỏi: Rể ông thế nào
Công việc của nó ra sao
Nó có thoải mái khi vào nhà ông?
Ông rằng: Cái gì cũng không
Không nghề, không nghiệp còn trông đợi gì
Không chè, nghiện hút, rượu bia
Không biết cờ bạc, "khoản kia" cũng tồi
Bạn rằng: Mình dạy nó thôi
Việc nhà sẵn có lâu rồi sẽ quen
Mai sau chúng làm ăn nên
Bàn giao cho nó là yên ấm mà
Quan trọng nhất đó chính là
Nó không nghiện ngập là ta vui rồi
Ông rằng: Buồn lắm bác ơi!
Không biết đánh bạc thì tôi mới buồn
Lần nào đánh cũng mất luôn
Gia tài, tiền bạc cũng tuồn đi theo.

Nam Định ngày 21.02.2019

623. TĂNG CÂN
Nhật Tiến

Anh chàng vừa mới kết hôn
Đã phải nhập ngũ ngay luôn đợt đầu
Vợ chồng trẻ phải xa nhau
Thời gian mấy tháng tưởng đâu năm dài
Cho dù có nhớ vợ hoài
Kỷ luật quân đội ra ngoài làm sao?
Ngày nào cũng như ngày nào
Chỉ đem thương nhớ gửi vào thư thôi
Cuối cùng cơ hội đến rồi
Đơn vị tập luyện di dời quân doanh
Đường hành quân đi vòng quanh
Lại đi qua sát nhà anh cạnh đường
Chỉ huy đơn vị rất thương
Không muốn anh phải vấn vương việc nhà
Cho nên gọi anh tách ra
Tranh thủ giờ nghỉ ghé qua nhà mình
Anh chồng về bất thình lình
Vợ chồng tranh thủ làm tình khẩn trương
Cô vợ nghĩ: Sao ngày thường
Chồng viết thư kể đáng thương lắm mà
Ăn uống không như ở nhà
Luôn luôn bị đói sao mà tăng cân?
Thì ra giày vẫn ở chân
Ba lô "Con cóc" che gần hết mông.

Cổ Lễ ngày 23.02.2019

624. CUỘC ĐỜI THE END
Nhật Tiến

Vô địch quốc gia điền kinh
Lại phá kỷ lục của mình trước kia
Phóng viên muốn anh sẻ chia:
Thành tích vượt bậc có chìa khóa chi?
Anh rằng: Chìa khóa cái gì
Chẳng qua bắt buộc phải thì thế thôi
Trước kia thành tích của tôi
Là nhờ luôn nghĩ có người đợi ta
Cô vợ mới cưới ở nhà
Trẻ trung, xinh xắn cố mà về nhanh
Mười năm hôn nhân đã thành 
Trần gian địa ngục phải đành chạy thôi
Kẻo con mụ vợ của tôi
Nó mà túm được, cuộc đời The End.

Nam Định ngày 23.02.2019

625. ĐOÁN GIẤC MƠ
Nhật Tiến

Anh chàng đi buôn đường dài
Nghe tin thày bói có tài đoán mơ
Thày chưa đoán sai bao giờ
Chỉ cần nói đúng giấc mơ của mình
Một hôm anh mơ làm tình
Với cô có 1 thân hình rất to
Đặc biệt là 2 bộ giò
Hỏi thày liền phán: Lỗ to anh à
Tốt nhất anh nên ở nhà
Đừng đi buôn nữa kẻo mà...lỗ to
Nghe lời thày bói đã cho
Anh đã tránh được rủi ro lớn mà
Lần sau anh lại mơ là
Răng mình rụng hết chìa ra lợi hồng
Hỏi thày: Có lợi hay không?
Thày rằng: Lợi rõ ngay trong miệng này
Chắc chắn anh sẽ gặp may
Buôn bán thắng lớn có ngay nhiều tiền
Đúng là thày đoán như Tiên
Chuyến đi buôn ấy kiếm tiền vài trăm.

Nam Định ngày 23.02.2019

626. GÀ GIÁO SƯ
Nhật Tiến

Giáo sư đi công tác xa
Không may xe bị hỏng ga giữa đường
Trời tối lại mù mịt sương
Đành vào trong xóm tìm giường nghỉ thôi
Tìm mãi mới được 1 người
Đồng ý cho nghỉ còn mời ăn cơm
Cô chủ góa chồng, không con
Giáo sư cứ ngủ rất ngon quá mà
Sáng ra nhìn thấy chủ nhà
Đang ngồi vãi thóc cho gà ngoài sân
Giáo sư quan sát rất nhanh
Có con gà trống tinh nhanh nhất đàn
Không đạp mái mà chỉ ham
Bới sân, nhặt thóc, chẳng quan tâm gì
Các con trống khác lại thì
Đua nhau đạp mái tì tì mới hay
Giáo sư rằng: Con trống này 
Chắc là bị thiến mấy ngày trước đây
Thế nên nó mới đứng ngây
Thấy gái chẳng động lòng say tý nào?
Cô chủ rằng: Nó không sao
Trong đàn nó được xếp vào...Giáo sư.

Nam Định ngày 24.02.2019

627. TRỌN ĐỜI BÊN NHAU
Nhật Tiến

Trong làng có 2 cụ già
Ngày ngày quấn quýt bà! bà! ông! ông!
Ông rằng: Răng tôi bị long
Tóc đã bạc hết , bà trông đây này
Ngay cả đến đôi lông mày
Cũng bạc trắng hết chẳng dày như xưa
Răng bà giờ cũng đã thưa
Tóc cũng bạc hết chẳng chừa chỗ mô
Ruộng nương giờ đã hạn khô
Chúng mình ly dị bây giờ được không?
Bà rằng: Tôi nhớ xưa ông
Đã hứa yêu đến răng long, bạc đầu
Lời thề xưa ông để đâu
Hay là già cả đã lâu quên rồi?
Ông rằng: Bà thật buồn cười
Tôi đây vẫn giữ đúng lời đó thôi
Răng long, tóc cũng bạc rồi
Thế là mình đã trọn đời bên nhau.

Nam Định ngày 24.02.2019

628. ĐỒ NGOẠI MÀ
Nhật Tiến

Chuyện kể lại thời chiến tranh
Khi bọn lính Pháp càn quanh trong làng
Chúng bắt được 1 cô nàng
Mặt mày sáng sủa, gọn gàng dễ coi
Mặc cô nhận có chồng rồi
Tên Âu Phi vẫn cứ lôi lên giường
Đè cô hiếp thật đáng thương
Hiếp xong nó bỏ ra đường đi ngay
Tối anh chồng uống rượu say
Lôi vợ ra chửi là: Mày máu dê
Tại sao lúc bị nó đè
Mày không chống cự lại xòe chân ra
Uốn mông, vặn đít rồi la
Lại còn ghì chặt nó là làm sao?
Vợ rằng: Khi nó đút vào
Em quyết sống mái "Có tao, không mày"
Thế nên em dùng cách này
Nghiền cho cà nó nát bay anh à
Tối nay khi về đến nhà
Chắc chắn nó chẳng thấy cà nữa đâu
Chồng rằng: Thế thì còn lâu
Nó là đồ ngoại nát mau thế à
Mười năm mày nghiền quả cà
Chỉ là đồ nội vẫn là còn nguyên.

Nam Định ngày 24.02.2019

629. RÕ NGU
Nhật Tiến

Lần nào chơi gái về nhà
Cũng bị vợ bắt rồi la chửi hoài
Anh chồng bị vợ bắt bài
Nghĩ vợ chắc có biệt tài gì đây?
Mãi rồi cũng hiểu điều này
Khi về mùi gái nó bay khắp nhà
Vì thế đã là đàn bà
Họ chỉ thoáng ngửi thế là biết ngay
Làm sao dấu được vợ đây?
Anh tưởng nghĩ được cách hay liền làm
Dối vợ rằng đi liên hoan
Về lấy bia, mắm đổ toang lên đầu
Mùi gái chắc chẳng còn đâu
Chỉ mùi bia, mắm trộn nhau thôi mà
Nào ngờ cô vợ vẫn la:
Đã ngần này tuổi sao mà vẫn ngu
Lần trước chỉ là vi vu
Ôm eo, hôn hít lu bù tí thôi
Lần này lại để gái ngồi 
Lên đầu nó đái vào rồi...Rõ ngu!

Ngày 24.02.2019

630. DANCE
Nhật Tiến

"Chương trình chúc mừng cô dâu
Cùng với chú rể bắt đầu!...Vỗ tay!"
Chủ hôn vừa dứt câu này
Khách nam lập tức lên quay 1 vòng
Cúi chào hội hôn vừa xong
Hát "Sao em vội lấy chồng" buồn sao
Cô dâu nước mắt tuôn trào
Lời ca não ruột biết bao nhiêu người
Chú rể nhìn thấy: Nguy rồi!
Là người tình cũ vợ tôi đấy mà
Nói xong lập tức xông ra
Giành mic lại hát ngay là giọng cao
Rằng giờ "Chẳng kẻ thù nào"
Có thể ngăn được pháo vào hay ra
Cô dâu chợt tỉnh, bỏ hoa
Chạy lên sân khấu xin ca 1 bài:
"Không cho chúng thoát" ra ngoài
Bay vào sẽ bị nhốt hoài hết ra
Hội hôn lập tức vỡ òa
Tràn lên sân khấu cùng là Dance.

Nam định ngày 25.02.2019 

631. RA OAI
Nhật Tiến

Hàng xóm nghe tiếng ầm ầm
Rồi chồng quát vợ: Cô câm không à?
Không im hãy cút khỏi nhà
Từ nay cấm có được là phiền tôi
Tôi phải chịu đựng lâu rồi
Suốt ngày ra rả buông lời khó nghe
Hết doạ nạt lại răn đe
Cấm đoán, quản lý khắt khe từng giờ
Từ nay cô có nằm mơ
Cũng đừng hy vọng mà chờ tôi tha
Thế rồi có tiếng đập va
Bát đĩa loảng xoảng trong nhà âm vang
Bà con hàng xóm ngỡ ngàng
Anh này sợ vợ vốn hàng đại ca
Tại sao vừa mới sáng ra
Đã đập, đã phá, chửi la thế này?
Mọi người vội chạy sang ngay
Kẻo rồi chậm trễ thì gay mất mà
Mở cửa thì thấy rằng là
Cô vợ hiện đã vắng nhà mấy hôm
Anh chồng uống rượu thấy buồn
Tranh thủ vắng vợ ngứa mồm chửi thôi
Nếu vợ mà về đến nơi
Oai hùm đâu nữa mà ngồi vuốt râu.

Nam Định ngày 05.03.2019

632. PHẢI ĐẺ NHIỀU
Nhật Tiến

Cô vợ sinh con đầu lòng
Chồng đi công tác nên không có nhà
Vợ gọi điện hỏi chồng là:
Từ nay anh đã làm cha bé rồi
Con chưa đặt tên anh ơi
Anh chọn cho kỹ xong rồi báo em
Chồng rằng: Em cứ lấy tên
Của người yêu cũ đỡ quên em à
Vợ rằng: Cũng được, nhưng mà
Em đã phải sống ở nhà đông con
Chẳng bao giờ được ăn ngon
Đã nghèo, vất vả lại còn thiếu ăn
Mình phải làm thế sao anh?
Đẻ nhiều khổ lắm sao đành anh ơi!
Ngày xưa em yêu nhiều người
Để đặt tên đủ phải 10 đứa cơ.

Nam Định ngày 06.03.2019

633. THÀ ĐIẾC
Nhật Tiến

Ông bố bị điếc lâu ngày
Các con báo hiếu mua ngay máy về
Cả nhà đều rất hả hê
Từ nay bố đã được nghe rõ rồi
Thời gian cứ thế dần trôi
Con về thăm hỏi: Bố ơi thế nào
Từ khi bố đeo máy vào
Thính lực của bố ra sao bố à?
Bố rằng: Chúng mày tháo ra
Để tao bị điếc còn là hay hơn
Thực ra máy này rất ngon
Bố còn nghe được các con nói thầm
Ước gì mẹ mày bị câm
Bây giờ đeo máy sai lầm quá thôi
Suốt ngày phải nghe những lời
Mẹ mày ca thán, còn cười được sao?
Chúng mày tháo máy cho tao
Điếc còn vẫn sướng hơn bao ông chồng
Xưa nay tao điếc mới không
Biết được nỗi khổ đàn ông thế này
Trời cho tao điếc thật may
Không điếc khổ lắm chúng mày biết không?

Nam Định ngày 06.03.2019

634. BA CHỈ
Nhật Tiến

Sáng ngày mồng 8 tháng 3
Mẹ dặn con gái: Đợi ba con về
Xin tiền rồi ra chợ quê
Mua thịt ba chỉ trưa về liên hoan
Nói xong vội đến cơ quan
Trưa về mới gọi: Con ngoan đâu rồi
Dọn cơm mình liên hoan thôi!
Con gái chuẩn bị xong mời mẹ ra
Bà mẹ nhìn mâm hỏi là:
Mẹ dặn thịt lợn chứ là chó đâu?
Nói trước rồi lại quên sau
Tại sao chẳng nhớ trong đầu cái chi?
Con rằng: Mẹ dặn thế ni
Mua thịt ba chỉ con thì mua thôi
Con hỏi ba chỉ cho rồi
Con mua thịt chó theo lời của ba.

Nam Định ngày 11.03.2019

635. SÁNG MẮT RA
Nhật Tiến

Anh chàng chưa có vợ con
Mắt thì lại kém chẳng còn thấy chi
Họ hàng khuyên anh phải đi
Vào viện khám mắt không thì mù thôi
Anh chuẩn bị tiền đủ rồi
Định vào bệnh viện khám rồi mổ ngay
Bạn thân khuyên: Có cách này
Không cần phải mổ mắt mày sáng ra
Trước tao cũng giống mày mà
Mắt mờ lấy vợ thế là sáng ngay
Dân Gian vẫn có câu này:
Lấy vợ là sáng mắt ngay thôi mà!

Nam Định ngày 11.03.2019

636. MUA TRỌN GÓI
Nhật Tiến

Anh chồng vừa về đến nhà
Gặp vợ mới hỏi: Sao mà khoả thân?
Vợ rằng: Tất cả áo quần
Đều bị ẩm mốc nên cần giặt ngay
Em chẳng còn đồ để thay
Thế nên chỉ có cách này đợi thôi
Chồng rằng: Cô mới xin tôi
Mua luôn mấy bộ, mấy đôi váy mà
Nói rồi mở tủ kiểm tra:
Cô mua hết của người ta thế này
Quần, áo, váy, mũ, tất, giày
Lại còn gã bán hàng này kèm theo
Tại sao cô lại không treo
Để cho quần áo nó leo lên giường?

Nam Định ngày 11.03.2019

TÂM SỰ CỦA LAN
Nhật Tiến

Tiên sư cái thằng ô tô
Thấy em xinh đẹp nó rồ máy theo
Nó làm em ngã lộn vè
Suýt nữa nó lại còn trèo lên em
Em vạch để các anh xem
Cái thằng khốn nạn làm em thế này
Vết thương mãi chẳng chịu đầy
Chỗ lòi, chỗ lõm mấy ngày vẫn thâm
Chỉ vì em bị nó đâm
Nên em mới bị tím bầm...cái mu.

Hà Nội ngày 30.03.2012

ĐIỀU GIẢN DỊ
Nhật Tiến

Đêm tỉnh giấc thấy lòng mình trống trải
Giường mênh mông giống như biển xa bờ
Lòng chạnh buồn thèm khát 1 ước mơ
Được ôm ấp trong vòng tay ai đó

Với riêng em là ước mơ nho nhỏ
Một tình yêu, chút hơi ấm đàn ông
Mà bao đêm em tỉnh dậy khóc thầm
Điều giản dị sao bây giờ khó thế?

Bao chuyện buồn chưa bao giờ em kể
Đêm đông về lạnh tê buốt bàn chân
Dùng bàn là em sưởi ấm gối, chăn
Sao vẫn lạnh như nằm trên băng giá

Rồi cuộc sống bao lo toan vất vả
Một mình em vai gánh nặng gia đình
Bao nỗi buồn, bao mất mát hy sinh
Em vẫn vững tay chèo qua sóng cả

Đường về quê bây giờ sao xa quá
Bận không về lòng em chẳng yên tâm
Bởi mẹ già cùng con nhỏ chờ mong
Bởi nỗi nhớ cứ chất chồng nỗi nhớ

Mai con lớn chúng lấy chồng, lấy vợ
Em chạnh lòng vì sợ phải cô đơn
Chỉ còn em với những khúc nhạc buồn
Đêm thanh vắng, lúc ốm đau bệnh tật?

Mọi người hỏi em: Ước mơ lớn nhất?
Một căn nhà nho nhỏ của riêng em
Một bạn đời em gửi trọn niềm tin
Cùng chia sẻ vui buồn trong cuộc sống

Em khát khao và em thường hy vọng
Một ngày kia khi chợt tỉnh giấc mơ
Bỗng tình yêu đến hạ cánh bất ngờ
Đưa em đến với bến bờ hạnh phúc.

Hà Nội ngày 29.11.2009

HÃY MỞ LÒNG MÌNH
Nhật Tiến

Em ơi hãy mở lòng mình
Để cho quá khứ yên bình đi xa
Thời gian rồi sẽ đi qua
Bước đi, ngoảnh lại tuổi già đến nơi
Ai mà chẳng có 1 thời
Sống cùng quá khứ suốt đời được sao?
Cái thời vất vả gian lao
Chăm con khôn lớn biết bao nhọc nhằn
Chẳng ân hận, chẳng băn khoăn
Giờ sao chưa nghĩ phải giành cho ta
Con gái sẽ lấy chồng xa
Con trai lấy vợ, tuổi già ai lo?
Cuộc đời có nhận, có cho
Đã đến lúc nhận đắn đo làm gì
Thời gian vẫn cứ trôi đi
Tuổi xuân cũng chỉ có thì mà thôi
Thời cơ mà bỏ lỡ rồi
Sẽ mang ân hận cả đời khôn nguôi
Người xưa nay đã khuất rồi
Mình cũng trả đủ nghĩa đời buồn vui
Chắc nơi chín suối ngậm cười
 Mong mình sớm đến với người yêu thương
Lòng thành thắp 1 nén hương
Để tình xưa hết vấn vương trong lòng
"Anh ơi em phải lấy chồng
Tình anh mãi mãi trong lòng em ghi
Cho dù bước nữa em đi
Nghĩa con, tình mẹ em thì không quên
Vẫn là dâu thảo, mẹ hiền
Vẫn là 1 khúc ruột liền anh ơi!"
Mình không sống bạc với đời
Mình không quên lãng 1 thời đã qua
Chỉ dành 1 góc cho ta
Em ơi hãy mở lòng ra cho mình!

Hà Nội ngày 07.12.2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét