Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012

TUYỂN TẬP THƠ HÀI 19 + KHÔNG ĐỀ

           TUYỂN TẬP THƠ HÀI 19

1.451. LÀ CON LỪA
Nhật Tiến

Anh chàng đi công tác xa
Giữa đường xe hỏng phải là nhờ dân
Vào nhà anh mới phân trần:
Trời tối, xe hỏng cháu cần nghỉ đêm
Chủ rằng: Ngủ với các em
Nhà tôi hơi chật cảm phiền nghe anh
Anh chàng từ chối rất nhanh:
Một mình cháu ngủ đã thành thói quen
Bây giờ nằm với các em
Cháu không ngủ được, bác xem thế nào
Chủ nhà rằng: Thôi không sao
Anh ôm chăn, chiếu mang vào nhà kho
Ở đấy cũng rộng ra trò
Mà anh cũng được tự do còn gì
Anh chàng ôm chăn, chiếu đi
Vào kho nằm ngủ tì tì qua đêm
Sáng ra ôm chăn, chiếu lên
Thấy 2 cô gái như Tiên giáng trần
Anh chàng ngỡ ngàng muôn phần
Vội vàng tiến lại kết thân hỏi là:
Các em mới ở đâu ra?
Hai cô đồng loạt rằng: Nhà em đây
Anh chàng đứng như trồng cây
Bỏ mất cơ hội trong tay...thật hài
Các cô hỏi: Anh là ai?
Anh chàng liền bứt 2 tai nói là:
Bắt đầu từ tối hôm qua
Tôi đã bị hóa thành ra con lừa.

Cổ Lễ ngày 18.04.2020

1.452. THÀ CHẾT KHÔNG KHAI
Nhật Tiến

Vợ chồng đang xem ti vi
Bỗng nghe hàng xóm có gì ồn ghê
Tiếng la, tiếng hét, tiếng đe
Tiếng roi, tiếng gậy mà nghe rợn người
Chồng rằng: Chắc "đại chiến" rồi
Bà ngồi yên đấy để tôi xem nào
Vợ rằng: Nhà họ làm sao
Mình đừng can thiệp chi vào...vô duyên!
Chồng: Nhỡ án mạng thì phiền
Nói xong lập tức phi liền sang ngay
Về nhà khoe vợ: Lạ thay
Sao mà con vợ thằng này tài ghê
Thằng chồng vừa đi làm về
Nó đã trói nghiến rồi đe dọa là:
Nếu không khai con bồ ra
Để nó điên tiết sẽ là cắt ngay
Nó vừa mới định ra tay
Nhờ tôi đến kịp thật may quá mà
Vợ hỏi: Nó có khai ra?
Chồng: Không khai vợ nó tha cho à?
Vợ: Thế mà bảo người ta
"Có chết cũng chẳng khai ra bạn tình".

Cổ Lễ ngày 19.04.2020

1.453. PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Nhật Tiến

Tai nạn giao thông xảy ra
Anh chàng bị dập quả cà 1 bên
Vào viện khám bác sỹ khuyên
Phải cắt 1 quả không phiền gì đâu
Sinh hoạt tình dục vẫn lâu
Hai cũng như 1 giống nhau thôi mà
Nhưng anh có đề nghị là
Cho anh xin lại quả cà để ngâm
Kỷ niệm giây phút sai lầm
Đi không cẩn thận bị đâm vào bìu
Tất nhiên bác sỹ cũng chiều
Trả anh ngâm rượu là điều thường thôi
Nhưng khi về ngâm rượu rồi
Anh nghĩ 2 khỏe gấp đôi 1 mà
Thế nên vẫn đem rượu ra
Ngày uống 1 chén chắc là khỏe thôi
Một lần bạn thân đến chơi
Anh liền mang rượu cà mời uống ngay
Nể anh nên anh bạn này
Cũng làm 1 chén rồi quay về nhà
Không ngờ sau uống rượu cà
Cái khoản ấy khỏe gấp 3-4 lần
Anh bạn phấn khởi muôn phần
Nhưng lại không biết mình cần làm chi
Chẳng nhẽ cắt 1 quả đi
Ngâm rượu để uống chắc thì khỏe hơn?

Cổ Lễ ngày 22.04.2020

1.454. ỐM KHÔNG ĂN ĐƯỢC
Nhật Tiến

Bà vợ ốm rên hừ hừ
Nhưng mà dẫu mệt không từ chối ăn
Giục chồng con phải thật nhanh
Đi lấy gạo nếp nấu ăn kịp thời
Dặn: Chỉ lấy 1 bơ thôi
Khi nào cơm chín đưa tôi tức thì
Tôi ốm không ăn được gì
Nắm bằng quả bưởi tí ti được rồi
Nếu vẫn còn cháy trong nồi
Đắp xung quanh cái nắm xôi chặt vào
Còn lại 1 chút xôi nào
Bố con ăn hết hộ tao đi mà
Hôm nay đắng miệng chết cha
Chỉ ăn tý chút gọi là thế thôi.

Cổ Lễ ngày 24.04.2020

1.455. HIỂU NHANH
Nhật Tiến

Bạn trai ở nước ngoài về
Cô gái liền dẫn về quê thăm nhà
Ngôn ngữ lại bất đồng mà
Nên cô gái cứ phải là dạy thôi:
Cái bàn, cái bếp, cái nồi
Cái ghế, cái bát, cái môi, cái vò...
Con gà, con vịt, con cò
Con trâu, con chó, con bò, con dê...
Anh chàng nước ngoài rằng: Quê
Hương có nhiều thứ thích ghê em à
Nhưng anh không hiểu sao mà
Vật gọi là cái, vật là gọi con?
Cô rằng: Di động lại còn
Lắc lư khi chạy là "con" đó mà
Còn nằm một chỗ anh à
Không tự di động gọi là "cái" thôi
Chàng Tây rằng: Anh hiểu rồi
Của em là "cái", anh thời là "con".

Cổ Lễ ngày 26.04.2020

1.456. SỢ BỊ ĐÁNH GHEN
Nhật Tiến

Bà chủ đưa trai về nhà
Là người tình cũ của bà năm xưa
Hai người đang lúc mây mưa
Đúng lúc ông chủ cũng vừa về qua
Nhà chỉ có 1 lối ra
Để ông bắt được thì bà phăng teo
Bà liền gọi ô sin theo
Rỉ tai bà mới giao kèo như sau
Rằng: Mày phải cứu chị mau
Nhận anh ta mới lần đầu đến chơi
Là do mày chủ động mời
Vì anh ta chính là người mày yêu
Mày muốn đòi tiền bao nhiêu
Thoát rồi chị cũng sẽ chiều mày ngay
Ô sin rằng: Tình huống này
Nếu em nhận thế thì gay chị à
Em sợ sẽ bị anh nhà
Đánh ghen rồi đuổi em ra ngoài đường.


Cổ Lễ ngày 29.04.2020

1.457. SỮA CÓ MÙI
Nhật Tiến

Hai đứa trẻ nhỏ hỏi nhau
Mình uống nguồn sữa từ đâu trưởng thành?
Một thằng ra vẻ đàn anh:
Mẹ không có sữa tao đành nhịn thôi
Phải bú sữa pha mày ơi
Lúc nóng, lúc lạnh, lúc thời lại chua
Khi ngọt, khi nhạt, khi vừa
Tuy cũng có bổ nhưng thua sữa bầu
Thằng bé: Em bú mẹ lâu
Sữa mẹ ấm, bổ không đâu ngon bằng
Nhưng mùi vị lại hơi hăng
Lúc thơm, lúc lại tưởng rằng uống bia
Nhiều hôm em dậy bú khuya
Thấy mùi thuốc lá, rượu, bia anh à.

Cổ Lễ ngày 02.05.2020

1.458. KHÔNG KHỎI BỆNH
Nhật Tiến

Một bà thị lực giảm dần
Để kéo dài sẽ có phần nguy to
Cho nên bà rất là lo
Tìm đến bác sỹ khám cho kịp thời
Bác sỹ rằng: Chữa dễ thôi
Nhưng khỏi thì phải trả tôi nhiều tiền
Bà rằng: Ông không phải phiền
Chỉ cần chữa khỏi tôi liền trả ngay
Nếu không chữa được bệnh này
Thì ông cũng chớ đến đây đòi tiền
Ông bác sỹ gật đầu liền
Miệt mài chữa bệnh cả đêm lẫn ngày
Đến nhà ông nhận thấy ngay
Bà này nhiều của xếp đầy mọi nơi
Ông nghĩ: Bà mắt kém rồi
Chắc sẽ không biết mình thời mang đi
Lúc đầu chỉ lấy tí ti
Nhưng lòng tham vẫn không gì cản ngăn
Đến khi đồ đã sạch banh
Cùng vừa là lúc chữa lành bệnh xong
Mở mắt thấy nhà trống không
Bác sỹ vẫn cứ đòi công của bà
Hai người liền kéo nhau ra
Đi tìm công lý trên toà kiện nhau
Bác sỹ bảo: Ngay từ đầu
Mình đã cam kết trước sau rồi mà
Nếu mắt của bà sáng ra
Thì bà phải trả tiền là đúng không?
Bà rằng: Tôi nói với ông
Nếu bệnh không khỏi tôi không trả tiền
Bây giờ kết quả thấy liền
Tôi không nhìn thấy thật phiền biết bao
Khi chưa chữa ở chỗ nào
Trong nhà tôi cũng thấy bao nhiêu đồ
Bây giờ khi ông chữa cho
Tôi có nhìn thấy thứ đồ nào đâu?

Nam Định ngày 04.05.2020

1.459. KHÔN LỎI
Nhật Tiến

Ba anh người Việt, Thái, Lào
Rủ nhau đăng ký đi vào công ty
Giám đốc hỏi mức lương thì
Anh Lào liền bảo: Anh chi 5 ngàn (USD)
Đến lượt anh càng Thái lan
Đòi lương tháng phải 10 ngàn đô la
Còn anh chàng Việt nhà ta
Đòi lương ngất ngưởng phải là 15
Giám đốc cười hở hết răng:
Mày đòi như thế nhiều bằng lương tao?
Anh Việt rằng: Chẳng làm sao
Thực ra tôi có được bao đâu mà
Lương tôi phải chia làm ba
Một phần trong ấy phải là biếu ông
Một phần là trả tiền công
Cho thằng Lào để nó trông thay mà
Tôi chỉ được 1 phần 3
So sánh như thế sao mà bằng ông?

Nam định ngày 05.05.2020

1.460. THẾ CHỖ
Nhật Tiến

Ông già tuổi đã bảy lăm
Lấy cô vợ trẻ 25 tuổi đời
Mắt mờ, tai điếc, hụt hơi
Nhiều lần vợ doạ bỏ rơi ngoại tình
Thế nên ông mới 1 mình
Tìm bác sỹ để trần tình xem sao
Bác sỹ tư vấn: Khi nào
Ông bà lâm trận đưa vào 1 anh
Khoả thân cầm 1 cái khăn
Đứng đầu giường vẫy là thành công thôi
Ông đã theo lời khuyên rồi
Nhưng chẳng cải thiện cuộc chơi tý nào
Cô vợ thì vẫn khát khao
Ông tìm bác sỹ hỏi: Sao bây giờ?
Bác sỹ rằng: Nếu vẫn đơ
Ông đổi anh ấy với cô ta nào
Anh chàng vừa thế chỗ vào
Thế trận thay đổi ào ào như mưa
Ông chồng rằng: Anh thấy chưa?
Anh không bằng cái con lừa nhà tôi
Vẫy mãi mà vẫn thế thôi
Tôi vừa mới vẫy đã thời khác ngay.

Nam Định ngày 05.05.2020

1.461. KHỐI VÀNG RÒNG
Nhật Tiến

Nửa đêm 2 ông bà già
Nghe tiếng gõ cửa hỏi là: Ai đây?
Có tiếng quát: Mở cửa ngay
Không chúng tao đốt nhà mày thành than
Có tiền bỏ hết ra bàn
Cả đồ trang sức bạc, vàng mang ra!
Ông già liền trả lời là:
Tiền tôi không có trong nhà đâu ông
Chỉ có 1 khối vàng ròng
Nặng khoảng 1 tạ ở trong thôi mà
Tên cướp quát: Khiêng ngay ra!
Ông chồng lập tức gọi bà vợ yêu:
Cục vàng cưng quí yêu kiều
Mau ra mở cửa để chiều người ta.

Nam Định ngày 05.05.2020

1.462. TỰ KHÁM BỆNH
Nhật Tiến

Chuyên gia y tế khuyên là:
Quan sát đi tiểu tìm ra bệnh liền
Đi khám bệnh sớm khỏi phiền
Điều trị nhanh đỡ tốn tiền, thời gian
Ví như nước tiểu màu vàng
Chắc là đã bị bệnh gan mất rồi
Nước tiểu đỏ chắc thận thôi
Kiến bâu thì đái đường thời khám ngay
Đái mà bị ướt mũi giầy
Chắc tiền liệt tuyến người này rất to
Nước tiểu có mùi thịt kho
Chắc mỡ cao nó mới rò rỉ ra
Đái mà vương vãi khắp nhà
Parkinson nặng mới là thế thôi
Còn khi đã đái xong rồi
Khuy quần không đóng để lòi "nó" ra
Alzheimer nặng rồi mà...
Cứ quan sát kĩ sẽ là thấy ngay.

Cổ Lễ ngày 09.05.2020

1.463. VƯỢT QUA THỬ THÁCH
Nhật Tiến

Nhà có 3 cô "vịt giời"
Ba chàng rể cũng đang đòi hồi môn
Mẹ vợ định thử các con
Đứa nào hiếu thuận để còn phân chia
Thế rồi vào một ngày kia
Mẹ vợ cố ý ra rìa bờ ao
Rửa tay rồi ngã lộn nhào
Chàng rể thứ nhất liền lao xuống liền
Cứu mẹ vợ, bố thưởng tiền
Về nhà chồng vợ mua liền tivi
Chàng rể thứ 2 cũng thì
Vớt được mẹ vợ được chi nhiều tiền
Vợ chồng đủ tiền mua liền
Một chiếc xe máy cho riêng nhà mình
Rể thứ 3 thật vô tình
Để mẹ chết đuối mới rinh về nhà
Lần này bố vợ tặng quà
Chiếc mercedes gọi là tạm thôi.

Cổ Lễ ngày 09.05.2020

1.464. LẠY HỒN!
Nhật Tiến

Ông Tây đến Việt Nam ta
Một hôm trời tối đi ra ngoài đường
Phố xá nhộn nhịp lạ thường
Thấy một cô gái đáng thương nhường nào
Sau xe đèo mấy cái bao
Chồng lên nhiều lớp chất cao hơn người
Trong toàn chứa đô la thôi
Ông nhìn cảm thấy lạ đời hỏi ngay:
Tại sao mà ở nơi đây
Tiền lại không chở ban ngày mà đêm
Không có cảnh sát đi kèm
Đưa xe bọc thép mà đem bỏ vào?
Mọi người rằng: Chẳng làm sao
Tiền này ở nước chúng tao không dùng
Chỉ sử dụng loại tiền chung
Do nhà nước Việt tao cung cấp mà
Tiền này chúng tao mang ra
Hỏa thiêu hết nó thành là tro thôi
Ông Tây 2 mắt trợn lồi:
Dân Việt giầu thế thì tôi...lạy hồn!

Cổ Lễ ngày 09.05.2020

1.465. QUA CẦU RÚT VÁN
Nhật Tiến

Vợ chồng cãi lộn với nhau
Bà vợ khóc lóc làu bàu rằng: Ông
Không xứng đáng là người chồng
Suốt ngày ăn bám mà không chịu làm
Cờ bạc, gái gú đều ham
Nơi nào có rượu, cỗ bàn đến ngay
Số tôi là số không may
Xưa mù nên mới có ngày lấy ông
Đứa con đứng cạnh ông chồng
Chạy ra ngồi gọn vào lòng mẹ yêu
Rằng: Bố yêu mẹ rất nhiều
Mẹ mù mà bố vẫn chiều đấy thôi
Bây giờ mắt mẹ sáng rồi
"Qua cầu rút ván" mẹ ơi xin đừng.

Cổ Lễ ngày 09.05.2020

1.466. KHÔNG HIỂU PHỤ NỮ
Nhật Tiến

Cô bạn gái làm cùng phòng
Ngồi buôn điện thoại lòng vòng đến khuya:
Lúc tối uống rượu say về
Lão trưởng phòng nổi máu dê mày à
Lão dám kéo tay tao ra
Phía sau tường của tòa nhà cơ quan
Tao mắng lão ấy đừng ham
Thế mà lão ấy lại làm theo tao
Bạn hỏi: Lão làm thế nào
Thế lão ấy đã cho vào hay chưa?
Đúng là mày đã bị lừa
Lần sau thì phải nhớ chừa ngay đi!
Cô rằng: Được thế còn gì
Đằng này lão lại bỏ đi mất rồi
Tao bảo hãy dừng lại thôi
Lão dừng lại thật tức thời bỏ đi
Lão chẳng hiểu tao tí gì
Tao tức lộn ruột mới thì gọi mi.

Cổ Lễ ngày 09.05.2020

1.467. TOÀN TIỀN LẺ
Nhật Tiến

Thư ký đã có người yêu
Nhưng mà giám đốc vẫn liều tán chơi
Thư ký rằng: Đừng anh ơi!
Anh mà làm thế người đời chê bai
Giám đốc rằng: Anh cho hai
Ngàn đô la để vui vài phút thôi
Anh quẳng tiền xuống đất rồi
Khi em nhặt hết anh thời dừng tay
Cô thư ký về gặp ngay
Người yêu để hỏi việc này được không?
Anh ta trả lời rằng: Xong!
Cứ bảo ông ấy phải chồng gấp đôi
Lúc em nhặt hết tiền rồi
Lão chỉ kịp kéo khóa thôi sợ gì!
Khi cô thư ký ra đi
Người yêu đợi mãi vẫn thì bặt tin
Anh chàng liền gọi điện tìm
Cô rằng: Lão quẳng 4 nghìn đô la
Toàn là tiền xu khắp nhà
Em đã nhặt mãi nhưng mà chưa xong.

Cổ Lễ ngày 10.05.2020

1.468. SỰ TÍCH BẦU VÚ
Nhật Tiến

Từ ngày Thượng Đế tạo ra
Đàn ông vốn dĩ đã là có ti
Đơn giản ti to là vì
Để cho con trẻ nó thì bú thôi
Nhưng đàn ông lại ham chơi
Bỏ bê nhiệm vụ rượu rồi lại bia
Nhiều khi đi đến tận khuya
Để con khát sữa hồn lìa khỏi thân
Đàn bà bất mãn rời trần
Lên Thiên Đình để đòi phân cho mình
Thượng Đế nghe cũng thuận tình
Trả phụ nữ bộ ngực xinh để dùng
Nhưng dặn là phải dùng chung
"Mày mang nhưng để nó cùng được chơi"
Thế nên từ đó trên đời
Đàn ông thấy vú cứ ngời mắt lên
Lúc nào cũng thấy thòm thèm
Chỉ muốn được nắn, được xem thôi mà
Bởi vì vú của đàn bà
Ngày xưa vốn dĩ của là đàn ông.

Cổ Lễ ngày 10.05.2020

1.469. LÝ DO ĐÀN ÔNG NGOẠI TÌNH
Nhật Tiến

Thượng Đế nặn 10 đàn ông
Lại giao nhiệm vụ phân công rõ ràng
Có người thì đi bán hàng
Người thì cày ruộng, kẻ làm công an
Người làm dân, kẻ làm quan...
Mỗi người 1 việc hoàn toàn công minh
Nhưng vì không có bạn tình
Họ kéo lên tận Thiên Đình cầu xin
Thượng Đế khi nhận được tin
Thương tình nên mới đi tìm thạch cao:
"Chúng mày tự do nặn nhào
Xấu, xinh, mập, ốm, thấp cao...mà dùng"
Thượng Đế còn đặt cạnh cùng
Mấy viên đường bảo: Trộn chung nó vào!
Sau này nó sẽ ngọt ngào
Xong Thượng Đế mới thổi vào 1 hơi
Từ đó phụ nữ ra đời
Thượng Đế kiểm lại: Chết rồi tại sao
Tao để 11 viên vào
Bây giờ mất 1, đứa nào lấy thêm?
Chẳng anh nào chịu xưng tên
Ngoại tình từ đó có trên đời này
Mười người đàn ông ngày nay
Chín người sẽ nghĩ chuyện này giống nhau
Vợ người khác thì ở đâu
Cũng ngọt hơn vợ, mình cầu ước ao
Anh nào cũng giống anh nào
Nghĩ vợ người khác ngọt ngào gấp đôi
Duy chỉ có 1 anh thôi
Biết các bà vợ đều thời giống nhau
Bởi vì ngay từ lúc đầu
Đường thừa anh chén còn đâu nữa mà.

Nam Định ngày 12.05.2020

1.470. PHẢN ĐỘNG
Nhật Tiến

Thằng con đang xem ti vi
Quay hỏi: Phản động là gì mẹ ơi?
Bà mẹ đang bận trả lời:
Ví dụ nói xấu mọi người chúng ta
Đem chuyện không hay trong nhà
Rêu rao để lộ hết ra bên ngoài
Con rằng: Thế thì không sai
Bố là phản động không ai khác mà
Hôm qua bố bảo người ta:
Cái cô hàng xóm rõ là nết na
Không chỉ đảm đang việc nhà
Mà còn hiền dịu, thật thà, đáng yêu
Không như vợ tôi lắm điều
Đã già, xấu lại nói nhiều điếc tai
Bố là phản động không sai
Nếu để cho bố ra ngoài thì nguy.

Nam Định ngày 14.05.2020

1.471. ĐẨY VỀ NHÀ
Nhật Tiến

Bố con dắt nhau dạo chơi
Thấy 2 con chó không rời nhau ra
Con hỏi bố giải thích là:
Nó đang đẩy bạn về nhà đó thôi!
Con rằng: Vậy con hiểu rồi
Hôm qua mẹ cũng không rời bác ra
Lúc bác hàng xóm đến nhà
Bác cũng đẩy mẹ như là thế ni
Nhưng mà mẹ không chịu đi
Nên 2 tay mẹ cứ ghì vào nhau
Ôm bồn rửa mặt rất lâu
Bác không đẩy được mẹ đâu bố à!
Nếu mà mẹ bỏ tay ra
Sẽ bị bác đẩy về nhà bác luôn.

Nam Định ngày 14.05.2020

1.472. VỢ MÁT THÌ CHỒNG NÓNG
Nhật Tiến

Cô vợ bảo chồng: Anh à
Sao anh ích kỷ chẳng là thương em
Ngoài trời thì nắng như điên
Anh cởi trần chẳng thấy phiền hay sao
Anh hãy nhìn em xem nào
Nóng vẫn phải mặc áo vào khổ không

Lại còn áo lót ở trong
Anh còn đáng mặt đàn ông được à?
Chồng rằng: Em cũng cởi ra
Thế là mình cũng cầm hoà đấy thôi
Vợ rằng: Em cởi ra rồi
Sợ anh lại nóng hết người thì nguy
Em mát còn anh lại thì
Bị nóng vậy có khác gì nhau đâu.

Nam Định ngày 14.05.2020

1.473. NGUA LON
Nhật Tiến

Anh chồng lâu ngày xa nhà
Nhắn tin hỏi vợ xem là làm sao
Ở nhà phải cố gắng vào
Xa chồng có nhớ chút nào hay không?
Kết thúc còn nhắn một dòng
"Ngua lon không đấy để chồng về chơi?"
Cô vợ nhắn lại: Ngứa rồi!
Anh nhanh thu xếp về thôi anh à
Kẻo không lại để người ta
Một mình chịu đựng chết già mất thôi
Anh chồng nhận tin kêu trời
Mình muốn hỏi ngựa lớn rồi hay chưa
Trước khi đi xa mình mua
Một con ngựa giống mới vừa tập phi
Mình hỏi thăm vợ lại thì
Hiều lầm rồi bảo cái gì ngứa đây?

Nam Định ngày 15.05.2020

1.474. VIỆC HAY NÊN LÀM
Nhật Tiến

Năm nay em 20 tròn
Trẻ trung, xinh xắn vẫn còn thơ ngây
Em xin kể câu chuyện này:
Từ khi em thử sướng ngây ngất lòng
Mỗi khi mà em làm xong
Năng lượng vượt trội như bằng lên Tiên
Em thích ngày 2 lần liền
Nếu không làm được thấy phiền biết bao
Cảm giác người cứ nôn nao
Cả ngày chẳng tập trung vào việc chi
Ngay cả đến tối mỗi khi
Không làm chẳng ngủ được gì mới đau
Lúc nhỏ chưa biết gì đâu
Lớn làm vừa mới lần đầu thích ngay
Từ khi yêu làm hàng ngày
Bây giờ thú thật em say mất rồi
Em thích cái ấy quá thôi
Thân dài, đầu nhỏ lại thời có lông
Nhất là mỗi khi dùng xong
Tinh thần sảng khoái lâng lâng lạ thường
Cho nên em chẳng chịu nhường
Nó cho người khác có đường dùng chung
Vì sợ lây nhiễm lung tung
Mắc bệnh truyền nhiễm vô cùng hiểm nguy
Trước khi dùng nó mỗi khi
Em xịt dung dịch cho thì đỡ khô
Xong rồi em sẽ cho vô
Nhẹ nhàng cọ sát cả bờ lẫn khe
Đâm sâu, lên, xuống thật phê
Lại cọ cả lưỡi mới tê cả người
Đến khi bọt sùi lên rồi
Coi như xong việc em thời rửa ngay
Chỉ cần duy trì việc này
Stress sẽ bị giảm ngay sợ gì
Vô số bệnh tật qua đi
Chuyện hay như thế em thì...đánh răng.

Cổ Lễ ngày 16.05.2020

1.475. ĐỪNG DẠI CHÊ VỢ
Nhật Tiến

Thằng em vợ đến chơi nhà
Anh em tán gẫu con cà con kê
Cô vợ đi làm đầu về
Mặt mày hớn hở liền khoe với chồng:
Anh xem tóc em đẹp không
Em làm theo mốt Hồng Kông anh à
Anh chồng khen: Đẹp quá ha!
Trông em trẻ lại như là 20
Cô vợ được khen tươi cười
Đem hoa quả bổ rồi mời anh em
Dặn chồng: Em ra chợ xem
Có con vịt béo bắt đem về làm
Hôm nay cả nhà liên hoan
Mời cậu ở lại cùng làm vài ly
Cô vợ vừa mới ra đi
Cậu em vợ bảo: Đẹp gì anh ơi!
Mà sao anh khen hết lời
Cái gu thẩm mỹ đâu rồi hả anh?
Anh chồng rằng: Nói cho nhanh
Nếu không khen sẽ tanh bành mày ơi
Đừng mơ có vịt mà xơi
Coi chừng còn bị toi đời có khi
Hơn nữa chị mày mà đi
Ra hiệu làm lại anh thì hết lương
Thằng em hai mắt cú giương
Ngơ ngơ, ngác ngác xem dường như mơ
Chồng nghĩ: Dáng nó bây giờ 
Giống mình cái thuở khi chưa làm chồng.

Nam Định ngày 18.05.2020

1.476. CHÚA TỂ MUÔN LOÀI
Nhật Tiến

Thằng con vừa đi học về
Bố bảo đưa vở cô phê thế nào
Xem xong bố hỏi tại sao
Lại bị điểm kém ghi vào sổ đây
Phải trả lời cho bố ngay
Nếu không bố sẽ cho mày ăn roi
Con rằng: Là tại cô thôi
Câu này con đã trả lời không sai
Cô hỏi "chúa tể muôn loài?"
Con đã viết rõ trong bài đó thôi
Lẽ ra phải được điểm 10
Vậy mà cô bảo trả lời thế sai
Bố rằng:Con nói là ai?
Cái con chúa tể muôn loài cô ra
Con rằng: Con trả lời là
Chúa tể là vợ...tướng bà đấy thôi
Bố rằng: Vậy thì đúng rồi
Bố làm bài cũng trả lời giống con.

Nam Định ngày 19.05.2020

1.477. BIẾT TAY BÀ
Nhật Tiến

Thằng Bờm ra tỉnh lỵ chơi
Thấy gì cũng lạ không rời mắt ra
Cuối cùng cũng mua về nhà
Một chiếc gương nhỏ để mà ngắm chơi
Khi về nó chọn một nơi
Giấu gương sợ vợ lại đòi xem chung
Khi soi ngạc nhiên vô cùng
Bố mình sao lại đùng đùng hiện lên?
Bao năm bố mất không quên
Vẫn hình ảnh ấy ở trên gương này 
Thế rồi từ đó hàng ngày
Nhớ cha nó lại mang ngay ra nhìn
Cô vợ thấy lạ đi tìm
Lấy gương soi mới đứng tim chửi rằng:
Cái lão dê cụ lăng nhăng
Dám yêu con mụ tuổi bằng mẹ hai
Già, xấu xí còn theo trai
Bà mà bắt được xẻo tai ướp riềng.

Nam Định ngày 19.05.2020

1.478. PHÂN BIỆT CĂNG THẲNG, LO SỢ VÀ HOẢNG LOẠN
Nhật Tiến

Bài giảng sinh lý hôm nay
Giáo viên vào lớp nói ngay rằng là:
Trong cuộc sống của chúng ta
Vẫn thường gặp phải cả 3 chuyện này
Một là căng thẳng hàng ngày
Hai là lo sợ nên hay giật mình
Ba là hoảng loạn thần kinh
Đó là cảm xúc thường tình xảy ra
Một sinh viên hỏi: Thày à
Thế thì phân biệt chúng là ra sao?
Thày rằng: Căng thẳng khi nào
Anh biết vợ chửa được bao lâu rồi
Còn lo sợ đơn giản thôi
Là khi bạn gái cũng thời có thai
Hoảng loạn là khi cả 2
Cùng lúc đều báo có thai thôi mà
Sinh viên hỏi: Nếu cả 3
Cảm xúc cùng lúc xảy ra thế nào?
Thày rằng: Cũng chẳng làm sao
Khi vợ, bạn gái cùng vào khám thai
Còn anh chẳng biết của ai
Vô sinh anh đã bị vài năm nay.

Nam Định ngày 20.05.2020

1.479. BẮT QUẢ TANG
Nhật Tiến

Giám đốc, thư ký rủ nhau
Vào trong khách sạn bắt đầu mây mưa
Xong rủ nhau đi ăn trưa
Ngờ đâu bà vợ cũng vừa tới nơi
Giám đốc nhanh trí: Em ơi!
Tiện nghi khách sạn tuyệt vời phải không?
Ngày mai sau khi họp xong
Mình đến để kí hợp đồng xin thuê
Bà vợ gần đấy cũng nghe
Tưởng chồng khảo sát không hề ghen chi
Nhưng còn cô thư ký thì
Không biết bà vợ cũng đi sau mình
Rằng: Em cũng nói thực tình
Giường quá ọp ẹp kêu inh cả nhà
Đệm cứng làm gối người ta
Cũng bị đỏ ửng như cà chua thôi.

Nam Định ngày 20.05.2020

1.480. CHƯA ĐẾN CHỢ ĐÃ HẾT TIỀN
Nhật Tiến

Sáng đứa con bảo: Mẹ à!
Tiền đóng học phí phải là đưa con
Cả lớp hôm nay chỉ còn
Một người chưa đóng là con thôi mà
Mẹ rằng: Con ra hỏi cha
Đưa tiền học phí rồi là đóng ngay
Con rằng: Mẹ nói thật hay
Tiền cha đã hết từ ngày hôm qua
Mẹ rằng: Cha nói thế à?
Vừa cầm mấy triệu sao mà hết đây
Con rằng: Mẹ nói điều này
Tối qua mẹ bảo: Ơ hay chưa nào
Chưa đến chợ mà tại sao
Anh chẳng còn lại đồng nào để tiêu.

Nam Định ngày 20.05.2020

1.481. TRỐN CÁCH LY
Nhật Tiến

Tai nạn vừa mới xảy ra
Xe đạp, xe máy bị va bên đường
Thằng nhỏ trông thật đáng thương
Hai tay ôm gối như dường rất đau
Còn đôi anh chị đèo nhau
Chiếc xe SH vỡ đầu tý thôi
Có điều là cả 2 người
Đòi thằng bé phải đền rồi mới đi
Có anh tốt bụng mới thì
Dặn thằng bé: Chú nói gì cũng vâng
Sau khi dặn dò nó xong
Quay ra liền mắng: Thằng Công đấy à?
Tại sao mày lại trốn ra
Đang cách ly dịch đúng là gan to
Cả khu cách ly đang lo
Tìm mày từ sáng đến giờ biết không?
Mau đeo khẩu trang vào xong
Rồi ra xin lỗi vợ chồng họ đi
Xong còn về khu cách ly
Để họ bắt được mày thì mọt gông!
Nghe thế lập tức vợ chồng
Lên xe SH chổng mông chạy liền
Thằng bé không bị mất tiền
Quay sang bảo: Chú Thần Tiên quá mà
Sao chú biết cháu trốn ra
Lại còn biết được người ta đang tìm?
Anh chàng tốt bụng đứng tim
Ba chân, bốn cẳng cũng tìm đường lui.

Nam Định ngày 20.05.2020

1.482. SỢ HỐI HẬN
Nhât Tiến

Mùa du lịch đã đến nơi
Vợ chồng bố trí đi chơi mấy ngày
Hai người đặt vé máy bay
Một tua du lịch vào ngay Vũng Tàu
Biển xanh, cát trắng, nước sâu
Các cô gái trẻ thi nhau vẫy vùng
Chắc là có vợ đi cùng
Nên chẳng thấy máu "anh hùng" ở đâu
Anh chồng toàn đi cúi đầu
Chẳng dám ngó trước, nhìn sau tý gì
Thế mà cô vợ vẫn nghi:
Đừng có nhìn ngó các dì, các cô!
Chồng cãi: Tôi ngó bao giờ?
Tôi toàn cúi xuống nhìn bờ đấy thôi
Tôi sợ mình nhìn thấy rồi
Sẽ tiếc, hối hận cả đời mất thôi!

Nam Định ngày 22.05.2020

1.483. PHÒNG THÂN
Nhật Tiến

Cụ già tuổi ngoại 90
Hom hem, gày yếu khắp người toàn xương
Chống gậy lom khom qua đường
Bước vào hiệu thuốc mắt giương lên nhìn
Cô bán thuốc tuổi "xì tin"
Chạy ra đỡ: Cụ đang tìm gì đây?
Ông cụ già liền hỏi ngay:
Bao OK ở hiệu này có không?
Cô rằng: Cháu có, thưa ông!
Bao gai rồi cả bao lông nữa mà
Nhưng cháu thấy cụ đã già
Mua OK để về nhà làm chi?
Cụ rằng: Lão mua cái ni
Mang về mỗi tối thích thì dùng chơi
Sợ rằng nhỡ ngủ say rồi
Nằm mơ lại đái dầm thôi cháu à
Không may ướt hết chăn ga
Thế thì lại phải khổ bà giặt thôi.

Nam Định ngày 25.05.2020

1.484. VƯỢT QUA THỬ THÁCH
Nhật Tiến

Sắp đến ngày cưới mất rồi
Mà cô em vợ ngời ngời như hoa
Ăn mặc sexy vào, ra
Lại còn dám rủ lên nhà tình tang
Anh rể nhìn thấy cô nàng
Tiếc nuốt nước bọt, vội vàng chạy ra
Nào ngờ đã thấy cả nhà
Bố mẹ, anh chị, ông bà cô dâu
Mọi người cùng nói một câu
Chúc anh thử thách ban đầu vượt qua
Riêng ông bố vợ cười khà:
Tôi đây chấm đạt kiểm tra điểm 10
Anh chàng lúc ấy ngây người:
Bao OK lại để rơi ngoài này
Định ra xe lấy vào ngay
Chưa bị lộ tẩy thật may cho mình.

Nam Định ngày 25.05.2020

1.485. THẬT THÀ
Nhật Tiến

Ông Việt kiều Mỹ đã già
Hỏi thăm ông bạn: Tại là làm sao
Ông già mà vẫn rước vào
Một cô vợ trẻ khác nào cháu ông?
Ông bạn rằng: Ông biết không
Tôi cưới bởi thích nó trông thật thà
Khi tôi gặng hỏi nó là
"Tại sao lại thích ông già như tôi/"
Nó rằng "tại nghèo quá thôi
Lấy tôi thì sẽ đổi đời nay mai"
Tôi hỏi "nhỡ thấy con trai
Trẻ, khoẻ cô lại ra ngoài thì sao?"
Nó bảo "sẽ không đời nào
Vì tôi chỉ sống khoảng vào 7 năm
Khi đó nó mới ba lăm
Còn nhiều cơ hội ăn nằm với trai"
Tôi còn hỏi "nhỡ nay mai
Đủ 5 năm ở nước ngoài cùng tôi
Khi nhập được quốc tịch rồi
Nó không cùng sống với tôi đến già?"
Thế mà nó vẫn thật thà
Rằng: Nếu nó sống cùng nhà với tôi
Nhiều lắm chỉ 1 năm thôi
Là tôi cũng sớm qua đời ông ơi!

Nam Định ngày 25.05.2020

1.486. ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG
Nhật Tiến

Thằng con rất là say game
Sểnh ra 1 tý là lên màn hình
Ông bố rất là bực mình
Nhiều lần khuyên nhủ chân tình không xong
Đánh đòn nhiều cũng như không
"Nước đổ đầu vịt" chẳng mong được gì
Nghĩ rằng chỉ có cách ni
Nó sợ cô giáo mình thì doạ thôi
Thế nên doạ: Con còn chơi
Bố mách cô giáo mày toi con à!
Con rằng: Cứ về đến nhà
Bố nhắc cô giáo thế là làm sao?
Bố còn nhắc cô lần nào
Con sẽ mách mẹ...knock out bố liền.

Nam Định ngày 26.05.2020

1.487. NGỰA KHÔNG YÊN
Nhật Tiến

Cô gái lên miền ngược chơi
Giữa đường xe bị hụt hơi rồi dừng
Thì ra hết xăng giữa chừng
Bơ vơ ở trốn núi rừng trống không
May mà gặp anh người Mông
Cưỡi ngựa phi tới đầu không đội gì
Cô nhờ anh giúp đưa đi
Hai người lên ngựa rồi phi ào ào
Nhưng mà chẳng hiểu tại sao
Thỉnh thoảng lại thấy anh gào rất to
Cô gái ngồi sau rất lo
Nhưng nghĩ anh hét để cho vui mà
Chủ cây xăng hỏi: Cô à
Cô ngồi sau ngựa tay là để đâu?
Cô rằng: Em ngồi phía sau
Vòng tay ra trước giữ đầu yên thôi
Ông rằng: Thế thì đúng rồi
Nó kêu là chuyện thường thôi cô à
Thói quen của người Mông ta
Cưỡi ngựa đâu có dùng là đến yên.

Nam Định ngày 26.05.2020

1.488. TỰ LO HẬU SỰ
Nhật Tiến

Ông bố sắp không xong rồi
Mấy đứa con kéo đến ngồi xung quanh
Thằng em bàn với thằng anh:
Đám ma của bố phải hoành tráng thôi
Bố đã vất vả cả đời
Mình làm cỗ lớn rồi mời thật đông
Thằng anh gàn: Chết là xong
Bày vẽ tốn kém cũng không lợi gì
Sau này xong, tiền ai chi
Cỗ bàn, kèn trống thôi thì cho qua
Con em gái phụ hoạ là:
Chết thì cũng hoá thành ma mất rồi
Nên mình cũng phiên phiến thôi
Miễn là đừng để mọi người chê bai
Ông bố nghe thấy thở dài
Thều thào rằng: Cút ra ngoài cho tao
Tìm xem có cái gậy nào
Lau chùi sạch sẽ mang vào đây ngay
Tao không cần đến chúng mày
Phải bàn hậu sự thế này, thế kia
Khi nào hồn tao sắp lìa
Tao tự chống gậy ra rìa nghĩa trang.

Nam Định ngày 26.05.2020

1.489. HẾT LÒNG
Nhật Tiến

Cô gái lấy anh chồng Tây
Đẻ xong từ viện về ngay nhà mình
Anh chồng săn sóc tận tình
Lo hết mọi việc linh tinh trong nhà
Nấu cơm, giặt giũ rồi là
Bế con, chăm vợ thật thà, siêng năng
Một hôm cô vợ bảo rằng:
Anh chạy ra chợ ngay đằng cổng sau
Mua lòng lợn, mấy mớ rau
Xong rồi thì nhớ mau mau về nhà
Anh chồng ngoan ngoãn đi ra
Lúc sau về bảo: Người ta hết rồi!
Vợ nghĩ vừa mới sáng thôi
Thế mà lòng đã hết rồi là sao?
Hỏi chồng: Họ bảo thế nào?
Chồng rằng: Vẫn thấy người vào, người ra
Nhưng trước cửa họ viết là
"Hết lòng phục vụ khách" mà em yêu!

Nam Định ngày 26.05.2020

1.490. KIÊNG MỠ
Nhật Tiến

Từ khi có lệnh cách ly
Chống dịch Covid chồng thì nằm riêng
Bây giờ hết lệnh "giới nghiêm"
Mà sao vẫn thấy chồng kiêng ngủ cùng
Cô vợ suy nghĩ lung tung
Cuối cùng quyết định phải dùng "võ" thôi
Sau khi tính toán kỹ rồi
Tắm rửa sạch sẽ lên đòi "tình tang"
Nhưng anh chồng vẫn bàng quan
Cứ trơ như đá chẳng làm ăn chi
Vợ trách: Từ khi cách ly
Sao mà anh chẳng nghĩ gì đến em
Hay cách ly lâu rồi quên
Mất hết cảm xúc chẳng thèm cái chi?
Chồng bảo rằng: Chỉ tại vì
Bác sỹ đã dặn anh thì kiêng thôi
Mỡ máu anh cao quá rồi
Không kiêng thì sớm toi đời nay mai
Vợ rằng: Mỡ hại được ai?
Sinh hoạt cũng giống như bài tập thôi
Càng làm càng thấy khoẻ người
Bảo kiêng có phải ngược đời hay không?
Chồng rằng: Vòng bụng, vòng mông...
Của em toàn mỡ, 3 vòng như nhau
Nên anh chẳng dám dùng đâu
Kẻo tăng mỡ máu thì mau hết đời.

Nam Định ngày 27.05.2020

1.491. BỐ ƠI!
Nhật Tiến

Nhiều năm đi chữa muộn con
Cuối cùng thì cũng "mẹ tròn, con vuông"
Có người nối dõi Tông Đường
Thằng con kháu khỉnh đáng thương nhường nào
Có điều chẳng hiểu tại sao
Mọi người lại cứ ra vào hỏi thăm
Thì ra nó đã lên 5
Ăn uống, ngủ nghỉ, đứng nằm vô tư
Mà không nói được 1 từ
Mọi người đều nghĩ: Hình như câm rồi
Một hôm nó gọi "Ông ơi!"
Cả nhà mừng rỡ: Nói rồi! may không!
Hôm trước nó vừa nói xong
Hôm sau ông nội cũng "tong" cuộc đời
Thằng bé nói lần ấy thôi
Sau không nói nữa mọi người lại lo
Mấy tháng sau nó gọi to
"Bà ơi!" nhà lại phải lo tang bà
Thế rồi chuyện cũ xảy ra
Thằng bé trở lại như là người câm
Thời gian trôi đi vài năm
Một hôm ông bố vừa thăm đồng về
Thằng con chạy ra đầu hè
"Bố ơi mẹ đã mua xe máy rồi!"
Ông bố toát hết mồ hôi:
Chắc chắn mình sẽ qua đời hôm nay
Vào nhà rửa ráy chân tay
Tắm gội sạch sẽ lên ngay giường chờ
Nửa đêm đang nằm lơ mơ
Thấy bên hàng xóm sao giờ thức khuya
Ông bố ngẩng đầu lên nghe
Tiếng người, tiếng khóc, tiếng xe ồn ào
Thằng con hàng xóm đang gào
"Bố ơi sao sớm đi vào cõi Tiên!"

nam Định ngày 27.05.2020

1.492. CỞI ÁO CON RA
Nhật Tiến

Nhà nóng đã bật quạt rồi
Mà sao vẫn cứ mồ hôi đầm đìa
Trời thì cũng đã về khuya
Vợ lay chồng bảo: Anh kìa quay ra
Cởi áo con cho người ta
Để mồ hôi thấm sẽ là ốm ngay
Chồng rằng: Trời nóng thế này
Làm ăn gì được, cài ngay khuy vào
Chịu khó nhịn đến khi nào
Mát trời mình muốn làm sao thì làm
Vợ mắng: Đúng là ông gàn
Cứ tưởng rằng vợ mình ham lắm à?
Cởi ngay áo thằng con ra
Kẻo nó mà ốm ông là biết tay!

Nam Định ngày 27.05.2020

1.493. KHÔNG ĐƯỢC XEM HÀNG
Nhật Tiến

Ông chồng vốn tính hiền lành
Từ khi lấy vợ đã thành Osin
Vợ thường xuyên mắng vẫn im
Không hề cãi lại, không xin xỏ gì
Mấy hôm hết dịch Covi
Chúc mừng được bỏ cách ly tại nhà
Ông chồng phấn khởi đi ra
Mua cân giò lụa để mà liên hoan
Về nhà để giò lên bàn
Mùi thịt, lá chuối ngút ngàn hương thơm
Đến giờ cả nhà ăn cơm
Vợ mang dao cắt chửi luôn 1 hồi:
Sao mà ông ngu quá thôi
Mua giò không thử trước rồi hãy mua
Bây giờ cắt ra thì chua
Toàn trộn củ chuối nó lừa mình ăn
Cái bọn làm giả lưu manh
Gặp bà thì cứ tan tành nát xương!
Chồng cãi rằng: Là chuyện thường
Người ta làm giả đầy đường đó thôi
Chính bà cũng đã lừa tôi
Ai dám bóc lá mà đòi kiểm tra
Cái ngày tôi mới yêu bà
Tôi đâu có biết ngực là giả đâu
Nếu được kiểm tra từ đầu
Thì tôi đã bỏ bà lâu rồi mà.

Nam Định ngày 29.05.2020

1.494. ĐẾN GIỜ CÁ ĂN
Nhật Tiến

Ông già cần nước tưới cây
Sáng xách xô vội ra ngay sau nhà
Ở đó có cái hồ mà
Nước xanh trong vắt rất là nên thơ
Nhưng ông nào đâu có ngờ
Dưới hồ có 4-5 cô tắm trần
Cô nào cũng đều khỏa thân
Trên bờ 1 đống áo quần chất cao
Ông chưa biết làm thế nào
Các cô đã vội giục vào ngay đi
Miệng giục còn các cô thì
Định bơi xa trốn có gì tính sau
Ông rằng: Tôi không nhìn đâu
Để tôi canh giúp hãy mau lên bờ
Lúc này đã sắp đến giờ
Cá sấu ăn sáng không chờ được đâu...
Chuyện gì sẽ xảy ra sau?
Chỉ biết ông bị mắt đau mấy tuần.

Nam Định ngày 30.05.2020

1.495. CÀ TÍM
Nhật Tiến

Một hôm đang ngồi vệ sinh
Anh chàng nhìn thấy "cà" mình tím xanh
Lo rằng có chuyện chẳng lành
Vợ giục vào viện khám nhanh kẻo tèo
Anh chàng lập tức nghe theo
Nghĩ rằng vào viện khám vèo xong thôi
Bác sỹ khám bệnh xong rồi
Siêu âm, cắt lớp khắp nơi trong người
Các chuyên gia cũng được mời
Cuối cùng quyết định: Cắt thôi cho lành!
Mấy tháng sau màu tím xanh
Lại thấy xuất hiện quả lành bên kia
Nếu cố giữ lại đời lìa
Thế là cắt nốt quả kia cho rồi
Nhưng chỉ được mấy tháng thôi
Cái "cần" ở giữa vốn lồi giờ xanh
Bác sỹ giục cắt cho nhanh
Kẻo muộn lại bị di căn toi đời
Thế là đành phải cắt thôi
Từ nay chấp nhận cuộc đời hết vui
Tưởng thoát nào ngờ vẫn xui
Cái màu xanh tím chôn vùi đời anh
Mấy tháng sau lại lan nhanh
Trên mặt sẹo mổ đều xanh tím là
Chẳng lẽ phải mổ tiếp à
Nhưng mổ thì phải cắt là gì đây?
Gia đình bàn: Thôi sang Tây
Y học tiên tiến cầu may xem nào
Đến nơi họ bảo: Chẳng sao
Tại cái quần lót mặc vào chứ đâu
Nó là quần đùi của Tàu
Công nghệ nhuộm đểu phai màu ra thôi
Tìm thấy được nguyên nhân rồi
Thì đã cắt hết hỏi đời còn chi?

Nam Định ngày 01.06.2020

1.496. CUỘC CHIẾN BA BA
Nhật Tiến

Hai cô ngồi bán ba ba
Cãi nhau ai cũng nhận là mình hơn
Có 1 bà đến mua buôn
Hai cô lập tức khoe luôn hàng mình
Một cô bảo: Nói thực tình
Của em mũm mĩn vừa xinh, lại tròn
Loại này làm lẩu rất ngon
Nếu đem rang muối sẽ còn tuyệt hơn
Cô kia rằng: Của em thơm
Béo ngậy lại cứ vàng ươm chị à
Loại này nấu chuối cứ là
Bổ tỳ, bổ vị cả bà lẫn ông
Cô bạn tiếp: Chị biết không
Ba ba của nó xấu, trông đen xì
Có ăn cũng chẳng ra gì
Loại ngon, béo, bổ phải thì của em
Cô kia rằng: Mày cũng đen
Vừa hôi lại khắm tự khen làm gì?
Nếu mà đem nấu lẩu thì
Bốc mùi chỉ có đổ đi cho lành
Bà khách rằng: Nói cho nhanh
Các cô bảo thế tôi đành chịu thôi
Vậy thì ba ba của tôi
Ngon hơn của các cô rồi biết không?

Nam Định ngày 02.06.2020

1.497. TẠI THẰNG BÁN KEM
Nhật Tiến

Ông già tuổi đã 94
Chết trên bụng vợ đứ đừ giữa trưa
Mọi người đồn: Tại mây mưa
Vì bà vợ trẻ không vừa sức ông
Còn bà vợ gào khóc chồng
Chửi thằng khốn nạn hại ông thế này
Bà rằng: Thường vào mỗi ngày
Mười hai giờ đúng ông hay lên giường
Vì sức không còn tráng cường
Nên ông làm việc theo chuông đồng hồ
Nào ngờ hôm nay đến giờ
Thằng bán kem lại bất ngờ qua đây
Tiếng chuông của nó rất dày
Ông không theo kịp chết ngay tức thì
Chuyện kể nghe thật ly kỳ
Mọi người thương cảm: Ông "đi"...sướng rồi!

Nam Định ngày 03.06.2020

1.498. MIỄN PHÍ
Nhật Tiến

Anh chàng đẹp trai người Kinh
Thấy cô Dân tộc rất xinh lại ngầu
Đứng nhìn trộm cô rất lâu
Xem chừng thèm muốn cùng nhau đấy mà
Cô gái liền gọi: Anh à
Thích ngắm em hãy bỏ ra 10 nghìn
Anh chàng rạo rực con tim
Đưa ngay tiền để ngắm nhìn kỹ cô
Ngắm rồi anh cứ trầm trồ
Lại gạ xin được sờ cô tí mà
Cô đồng ý đòi anh là:
Muốn sờ thì phải bỏ ra trăm đồng
Anh chàng vừa bỏ tiền xong
Cô cho sờ hết từ trong ra ngoài
Cuối cùng anh lại vật nài
Được cùng cô ngủ để sài...khoản ta
Anh nghĩ nếu được chắc là
Mình phải dốc túi bỏ ra nhiều tiền
Nào ngờ cô đồng ý liền
Không đòi thêm mới thật phiền biết bao
Còn ghé tai anh thì thào:
Nhìn, sờ anh sướng em nào thích đâu
Nhưng mà mình ngủ cùng nhau
Cả hai đều sướng em đâu lấy tiền.

Nam Định ngày 05.06.2020

1.499. LUẬT SƯ VÀ NHÀ TÂM LÝ
Nhật Tiến

Vào thư viện bỗng anh chàng
Thấy trên ghế 1 cô nàng ngồi chơi
Anh liền tiến gần đến nơi:
Xin lỗi ghế trống cho tôi ngồi cùng!
Cô gái bỗng nhiên nổi khùng
Bật dậy trợn mắt đùng đùng chửi anh
Rằng: Đồ mất dạy, lưu manh!
Dám trêu ghẹo gái nhà lành...to gan!
Anh chàng rất là hoang mang
Bao nhiêu con mắt đều đang ngó nhìn
Chắc là mọi người đều tin
Mình vào thư viện để tìm gái thôi
Cô gái ghé tai bảo: Tôi
Là nhà tâm lý nhìn thời biết ngay
Cái trò ghẹo gái kiểu này
Tôi gặp nhan nhản hàng ngày đó thôi
Anh chàng hét to: Được rồi!
Hai trăm đúng giá còn đòi gì thêm?
Nếu cô đồng ý qua đêm
Thì tôi mới phải bo thêm cô à
Mọi người lập tức quay ra
Nhìn cô đồng loạt bảo là: Bán dâm!
Cô gái đứng lặng như câm
Ngượng chín cả mặt âm thầm bỏ đi
Anh chàng kéo lại: Vội chi!
Tại bệnh nghề nghiệp ta thì giống nhau
Tôi làm luật sư từ lâu
Cãi thắng thì khó gì đâu cô à
Trái thành phải cũng được mà
Biến không thành có cũng là dễ thôi
Ăm miếng đã trả miếng rồi
Luật sư, tâm lý...cô, tôi đều hoà.

Nam Định ngày 05.06.2020

1.500. CŨNG THẾ CẢ THÔI
Nhật Tiến

Nữ tu vào quán đèn mờ
Nhìn thấy khung cảnh bất ngờ diễn ra
Từng đôi trai gái như hoa
Cầm tay nhảy múa rồi là ôm nhau
Điện tắt chỉ một phút sau
Khi điện sáng lại bắt đầu vỗ tay
Thấy nữ tu họ dừng ngay
Không nhảy múa nữa đứng ngây ra nhìn
Nữ tu rằng: Tôi muốn tìm
Nhà vệ sinh nữ để xin đi nhờ
Chủ quán mới bảo rằng: Cô
Vào đừng có động chạm vô cái gì
Trong nhà vệ sinh nữ thì
Có tượng không mặc tí gì biết không
Đó là tượng người đàn ông
Phần nhạy cảm đậy bông hồng lên trên
Nữ tu rằng: Tôi chỉ lên
Vệ sinh xong xuống không thèm nhìn đâu
Thế rồi chỉ mấy phút sau
Nữ tu ra họ bắt đầu vỗ tay
Nữ tu ngạc nhiên đứng ngây
Ông chủ: Họ nghĩ cô đây giống mình
Lúc cô vào họ đinh ninh
Cô không màng tới bóng hình đàn ông
Nhưng cô sờ vào bông hồng
Lập tức điện ở trong phòng sáng ngay
Thế nên họ mới vỗ tay
Bởi vì đều nghĩ cô đây giống mình.

Cổ Lễ ngày 06.06.2020

1.501. THÀNH CƯỚP
Nhật Tiến

Cô gái vào cây rút tiền
Thấy một anh đến đứng liền phía sau
Tay cầm điện thoại rất ngầu
Iphone 11 máy màu hết chê
Làu bàu: Sao máy dở ghê
Bấm mãi không thấy nó về nhắn tin?
Cô nghe thấy quay ra nhìn
Anh đưa điện thoại: Cô tìm giúp tôi
Cô cầm điện thoại lên rồi
Mở máy chợt nghĩ: Chết thôi bị lừa!
Không biết mình hít phải chưa
Thuốc mê trên máy nó vừa đưa ra
Nếu không chạy mau về nhà
Để thuốc mê ngấm chắc là tiêu thôi
Lên xe cô phóng một hồi
Vẫn thấy thằng đó cũng thời đuổi theo
Cô liền phóng xe vòng vèo
Cắt đuôi tên cướp đuổi theo sau mình
Về nhà tim đập thình thình
May mà mình quá thông minh kịp thời
Chỉ chậm một tí nữa thôi
Nó mà bắt được toi đời có khi
Nghĩ xong bỗng thấy cái gì
Trong tay mình vẫn đang thì cầm đây
Thì ra tại điện thoại này
Nên nó mới chạy như bay đuổi mình.

Cổ Lễ ngày 06.06.2020

1.502. NHÂN HẬU
Nhật Tiến

Hội thảo vấn đề nhân quyền
Chương trình nghị sự kéo liền mấy hôm
Chỉ là ai nhân hậu hơn?
Giữa nam và nữ để còn biểu dương
Đa số cho rằng: Thông thường
Phụ nữ nhân hậu, nhún nhường đàn ông
Thương yêu chăm sóc cho chồng
Chịu đựng, nhẫn nhịn mà không phàn nàn
Nhưng rồi lại có người gàn
Đưa 1 ví dụ ra làm chứng ngay
Rằng: Tôi xin kể chuyện này
Một ông như nhộng vào ngay nhầm phòng
Chị em phụ nữ ở trong
Cùng nhau đang tắm rất đông...cởi truồng
Lập tức chị em đuổi luôn
Đánh đập, té nước...thật buồn làm sao
Vậy mà có cô gái nào
Khoả thân mà lại đi vào phía trong
Nhà tắm có đám đàn ông
Đang trần như nhộng thì không việc gì
Chẳng những không bị đuổi đi
Mà còn được đón, có khi được mời
Như vậy thì quá rõ rồi
Đàn ông nhân hậu tuyệt vời phải không?

Nam Định ngày 08.06.2020

1.503. ANH CỞI RA RỒI
Nhật Tiến

Nửa đêm gió mát trăng thanh
Anh chồng khát nước phải đành dậy thôi
Thấy cô vợ cứ ngời ngời
Trong bộ váy ngủ như mời, như trêu
Cô vợ vẫn ngáy đều đều
Còn anh chồng lại muốn yêu lắm mà
Thế nên anh cởi quần ra
Quay sang lay vợ: Em à, em ơi!
Anh đã cởi quần ra rồi!
Cô vợ ngái ngủ: Ừ! tôi biết mà
Anh cứ cởi hết quần ra
Để mai tôi giặt tý là xong thôi.

Nam Định ngày 08.05.2020

1.504. THIẾU HAI QUẢ
Nhật Tiến

Có bà buôn lông đến nhà
Mua lông ngựa trắng khoảng là 10 cân
Trả giá cao hơn mấy lần
Lý do bà ấy đang cần gấp ngay
Anh con trai lấy lông này
Rồi đem đóng lại gần đầy 1 bao
Nhưng cân thì thấy vẫn hao
Thiếu mất mấy lạng làm sau bây giờ?
Ông bố râu tóc bạc phơ
Đang ngồi hóng mát đọc thơ cạnh bàn
Anh con trai mới vội vàng
Gạ cắt râu tóc để mang ra bù
Hôm ấy gia đình bội thu 
Cha con nhậu nhẹt gật gù cả đêm
Hôm sau thằng con ngủ quên
Dậy không thấy bố cho nên đi tìm
Bỗng thấy ở sau chuồng chim
Ông bố sợ hãi ngồi im ôm đầu
Thấy con đến hỏi: Bà đâu?
Hôm nay lại đến hại nhau nữa à
Sáng sớm bà ấy đến nhà
Hỏi mua trứng cút nữa là làm sao
Bà ấy đã bảo với tao
Đếm đủ trăm quả bỏ vào túi to
Nhưng mà tao lại rất lo
Còn 98 quả đã cho hết vào
Vẫn thiếu hai quả thì sao
Nhỡ mày cắt nốt của tao thì dù.

Nam Định ngày 08.06.2020

1.504. MUA CẢ LỌ
Nhật Tiến

Đến gặp bác sỹ thú y
Ông chồng cầu cứu: Bác thì giúp tôi
Con bò đực giống vừa rồi
Tự nhiên giao phối lại thôi không làm
Vợ chồng tôi rất hoang mang
Cả đàn bò cái giờ đang dậy thì
Nếu để chậm trễ thì nguy
Bác xem liệu có cách gì chữa không?
Bác sỹ đưa cho ông chồng
Một viên thuốc dặn: Giờ ông mang về
Cho con bò đực uống nghe
Lập tức nó khoẻ như dê ông à
Ông chồng: Tôi hỏi nhưng mà
Muốn cho nó uống phải là làm sao?
Bác sỹ: Tìm cái ống nào
Ông đem viên thuốc bỏ vào thổi vô
Hôm sau vừa vào đầu giờ
Vợ chồng đã dắt nhau chờ ngoài sân
Ông chồng bủn rủn tay chân
Phải kéo bà vợ đứng gần dựa lưng
Bác sỹ hỏi, ông ngập ngừng:
Em làm theo bác thổi...nhưng không vào
Chẳng hiểu tại là làm sao
Con bò lại thổi ngược vào mồm em?
Bà vợ chỉ chồng rồi khen:
Chồng em uống thuốc vào liền khoẻ ngay
Ông ấy xung trận suốt ngày
Đúng là thuốc quí, thuốc hay bác à
Ý của vợ chồng em là
Muốn mua cả lọ về nhà uống chung
Cả bò và người đều dùng
Cách này tiện lợi vô cùng bác ơi!

Nam Định ngày 11.06.2020

1.505. SỢ VỢ VỀ
Nhật Tiến

Ban ngày bọn cướp vào nhà
Giữa lúc chồng vợ đang là yêu nhau
Chúng trói vợ hỏi: Tiền đâu?
Nếu muốn vợ sống thì mau nộp tiền
Anh chồng vái lạy như điên:
Xin các ông chớ làm phiền cô ta
Chỉ cần cô ấy được tha
Tôi mang hết của trong nhà nộp ngay
Cướp rằng: Đúng là thằng này
Quá yêu thương vợ của mày phải không?
Thật xứng đáng là người chồng
Không cần tiền của, một lòng thủy chung
Chồng rằng: Cô ấy ở cùng
Trong dãy tập thể đang sung mãn mà
Vợ vắng cô ấy sang nhà
Chứ nào đâu phải đó là vợ tôi
Vợ tôi sắp về nhà rồi
Không thả cô ấy thì đời tôi tiêu.

Cổ Lễ ngày 21.06.2020

1.506. GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG CAY
Nhật Tiến

Con gà trống tuy đã già
Vẫn phải quản lý lũ gà mái tơ
Nhưng mà nó cũng không ngờ
Bao năm cống hiến bây giờ dôi ra
Chỉ vì tuổi nó đã già
Nên ông chủ mới thay gà trẻ thôi
Khi con trống trẻ đến rồi
Trống già mới gạ: Chia đôi chú à
Chú để 1 nửa cho ta
Dù sao mình cũng 1 nhà với nhau
Trống trẻ gạt: Không được đâu
Tôi khoẻ hơn phải đứng đầu đấy nha
Nể ông tôi sẽ chia 3
Tôi 2, ông 1 thế là OK!
Nói xong nó gáy: Te! Te!
Nếu ông không phục mau về chạy thi
Trống già: Chú nói thế thì
Anh đây chiều chú có gì sợ đâu
Chú trẻ hơn hãy nhường nhau
Để anh chạy trước, chú sau chút mà
Trống trẻ cười lớn: Ha! Ha!
Thôi thì tôi chấp lão già nửa sân
Trống già lao như thiêu thân
Trống trẻ vừa nhún đã gần tới sau
Bỗng nhiên ông chủ ở đâu
Nhìn thấy rút súng: Đuổi nhau thế à?
Mình mua nhầm phải con gà
Pê đê thấy trống dám là đòi tơ
Nghĩ xong ông chủ bất ngờ
Bóp cò súng nổ trống mơ toi đời
Trẻ chỉ biết dùng sức thôi
Nhưng mưu thì bị già chơi xỏ rồi.

Nam Định ngày 23.06.2020

1.507. QUẢ ĐẮNG
Nhật Tiến

Anh chàng làm quen trên fb
Được 1 cô gái mời ngay về nhà
Rằng: Chồng em đang ở xa
Tình cảm thiếu thốn rất là cần anh
Cố gắng thu xếp đến nhanh
Biết đâu mình sẽ trở thành tình nhân
Anh chàng "4 cẳng, 3 chân"
Phi đến chắc mẩm sẽ mần được ngay
Nào ngờ chưa kịp cầm tay
Chồng cô gọi cửa thật gay quá mà
Cô gái mới bảo: Anh à
Anh cứ nhận đại đến nhà vệ sinh
Chồng về cô gái thanh minh:
Em tìm người đến giúp mình dọn thôi
Cô vợ vừa nói dứt lời
Anh chồng lên giọng: Xin mời làm đi!
Anh chàng chẳng dám cãi gì
Cứ theo giới thiệu đành thì làm thôi
Lau nhà, rửa bát, cọ nồi
Xắp xếp ngăn nắp mọi nơi trong nhà
Thông ống nước, hút hố ga...
Chăm chỉ, cần mẫn rất là chỉn chu
Cứ thế làm việc lu bù
Anh chồng sai bảo đều ừ rất ngoan
Công việc kết thúc hoàn toàn
Anh chồng gọi vợ: Em mang tiền vào
Hỏi anh ấy công thế nào
Chúng mình phải trả hết bao nhiêu tiền?
Cô vợ mới trả lời liền:
Em đã thanh toán chẳng phiền gì đâu
Hợp đồng đã ký từ lâu
Công ty họ nhận trả sau anh à
Anh chàng thui thủi rời nhà
Tưởng là vớ bở nhưng mà công toi.

Nam Định ngày 24.05.2020

1.508. TÙ MÀ
Nhật tiến

Tại sao phụ nữ lên giường
Mặc quần áo ngủ lại thường mỏng tanh
Có đủ màu sắc, hoa văn
Tím, vàng, trắng, đỏ, lục, xanh, lam, hồng?
Trong khi đó các ông chồng
Chỉ mặc kẻ sọc nhìn không ra gì
Lại có tên rất "mê ly"
Pizama nghĩ là thì đồ Tây
Để giải thích rõ điều này
Các chuyên gia mất mấy ngày cãi nhau
Cuối cùng kết luận như sau:
Lên giường hai giới khác nhau quá mà
Chị em rực rỡ như hoa
Khát khao tình dục như là mùa xuân
Đàn ông trách nhiệm phải mần
Lên giường như sắp dấn thân...vào tù.

Nam Định ngày 06.07.2020

1.509. NGUYÊN NHÂN
Nhật Tiến

Nếu theo lý thuyết di truyền
Bố lùn, mẹ thấp con liền lùn thôi
Nhưng mà sự thật trên đời
Các con cao lớn hơn người sinh ra
Nhiều khi không giống gen cha
Chẳng giống gen mẹ hỏi là làm sao?
Các nhà khoa học lao đao
Hội thảo mãi chẳng thể nào tìm ra
Nào là do dinh dưỡng mà
Nào là gen lặn của cha mẹ mình...
Diễn giả thi nhau thuyết trình
Nhưng tính thuyết phục thực tình không cao
Chủ tọa hỏi: Còn người nào
Có ý kiến khác thì vào nói ra?
Khi đó có giáo sư già
Bước lên bục bảo rằng là: Dễ thôi
Chắc chắn là hàng xóm rồi
Tay chủ nhà ấy là người cao to.

Nam Định ngày 06.07.2020

1.510. GẢ CHO XE ÔM
Nhật Tiến

Ông bà kén rể cho con
Có 3 ứng cử cũng ngon ngon là
Một anh là họa sỹ mà
Anh thứ 2 lại là nhà thơ nôm
Anh còn lại lái xe ôm
Ông bố liền hỏi: Thích con tôi à?
Nhà tôi có 2 hec ta
Dùng để canh tác trước nhà đấy thôi
Các anh hãy trả lời tôi
Trồng gì hiệu quả sẽ lời rõ ngay?
Anh nào có phương án hay
Thì tôi sẽ nhận anh này làm con
Nhà thơ rằng: Thế thì ngon
Cháu sẽ trồng lúa chứ còn trồng chi
Mai kia lúa tốt xanh rì
Thóc ăn, thóc để còn thì bán thôi
Họa sỹ chê: Cậu thua rồi
Trồng lúa có lãi bằng tôi không à?
Còn cháu thì sẽ trồng hoa
Doanh thu hơn lúa gấp 3-4 lần
Anh xe ôm đứng tần ngần:
Cháu sẽ chia đất 2 phần ra ngay
Ở dưới thì trồng khoai tây
Trên trồng dưa chuột hàng ngày tưới chăm
Có quả, có củ quanh năm
Vợ cháu khi đó chỉ nằm mà ăn
Ông bố cười: Tôi chọn anh
Bà mẹ: Tôi thấy không đành ông ơi
Nhà thơ, họa sỹ ngời ngời
Không gả mà lại chọn người xe ôm?
Ông chồng: Bà tưởng họ hơn
Toàn là lý thuyết hại con mình à
Chúng nó tả lúa, vẽ hoa
Không có củ quả hỏi bà thích không
Ruộng bà tôi vẫn vun trồng
Quả củ gì ấy bà không nhớ à?
Bà vợ sướng cười ha! ha!
Con mình cũng thích chồng là xe ôm.

Cổ Lễ ngày 09.07.2020


KHÔNG ĐỀ

Con gì ăn lắm nói nhiều
Mau già, lâu chết, miệng kêu: Tiền! Tiền?

Con gì đi lắm, uống nhiều
Lâu già, mau chết, miệng kêu: Bồ! Bồ?

Vợ thì xa, gái thì gần
Nó toàn mặc váy có quần đếch đâu
Hai đùi nó trắng phau phau
Không nhìn thì tiếc, nhìn lâu thì thèm.

Các cô mặc váy đánh cầu
Lông bay tung toé qua đầu các anh.

Hoan hô chị em đá cầu
Trinh rơi cái "tõm" lên đầu các anh.

Bắc Ninh có anh Nguyễn Trùng
Dương vật khoẻ quá cả vùng thất kinh.

Chị em ta uống co-ca
Nó vào cửa miệng nó ra cửa mình.

Già thì già tóc, già râu
Từ rốn trở xuống lão đâu có già.

Tóc bạc anh nhuộm cho xanh
Thò tay vào túi củ hành còn tươi
Bảo em, em tủm tỉm cười:
Hành trồng đất lạ tốt tươi muôn đời.

Trông xa cứ tưởng ông già
Lại gần chỉ đáng gọi là chú thôi
Sờ "chim" em tủm tỉm cười:
Thế này phải gọi anh thôi, chú à!

Bánh mì kẹp với ba tê
Đàn ông phải có máu dê trong người.

Mắt thì lúc đỏ, lúc xanh
Để cho các chú, các anh ngứa...B.

Chim tìm đến bướm ngo ngoe
Bướm không ăn được nó nhè chim ra.

Cũng đành nhắm mắt, giạng đùi
Để xem con trạch nó dùi vào đâu?
Nó dùi vào giữa phao câu
Càng dùi, càng sướng, càng lâu, càng mừng

Kim đâm vào thịt thì đau
Thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời.

Bướm vàng đậu trái mù u
Vợ chồng cãi lộn có con cu làm lành.

Chưa lấy chồng em còn đeo kính
Lấy chồng rồi thì kính không đeo.

Bướm rừng động đến thì bay
Bướm nhà động đến lăn quay ra nhà.

Chim rừng bóp cổ xỉu ngay
Chim nhà bóp cổ càng ngày, càng to.

Chim khôn, chim ngẩng cao đầu
Bướm khôn, bướm đậu lên đầu của chim.

Mời anh vào quán Ka-ra
Ô-kê em đã mở ra sẵn sàng.

Chị em du kích tài thay
Bắn tàu bay Mỹ rơi ngay cửa mình.

Liên hoa có kẹo, có chuồi
Ra về nhớ mãi cái buồi hôm nay.

Anh đi công tác Plây-
Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra?
Còn em ngồi đợi ở nhà
Cửa mình rộng mở, kẻ ra, người vào.

Tiễn anh ra bến ô tô
Về nhà em khóc tồ tồ cả đêm.

Bốn ông chung 1 đĩa lòng
Lợn ngồi chễm chệ với thùng bia to.

Ông đi công tác Cu Ba
Về nhà bà kiểm cu bà còn nguyên.

Chưa ăn chưa biết Cu đơ
Ăn rồi mới thấy nó đờ cu ra.

Anh đi công tác bản mường
xong 1 cái, lên đường về ngay.

Anh đi công tác Cam-Pu-
Chia chiến lợi phẩm bị tù 3 năm.

Anh đi công tác Buôn Mê
Thuật về có gói cà phê thơm lừng.

Trung thu là tết thiếu nhi
Mà sao người lớn lại đi chơi nhiều
Chơi nhiều rồi lại làm nhiều
Trung thu sau lại có nhiều thiếu nhi.

Đoàn đua qua đỉnh đèo Cù
Chị em phụ nữ ngửa mu vẫy chào
Anh em phấn khởi xiết bao
Cong lưng, co gối cùng lao xuống đèo.

Người xinh cái nết cũng xinh
Người dòn, cái tỉnh tình tinh cũng dòn.

Dỗ trẻ thì cho sờ ti
Dỗ người lớn có khác gì trẻ thơ?
Sờ rồi lại thấy ngẩn ngơ
Lại sờ vào chỗ trẻ thơ ra đời.

Không đẹp trai, phải có tài
Không thông kinh sử, phải dài cái cu.

Ước gì em hoá thành trâu
Còn anh thành đỉa, anh bâu vào đùi.

Em như cục cứt trôi sông
Anh như con chó ngồi trông trên bờ.

Ước gì anh hoá thành bèo
Em là dòng nước, anh trèo lên trên.

Ước gì em hoá thành cau
Còn anh thành bẹ ôm nhau suốt ngày.

Ước gì anh hoá thành chày
Còn em thành cối giã ngày, giã đêm.

Đường trơn xe phóng vi vu
An toàn phải nhớ đội mu trên đầu.

Con bò có 1 cái u
Đàn ông 1 vợ còn ngu hơn bò.

Nhớ nhung về thị xã Phan
Thiết tha mơ tưởng cô hàng nước măm.

Thơ anh viết thật là bay
Bướm em mong đợi từng ngày, từng đêm.

Tại vì em chẳng có kinh
Nghiệm nên không thể 1 mình giúp anh.

Xã ta có phong trào cầu
Lông vừa phát triển lúc đầu còn thưa.

Con đò dịch đít sang ngang
Bên kia có 1 cái làng thò ra.

Trên trời mây trắng như bông
Ở dưới cánh đồng mông trắng hơn mây.

Chị em phụ nữ rất lươi
Riêng em anh thấy là người cần cu.

Ta đi bầu cử tự do
Chọn người xứng đáng mà cho vào hòm.

Cái gì lúc ngắn, lúc dài
Dùng xong tưởng hết đến mai lại còn?
Cái gì nằm giữa 2 hòn
Dùng đi, dùng lại vẫn còn y nguyên?

Cái gì xấu xí
Mà lại muốn xem
Nói đến thì thèm
Cho ăn thì chửi?

Đàn ông vào quán đèn mờ
Ngồi cạnh con gái không sờ là ngu
Thà rằng cắt tóc đi tu
Ngồi cạnh con gái sao ngu không sờ?

Thịt gà, xôi đỗ, đàn bà
Dùng 3 thứ ấy phải là cầm tay.

Cái tay là cái tay hư
Tại sao mày cứ khư khư túm quần?
Túm rồi lại thấy bần thần
Lại sờ vào cái trong quần càng hư.

Khác nhau chỉ bởi áo quần
Cởi ra ai cũng mình trần như ai.

Hội trường yên ắng ngủ say
Thuyết trình vừa dứt vỗ tay ra về.

Anh đi công tác Buôn Mê
Thuật xong 1 cái lại về Plây
Cu anh tuy có hơi gầy
Nhưng mà em vẫn đêm ngày đợi anh.

Sáng dậy vén màn thấy mà lo
Hai con bướm nhỏ cạnh bướm to
Mai sau bướm nhỏ bay đi hết
Còn lại mình ta với bướm già.

Nhìn dây phơi mỗi quần đùi
Giữa hàng silip ngậm ngùi tuổi xuân
Đêm nằm ngẫm thấy tủi thân
Cả nhà mặc váy riêng quần mình tôi.

Tổ mình có anh Nguyễn Dương
Vật rất là khoẻ lên phường đi thi
Chị Lan vừa mới sửa ti
Vi hết 5 triệu chỉ vì chị ngu
Bác Nam vừa mất con cu
Gáy tám lạng rưỡi bù lu khóc thầm
Cô Huyền có 1 bụi dâm
Bụt nhà trồng được gai đâm khắp mình
Em Thảo rất thích làm tình
Nguyện viên giúp đỡ bác Minh gần nhà
Anh Thanh vác 2 quả
Chua màu đỏ chót sang nhà cậu em
Chú Kim mê mải bóc tem
Thư vừa nhận được cô Sen gửi về
Cô Thược vừa tắm vừa phê
Bình thằng con nhỏ mải mê nhạc hình
Hôm nay cô Tuyết có kinh
Nghiệm mới trong chuyện xếp hình chia tay
Chuyện của thằng Tuấn mới gay
Cấn vì cái vụ cầm tay con Thìn
Chị Linh rất thích sờ chim
Chào mào cu Tý mới tìm dưới quê
Anh Trung đi chơi Buôn Mê
Thuật xong lại thấy anh về Plây
Cu anh tuy có hơi gầy
Nhưng mà đen khoẻ, dạn dày gió sương
Chị Huệ lên thăm bản mường
xong 1 cái lên đường về ngay
Ông Cổn uống rượu bị say
Xỉn công an bắt nhốt ngay vào đồn
Cô Tình du lịch đảo Côn
Lôn rộng bát ngát thả hồn đi đâu?
Tổ mình có phong trào cầu
Lông vừa phát triển lúc đầu còn thưa
Bà Hạnh mua 2 quả dừa
Xiêm to nhiều nước mới vừa sáng nay
Thơ Bút Tre rất là bay
Bướm em mong đợi, trông ngày, ngóng đêm
Thơ dài quá đọc sợ quên
Xả tý stress anh em cùng cười.

Đi đái nước tiểu vàng khè
Chắc trời đã chuyển từ hè sang thu
Chiều về thấy kiến nó bu
Giật mình: Thôi chết con cu có đường!

Đi đái thấy kiến nó bâu
Khát nhiều thấy nước ở đâu cũng thèm
Tối về em vạch ra xem
Giật mình: Thôi chết bướm em có đường.

Tuổi già như lá mùa thu
Cái răng thì rụng, con cu thì mềm
Nhìn gái thì vẫn thấy thèm
Mở ra, đậy lại chỉ xem không làm.

Hôm nay trời đặc sương mù
Ra đường em húc phải cu con bò
Đêm về cứ nghĩ mà lo
Mai sau lại đẻ ra bò thì nguy.

Đêm nằm xoa bụng thở dài
Nhớ chồng thì ít, nhớ trai thì nhiều.

Ngày xưa quát vợ là sai
Ngày nay quát vợ là oai nhất vùng
Ngày xưa sợ vợ là khùng
Ngày nay sợ vợ anh hùng 4 phương.

Đàn ông cao cẳng thì tài
Đàn bà cao cẳng L dài 8 phân.

Số anh là số đào hoa
Số em đào của 2 ta cùng đào.

Bắc thang lên hỏi ông Trời
Đem tiền cho gái có đòi được không?
Trời rằng: Đã là đàn ông
Đem tiền cho gái thì không nên đòi
Ông đây mang tiếng là Trời
Đem tiền cho gái đã đòi được đâu.

Đàn ông thấy gái không thèm
Rượu bia không uống trống, kèn đến ngay.

Xa anh tặng em cái thau
Để em giặt giũ, tắm lau thân mình
Mỗi khi em rửa cửa mình
Là em lại thấy bóng hình của anh.

Chồng là chậu cảnh trong nhà
Để đấy thì vướng, bỏ ra mất liền.

Năm xưa lên tỉnh về làng
Áo cài khuy bấm em làm khổ tôi
Bây giờ quần trễ, rốn lồi
Khổ tôi, khổ cả bố tôi đang thiền.

Tóc bạc không phải do già
Mà do khoẻ quá thoát ra bên ngoài.

4 nhận xét: